TGQT Nỗi sợ nhỏ bé của con gái chúng mình

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Là con gái:oops:, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình phải không? :r10 Ví dụ như sợ một điều gì đó về bản thân mình chẳng hạn,:rolleyes: hay sợ những thứ ở xung quanh chúng ta :confused:hoặc là những điều đáng sợ từ những cơn ác mộng bất thình lình vào buổi tối:p . Điều đó cũng bình thường thôi bởi vì là con người thì ai mà chẳng có một nỗi sợ bí mật nhỏ nhoi phải không nào! Mình cũng giống như các bạn vậy đó , cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Một trong số đó chính là nỗi sợ về những chú gián JFBQ001660702027A
Chao ôi! Cứ nghĩ đến chúng thôi là mình đã thấy sởn cả da gà lên rồi! JFBQ00192070412B Mà mình nghĩ thì con gái chắc ai cũng sợ gián phải không? Ngoài trừ một số thành phần ngoại lệ , rất chi là X- Men JFBQ00184070402ACác bạn có để ý không , mỗi khi mà những chú gián cất cánh bay lên ấy , là y như rằng điểm đáp xuống của chúng chính là... gương mặt của chúng ta. Trời ơi! Lúc đó thì chắc sẽ có " một buổi karaoke" bành chánh luôn phải không? Vậy các bạn có muốn tìm hiểu xem vì sao gián luôn nhắm thẳng mặt chúng ta mà đáp xuống không? Cùng mình giải đáp nhé! r23
Aí chà , không biết là có bạn nào trong số những đứa con gái tụi mình bị gián đậu ngay trên mặt chưa nhỉ? Mình thì chưa bị bao giờ hết ár26 Mà dù có cố gắng tránh né đến đâu thì chúng ta cũng khó mà ngăn mình trở thành điểm hạ cánh cho những chú gián này được. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Để mình chỉ cho nhé!
Các loài gián sống gần chúng ta đa phần đều bị hấp dẫn bới ánh sáng. Ai xem phim hoạt hình " Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" thì sẽ biết đấy nhỉ!
maxresdefault.jpg


Tiến sĩ Coby Schal, chuyên gia côn trùng học từ ĐH Bang Arizonda (Hoa Kỳ) đã lí giải cho hiện tượng này như sau : "Gián bay tới những vật thể phát sáng. Khi con người đứng ở nơi có nguồn sáng phát ra sau lưng, đầu và mặt chúng ta tạo ra một hào quang, giống như nhật thực hay nguyệt thực vậy". "Loài côn trùng này bị thu hút bởi thứ hào quang đó".
gian-bay.gif


Những loài gián mà sống trong nhà chúng ta chính là loài gián Mỹ hay còn gọi là gián nhà. Tuy loài gián này không ưa ánh sáng như loài gián Phương Đông nhưng chúng lại rất táo bạo khi thích sống ở gần con người , đặc biệt chính là ở trong nhà :);)

Nghe lời giảng giải của Tiến sĩ Coby Schal thì chắc các bạn đã hiểu được nguyên nhân rồi phải không nào? Lần sau nếu như thấy gián bay lên thì các bạn nên tránh những chỗ có ánh sáng đi nha , không thì sẽ thành " sân bay đáp cánh" của những chú gián đấy nhé ! r23
 

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
Là con gái:oops:, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình phải không? :r10 Ví dụ như sợ một điều gì đó về bản thân mình chẳng hạn,:rolleyes: hay sợ những thứ ở xung quanh chúng ta :confused:hoặc là những điều đáng sợ từ những cơn ác mộng bất thình lình vào buổi tối:p . Điều đó cũng bình thường thôi bởi vì là con người thì ai mà chẳng có một nỗi sợ bí mật nhỏ nhoi phải không nào! Mình cũng giống như các bạn vậy đó , cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Một trong số đó chính là nỗi sợ về những chú gián JFBQ001660702027A
Chao ôi! Cứ nghĩ đến chúng thôi là mình đã thấy sởn cả da gà lên rồi! JFBQ00192070412B Mà mình nghĩ thì con gái chắc ai cũng sợ gián phải không? Ngoài trừ một số thành phần ngoại lệ , rất chi là X- Men JFBQ00184070402ACác bạn có để ý không , mỗi khi mà những chú gián cất cánh bay lên ấy , là y như rằng điểm đáp xuống của chúng chính là... gương mặt của chúng ta. Trời ơi! Lúc đó thì chắc sẽ có " một buổi karaoke" bành chánh luôn phải không? Vậy các bạn có muốn tìm hiểu xem vì sao gián luôn nhắm thẳng mặt chúng ta mà đáp xuống không? Cùng mình giải đáp nhé! r23
Aí chà , không biết là có bạn nào trong số những đứa con gái tụi mình bị gián đậu ngay trên mặt chưa nhỉ? Mình thì chưa bị bao giờ hết ár26 Mà dù có cố gắng tránh né đến đâu thì chúng ta cũng khó mà ngăn mình trở thành điểm hạ cánh cho những chú gián này được. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Để mình chỉ cho nhé!
Các loài gián sống gần chúng ta đa phần đều bị hấp dẫn bới ánh sáng. Ai xem phim hoạt hình " Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" thì sẽ biết đấy nhỉ!
maxresdefault.jpg


Tiến sĩ Coby Schal, chuyên gia côn trùng học từ ĐH Bang Arizonda (Hoa Kỳ) đã lí giải cho hiện tượng này như sau : "Gián bay tới những vật thể phát sáng. Khi con người đứng ở nơi có nguồn sáng phát ra sau lưng, đầu và mặt chúng ta tạo ra một hào quang, giống như nhật thực hay nguyệt thực vậy". "Loài côn trùng này bị thu hút bởi thứ hào quang đó".
gian-bay.gif


Những loài gián mà sống trong nhà chúng ta chính là loài gián Mỹ hay còn gọi là gián nhà. Tuy loài gián này không ưa ánh sáng như loài gián Phương Đông nhưng chúng lại rất táo bạo khi thích sống ở gần con người , đặc biệt chính là ở trong nhà :);)

Nghe lời giảng giải của Tiến sĩ Coby Schal thì chắc các bạn đã hiểu được nguyên nhân rồi phải không nào? Lần sau nếu như thấy gián bay lên thì các bạn nên tránh những chỗ có ánh sáng đi nha , không thì sẽ thành " sân bay đáp cánh" của những chú gián đấy nhé ! r23

Thật ra mà nói thì chị cũng không có sợ gián lắm.. đôi khi còn bắt chúng để chơi..
umhh... mình có phải con gái không ta? :v
 

ThuyAn311203

Học sinh
Thành viên
28 Tháng chín 2017
69
41
36
20
Đắk Lắk
THCS Hòa Đông
Là con gái:oops:, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình phải không? :r10 Ví dụ như sợ một điều gì đó về bản thân mình chẳng hạn,:rolleyes: hay sợ những thứ ở xung quanh chúng ta :confused:hoặc là những điều đáng sợ từ những cơn ác mộng bất thình lình vào buổi tối:p . Điều đó cũng bình thường thôi bởi vì là con người thì ai mà chẳng có một nỗi sợ bí mật nhỏ nhoi phải không nào! Mình cũng giống như các bạn vậy đó , cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Một trong số đó chính là nỗi sợ về những chú gián JFBQ001660702027A
Chao ôi! Cứ nghĩ đến chúng thôi là mình đã thấy sởn cả da gà lên rồi! JFBQ00192070412B Mà mình nghĩ thì con gái chắc ai cũng sợ gián phải không? Ngoài trừ một số thành phần ngoại lệ , rất chi là X- Men JFBQ00184070402ACác bạn có để ý không , mỗi khi mà những chú gián cất cánh bay lên ấy , là y như rằng điểm đáp xuống của chúng chính là... gương mặt của chúng ta. Trời ơi! Lúc đó thì chắc sẽ có " một buổi karaoke" bành chánh luôn phải không? Vậy các bạn có muốn tìm hiểu xem vì sao gián luôn nhắm thẳng mặt chúng ta mà đáp xuống không? Cùng mình giải đáp nhé! r23
Aí chà , không biết là có bạn nào trong số những đứa con gái tụi mình bị gián đậu ngay trên mặt chưa nhỉ? Mình thì chưa bị bao giờ hết ár26 Mà dù có cố gắng tránh né đến đâu thì chúng ta cũng khó mà ngăn mình trở thành điểm hạ cánh cho những chú gián này được. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Để mình chỉ cho nhé!
Các loài gián sống gần chúng ta đa phần đều bị hấp dẫn bới ánh sáng. Ai xem phim hoạt hình " Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" thì sẽ biết đấy nhỉ!
maxresdefault.jpg


Tiến sĩ Coby Schal, chuyên gia côn trùng học từ ĐH Bang Arizonda (Hoa Kỳ) đã lí giải cho hiện tượng này như sau : "Gián bay tới những vật thể phát sáng. Khi con người đứng ở nơi có nguồn sáng phát ra sau lưng, đầu và mặt chúng ta tạo ra một hào quang, giống như nhật thực hay nguyệt thực vậy". "Loài côn trùng này bị thu hút bởi thứ hào quang đó".
gian-bay.gif


Những loài gián mà sống trong nhà chúng ta chính là loài gián Mỹ hay còn gọi là gián nhà. Tuy loài gián này không ưa ánh sáng như loài gián Phương Đông nhưng chúng lại rất táo bạo khi thích sống ở gần con người , đặc biệt chính là ở trong nhà :);)

Nghe lời giảng giải của Tiến sĩ Coby Schal thì chắc các bạn đã hiểu được nguyên nhân rồi phải không nào? Lần sau nếu như thấy gián bay lên thì các bạn nên tránh những chỗ có ánh sáng đi nha , không thì sẽ thành " sân bay đáp cánh" của những chú gián đấy nhé ! r23
Thực ra gián cũng đâu đáng sợ lắm...
 

Asuna Yuuki

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
23 Tháng hai 2017
3,131
7,551
799
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Là con gái:oops:, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình phải không? :r10 Ví dụ như sợ một điều gì đó về bản thân mình chẳng hạn,:rolleyes: hay sợ những thứ ở xung quanh chúng ta :confused:hoặc là những điều đáng sợ từ những cơn ác mộng bất thình lình vào buổi tối:p . Điều đó cũng bình thường thôi bởi vì là con người thì ai mà chẳng có một nỗi sợ bí mật nhỏ nhoi phải không nào! Mình cũng giống như các bạn vậy đó , cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Một trong số đó chính là nỗi sợ về những chú gián JFBQ001660702027A
Chao ôi! Cứ nghĩ đến chúng thôi là mình đã thấy sởn cả da gà lên rồi! JFBQ00192070412B Mà mình nghĩ thì con gái chắc ai cũng sợ gián phải không? Ngoài trừ một số thành phần ngoại lệ , rất chi là X- Men JFBQ00184070402ACác bạn có để ý không , mỗi khi mà những chú gián cất cánh bay lên ấy , là y như rằng điểm đáp xuống của chúng chính là... gương mặt của chúng ta. Trời ơi! Lúc đó thì chắc sẽ có " một buổi karaoke" bành chánh luôn phải không? Vậy các bạn có muốn tìm hiểu xem vì sao gián luôn nhắm thẳng mặt chúng ta mà đáp xuống không? Cùng mình giải đáp nhé! r23
Aí chà , không biết là có bạn nào trong số những đứa con gái tụi mình bị gián đậu ngay trên mặt chưa nhỉ? Mình thì chưa bị bao giờ hết ár26 Mà dù có cố gắng tránh né đến đâu thì chúng ta cũng khó mà ngăn mình trở thành điểm hạ cánh cho những chú gián này được. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Để mình chỉ cho nhé!
Các loài gián sống gần chúng ta đa phần đều bị hấp dẫn bới ánh sáng. Ai xem phim hoạt hình " Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" thì sẽ biết đấy nhỉ!
maxresdefault.jpg


Tiến sĩ Coby Schal, chuyên gia côn trùng học từ ĐH Bang Arizonda (Hoa Kỳ) đã lí giải cho hiện tượng này như sau : "Gián bay tới những vật thể phát sáng. Khi con người đứng ở nơi có nguồn sáng phát ra sau lưng, đầu và mặt chúng ta tạo ra một hào quang, giống như nhật thực hay nguyệt thực vậy". "Loài côn trùng này bị thu hút bởi thứ hào quang đó".
gian-bay.gif


Những loài gián mà sống trong nhà chúng ta chính là loài gián Mỹ hay còn gọi là gián nhà. Tuy loài gián này không ưa ánh sáng như loài gián Phương Đông nhưng chúng lại rất táo bạo khi thích sống ở gần con người , đặc biệt chính là ở trong nhà :);)

Nghe lời giảng giải của Tiến sĩ Coby Schal thì chắc các bạn đã hiểu được nguyên nhân rồi phải không nào? Lần sau nếu như thấy gián bay lên thì các bạn nên tránh những chỗ có ánh sáng đi nha , không thì sẽ thành " sân bay đáp cánh" của những chú gián đấy nhé ! r23
Em ấy...thực ra thì nếu nhìn thấy nó ở xa thì cũng không sợ...chỉ khi nó đến gần thì... *cầm dép đập bôm bốp...* :v
 

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
Là con gái:oops:, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình phải không? :r10 Ví dụ như sợ một điều gì đó về bản thân mình chẳng hạn,:rolleyes: hay sợ những thứ ở xung quanh chúng ta :confused:hoặc là những điều đáng sợ từ những cơn ác mộng bất thình lình vào buổi tối:p . Điều đó cũng bình thường thôi bởi vì là con người thì ai mà chẳng có một nỗi sợ bí mật nhỏ nhoi phải không nào! Mình cũng giống như các bạn vậy đó , cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Một trong số đó chính là nỗi sợ về những chú gián JFBQ001660702027A
Chao ôi! Cứ nghĩ đến chúng thôi là mình đã thấy sởn cả da gà lên rồi! JFBQ00192070412B Mà mình nghĩ thì con gái chắc ai cũng sợ gián phải không? Ngoài trừ một số thành phần ngoại lệ , rất chi là X- Men JFBQ00184070402ACác bạn có để ý không , mỗi khi mà những chú gián cất cánh bay lên ấy , là y như rằng điểm đáp xuống của chúng chính là... gương mặt của chúng ta. Trời ơi! Lúc đó thì chắc sẽ có " một buổi karaoke" bành chánh luôn phải không? Vậy các bạn có muốn tìm hiểu xem vì sao gián luôn nhắm thẳng mặt chúng ta mà đáp xuống không? Cùng mình giải đáp nhé! r23
Aí chà , không biết là có bạn nào trong số những đứa con gái tụi mình bị gián đậu ngay trên mặt chưa nhỉ? Mình thì chưa bị bao giờ hết ár26 Mà dù có cố gắng tránh né đến đâu thì chúng ta cũng khó mà ngăn mình trở thành điểm hạ cánh cho những chú gián này được. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Để mình chỉ cho nhé!
Các loài gián sống gần chúng ta đa phần đều bị hấp dẫn bới ánh sáng. Ai xem phim hoạt hình " Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" thì sẽ biết đấy nhỉ!
maxresdefault.jpg


Tiến sĩ Coby Schal, chuyên gia côn trùng học từ ĐH Bang Arizonda (Hoa Kỳ) đã lí giải cho hiện tượng này như sau : "Gián bay tới những vật thể phát sáng. Khi con người đứng ở nơi có nguồn sáng phát ra sau lưng, đầu và mặt chúng ta tạo ra một hào quang, giống như nhật thực hay nguyệt thực vậy". "Loài côn trùng này bị thu hút bởi thứ hào quang đó".
gian-bay.gif


Những loài gián mà sống trong nhà chúng ta chính là loài gián Mỹ hay còn gọi là gián nhà. Tuy loài gián này không ưa ánh sáng như loài gián Phương Đông nhưng chúng lại rất táo bạo khi thích sống ở gần con người , đặc biệt chính là ở trong nhà :);)

Nghe lời giảng giải của Tiến sĩ Coby Schal thì chắc các bạn đã hiểu được nguyên nhân rồi phải không nào? Lần sau nếu như thấy gián bay lên thì các bạn nên tránh những chỗ có ánh sáng đi nha , không thì sẽ thành " sân bay đáp cánh" của những chú gián đấy nhé ! r23
ghê quá mình chúa sợ gián
 

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
23
Bắc Ninh
K
Là con gái:oops:, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình phải không? :r10 Ví dụ như sợ một điều gì đó về bản thân mình chẳng hạn,:rolleyes: hay sợ những thứ ở xung quanh chúng ta :confused:hoặc là những điều đáng sợ từ những cơn ác mộng bất thình lình vào buổi tối:p . Điều đó cũng bình thường thôi bởi vì là con người thì ai mà chẳng có một nỗi sợ bí mật nhỏ nhoi phải không nào! Mình cũng giống như các bạn vậy đó , cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Một trong số đó chính là nỗi sợ về những chú gián JFBQ001660702027A
Chao ôi! Cứ nghĩ đến chúng thôi là mình đã thấy sởn cả da gà lên rồi! JFBQ00192070412B Mà mình nghĩ thì con gái chắc ai cũng sợ gián phải không? Ngoài trừ một số thành phần ngoại lệ , rất chi là X- Men JFBQ00184070402ACác bạn có để ý không , mỗi khi mà những chú gián cất cánh bay lên ấy , là y như rằng điểm đáp xuống của chúng chính là... gương mặt của chúng ta. Trời ơi! Lúc đó thì chắc sẽ có " một buổi karaoke" bành chánh luôn phải không? Vậy các bạn có muốn tìm hiểu xem vì sao gián luôn nhắm thẳng mặt chúng ta mà đáp xuống không? Cùng mình giải đáp nhé! r23
Aí chà , không biết là có bạn nào trong số những đứa con gái tụi mình bị gián đậu ngay trên mặt chưa nhỉ? Mình thì chưa bị bao giờ hết ár26 Mà dù có cố gắng tránh né đến đâu thì chúng ta cũng khó mà ngăn mình trở thành điểm hạ cánh cho những chú gián này được. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Để mình chỉ cho nhé!
Các loài gián sống gần chúng ta đa phần đều bị hấp dẫn bới ánh sáng. Ai xem phim hoạt hình " Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" thì sẽ biết đấy nhỉ!
maxresdefault.jpg


Tiến sĩ Coby Schal, chuyên gia côn trùng học từ ĐH Bang Arizonda (Hoa Kỳ) đã lí giải cho hiện tượng này như sau : "Gián bay tới những vật thể phát sáng. Khi con người đứng ở nơi có nguồn sáng phát ra sau lưng, đầu và mặt chúng ta tạo ra một hào quang, giống như nhật thực hay nguyệt thực vậy". "Loài côn trùng này bị thu hút bởi thứ hào quang đó".
gian-bay.gif


Những loài gián mà sống trong nhà chúng ta chính là loài gián Mỹ hay còn gọi là gián nhà. Tuy loài gián này không ưa ánh sáng như loài gián Phương Đông nhưng chúng lại rất táo bạo khi thích sống ở gần con người , đặc biệt chính là ở trong nhà :);)

Nghe lời giảng giải của Tiến sĩ Coby Schal thì chắc các bạn đã hiểu được nguyên nhân rồi phải không nào? Lần sau nếu như thấy gián bay lên thì các bạn nên tránh những chỗ có ánh sáng đi nha , không thì sẽ thành " sân bay đáp cánh" của những chú gián đấy nhé ! r23
Gián cũng không đáng sợ lắm, chỉ có bẩn và hôi. Cách tốt nhất là hất nó ra khỏi nhà rồi lấy dép chà đi chà lại, đến khi chuyển thành dạng bột thì lấy cát phủ lên rồi quét đi, thế là tàn đời 1 em gián hôi hám. Đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ..... mẹ.
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Là con gái:oops:, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình phải không? :r10 Ví dụ như sợ một điều gì đó về bản thân mình chẳng hạn,:rolleyes: hay sợ những thứ ở xung quanh chúng ta :confused:hoặc là những điều đáng sợ từ những cơn ác mộng bất thình lình vào buổi tối:p . Điều đó cũng bình thường thôi bởi vì là con người thì ai mà chẳng có một nỗi sợ bí mật nhỏ nhoi phải không nào! Mình cũng giống như các bạn vậy đó , cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Một trong số đó chính là nỗi sợ về những chú gián JFBQ001660702027A
Chao ôi! Cứ nghĩ đến chúng thôi là mình đã thấy sởn cả da gà lên rồi! JFBQ00192070412B Mà mình nghĩ thì con gái chắc ai cũng sợ gián phải không? Ngoài trừ một số thành phần ngoại lệ , rất chi là X- Men JFBQ00184070402ACác bạn có để ý không , mỗi khi mà những chú gián cất cánh bay lên ấy , là y như rằng điểm đáp xuống của chúng chính là... gương mặt của chúng ta. Trời ơi! Lúc đó thì chắc sẽ có " một buổi karaoke" bành chánh luôn phải không? Vậy các bạn có muốn tìm hiểu xem vì sao gián luôn nhắm thẳng mặt chúng ta mà đáp xuống không? Cùng mình giải đáp nhé! r23
Aí chà , không biết là có bạn nào trong số những đứa con gái tụi mình bị gián đậu ngay trên mặt chưa nhỉ? Mình thì chưa bị bao giờ hết ár26 Mà dù có cố gắng tránh né đến đâu thì chúng ta cũng khó mà ngăn mình trở thành điểm hạ cánh cho những chú gián này được. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Để mình chỉ cho nhé!
Các loài gián sống gần chúng ta đa phần đều bị hấp dẫn bới ánh sáng. Ai xem phim hoạt hình " Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" thì sẽ biết đấy nhỉ!
maxresdefault.jpg


Tiến sĩ Coby Schal, chuyên gia côn trùng học từ ĐH Bang Arizonda (Hoa Kỳ) đã lí giải cho hiện tượng này như sau : "Gián bay tới những vật thể phát sáng. Khi con người đứng ở nơi có nguồn sáng phát ra sau lưng, đầu và mặt chúng ta tạo ra một hào quang, giống như nhật thực hay nguyệt thực vậy". "Loài côn trùng này bị thu hút bởi thứ hào quang đó".
gian-bay.gif


Những loài gián mà sống trong nhà chúng ta chính là loài gián Mỹ hay còn gọi là gián nhà. Tuy loài gián này không ưa ánh sáng như loài gián Phương Đông nhưng chúng lại rất táo bạo khi thích sống ở gần con người , đặc biệt chính là ở trong nhà :);)

Nghe lời giảng giải của Tiến sĩ Coby Schal thì chắc các bạn đã hiểu được nguyên nhân rồi phải không nào? Lần sau nếu như thấy gián bay lên thì các bạn nên tránh những chỗ có ánh sáng đi nha , không thì sẽ thành " sân bay đáp cánh" của những chú gián đấy nhé ! r23
Mình không chỉ sợ gián mà còn sợ hầu hết côn trùng, bò sát, nói chung là sợ hết!
 

Eliza Zoey

Học sinh
Thành viên
12 Tháng mười 2017
134
186
46
TP Hồ Chí Minh
Trường .......
mình không sợ chỉ là không thích chúng thôi ( có khác nhau không nhỉ :r10)^^
 

Chỉ Yêu Người Lạ

Học sinh
Thành viên
16 Tháng tư 2018
166
113
36
20
Hưng Yên
THCS Tiên Lữ
Mình là con trai nhưng cũng hơi ghê mấy con gián ! nhìn bình thường không sao nhưng lúc nó tự nhiên bay lên người -> cảm giác đáng sợ !
 

Katoh Kiyoshi

Học sinh
Thành viên
9 Tháng năm 2018
18
2
21
Hòa Bình
Học viện
Là con gái:oops:, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình phải không? :r10 Ví dụ như sợ một điều gì đó về bản thân mình chẳng hạn,:rolleyes: hay sợ những thứ ở xung quanh chúng ta :confused:hoặc là những điều đáng sợ từ những cơn ác mộng bất thình lình vào buổi tối:p . Điều đó cũng bình thường thôi bởi vì là con người thì ai mà chẳng có một nỗi sợ bí mật nhỏ nhoi phải không nào! Mình cũng giống như các bạn vậy đó , cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Một trong số đó chính là nỗi sợ về những chú gián JFBQ001660702027A
Chao ôi! Cứ nghĩ đến chúng thôi là mình đã thấy sởn cả da gà lên rồi! JFBQ00192070412B Mà mình nghĩ thì con gái chắc ai cũng sợ gián phải không? Ngoài trừ một số thành phần ngoại lệ , rất chi là X- Men JFBQ00184070402ACác bạn có để ý không , mỗi khi mà những chú gián cất cánh bay lên ấy , là y như rằng điểm đáp xuống của chúng chính là... gương mặt của chúng ta. Trời ơi! Lúc đó thì chắc sẽ có " một buổi karaoke" bành chánh luôn phải không? Vậy các bạn có muốn tìm hiểu xem vì sao gián luôn nhắm thẳng mặt chúng ta mà đáp xuống không? Cùng mình giải đáp nhé! r23
Aí chà , không biết là có bạn nào trong số những đứa con gái tụi mình bị gián đậu ngay trên mặt chưa nhỉ? Mình thì chưa bị bao giờ hết ár26 Mà dù có cố gắng tránh né đến đâu thì chúng ta cũng khó mà ngăn mình trở thành điểm hạ cánh cho những chú gián này được. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Để mình chỉ cho nhé!
Các loài gián sống gần chúng ta đa phần đều bị hấp dẫn bới ánh sáng. Ai xem phim hoạt hình " Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" thì sẽ biết đấy nhỉ!
maxresdefault.jpg


Tiến sĩ Coby Schal, chuyên gia côn trùng học từ ĐH Bang Arizonda (Hoa Kỳ) đã lí giải cho hiện tượng này như sau : "Gián bay tới những vật thể phát sáng. Khi con người đứng ở nơi có nguồn sáng phát ra sau lưng, đầu và mặt chúng ta tạo ra một hào quang, giống như nhật thực hay nguyệt thực vậy". "Loài côn trùng này bị thu hút bởi thứ hào quang đó".
gian-bay.gif


Những loài gián mà sống trong nhà chúng ta chính là loài gián Mỹ hay còn gọi là gián nhà. Tuy loài gián này không ưa ánh sáng như loài gián Phương Đông nhưng chúng lại rất táo bạo khi thích sống ở gần con người , đặc biệt chính là ở trong nhà :);)

Nghe lời giảng giải của Tiến sĩ Coby Schal thì chắc các bạn đã hiểu được nguyên nhân rồi phải không nào? Lần sau nếu như thấy gián bay lên thì các bạn nên tránh những chỗ có ánh sáng đi nha , không thì sẽ thành " sân bay đáp cánh" của những chú gián đấy nhé ! r23
Mình không sợ gián hay côn trùng, hồi nhỏ toàn bắt sâu xanh (con sâu ở cây bưởi to bằng ngón chân cái ý!), bọ ngựa và chuột mới đẻ để chơi, mình chỉ sợ mỗi ma và rắn độc thôi.
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Là con gái:oops:, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình phải không? :r10 Ví dụ như sợ một điều gì đó về bản thân mình chẳng hạn,:rolleyes: hay sợ những thứ ở xung quanh chúng ta :confused:hoặc là những điều đáng sợ từ những cơn ác mộng bất thình lình vào buổi tối:p . Điều đó cũng bình thường thôi bởi vì là con người thì ai mà chẳng có một nỗi sợ bí mật nhỏ nhoi phải không nào! Mình cũng giống như các bạn vậy đó , cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Một trong số đó chính là nỗi sợ về những chú gián JFBQ001660702027A
Chao ôi! Cứ nghĩ đến chúng thôi là mình đã thấy sởn cả da gà lên rồi! JFBQ00192070412B Mà mình nghĩ thì con gái chắc ai cũng sợ gián phải không? Ngoài trừ một số thành phần ngoại lệ , rất chi là X- Men JFBQ00184070402ACác bạn có để ý không , mỗi khi mà những chú gián cất cánh bay lên ấy , là y như rằng điểm đáp xuống của chúng chính là... gương mặt của chúng ta. Trời ơi! Lúc đó thì chắc sẽ có " một buổi karaoke" bành chánh luôn phải không? Vậy các bạn có muốn tìm hiểu xem vì sao gián luôn nhắm thẳng mặt chúng ta mà đáp xuống không? Cùng mình giải đáp nhé! r23
Aí chà , không biết là có bạn nào trong số những đứa con gái tụi mình bị gián đậu ngay trên mặt chưa nhỉ? Mình thì chưa bị bao giờ hết ár26 Mà dù có cố gắng tránh né đến đâu thì chúng ta cũng khó mà ngăn mình trở thành điểm hạ cánh cho những chú gián này được. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Để mình chỉ cho nhé!
Các loài gián sống gần chúng ta đa phần đều bị hấp dẫn bới ánh sáng. Ai xem phim hoạt hình " Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" thì sẽ biết đấy nhỉ!
maxresdefault.jpg


Tiến sĩ Coby Schal, chuyên gia côn trùng học từ ĐH Bang Arizonda (Hoa Kỳ) đã lí giải cho hiện tượng này như sau : "Gián bay tới những vật thể phát sáng. Khi con người đứng ở nơi có nguồn sáng phát ra sau lưng, đầu và mặt chúng ta tạo ra một hào quang, giống như nhật thực hay nguyệt thực vậy". "Loài côn trùng này bị thu hút bởi thứ hào quang đó".
gian-bay.gif


Những loài gián mà sống trong nhà chúng ta chính là loài gián Mỹ hay còn gọi là gián nhà. Tuy loài gián này không ưa ánh sáng như loài gián Phương Đông nhưng chúng lại rất táo bạo khi thích sống ở gần con người , đặc biệt chính là ở trong nhà :);)

Nghe lời giảng giải của Tiến sĩ Coby Schal thì chắc các bạn đã hiểu được nguyên nhân rồi phải không nào? Lần sau nếu như thấy gián bay lên thì các bạn nên tránh những chỗ có ánh sáng đi nha , không thì sẽ thành " sân bay đáp cánh" của những chú gián đấy nhé ! r23
Đến giờ em còn chưa biết em là con gái hay con trai @@ Gián đang bò => Em dẫm, em đạp :D Gián đang bay, nó bay cách xa em thì thôi, bay gần em đập chết nó :33
 

Nhung Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
662
576
134
19
Đồng Nai
THCS Lê Quang Định
Đến giờ em còn chưa biết em là con gái hay con trai @@ Gián đang bò => Em dẫm, em đạp :D Gián đang bay, nó bay cách xa em thì thôi, bay gần em đập chết nó :33
:r20 thật là nể bạn mà, mình còn chẳng dám đập chúng luôn (vì sợ bẩn dép:oops::D) nên chỉ cho chúng ra đi với một giọt nước tẩy vim thôi:D
 

Nguyễn Tùng Ân

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2018
190
289
61
17
Cần Thơ
THCS An Lạc

Kirigaya Kazuto.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng tư 2017
514
1,192
219
Nghệ An
HM Forum
Là con gái:oops:, ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình phải không? :r10 Ví dụ như sợ một điều gì đó về bản thân mình chẳng hạn,:rolleyes: hay sợ những thứ ở xung quanh chúng ta :confused:hoặc là những điều đáng sợ từ những cơn ác mộng bất thình lình vào buổi tối:p . Điều đó cũng bình thường thôi bởi vì là con người thì ai mà chẳng có một nỗi sợ bí mật nhỏ nhoi phải không nào! Mình cũng giống như các bạn vậy đó , cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Một trong số đó chính là nỗi sợ về những chú gián JFBQ001660702027A
Chao ôi! Cứ nghĩ đến chúng thôi là mình đã thấy sởn cả da gà lên rồi! JFBQ00192070412B Mà mình nghĩ thì con gái chắc ai cũng sợ gián phải không? Ngoài trừ một số thành phần ngoại lệ , rất chi là X- Men JFBQ00184070402ACác bạn có để ý không , mỗi khi mà những chú gián cất cánh bay lên ấy , là y như rằng điểm đáp xuống của chúng chính là... gương mặt của chúng ta. Trời ơi! Lúc đó thì chắc sẽ có " một buổi karaoke" bành chánh luôn phải không? Vậy các bạn có muốn tìm hiểu xem vì sao gián luôn nhắm thẳng mặt chúng ta mà đáp xuống không? Cùng mình giải đáp nhé! r23
Aí chà , không biết là có bạn nào trong số những đứa con gái tụi mình bị gián đậu ngay trên mặt chưa nhỉ? Mình thì chưa bị bao giờ hết ár26 Mà dù có cố gắng tránh né đến đâu thì chúng ta cũng khó mà ngăn mình trở thành điểm hạ cánh cho những chú gián này được. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Để mình chỉ cho nhé!
Các loài gián sống gần chúng ta đa phần đều bị hấp dẫn bới ánh sáng. Ai xem phim hoạt hình " Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" thì sẽ biết đấy nhỉ!
maxresdefault.jpg


Tiến sĩ Coby Schal, chuyên gia côn trùng học từ ĐH Bang Arizonda (Hoa Kỳ) đã lí giải cho hiện tượng này như sau : "Gián bay tới những vật thể phát sáng. Khi con người đứng ở nơi có nguồn sáng phát ra sau lưng, đầu và mặt chúng ta tạo ra một hào quang, giống như nhật thực hay nguyệt thực vậy". "Loài côn trùng này bị thu hút bởi thứ hào quang đó".
gian-bay.gif


Những loài gián mà sống trong nhà chúng ta chính là loài gián Mỹ hay còn gọi là gián nhà. Tuy loài gián này không ưa ánh sáng như loài gián Phương Đông nhưng chúng lại rất táo bạo khi thích sống ở gần con người , đặc biệt chính là ở trong nhà :);)

Nghe lời giảng giải của Tiến sĩ Coby Schal thì chắc các bạn đã hiểu được nguyên nhân rồi phải không nào? Lần sau nếu như thấy gián bay lên thì các bạn nên tránh những chỗ có ánh sáng đi nha , không thì sẽ thành " sân bay đáp cánh" của những chú gián đấy nhé ! r23
Gián có gì mà đáng sợ đâu nhỉ, chắc do mình là con trai nên không cảm nhận được :p
 

G I N

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng tám 2017
1,209
1,790
211
22
Hà Nội
Mk nhìn mấy con gián bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng khi nó cất cánh thì mk hét như 1 đứa con gái :>
 
  • Like
Reactions: Asuna Yuuki
Top Bottom