Thích - Thương Hôm nay, tôi sai lầm rồi!

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sơn thân mến!
Hôm nay sinh nhật mày. Tao đoán chắc không có ai chúc mừng sanh thần mày ( trừ family) .
Hôm qua, giờ thể dục, tao đã nói sự thật cho 2 con bff biết tao crush mày. Lúc đó, chúng ta bảo tao viết thư cm mày. Tao đã viết:
"HAPPY BIRTHDAY TO YOU <3
#NGƯỜICRUSHSƠN"

Tao kẹp nó vô quyển sách Anh Văn. Cứ nghĩ rằng hôm nay mày mới mở nó. Ai ngờ, mày lôi nó ra, cầm tờ giấy lên nói:
" Ai viết đây??? * ngây thơ* "
Con bff tao cũng trùng hợp ngồi cạnh mày, nó nói:
"Đoán đi!"
Sau đó cả lớp bu vô giật tờ giấy trong khi mày chưa đọc nó. Chúng nó đoán ra chữ tao. Tao chả nói gì chỉ cười rồi bảo:
"Hiểu lầm. T viết hộ con Giang mà!"
T biết m không thích nó nhưng cả lớp cứ gắn ghép lung tung. Bọn nó giật m liền đánh chúng nó ( lúc đó t vui vui). Tao nghe bff nói thằng lớp trưởng Công Bê Đê bảo m xé nó nhưng m cứ chần chừ mãi ( vui!!).
Con bff còn nói:
" hình như nó cũng có ý với m đấy!" .
Tao nghe xong mà khóc thầm.
Crush mày cũng 3 năm kể từ hồi lớp 4. Đơn giản chỉ là thích chứ không YÊU... Tao đã vì mày mà nghe theo 2 con bạn lập nick LQ chơi chỉ để ib với mày. Rồi lên lớp hỏi đám con trai xem cách chơi ntn !
Hôm nay, tao đã định chúc mừng mày rồi đấy. Thấy mày về cuối cùng tao định bụng cất nốt cuốn sổ rồi đi gặp mày. Nhưng chả thấy bóng dáng mày đâu. Tao đâu có ngờ mày đang trên lớp để tìm cái bút cho con Trang sư tử. Tao lại ở lại để nói chuyện với bff. Lúc sau nó la:
" Thằng Sơn h mới về. Ra chúc đi"
Tao liền ngẩn người sau chạy như maratong vô cắt sổ. Ra thấy m về với thằng Tuấn Anh rồi!
Tao biết thằng Tuấn Anh là ny của bff tao. Con bff đã nói với thằng đó hỏi mày xem mày có thích tao không?
Tao lủi thủi đi về khi chưa kịp chúc mày, lòng cảm thấy khó chịu. Đi ra gần đến cổng trường chợt thấy nó. Con bạn đi cùng xui tao ra nhưng tao lúc đó cảm thấy SỢ. Và thế là thôi! Đi được một đoạn. Thấy 2 chúng mày. Con Bff chợt kêu tao nhưng tao không quay lại và loáng thoáng nghe tiếng mày với Tuấn Anh. Tao sợ lại là chuyện đó nên đã đi thẳng với con bạn.
Giờ nghĩ lại tao cảm thấy bản thân mình ngu quá. Tao tự hứa chắc chắn rằng sẽ không có lần sau. Tao sẽ thật dũng cảm. Thấy hôm nay mày ngại tao, bọn bạn cũng nói mày HÌNH NHƯ thích tao. Tao cũng chả nói gì.
Giờ tao đã mắc lỗi lớn rồi. Tao sẽ không vậy nữa. THỀ!
15/03/2018
Gửi cậu: TRẦN ĐỨC SƠN!
 
Last edited:

tôi là ai?

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng tám 2017
1,831
1,479
224
Hà Nam
THCS dành cho hs cá biệt
Sơn thân mến, hôm nay sinh nhật mày. Tao đoán chắc không có ai chúc mừng sanh thần mày ( trừ family) . Hôm qua, giờ thể dục, tao đã nói sự thật cho 2 con bff biết tao crush mày. Lúc đó, chúng ta bảo tao viết thư cm mày. Tao đã viết:
"HAPPY BIRTHDAY TO YOU
#NGƯỜICRUSHM"
Tao kẹp nó vô quyển sách Anh Văn. Cứ nghĩ rằng hôm nay mày mới mở nó. Ai ngờ, mày lôi nó ra, cầm tờ giấy lên nói:
" Ai viết đây??? * ngây thơ* "
Con bff tao cũng trùng hợp ngồi cạnh mày, nó nói:
"Đoán đi!"
Sau đó cả lớp bu vô giật tờ giấy trong khi mày chưa đọc nó. Chúng nó đoán ra chữ tao. Tao chả nói gì chỉ cười rồi bảo:
"Hiểu lầm. T viết hộ con Giang mà!"
T biết m không thích nó nhưng cả lớp cứ gắn ghép lung tung. Bọn nó giật m liền đánh chúng nó ( lúc đó t vui vui). Tao nghe bff nói thằng lớp trưởng Công Bê Đê bảo m xé nó nhưng m cứ chần chừ mãi ( vui!!).
Con bff còn nói: " hình như nó cũng có ý với m đấy!" . Tao nghe xong mà khóc thầm.
Crush mày cũng 3 năm kể từ hồi lớp 4. Đơn giản chỉ là thích chứ không YÊU... Tao đã vì mày mà nghe theo 2 con bạn lập nick LQ chơi chỉ để ib với mày. Rồi lên lớp hỏi đám con trai xem cách chơi ntn.
Hôm nay, tao đã định chúc mừng mày rồi đấy. Thấy mày về cuối cùng tao định bụng cất nốt cuốn sổ rồi đi gặp mày. Nhưng chả thấy bóng dáng mày đâu. Tao đâu có ngờ mày đang trên lớp để tìm cái bút cho con Trang sư tử. Tao lại ở lại để nói chuyện với bff. Lúc sau nó la:
" Thằng Sơn h mới về. Ra chúc đi"
Tao liền ngẩn người sau chạy như maratong vô cắt sổ. Ra thấy m về với thằng Tuấn Anh rồi!
Tao biết thằng Tuấn Anh là ny của bff tao. Con bff đã nói với thằng đó hỏi mày xem mày có thích tao không?
Tao lủi thủi đi về khi chưa kịp chúc mày, lòng cảm thấy khó chịu. Đi ra gần đến cổng trường chợt thấy nó. Con bạn đi cùng xui tao ra nhưng tao lúc đó cảm thấy SỢ. và thế là thôi! Đi được một đoạn. Thấy 2 chúng mày. Con Bff chợt kêu tao nhưng tao không quay lại và loáng thoáng nghe tiếng mày với Tuấn Anh. Tao sợ lại là chuyện đó nên đã đi thẳng với con bạn.
Giờ nghĩ lại tao cảm thấy bản thân mình ngu quá. Tao tự hứa chắc chắn rằng sẽ không có lần sau. Tao sẽ thật dũng cảm. Thấy hôm nay mày ngại tao, bọn bạn cũng nói mày HÌNH NHƯ thích tao. Tao cũng chả nói gì.
Giờ tao đã mắc lỗi lớn rồi. Tao sẽ không vậy nữa. THỀ!
15/03/2018
thề cá trê chui ống
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

purrymai2000@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng ba 2018
21
31
6
Hà Nội
C&J ENTERTAINMENT - BIGHIT'S HOUSE
Sơn thân mến, hôm nay sinh nhật mày. Tao đoán chắc không có ai chúc mừng sanh thần mày ( trừ family) . Hôm qua, giờ thể dục, tao đã nói sự thật cho 2 con bff biết tao crush mày. Lúc đó, chúng ta bảo tao viết thư cm mày. Tao đã viết:
"HAPPY BIRTHDAY TO YOU
#NGƯỜICRUSHM"
Tao kẹp nó vô quyển sách Anh Văn. Cứ nghĩ rằng hôm nay mày mới mở nó. Ai ngờ, mày lôi nó ra, cầm tờ giấy lên nói:
" Ai viết đây??? * ngây thơ* "
Con bff tao cũng trùng hợp ngồi cạnh mày, nó nói:
"Đoán đi!"
Sau đó cả lớp bu vô giật tờ giấy trong khi mày chưa đọc nó. Chúng nó đoán ra chữ tao. Tao chả nói gì chỉ cười rồi bảo:
"Hiểu lầm. T viết hộ con Giang mà!"
T biết m không thích nó nhưng cả lớp cứ gắn ghép lung tung. Bọn nó giật m liền đánh chúng nó ( lúc đó t vui vui). Tao nghe bff nói thằng lớp trưởng Công Bê Đê bảo m xé nó nhưng m cứ chần chừ mãi ( vui!!).
Con bff còn nói: " hình như nó cũng có ý với m đấy!" . Tao nghe xong mà khóc thầm.
Crush mày cũng 3 năm kể từ hồi lớp 4. Đơn giản chỉ là thích chứ không YÊU... Tao đã vì mày mà nghe theo 2 con bạn lập nick LQ chơi chỉ để ib với mày. Rồi lên lớp hỏi đám con trai xem cách chơi ntn.
Hôm nay, tao đã định chúc mừng mày rồi đấy. Thấy mày về cuối cùng tao định bụng cất nốt cuốn sổ rồi đi gặp mày. Nhưng chả thấy bóng dáng mày đâu. Tao đâu có ngờ mày đang trên lớp để tìm cái bút cho con Trang sư tử. Tao lại ở lại để nói chuyện với bff. Lúc sau nó la:
" Thằng Sơn h mới về. Ra chúc đi"
Tao liền ngẩn người sau chạy như maratong vô cắt sổ. Ra thấy m về với thằng Tuấn Anh rồi!
Tao biết thằng Tuấn Anh là ny của bff tao. Con bff đã nói với thằng đó hỏi mày xem mày có thích tao không?
Tao lủi thủi đi về khi chưa kịp chúc mày, lòng cảm thấy khó chịu. Đi ra gần đến cổng trường chợt thấy nó. Con bạn đi cùng xui tao ra nhưng tao lúc đó cảm thấy SỢ. và thế là thôi! Đi được một đoạn. Thấy 2 chúng mày. Con Bff chợt kêu tao nhưng tao không quay lại và loáng thoáng nghe tiếng mày với Tuấn Anh. Tao sợ lại là chuyện đó nên đã đi thẳng với con bạn.
Giờ nghĩ lại tao cảm thấy bản thân mình ngu quá. Tao tự hứa chắc chắn rằng sẽ không có lần sau. Tao sẽ thật dũng cảm. Thấy hôm nay mày ngại tao, bọn bạn cũng nói mày HÌNH NHƯ thích tao. Tao cũng chả nói gì.
Giờ tao đã mắc lỗi lớn rồi. Tao sẽ không vậy nữa. THỀ!
15/03/2018
Gửi cậu: TRẦN ĐỨC SƠN
Sao t thấy m ngu quá! Chuyện đó nó vốn dĩ rất chi là nhỏ nhặt. Mày thích nó mà lại không làm nổi 1 điều cỏn con đó ư? Nếu thích thì hãy nói ra đi. Đừng ép nó. Nếu m không nói để đến lúc nó có crush rồi thì sao? Vả lại bây giờ giả sử nó thích mày thì càng nên thổ lộ chứ?
Ai chả biết m thích nó nhưng lớp m cả đống đứa thích nó cơ mà. Nếu không muốn bị cướp thì m nên biết m cần làm gì!
From: BFF mày_ TràMy ♡
 

tôi là ai?

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng tám 2017
1,831
1,479
224
Hà Nam
THCS dành cho hs cá biệt
Sơn thân mến, hôm nay sinh nhật mày. Tao đoán chắc không có ai chúc mừng sanh thần mày ( trừ family) . Hôm qua, giờ thể dục, tao đã nói sự thật cho 2 con bff biết tao crush mày. Lúc đó, chúng ta bảo tao viết thư cm mày. Tao đã viết:
"HAPPY BIRTHDAY TO YOU
#NGƯỜICRUSHM"
Tao kẹp nó vô quyển sách Anh Văn. Cứ nghĩ rằng hôm nay mày mới mở nó. Ai ngờ, mày lôi nó ra, cầm tờ giấy lên nói:
" Ai viết đây??? * ngây thơ* "
Con bff tao cũng trùng hợp ngồi cạnh mày, nó nói:
"Đoán đi!"
Sau đó cả lớp bu vô giật tờ giấy trong khi mày chưa đọc nó. Chúng nó đoán ra chữ tao. Tao chả nói gì chỉ cười rồi bảo:
"Hiểu lầm. T viết hộ con Giang mà!"
T biết m không thích nó nhưng cả lớp cứ gắn ghép lung tung. Bọn nó giật m liền đánh chúng nó ( lúc đó t vui vui). Tao nghe bff nói thằng lớp trưởng Công Bê Đê bảo m xé nó nhưng m cứ chần chừ mãi ( vui!!).
Con bff còn nói: " hình như nó cũng có ý với m đấy!" . Tao nghe xong mà khóc thầm.
Crush mày cũng 3 năm kể từ hồi lớp 4. Đơn giản chỉ là thích chứ không YÊU... Tao đã vì mày mà nghe theo 2 con bạn lập nick LQ chơi chỉ để ib với mày. Rồi lên lớp hỏi đám con trai xem cách chơi ntn.
Hôm nay, tao đã định chúc mừng mày rồi đấy. Thấy mày về cuối cùng tao định bụng cất nốt cuốn sổ rồi đi gặp mày. Nhưng chả thấy bóng dáng mày đâu. Tao đâu có ngờ mày đang trên lớp để tìm cái bút cho con Trang sư tử. Tao lại ở lại để nói chuyện với bff. Lúc sau nó la:
" Thằng Sơn h mới về. Ra chúc đi"
Tao liền ngẩn người sau chạy như maratong vô cắt sổ. Ra thấy m về với thằng Tuấn Anh rồi!
Tao biết thằng Tuấn Anh là ny của bff tao. Con bff đã nói với thằng đó hỏi mày xem mày có thích tao không?
Tao lủi thủi đi về khi chưa kịp chúc mày, lòng cảm thấy khó chịu. Đi ra gần đến cổng trường chợt thấy nó. Con bạn đi cùng xui tao ra nhưng tao lúc đó cảm thấy SỢ. và thế là thôi! Đi được một đoạn. Thấy 2 chúng mày. Con Bff chợt kêu tao nhưng tao không quay lại và loáng thoáng nghe tiếng mày với Tuấn Anh. Tao sợ lại là chuyện đó nên đã đi thẳng với con bạn.
Giờ nghĩ lại tao cảm thấy bản thân mình ngu quá. Tao tự hứa chắc chắn rằng sẽ không có lần sau. Tao sẽ thật dũng cảm. Thấy hôm nay mày ngại tao, bọn bạn cũng nói mày HÌNH NHƯ thích tao. Tao cũng chả nói gì.
Giờ tao đã mắc lỗi lớn rồi. Tao sẽ không vậy nữa. THỀ!
15/03/2018
Gửi cậu: TRẦN ĐỨC SƠN
thông thường là nếu có tỏ tềnh thì cx bị từ chối hâha
 

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
thông thường là nếu có tỏ tềnh thì cx bị từ chối hâha
Trường hợp của t là khác. Chắc chắn sẽ thàng công ♡

U
Sao t thấy m ngu quá! Chuyện đó nó vốn dĩ rất chi là nhỏ nhặt. Mày thích nó mà lại không làm nổi 1 điều cỏn con đó ư? Nếu thích thì hãy nói ra đi. Đừng ép nó. Nếu m không nói để đến lúc nó có crush rồi thì sao? Vả lại bây giờ giả sử nó thích mày thì càng nên thổ lộ chứ?
Ai chả biết m thích nó nhưng lớp m cả đống đứa thích nó cơ mà. Nếu không muốn bị cướp thì m nên biết m cần làm gì!
From: BFF mày_ TràMy ♡
Ừ thì như m nói đấy. Nhưng t còn đang đi học. T đã định lên lớp 12 nói với nó. Chứ thật tình nói thật, tao chả dám nhìn vào mặt nó và nó cũng thế. M thử vào hoàn cảnh t xem, rất khó để nói với nó sau khi xảy ra vụ việc ngày hôm qua. Nó không nhìn t chứng tỏ nó cũng ngại. Tao lại thích điều đó!
 
Last edited by a moderator:

tôi là ai?

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng tám 2017
1,831
1,479
224
Hà Nam
THCS dành cho hs cá biệt
U

Ừ thì như m nói đấy. Nhưng t còn đang đi học. T đã định lên lớp 12 nói với nó. Chứ thật tình nói thật, tao chả dám nhìn vào mặt nó và nó cũng thế. M thử vào hoàn cảnh t xem, rất khó để nói với nó sau khi xảy ra vụ việc ngày hôm qua. Nó không nhìn t chứng tỏ nó cũng ngại. Tao lại thích điều đó!
haha chả nhẽ ko nhìn là thích hả
len lớp 12 nó gặp nhieuf ng khác hơn thì sao?
 

machung25112003

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng tư 2017
1,227
1,041
264
Hà Nội
Sơn thân mến, hôm nay sinh nhật mày. Tao đoán chắc không có ai chúc mừng sanh thần mày ( trừ family) . Hôm qua, giờ thể dục, tao đã nói sự thật cho 2 con bff biết tao crush mày. Lúc đó, chúng ta bảo tao viết thư cm mày. Tao đã viết:
"HAPPY BIRTHDAY TO YOU
#NGƯỜICRUSHM"
Tao kẹp nó vô quyển sách Anh Văn. Cứ nghĩ rằng hôm nay mày mới mở nó. Ai ngờ, mày lôi nó ra, cầm tờ giấy lên nói:
" Ai viết đây??? * ngây thơ* "
Con bff tao cũng trùng hợp ngồi cạnh mày, nó nói:
"Đoán đi!"
Sau đó cả lớp bu vô giật tờ giấy trong khi mày chưa đọc nó. Chúng nó đoán ra chữ tao. Tao chả nói gì chỉ cười rồi bảo:
"Hiểu lầm. T viết hộ con Giang mà!"
T biết m không thích nó nhưng cả lớp cứ gắn ghép lung tung. Bọn nó giật m liền đánh chúng nó ( lúc đó t vui vui). Tao nghe bff nói thằng lớp trưởng Công Bê Đê bảo m xé nó nhưng m cứ chần chừ mãi ( vui!!).
Con bff còn nói: " hình như nó cũng có ý với m đấy!" . Tao nghe xong mà khóc thầm.
Crush mày cũng 3 năm kể từ hồi lớp 4. Đơn giản chỉ là thích chứ không YÊU... Tao đã vì mày mà nghe theo 2 con bạn lập nick LQ chơi chỉ để ib với mày. Rồi lên lớp hỏi đám con trai xem cách chơi ntn.
Hôm nay, tao đã định chúc mừng mày rồi đấy. Thấy mày về cuối cùng tao định bụng cất nốt cuốn sổ rồi đi gặp mày. Nhưng chả thấy bóng dáng mày đâu. Tao đâu có ngờ mày đang trên lớp để tìm cái bút cho con Trang sư tử. Tao lại ở lại để nói chuyện với bff. Lúc sau nó la:
" Thằng Sơn h mới về. Ra chúc đi"
Tao liền ngẩn người sau chạy như maratong vô cắt sổ. Ra thấy m về với thằng Tuấn Anh rồi!
Tao biết thằng Tuấn Anh là ny của bff tao. Con bff đã nói với thằng đó hỏi mày xem mày có thích tao không?
Tao lủi thủi đi về khi chưa kịp chúc mày, lòng cảm thấy khó chịu. Đi ra gần đến cổng trường chợt thấy nó. Con bạn đi cùng xui tao ra nhưng tao lúc đó cảm thấy SỢ. và thế là thôi! Đi được một đoạn. Thấy 2 chúng mày. Con Bff chợt kêu tao nhưng tao không quay lại và loáng thoáng nghe tiếng mày với Tuấn Anh. Tao sợ lại là chuyện đó nên đã đi thẳng với con bạn.
Giờ nghĩ lại tao cảm thấy bản thân mình ngu quá. Tao tự hứa chắc chắn rằng sẽ không có lần sau. Tao sẽ thật dũng cảm. Thấy hôm nay mày ngại tao, bọn bạn cũng nói mày HÌNH NHƯ thích tao. Tao cũng chả nói gì.
Giờ tao đã mắc lỗi lớn rồi. Tao sẽ không vậy nữa. THỀ!
15/03/2018
Gửi cậu: TRẦN ĐỨC SƠN
Giờ yêu thì yêu đi. Lớp 9 bận ôn thi vào cấp 3, mà lên cấp 3 chắc gì 2 đứa học cùng nhau.
 

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
giờ yêu thì yêu đi. Lớp 9 bận ôn thi vào cấp 3, mà lên cấp 3 chắc gì 2 đứa học cùng nhau.
chưa muốn yêu anh ạ=^= vốn dĩ vẫn chưa định nghĩa được YÊU LÀ GÌ :v
Em thề là lên cấp 3 phải theo lớp nó, em biết kiểu gì nó cũng vào lớp chọn ( nếu e không đỗ chuyên thì đi theo nó)
Cảm giác bây giờ mới là THÍCH thôi :v
 

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
Sơn thân mến!
Hôm nay sinh nhật mày. Tao đoán chắc không có ai chúc mừng sanh thần mày ( trừ family) .
Hôm qua, giờ thể dục, tao đã nói sự thật cho 2 con bff biết tao crush mày. Lúc đó, chúng ta bảo tao viết thư cm mày. Tao đã viết:
"HAPPY BIRTHDAY TO YOU <3
#NGƯỜICRUSHSƠN"

Tao kẹp nó vô quyển sách Anh Văn. Cứ nghĩ rằng hôm nay mày mới mở nó. Ai ngờ, mày lôi nó ra, cầm tờ giấy lên nói:
" Ai viết đây??? * ngây thơ* "
Con bff tao cũng trùng hợp ngồi cạnh mày, nó nói:
"Đoán đi!"
Sau đó cả lớp bu vô giật tờ giấy trong khi mày chưa đọc nó. Chúng nó đoán ra chữ tao. Tao chả nói gì chỉ cười rồi bảo:
"Hiểu lầm. T viết hộ con Giang mà!"
T biết m không thích nó nhưng cả lớp cứ gắn ghép lung tung. Bọn nó giật m liền đánh chúng nó ( lúc đó t vui vui). Tao nghe bff nói thằng lớp trưởng Công Bê Đê bảo m xé nó nhưng m cứ chần chừ mãi ( vui!!).
Con bff còn nói:
" hình như nó cũng có ý với m đấy!" .
Tao nghe xong mà khóc thầm.
Crush mày cũng 3 năm kể từ hồi lớp 4. Đơn giản chỉ là thích chứ không YÊU... Tao đã vì mày mà nghe theo 2 con bạn lập nick LQ chơi chỉ để ib với mày. Rồi lên lớp hỏi đám con trai xem cách chơi ntn !
Hôm nay, tao đã định chúc mừng mày rồi đấy. Thấy mày về cuối cùng tao định bụng cất nốt cuốn sổ rồi đi gặp mày. Nhưng chả thấy bóng dáng mày đâu. Tao đâu có ngờ mày đang trên lớp để tìm cái bút cho con Trang sư tử. Tao lại ở lại để nói chuyện với bff. Lúc sau nó la:
" Thằng Sơn h mới về. Ra chúc đi"
Tao liền ngẩn người sau chạy như maratong vô cắt sổ. Ra thấy m về với thằng Tuấn Anh rồi!
Tao biết thằng Tuấn Anh là ny của bff tao. Con bff đã nói với thằng đó hỏi mày xem mày có thích tao không?
Tao lủi thủi đi về khi chưa kịp chúc mày, lòng cảm thấy khó chịu. Đi ra gần đến cổng trường chợt thấy nó. Con bạn đi cùng xui tao ra nhưng tao lúc đó cảm thấy SỢ. Và thế là thôi! Đi được một đoạn. Thấy 2 chúng mày. Con Bff chợt kêu tao nhưng tao không quay lại và loáng thoáng nghe tiếng mày với Tuấn Anh. Tao sợ lại là chuyện đó nên đã đi thẳng với con bạn.
Giờ nghĩ lại tao cảm thấy bản thân mình ngu quá. Tao tự hứa chắc chắn rằng sẽ không có lần sau. Tao sẽ thật dũng cảm. Thấy hôm nay mày ngại tao, bọn bạn cũng nói mày HÌNH NHƯ thích tao. Tao cũng chả nói gì.
Giờ tao đã mắc lỗi lớn rồi. Tao sẽ không vậy nữa. THỀ!
15/03/2018
Gửi cậu: TRẦN ĐỨC SƠN!
bớt giận
giận quá mất khôn nha bạn
chưa muốn yêu anh ạ=^= vốn dĩ vẫn chưa định nghĩa được YÊU LÀ GÌ :v
Em thề là lên cấp 3 phải theo lớp nó, em biết kiểu gì nó cũng vào lớp chọn ( nếu e không đỗ chuyên thì đi theo nó)
Cảm giác bây giờ mới là THÍCH thôi :v
tình cảm của tuổi học trò hồn nhiên và vô cùng trong sáng
 
  • Like
Reactions: Kim Thừa Quân

purrymai2000@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng ba 2018
21
31
6
Hà Nội
C&J ENTERTAINMENT - BIGHIT'S HOUSE
chưa muốn yêu anh ạ=^= vốn dĩ vẫn chưa định nghĩa được YÊU LÀ GÌ :v
Em thề là lên cấp 3 phải theo lớp nó, em biết kiểu gì nó cũng vào lớp chọn ( nếu e không đỗ chuyên thì đi theo nó)
Cảm giác bây giờ mới là THÍCH thôi :v
tao ủng hộ mày :v mà nó cũng thích mày rồi còn gì :v sướng nhé!
Tao đọc hết tus rồi :v chúc 2 bây thành công nha
 
  • Like
Reactions: Kim Thừa Quân

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Sơn thân mến!
Hôm nay sinh nhật mày. Tao đoán chắc không có ai chúc mừng sanh thần mày ( trừ family) .
Hôm qua, giờ thể dục, tao đã nói sự thật cho 2 con bff biết tao crush mày. Lúc đó, chúng ta bảo tao viết thư cm mày. Tao đã viết:
"HAPPY BIRTHDAY TO YOU <3
#NGƯỜICRUSHSƠN"

Tao kẹp nó vô quyển sách Anh Văn. Cứ nghĩ rằng hôm nay mày mới mở nó. Ai ngờ, mày lôi nó ra, cầm tờ giấy lên nói:
" Ai viết đây??? * ngây thơ* "
Con bff tao cũng trùng hợp ngồi cạnh mày, nó nói:
"Đoán đi!"
Sau đó cả lớp bu vô giật tờ giấy trong khi mày chưa đọc nó. Chúng nó đoán ra chữ tao. Tao chả nói gì chỉ cười rồi bảo:
"Hiểu lầm. T viết hộ con Giang mà!"
T biết m không thích nó nhưng cả lớp cứ gắn ghép lung tung. Bọn nó giật m liền đánh chúng nó ( lúc đó t vui vui). Tao nghe bff nói thằng lớp trưởng Công Bê Đê bảo m xé nó nhưng m cứ chần chừ mãi ( vui!!).
Con bff còn nói:
" hình như nó cũng có ý với m đấy!" .
Tao nghe xong mà khóc thầm.
Crush mày cũng 3 năm kể từ hồi lớp 4. Đơn giản chỉ là thích chứ không YÊU... Tao đã vì mày mà nghe theo 2 con bạn lập nick LQ chơi chỉ để ib với mày. Rồi lên lớp hỏi đám con trai xem cách chơi ntn !
Hôm nay, tao đã định chúc mừng mày rồi đấy. Thấy mày về cuối cùng tao định bụng cất nốt cuốn sổ rồi đi gặp mày. Nhưng chả thấy bóng dáng mày đâu. Tao đâu có ngờ mày đang trên lớp để tìm cái bút cho con Trang sư tử. Tao lại ở lại để nói chuyện với bff. Lúc sau nó la:
" Thằng Sơn h mới về. Ra chúc đi"
Tao liền ngẩn người sau chạy như maratong vô cắt sổ. Ra thấy m về với thằng Tuấn Anh rồi!
Tao biết thằng Tuấn Anh là ny của bff tao. Con bff đã nói với thằng đó hỏi mày xem mày có thích tao không?
Tao lủi thủi đi về khi chưa kịp chúc mày, lòng cảm thấy khó chịu. Đi ra gần đến cổng trường chợt thấy nó. Con bạn đi cùng xui tao ra nhưng tao lúc đó cảm thấy SỢ. Và thế là thôi! Đi được một đoạn. Thấy 2 chúng mày. Con Bff chợt kêu tao nhưng tao không quay lại và loáng thoáng nghe tiếng mày với Tuấn Anh. Tao sợ lại là chuyện đó nên đã đi thẳng với con bạn.
Giờ nghĩ lại tao cảm thấy bản thân mình ngu quá. Tao tự hứa chắc chắn rằng sẽ không có lần sau. Tao sẽ thật dũng cảm. Thấy hôm nay mày ngại tao, bọn bạn cũng nói mày HÌNH NHƯ thích tao. Tao cũng chả nói gì.
Giờ tao đã mắc lỗi lớn rồi. Tao sẽ không vậy nữa. THỀ!
15/03/2018
Gửi cậu: TRẦN ĐỨC SƠN!
Nghe xong câu chuyện. Cảm động quá m ạ. T thấy m ghi mà sao teencode nhiều quá. Mà thôi kệ. Giờ đến chuyên mục tư vấn tình cảm của Linh
- Thứ nhất: M nên tỏ tình với nó đi. Thích thì nói thẳng ra. Nói thật lòng vào. Thật lòng hết sức vào. M mà không nghe t kể truyền thuyết của t cho m nghe nè! (Cái truyền thuyết này hoặc chỉ t biết hoặc t giấu mãi trong lòng nên t không kể đâu :p)
- Thứ hai: Cái bạn Tuấn Anh gì ấy chắc thân với thằng crush m lắm đúng không? Nhờ nó (nếu nó kín miệng tí, giấu được cái tên m) hỏi thằng crush m có người thương chưa này, mẫu hình bạn gái lí tưởng,...v....v..
- Thứ ba: Chưa chắc m đã Crush nó đâu. M phải trả lời các câu hỏi sau: "M thích nó ở điểm gì?": "Nó có điểm gì hấp dẫn". "Nó có học giỏi không?". Nếu m không trả lời được thì m Crush nó rồi. Còn nếu m trả lời được 1 trong 3 câu thì chứng tỏ rằng m chỉ đang ngưỡng mộ nó. Hay gọi tắt là "Fan" của nó đấy!
Thôi, t xàm vậy đủ rồi. T về chuồng đây.
P/s: Tự nhiên hôm nay t triết lí quá m ạ
 
  • Like
Reactions: Kim Thừa Quân

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
- Thứ nhất: M nên tỏ tình với nó đi. Thích thì nói thẳng ra. Nói thật lòng vào. Thật lòng hết sức vào. M mà không nghe t kể truyền thuyết của t cho m nghe nè! (Cái truyền thuyết này hoặc chỉ t biết hoặc t giấu mãi trong lòng nên t không kể đâu :p)
ư hư :v sự thật là bọn lớp t và con bạn t ngồi cạnh nó bảo nó cũng có ý với tao mày ạ >, nó nói lúc thằng đó cầm thư cả buổi không học mà cứ cười mãi :v còn nói :" Mới lớp 7 thôi mà. Lên lớp 12 rồi tính", tức là nó có thể đợi tao ^^
- Thứ hai: Cái bạn Tuấn Anh gì ấy chắc thân với thằng crush m lắm đúng không? Nhờ nó (nếu nó kín miệng tí, giấu được cái tên m) hỏi thằng crush m có người thương chưa này, mẫu hình bạn gái lí tưởng,...v....v..
Thằng Tuấn Anh này biết hết chuyện rồi :v con bạn tao là ny nó đã nói hết cho nó và nhờ nó hỏi thằng kia ( đến giờ vẫn chưa có phản hồi từ TA)
- Thứ ba: Chưa chắc m đã Crush nó đâu. M phải trả lời các câu hỏi sau: "M thích nó ở điểm gì?": "Nó có điểm gì hấp dẫn". "Nó có học giỏi không?". Nếu m không trả lời được thì m Crush nó rồi. Còn nếu m trả lời được 1 trong 3 câu thì chứng tỏ rằng m chỉ đang ngưỡng mộ nó. Hay gọi tắt là "Fan" của nó đấy!
Tao thề là tao crush nó đấy :v cả ngày tao chỉ nhìn nó và nghĩ đến nó thôi
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
ư hư :v sự thật là bọn lớp t và con bạn t ngồi cạnh nó bảo nó cũng có ý với tao mày ạ >, nó nói lúc thằng đó cầm thư cả buổi không học mà cứ cười mãi :v còn nói :" Mới lớp 7 thôi mà. Lên lớp 12 rồi tính", tức là nó có thể đợi tao ^^

Thằng Tuấn Anh này biết hết chuyện rồi :v con bạn tao là ny nó đã nói hết cho nó và nhờ nó hỏi thằng kia ( đến giờ vẫn chưa có phản hồi từ TA)

Tao thề là tao crush nó đấy :v cả ngày tao chỉ nhìn nó và nghĩ đến nó thôi
Thích thì nói với nó đi.Thật lòng vào. Càng thật càng tốt
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
èo ôi :v ngại lắm .Mới lớp 7 mà ^^ Tao sợ lỡ nó không thích tao rồi đâm ra ghét tao thì ... đời tao coi như die ><
chỉ cần nói thẳng: tao có 2 điều muốn nói
thứ nhất: tao có tiền
thứ 2 : nếu mày không yêu tao tao sẽ thuê sát thủ
kiểu gì nó cũng đồng ý :v
 
  • Like
Reactions: Kim Thừa Quân
Top Bottom