Lớp tui có đứa tiểu học thi chữ đẹp đạt giải siêu cao hình như cấp thành phố và là nam. Xong lên cấp 2 phát chữ biến dạng hoàn toàn, bị cô bắt vào đội chính tả vì chữ quá xấu đọc không ra
Ôi chữ đẹp... Tui nhớ hồi bé tui chỉ lọt có mỗi vòng cấp trường thôi. Hồi đó dại, đi thi toàn viết chữ thẳng. Xong sau đó tui chuyển qua chữ nghiêng và có 1 con bé lúc nào cũng đá đểu tui về chuyện ấy, nó bảo mày có viết nghiêng cũng chả đẹp bằng tao đâu. Tui kệ, chả quan tâm vì tui viết theo ý của tui , mà trước nay tui chả bao giờ bị lung lay trước bất kỳ lời nói móc đá đểu nào
mà tui tưởng bà ở Bắc Ninh hay bắc giang mà nhỉ??