- 28 Tháng một 2016
- 3,897
- 1
- 8,081
- 939
- Yên Bái
- THPT Lê Quý Đôn <3


Cá tháng tư tụi bạn nó đi tỏ tình crush ầm ầm :v Còn mk không có ai để tỏ tình @@
Tình yêu của t dành cho m như dòng điện một chiều, cường độ có thể tăng hoặc giảm nhưng không hề thay đổi chiều . M như dòng điện chạy trong mạch điện là tao. Nếu m là điện tích dương , t nguyện làm điện tích âm . Vì chúng sẽ hút nhau lại .Nếu m là từ trường , t sẽ là đường sức từ chạy xung quanh m .Nào ,hãy nói tao nghe rằng tao phải thực hiện vận tốc bằng bao nhiêu thì mới có thể va vào tim m đây?
Tớ muốn dùng môi của mình tác dụng một lực thật nhẹ lên môi cậu. Sức hút của cậu đối với tớ mạnh mẽ như hai cực nam châm trái dấu. Mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ có cảm như trọng lực của trái đất đã hoàn toàn biến mất khiến tớ bay bổng trôi nổi trong hư không.
Tớ thích giải quyết mọi chuyện bằng Lực, bạo hay không thì tớ chưa biết, cậu đã sẵn sàng chưa?
Cậu có thích ôm không? Nếu có thì để tớ làm điện trở đời cậu.
Cậu có biết vì sao dao động điều hoà lại giới hạn trong vòng tròn không? Vì đó là vòng tròn tình yêu của tớ, đi mãi cũng về cậu.
Lực hướng tâm luôn hướng về cậu, cậu chính là tâm.
Cậu có biết vì sao khi càng ở gần lực hấp dẫn , thời gian trôi chậm lại không ? Vì mỗi khi tớ nhìn thấy cậu, dường như thời gian ngừng trôi. :v
Giờ cậu hãy giải bài này nhé, đó lầ điều mk muốn gửi tới cậu
[tex]2U+2(7I+3)<13I+5U+6[/tex]
Tình yêu của t dành cho m như dòng điện một chiều, cường độ có thể tăng hoặc giảm nhưng không hề thay đổi chiều . M như dòng điện chạy trong mạch điện là tao. Nếu m là điện tích dương , t nguyện làm điện tích âm . Vì chúng sẽ hút nhau lại .Nếu m là từ trường , t sẽ là đường sức từ chạy xung quanh m .Nào ,hãy nói tao nghe rằng tao phải thực hiện vận tốc bằng bao nhiêu thì mới có thể va vào tim m đây?
Tớ muốn dùng môi của mình tác dụng một lực thật nhẹ lên môi cậu. Sức hút của cậu đối với tớ mạnh mẽ như hai cực nam châm trái dấu. Mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ có cảm như trọng lực của trái đất đã hoàn toàn biến mất khiến tớ bay bổng trôi nổi trong hư không.
Tớ thích giải quyết mọi chuyện bằng Lực, bạo hay không thì tớ chưa biết, cậu đã sẵn sàng chưa?
Cậu có thích ôm không? Nếu có thì để tớ làm điện trở đời cậu.
Cậu có biết vì sao dao động điều hoà lại giới hạn trong vòng tròn không? Vì đó là vòng tròn tình yêu của tớ, đi mãi cũng về cậu.
Lực hướng tâm luôn hướng về cậu, cậu chính là tâm.
Cậu có biết vì sao khi càng ở gần lực hấp dẫn , thời gian trôi chậm lại không ? Vì mỗi khi tớ nhìn thấy cậu, dường như thời gian ngừng trôi. :v
Giờ cậu hãy giải bài này nhé, đó lầ điều mk muốn gửi tới cậu
[tex]2U+2(7I+3)<13I+5U+6[/tex]