Tâm sự Thế này có nên tiếp tục xem là bạn hay không?

Lục Thiên Dương

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng bảy 2017
169
154
69
Đồng Nai
THCS Trảng Dài
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)
 

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)
Những người vô tâm ấy bạn không cần quan tâm đâu
 

Nhung'xx TLP'xx

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
499
1,252
259
21
Nam Định
hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)
Cái này có vẻ các bạn ấy đang có vấn đề gì đấy. Nhưng mình nghĩ bạn nên mời họ dự sinh nhật vì dù sao các bạn cũng là bạn thân. Đến hôm đấy mà họ không tặng quà hay không chúc mừng thậm chí là không đến thì mình nghĩ bạn nên xem lại mối quan hệ giữa các bạn. Liệu nó có còn tốt đẹp hay không.
 

Lục Thiên Dương

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng bảy 2017
169
154
69
Đồng Nai
THCS Trảng Dài
Cái này có vẻ các bạn ấy đang có vấn đề gì đấy. Nhưng mình nghĩ bạn nên mời họ dự sinh nhật vì dù sao các bạn cũng là bạn thân. Đến hôm đấy mà họ không tặng quà hay không chúc mừng thậm chí là không đến thì mình nghĩ bạn nên xem lại mối quan hệ giữa các bạn. Liệu nó có còn tốt đẹp hay không.



vậy theo bạn mình nên đợi đến hôm đó đúng ko?
 
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)
Nếu hết hôm sinh nhật em không nhận được lời chúc nào từ các bạn ấy thì chị nghĩ nên thôi em ạ. Bạn bè dù có ít nhưng phải coi nhau là bạn thì mới đúng nghĩa. Quà nếu không có thì cũng thông cảm được chứ 1 lời chúc thì dễ mà các bạn ấy đã không quan tâm đến sinh nhật em thì chẳng cần phải mời đâu em ạ. Còn nhiều người bạn khác muốn đến chúc mừng em cơ mà :D Phải vui lên vì vẫn có nhiều bạn nhớ đến sinh nhật em :D Sẵn dịp chúc em thêm tuổi mới chững chạc hơn và có nhiều niềm vui hơn nhé ;) HAPPY BIRTHDAY!
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)
trời cả đời tôi còn ko biết đến sinh nhật là gì
thề chưa bao giờ đc tổ chức mà tui cx không thích
hãy trân trọng những gì hiện tại -tui ko thích mấy thứ đó -có quà thì sao -chúc thì sao vô vị
 

Lục Thiên Dương

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng bảy 2017
169
154
69
Đồng Nai
THCS Trảng Dài
Nếu hết hôm sinh nhật em không nhận được lời chúc nào từ các bạn ấy thì chị nghĩ nên thôi em ạ. Bạn bè dù có ít nhưng phải coi nhau là bạn thì mới đúng nghĩa. Quà nếu không có thì cũng thông cảm được chứ 1 lời chúc thì dễ mà các bạn ấy đã không quan tâm đến sinh nhật em thì chẳng cần phải mời đâu em ạ. Còn nhiều người bạn khác muốn đến chúc mừng em cơ mà :D Phải vui lên vì vẫn có nhiều bạn nhớ đến sinh nhật em :D Sẵn dịp chúc em thêm tuổi mới chững chạc hơn và có nhiều niềm vui hơn nhé ;) HAPPY BIRTHDAY!



vâng, em sẽ thử đợi đến thứ bảy xem thế nào đã. Cảm ơn chị và mọi người nhiều lắm ạ :):)
 

Nhung'xx TLP'xx

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
499
1,252
259
21
Nam Định
vậy theo bạn mình nên đợi đến hôm đó đúng ko?
Phải rồi bạn. vì có khi họ đang có vấn đề gì đấy. Hôm đó mà không thấy gì nữa thì chẳng có gì phải tiếc mà tiễn mối quan hệ đó đi.
Nếu hết hôm sinh nhật em không nhận được lời chúc nào từ các bạn ấy thì chị nghĩ nên thôi em ạ. Bạn bè dù có ít nhưng phải coi nhau là bạn thì mới đúng nghĩa. Quà nếu không có thì cũng thông cảm được chứ 1 lời chúc thì dễ mà các bạn ấy đã không quan tâm đến sinh nhật em thì chẳng cần phải mời đâu em ạ. Còn nhiều người bạn khác muốn đến chúc mừng em cơ mà :D Phải vui lên vì vẫn có nhiều bạn nhớ đến sinh nhật em :D Sẵn dịp chúc em thêm tuổi mới chững chạc hơn và có nhiều niềm vui hơn nhé ;) HAPPY BIRTHDAY!
Chị với em suy nghĩ hơi ngược nhau thì phải :(
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)
hihi.
Chị thấy việc này cũng đơn giản em ạ. có thể do các em còn nhỏ nên mọi việc đều trở nên "vĩ đại", những thực sự, việc tổ chức sinh nhật hay không thì chị thấy cũng dễ thôi mà, nếu thấy thoải mái thì mời, còn không thì thôi. :D
đâu có gì mà phải xoắn em nhỉ?

mà em cũng không nên suy nghĩ tiêu cực quá, mọi việc hãy cứ nghĩ đơn giản thôi em nhé. Có thể là các bạn quên, hoặc là... gần tết nên... cháy túi thôi mà.

hii. à! chúc em sinh nhật vui vẻ nhé :D
Chúc em luôn ĐỦ! :D
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)
mình mà là bạn thì mình sẽ giữ thái độ thờ ơ (kiểu của tụi nó) mỗi khi chạm mặt nhau quá
Trong lúc này,tốt nhất bạn đừng để lộ rằng mình đang rất buồn.Người như tụi nó k thấu đâu
Đừng mời tụi nó cho xong.... Chắc tụi nó coi tình bạn thành thương mại hết r :)
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
18
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)
Nếu đã là bạn thì mình cho đi đã là hạnh phúc lắm rồi, còn tụi bạn ấy chắc chắn trong lòng cũng sẽ thấy ái ngại cho mà xem, dù không nói ra. Họ sẽ tự thấy bản thân mình như thế nào thôi nhé bạn, bann không cần nói thẳng ra đâu vì như vậy sẽ làm mất lòng rồi gây xích mích, này nọ. Bạn hãy cứ làm bạn với họ và tha thứ cho họ một lần, nhưng ít quan tâm họ hơn vì "yêu nhiều sẽ đau nhiều" nhé. Đó là suy nghĩ của mình. À mà Happy bỉthday bạn nhé!
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Nếu đã là bạn thì mình cho đi đã là hạnh phúc lắm rồi, còn tụi bạn ấy chắc chắn trong lòng cũng sẽ thấy ái ngại cho mà xem, dù không nói ra. Họ sẽ tự thấy bản thân mình như thế nào thôi nhé bạn, bann không cần nói thẳng ra đâu vì như vậy sẽ làm mất lòng rồi gây xích mích, này nọ. Bạn hãy cứ làm bạn với họ và tha thứ cho họ một lần, nhưng ít quan tâm họ hơn vì "yêu nhiều sẽ đau nhiều" nhé. Đó là suy nghĩ của mình.
phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau
 

Mon Tiên Sinh

Học sinh
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
31
10
31
Quảng Ninh
thpt uông bí
mk nghĩ có một số người ko quan trọng việc sinh nhật cho lắm điển hình là mk còn bạn lại quá quan trọng việc này nên về mặt này có thể các bạn ko hợp nhau nhưng về mặt khác vẫn hợp thì vẫn có thể tiếp tục chơi
nhưng mà cũng phải nói đám bạn của bạn wa vô tâm r bỏ 1 câu chúc mừng sn thì mất j đâu
mk chuc b snvv nha
 

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
23
Bắc Ninh
K
hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)
Trong một lớp học luôn tồn tại những thành phần vô tâm, hờ hững nhưng bên cạnh đó, không phải là bạn đã được rất nhiều người yêu mến và nhớ đến sinh nhật sao? Đừng để trong lòng những cái làm bạn không vui, con người luôn nghĩ đến thứ mà mình chưa có mà quên đi và cho rằng điều mình đang có là hiển nhiên, đến khi mất đi mới biết quý trọng. Vậy nên, không cần quan tâm đến những người lướt qua lòng yêu thương của mình đối với họ và biết ơn những người đã dành tình cảm cho mình.
 

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
18
TP Hồ Chí Minh
hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)

Đây là ý kiến riêng của mình thôi nha:
Mình thấy tụi bạn mình cũng như vậy, mà ở chô mình thì có đãi có mời thì mới có quà :))
Chỗ mình thì như thế, còn chỗ bạn thì mình khác như thế nào thôi
Không phải là họ thờ ơ đâu mà là họ chỉ nghĩ đơn giản là " chắc chơi trò gì rồi được tặng" ( như mình ý :))
Nên bạn cũng đừng quan tâm gì nhiều, bạn được chúc mừng là vui rồi đấy :'> chứ chỗ mình thì đến sinh nhật còn không biết có 1 ai nhớ tới không ( mặc dù FB vẫn hiện thông báo) chỉ có nhỏ bạn hay đi cung thì chúc rồi khao 1 bữa nho nhỏ, như thế cũng vui rồi!!!
Còn ở gia đình mình thì chả bao giờ nhớ đến sinh nhật con cái
Nên sinh nhật của mình là ngày gì đó sui lắm cơ mà cũng là 1 ngày bình thường
À, chúc bạn sinh nhật vui vẻ và có một năm mới hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình!!!
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
hôm nay là sinh nhật mình (31/1) sáng nay vừa dậy thì mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, đứa gọi điện, đứa nhắn tin chúc mừng sinh nhật, trong lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy không học cùng trường nhưng vậy cũng thấy vui. Cả ba mẹ và em gái mình sáng nay cũng chúc mừng mình nữa, vui lắm! ^^ Nghĩ rằng lên lớp có khi còn được chúc mừng nhiều hơn và vui hơn nhiều nữa kia, vì năm ngoái mình có tổ chức sinh nhật rồi nên trong lớp ai cũng biết sinh nhật mình hết ^^. Thế nên sáng náy xách ba lô đi học mà trong lòng hào hức lắm luôn. Nhưng ai mà ngờ...... Khi lên lớp ko đứa nào nói j hết, thậm chí quà cũng không, mà cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có nốt! 2 tiết đầu thấy buồn và tủi thân lắm luôn :(
Nhưng khi ra chơi vào lớp, thì may mắn có mấy đứa bạn khác lớp đến tặng quà và nói lời chúc mừng trước mặt mấy đứa lớp mình, lúc đó mình cũng mong tụi nó sẽ chúc mừng mik, nhưng mà chỉ có cô bạn thân là đem món quà mà bạn ấy cất kĩ nãy giờ đem ra tặng cho mình thôi, còn đám bạn trong nhóm mình tuy lúc đó thấy nhưng lại ko nói gì hết, chỉ ném 1 ánh mắt ko thể thờ ơ hơn về phía mình. Mình cảm thấy sụp đổ thật sự!
Trong khi sinh nhật nhóm bạn mình thì mình đứng ra tổ chức cho tụi nó (nhóm có 8 đứa thì hết 5 đứa sinh vào tháng 10 nên mình quyết định tổ chức cùng 1 ngày cho 5 đứa nó luôn), vậy mà giờ sinh nhật mình tụi nó có thể như vậy đấy, mình thật sự ko biết có nên tiếp tục chơi với tụi nó không nữa! Trong khi bạn bè cũ mình ở dưới xóm (nhà cũ của mình) thì gửi tin nhắn chúc mừng khi mình vừa đi học về, còn tụi nó thì.....
Mình thật sự không biết có nên mời tụi nó dự sinh nhật ko nữa T_T (vì hôm nay là thứ tư nên ko tổ chức được, mình định dời lại thứ bảy tổ chức). Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều :)
theo mik thì bạn nên mời bọn nó đi( để cho tụi nó biết mình vẫn tôn trọng nó ), nếu nó từ chối khéo ko đi thì mik nghĩ ko nên tiếp tục chơi với bọn nó nữa.
Mình chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha
 
Top Bottom