Văn 8 Đề thi giao lưu học sinh giỏi quận Hà Đông

Nguyễn Hải

Học sinh
Thành viên
25 Tháng tư 2018
16
7
21
20
Hà Nội
THCS Đồng Mai
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 (7Đ)Cho nhận định:Đừng oán xã hội này vô cảm,hãy làm những việc tử tế để tạo ra sự đổi thay.
Hãy viết 1 bài văn ngắn để làm sáng tỏ nhận định trên
Câu 2 (13Đ) Bằng bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh hãy làm sáng tỏ ý kiến:Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có,luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có.(Trong ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh )
Trong bài có sử dụng phép liên kết đồng nghĩa và câu hỏi bộc lộ cảm xúc
Vì mình không nhớ rõ đề nên chỉ nhớ đc nội dung chính là vậy thôi :D:D:D Mong mọi người trả lời giùm hn trong phòng thi làm cực quár48
 
  • Like
Reactions: tdoien

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Câu 1 (7Đ)Cho nhận định:Đừng oán xã hội này vô cảm,hãy làm những việc tử tế để tạo ra sự đổi thay.
Hãy viết 1 bài văn ngắn để làm sáng tỏ nhận định trên
Câu 2 (13Đ) Bằng bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh hãy làm sáng tỏ ý kiến:Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có,luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có.(Trong ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh )
Trong bài có sử dụng phép liên kết đồng nghĩa và câu hỏi bộc lộ cảm xúc
Vì mình không nhớ rõ đề nên chỉ nhớ đc nội dung chính là vậy thôi :D:D:D Mong mọi người trả lời giùm hn trong phòng thi làm cực quár48
Chị hướng em những ý chính để làm bài nhé.
Câu 1: NLXH
I. Mở bài: Dẫn dắt vấn đề: Xã hội vô cảm hay không là do chính thái độ của con người trong xã hội đó
II. Thân bài:
- Giải thích:
+ Vô cảm là trạng thái tinh thần, mà khi đó con người không có một tình cảm mang tính nhân bản nào đối với những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh. Họ thờ ơ, thản nhiên trước nỗi đau, nỗi bất hạnh của những mảnh đời.
+ Lối sống tử tế là phong cách sống nhân văn giữa người với người, cùng chung sống, chung tay, giúp đỡ nhau để giúp cho cuộc sống ngày một trở nên tốt đẹp hơn
- Biểu hiện:
+ Người ta chỉ quan tâm đến bản thân, dửng dưng khi thấy những đứa bé đi lang thang khắp ngõ phố xin ăn, dửng dưng khi thấy một cụ già vật vã mãi vẫn không thể qua đường hay thậm chí là khi mặc cả từng đồng với những người nông dân vốn đã nghèo, làm lụng cực nhọc...
+ Là khi biết thương những người xung quanh dẫu không cùng một dòng máu, là khi đỡ một em bé ngã đứng dậy, là khi giúp nhặt những quả vải mà người bán bị đổ cả giỏ xe hàng, là khi mua giúp cụ già những bó rau để cụ sớm thoát khỏi cái nắng hè gay gắt mà về nhà, ...
- Nguyên nhân:
+ Cuộc sống phát triển kéo theo nhiều hành vi lừa đảo khiến người người mất lòng tin vào nhau, khiến người ta nghĩ rằng họ chỉ giả vờ khổ sở
+ Người ta quá bận rộn với nhịp sống công việc và học tập để quên đi những ngày quan trọng của nhau, quên đi những lời chúc phúc yêu thương, quên làm cử chỉ thân thiện với người khác
+ Chính bản thân của con người đang dần thay đổi, cha mẹ ít dạy dỗ con cái, thầy cô không chú tâm dạy đức cho trò khiến thế hệ sau rơi vào trạng thái sống vô cảm
- Bàn luận:
+ Thái độ sống vô cảm cần loại bỏ, thay vào đó là những việc làm tử tế thiết thực
+ Những việc làm tử tế xuất phát từ tâm, từ chính trái tim của mỗi con người chứ không phải ai khác
+ Khi có càng nhiều người làm việc tử tế thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn, những hạt giống tốt sẽ được nhân giống lên nhiều hơn
+ Chính thái độ sống của con người sẽ tạo nên sự khác biệt
III. Kết bài: Khẳng định vấn đề: Chỉ khi sống tử tế với nhau thì căn bệnh vô cảm mới có thể loại trừ
 
  • Like
Reactions: Ye Ye
Top Bottom