Tâm sự HÃY CHUNG TAY ĐỂ GIẢI QUYẾT TỆ NẠN ẤU DÂM

Status
Không mở trả lời sau này.

Hiểu Lam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,167
1,857
259
21
Trái Đất
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nửa năm sau vụ án đau lòng bé gái Nhật Linh bị giết hại dã man ở Nhật Bản và gây nên làn sóng phẫn nộ trong nước cũng như quốc tế, thời khắc xét xử và đưa hung thủ ra trước pháp luật đã gần điểm. Ngày 28/11 này, vụ việc bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản sẽ được đưa ra xét xử.
Cho tới giờ, toàn cảnh vụ án vẫn là nỗi ám ảnh đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
Ngày 24/3/2017
Thông tin một bé gái người Việt Nam tại Nhật Bản bị mất tích được đăng tải trên các báo chí địa phương Nhật Bản. Cô bé người Việt tên Lê Thị Nhật Linh được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang trên đường đi học vào ngày 24/3, tuy nhiên cô giáo và các bạn không thấy bé đến trường. Khi đi, bé mặc quần màu hồng, áo trùm đầu xám và đeo cặp sách màu đỏ.
Theo Yahoo Japan, ngay sau khi bé Linh mất tích vào ngày 24/3, trên mạng internet xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung đầy bí ẩn.
Khoảng 9h tối ngày 24/3/2017
Trên trang web "2chan" - một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản, đã xuất hiện đoạn thông tin:
"Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh".
Thông tin này cũng đã được đưa ra trong cuộc họp báo với các nhà chức trách hôm 27/3.
Cảnh sát Nhật phát hiện thi thể bé cách trường học khoảng 10km.
Ngày 26/3/2017
Vào khoảng 7 giờ sáng 26/3, một người đàn ông phát hiện xác một bé gái khoảng 10 tuổi đã chết trong tình trạng không quần áo và không có giấy tờ tại một bờ sông ở thành phố Akibo, Chiba.
Nơi phát hiện thi thể bé gái cách hiện trường bé Nhật Linh mất tích khoảng 10 km. Thi thể đó nhanh chóng được xác định là của bé Lê Thị Nhật Linh trong bản tin thời sự tối lúc 18h cùng ngày - được phát hiện ở một mương nước ở tỉnh Chiba, thành phố Matsudo, Nhật Bản trong tình trạng lõa thể; quần áo, hộp đựng bút, còi chống tội phạm, và các vật dụng khác được cho là của bé cũng được tìm thấy nằm rải rác quanh bờ sông.
Ngày 31/3/2017
Trong khi cảnh sát Nhật Bản đang nhanh chóng vào cuộc điều tra, lễ tang của bé Nhật Linh đã được tiến hành. Khoảng 500 người đã đến dự lễ tang của bé Lê Thị Nhật Linh để chia buồn cùng gia đình sau vụ việc thương tâm, trong đó có thị trưởng của thành phố Matsudo. Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ ở thành phố; cô bé được các nhà sư địa phương làm nghi lễ cầu siêu.
Cha mẹ bé Nhật Linh cũng nhanh chóng được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ làm các thủ tục sang Nhật để tổ chức tang lễ của bé.
Mùng 1/4/2017
Thi thể của bé đã được đưa về Việt Nam để an táng ở quê nhà.Tại quê nhà bé Nhật Linh, người dân và họ hàng của cô bé đã bày tỏ lòng thương tiếc và đưa tiễn cô bé về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tiến độ điều tra vụ việc cũng được đẩy nhanh hết mức có thể. Các giám định pháp y sau đó cho thấy bé Nhật Linh tử vong do bị siết cổ, đồng thời trên đầu cũng có dấu hiệu tổn thương do bị đánh bằng vật cùn. Một số nghi vấn về việc bé đã bị xâm hại trước khi chết cũng được đưa ra, đồng thời hình ảnh được cung cấp từ các camera an ninh cũng cho thấy những dấu hiệu của kẻ khả nghi và chiếc ô tô mà hắn sử dụng.
Theo đó, trong khi đang đi bộ một mình và một người đàn ông đã tiếp cận bé từ phía sau. Do hình ảnh được cung cấp chưa đủ rõ ràng nên cảnh sát vẫn đang tiến hành phân tích hình ảnh để xác định người đàn ông đó có liên quan tới vụ việc hay không.
Các báo cáo khám nghiệm tử thi, theo NHK, cho thấy bé Nhật Linh nhiều khả năng đã bị trói chân tay trong trạng thái không thể kháng cự. Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé Linh đã bị giết hại bằng cách siết cổ vào khoảng 5 tiếng sau khi mất tích; hung thủ có thể đã sử dụng khăn hoặc thắt lưng.
Ngày 4/4/2017
Chỉ 3 ngày sau lễ tang của Nhật Linh cảnh sát Nhật đã bắt được kẻ tình nghi giết hại bé Nhật Linh, nhờ vào các dấu vết được tìm thấy trên xe ô tô của hắn.
Nghi phạm là Kamimasa Shibuya, 40 tuổi, đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh của ngôi trường bé Linh đang theo học. Kamimasa đồng thời cũng nằm trong nhóm những người hàng ngày trông chừng các em học sinh đi học ở khu bé Nhật Linh sống; con trai y thậm chí còn là bạn cùng lớp của bé Linh. Khi bị bắt, thái độ của hung thủ bình tĩnh đến đáng sợ, đồng thời hắn cũng từ chối khai nhận bất cứ thông tin gì.
Trong quá khứ, Kamimasa không có tiền án tiền sự, nhân thân cũng thuộc vào dạng tương đối tốt. Duy chỉ có một điểm đáng chú ý là gã cưới vợ vào năm 25 tuổi, nhưng khi đó vợ của gã mới 16 tuổi - tuổi chưa đủ điều kiện thành hôn theo luật pháp Nhật Bản. Gã có ba đời vợ, đều đã ly dị cả ba.
Hơn nửa năm sau ngày xảy ra vụ án, thủ phạm vụ án vẫn từ chối khai báo dẫn tới việc nhiều khả năng nghi phạm sẽ được tạm ngưng việc tạm giam để điều tra. Tuy nhiên, phía cảnh sát Nhật Bản đã tìm được nhiều bằng chứng không thể chối cãi như mẫu ADN và tóc của bé Nhật Linh trong xe hơi của hung thủ, do đó tội danh của Kamimasa là không thể chối cãi được nữa.
Đối mặt với thái độ dửng dưng của sát nhân máu lạnh, bố mẹ bé Nhật Linh rất phẫn nộ và đã quyết tâm phải đòi lại công bằng cho con gái. Mẹ của bé Nhật Linh vẫn tỏ ra rất đau đớn mỗi khi nhắc về bé, trong khi cha của bé, anh Lê Anh Hào khẳng định rằng dù có phải cầm cố tài sản cũng quyết sẽ đấu tranh đến cùng để bắt kẻ thủ ác nhận lấy hình phạt thích đáng trước pháp luật. Anh cũng cho biết, cần phải làm rõ động cơ của kẻ sát nhân máu lạnh này tới cùng.
Ngày 20/10/2017
Cha bé Nhật Linh đã đăng tải hình ảnh của bé Nhật Linh khi còn sống và đang đi chơi vui vẻ, hồn nhiên ở tháp Tokyo. Đoạn phim đã gây xúc động mạnh cho những người quan tâm tới vụ việc. Đây là một trong những cố gắng cuối cùng của người cha thương con bên lề phiên xét xử công khai vào ngày 28 tháng 11 tới đây.
Cha mẹ của bé Nhật Linh đang hết sức vận động hành lang để tìm lại công bằng cho bé; được biết hai anh chị muốn kẻ thủ ác phải trả giá với hình phạt cao nhất của pháp luật Nhật Bản cho tội bắt cóc, giết người và dâm ô.
Nguồn : Báo Mới
Như vậy thì sau gần 1 năm, tên hung thủ vẫn thảnh thơi ngoài vòng pháp luật, để đòi lại công đạo cho cô con gái đã mất, bố của em Nhật Linh mỗi ngày đều đến các ga tàu điện ở Nhật để xin chữ ký, cần 50000 chữ ký để giúp mẹ bé, nếu bạn cảm thấy bức xúc thì có thêm xem thêm tại đây để giúp đỡ.
ĐỪNG CHỈ LIẾC QUA, HÃY HÀNH ĐỘNG ĐỂ BÀI TRỪ TỆ NẠN ẤU DÂM.
 

Di Thư

Banned
Banned
1 Tháng ba 2017
216
348
169
20
Bình Định
THCS Đập Đá
- Năm 2017, một bé gái người Việt sống tại Nhật mất tích và được tìm thấy xác dưới cống, cơ thể em trong trạng thái bầm dập một bên mặt, tay có vết trói - dấu hiệu của việc bị đánh đập hãm hiếp và giết hại dã man tàn độc.
- Hung thủ bị bắt vài ngày sau đó. Một lão già bệnh hoạn khốn nạn. Nhưng thằng già này đến cả năm nay vẫn không bị xét xử. Nó chọn quyền im lặng.
Bố mẹ Nhật Linh hiện tại đang ngày ngày xin 50 nghìn chữ ký của bất kỳ người nước nào để toà án Nhật sớm xét xử tên cầm thú này.
Chúng ta giúp đỡ gia đình Nhật Linh không chỉ vì bé Linh là người Việt Nam, mà còn là cuộc chiến loại bỏ nghiệt súc dâm loạn bệnh hoạn ra khỏi văn minh loài người.
XIN CÁC BẠN HÃY DÀNH 1 PHÚT TRONG CUỘC ĐỜI VỘI VÃ NÀY!
1 phút thôi nhưng có thể thắp lên hi vọng
Nhìn bố của bé Linh vẫn đang phải đi tìm công lí cho con gái của mình. Chú đứng xin chữ ký ở ga Kashiwa tỉnh Chiba trong nỗi buồn thương ảm đạm.
Vụ việc bé Nhật Linh đã 10 tháng rồi đấu tranh nhưng vẫn chưa có kết quả gì & có thể rơi vào nguy cơ bế tắc .
Vì thế...
Mọi người nếu có thể thì bớt chút thời gian, in bản chữ ký theo link sau rồi gửi về theo địa chỉ nhà bé tại Việt Nam lẫn Nhật đều được. Mỗi bản sẽ đủ cho 15 chữ kí, lưu ý mỗi người sẽ tự kí và ghi địa chỉ, không viết hộ, không viết tắt, viết rõ xã huyện thành phố quốc gia. Mọi người cố gắng nếu có thể thì viết bằng tiếng Anh nhé! Tớ phải viết tới bản thứ 3 mới đúng, hình trong ảnh tiếng Việt có dấu tớ phải bỏ đi viết lại đó ạ
1f61e.png


HƯỚNG DẪN CỤ THỂ ĐÂY MỌI NGƯỜI ƠI:
Link bản mẫu chữ kí: https://l.facebook.com/l.php?u=http...ZW-lEsADjd_2XYdiXv1Ay18rlI24CTpnQeT04nQ6cF3Xo

Đem link trên ra bất kì tiệm photo nào in ra trắng đen cũng được, đưa cho bạn bè cùng kí, đưa cho gia đình cùng kí, đưa cho đồng nghiệp cùng kí.
Không được kí hộ nhé mọi người, cũng không viết tắt!!!
(Điền vào trong bảng đã in)
1 . Số thứ tự người kí
2. Họ và tên người kí
3. Địa chỉ người kí
4. Chữ kí
Sau đó gửi về cho gia đình của bé tại địa chỉ :
*Bà Vũ Thị Tề - xóm 3, Trà Phương, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng. SĐT: 0983272725. Sau đó gia đình bé sẽ gửi sang Nhật.
Bố của bé vẫn hằng ngày đứng ở ga xin chữ kí và sự quan tâm của mọi người. Xin hãy đòi lại công bằng để xử phạt kẻ cầm thú ấy! Ấu dâm và sát hại trẻ em là tội ác dơ bẩn đê hèn và đáng bị toàn xã hội lên án và loại bỏ!
CHỈ CÒN 26 NGÀY NỮA ĐỂ GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH BÉ THÔI!
Mình đã kí - Còn bạn thì sao?

NGUỒN: Hoàng Vi Lê.
27336994_1642617982463803_1786049775502398798_n.jpg 27540370_1642618965797038_1531490616376780565_n.jpg 27331933_1642618685797066_8463093133287750756_n.jpg 27336390_1642619295797005_3635273054476963419_n.jpg
 

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
23
Bắc Ninh
K
Nửa năm sau vụ án đau lòng bé gái Nhật Linh bị giết hại dã man ở Nhật Bản và gây nên làn sóng phẫn nộ trong nước cũng như quốc tế, thời khắc xét xử và đưa hung thủ ra trước pháp luật đã gần điểm. Ngày 28/11 này, vụ việc bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản sẽ được đưa ra xét xử.
Cho tới giờ, toàn cảnh vụ án vẫn là nỗi ám ảnh đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
Ngày 24/3/2017
Thông tin một bé gái người Việt Nam tại Nhật Bản bị mất tích được đăng tải trên các báo chí địa phương Nhật Bản. Cô bé người Việt tên Lê Thị Nhật Linh được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang trên đường đi học vào ngày 24/3, tuy nhiên cô giáo và các bạn không thấy bé đến trường. Khi đi, bé mặc quần màu hồng, áo trùm đầu xám và đeo cặp sách màu đỏ.
Theo Yahoo Japan, ngay sau khi bé Linh mất tích vào ngày 24/3, trên mạng internet xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung đầy bí ẩn.
Khoảng 9h tối ngày 24/3/2017
Trên trang web "2chan" - một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản, đã xuất hiện đoạn thông tin:
"Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh".
Thông tin này cũng đã được đưa ra trong cuộc họp báo với các nhà chức trách hôm 27/3.
Cảnh sát Nhật phát hiện thi thể bé cách trường học khoảng 10km.
Ngày 26/3/2017
Vào khoảng 7 giờ sáng 26/3, một người đàn ông phát hiện xác một bé gái khoảng 10 tuổi đã chết trong tình trạng không quần áo và không có giấy tờ tại một bờ sông ở thành phố Akibo, Chiba.
Nơi phát hiện thi thể bé gái cách hiện trường bé Nhật Linh mất tích khoảng 10 km. Thi thể đó nhanh chóng được xác định là của bé Lê Thị Nhật Linh trong bản tin thời sự tối lúc 18h cùng ngày - được phát hiện ở một mương nước ở tỉnh Chiba, thành phố Matsudo, Nhật Bản trong tình trạng lõa thể; quần áo, hộp đựng bút, còi chống tội phạm, và các vật dụng khác được cho là của bé cũng được tìm thấy nằm rải rác quanh bờ sông.
Ngày 31/3/2017
Trong khi cảnh sát Nhật Bản đang nhanh chóng vào cuộc điều tra, lễ tang của bé Nhật Linh đã được tiến hành. Khoảng 500 người đã đến dự lễ tang của bé Lê Thị Nhật Linh để chia buồn cùng gia đình sau vụ việc thương tâm, trong đó có thị trưởng của thành phố Matsudo. Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ ở thành phố; cô bé được các nhà sư địa phương làm nghi lễ cầu siêu.
Cha mẹ bé Nhật Linh cũng nhanh chóng được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ làm các thủ tục sang Nhật để tổ chức tang lễ của bé.
Mùng 1/4/2017
Thi thể của bé đã được đưa về Việt Nam để an táng ở quê nhà.Tại quê nhà bé Nhật Linh, người dân và họ hàng của cô bé đã bày tỏ lòng thương tiếc và đưa tiễn cô bé về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tiến độ điều tra vụ việc cũng được đẩy nhanh hết mức có thể. Các giám định pháp y sau đó cho thấy bé Nhật Linh tử vong do bị siết cổ, đồng thời trên đầu cũng có dấu hiệu tổn thương do bị đánh bằng vật cùn. Một số nghi vấn về việc bé đã bị xâm hại trước khi chết cũng được đưa ra, đồng thời hình ảnh được cung cấp từ các camera an ninh cũng cho thấy những dấu hiệu của kẻ khả nghi và chiếc ô tô mà hắn sử dụng.
Theo đó, trong khi đang đi bộ một mình và một người đàn ông đã tiếp cận bé từ phía sau. Do hình ảnh được cung cấp chưa đủ rõ ràng nên cảnh sát vẫn đang tiến hành phân tích hình ảnh để xác định người đàn ông đó có liên quan tới vụ việc hay không.
Các báo cáo khám nghiệm tử thi, theo NHK, cho thấy bé Nhật Linh nhiều khả năng đã bị trói chân tay trong trạng thái không thể kháng cự. Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé Linh đã bị giết hại bằng cách siết cổ vào khoảng 5 tiếng sau khi mất tích; hung thủ có thể đã sử dụng khăn hoặc thắt lưng.
Ngày 4/4/2017
Chỉ 3 ngày sau lễ tang của Nhật Linh cảnh sát Nhật đã bắt được kẻ tình nghi giết hại bé Nhật Linh, nhờ vào các dấu vết được tìm thấy trên xe ô tô của hắn.
Nghi phạm là Kamimasa Shibuya, 40 tuổi, đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh của ngôi trường bé Linh đang theo học. Kamimasa đồng thời cũng nằm trong nhóm những người hàng ngày trông chừng các em học sinh đi học ở khu bé Nhật Linh sống; con trai y thậm chí còn là bạn cùng lớp của bé Linh. Khi bị bắt, thái độ của hung thủ bình tĩnh đến đáng sợ, đồng thời hắn cũng từ chối khai nhận bất cứ thông tin gì.
Trong quá khứ, Kamimasa không có tiền án tiền sự, nhân thân cũng thuộc vào dạng tương đối tốt. Duy chỉ có một điểm đáng chú ý là gã cưới vợ vào năm 25 tuổi, nhưng khi đó vợ của gã mới 16 tuổi - tuổi chưa đủ điều kiện thành hôn theo luật pháp Nhật Bản. Gã có ba đời vợ, đều đã ly dị cả ba.
Hơn nửa năm sau ngày xảy ra vụ án, thủ phạm vụ án vẫn từ chối khai báo dẫn tới việc nhiều khả năng nghi phạm sẽ được tạm ngưng việc tạm giam để điều tra. Tuy nhiên, phía cảnh sát Nhật Bản đã tìm được nhiều bằng chứng không thể chối cãi như mẫu ADN và tóc của bé Nhật Linh trong xe hơi của hung thủ, do đó tội danh của Kamimasa là không thể chối cãi được nữa.
Đối mặt với thái độ dửng dưng của sát nhân máu lạnh, bố mẹ bé Nhật Linh rất phẫn nộ và đã quyết tâm phải đòi lại công bằng cho con gái. Mẹ của bé Nhật Linh vẫn tỏ ra rất đau đớn mỗi khi nhắc về bé, trong khi cha của bé, anh Lê Anh Hào khẳng định rằng dù có phải cầm cố tài sản cũng quyết sẽ đấu tranh đến cùng để bắt kẻ thủ ác nhận lấy hình phạt thích đáng trước pháp luật. Anh cũng cho biết, cần phải làm rõ động cơ của kẻ sát nhân máu lạnh này tới cùng.
Ngày 20/10/2017
Cha bé Nhật Linh đã đăng tải hình ảnh của bé Nhật Linh khi còn sống và đang đi chơi vui vẻ, hồn nhiên ở tháp Tokyo. Đoạn phim đã gây xúc động mạnh cho những người quan tâm tới vụ việc. Đây là một trong những cố gắng cuối cùng của người cha thương con bên lề phiên xét xử công khai vào ngày 28 tháng 11 tới đây.
Cha mẹ của bé Nhật Linh đang hết sức vận động hành lang để tìm lại công bằng cho bé; được biết hai anh chị muốn kẻ thủ ác phải trả giá với hình phạt cao nhất của pháp luật Nhật Bản cho tội bắt cóc, giết người và dâm ô.
Nguồn : Báo Mới
Như vậy thì sau gần 1 năm, tên hung thủ vẫn thảnh thơi ngoài vòng pháp luật, để đòi lại công đạo cho cô con gái đã mất, bố của em Nhật Linh mỗi ngày đều đến các ga tàu điện ở Nhật để xin chữ ký, cần 50000 chữ ký để giúp mẹ bé, nếu bạn cảm thấy bức xúc thì có thêm xem thêm tại đây để giúp đỡ.
ĐỪNG CHỈ LIẾC QUA, HÃY HÀNH ĐỘNG ĐỂ BÀI TRỪ TỆ NẠN ẤU DÂM.
Thời xưa rất hiếm những tệ nạn này, thời nay đầy rẫy, con người biến chất hết cả rồi, nào là ấu dâm, bắt cóc lấy nội tạng, ăn trộm giết người, chưa kể trẻ em, người lớn vẫn còn bị nên phải cảnh giác thôi. Khuyến khích mọi người đi học võ, không kể nam nữ để phòng thân, chứ cái kiểu này ta mà gặp phải chắc người thân đau lòng mà chết.
Hung thủ vẫn ở ngoài vòng pháp luật thì tạo điều kiện cho các kẻ khác lộng hành. Mong pháp luật của Nhật Bản suy nghĩ lại rồi tù chung thân hoặc tử hình cho hung thủ vì tội dâm ô + giết người
 

Hiểu Lam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,167
1,857
259
21
Trái Đất
Thời xưa rất hiếm những tệ nạn này, thời nay đầy rẫy, con người biến chất hết cả rồi, nào là ấu dâm, bắt cóc lấy nội tạng, ăn trộm giết người, chưa kể trẻ em, người lớn vẫn còn bị nên phải cảnh giác thôi. Khuyến khích mọi người đi học võ, không kể nam nữ để phòng thân, chứ cái kiểu này ta mà gặp phải chắc người thân đau lòng mà chết.
Hung thủ vẫn ở ngoài vòng pháp luật thì tạo điều kiện cho các kẻ khác lộng hành. Mong pháp luật của Nhật Bản suy nghĩ lại rồi tù chung thân hoặc tử hình cho hung thủ vì tội dâm ô + giết người
Không hẳn là không có nhưng rát ít, bây giờ thời đại đổi mới, con người ngày càng biến chất, thật không còn gì để nói, chỉ còn hơn 20 ngày để chúng ta giúp đỡ gia đình bé đòi lại công đạo cũng như làm thức tỉnh những con người còn đang thờ ơ kia...Nhưng tớ thấy vụ này có chút kì kì, rõ ràng là vụ này lớn liên quan đến chính trị 2 nước nhưng Chính phủ Nhật lại khá thờ ơ,có vẻ họ không muốn làm lớn vụ này vì làm xấu mặt họ chăng?
 
  • Like
Reactions: DS Trang

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
Đúng là đọc mà thấm thía =]]] những loại người này không đáng sống trên đời. Dòng chia sẻ của mẹ bé xúc động quá ! Cạn lời thôi
 
  • Like
Reactions: Di Thư

Hiểu Lam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,167
1,857
259
21
Trái Đất
Đúng là đọc mà thấm thía =]]] những loại người này không đáng sống trên đời. Dòng chia sẻ của mẹ bé xúc động quá ! Cạn lời thôi
Buồn nhất là việc tên khốn kia vẫn còn đang nhởn nhơ và Chính phủ thì như đang muốn dàn xếp vụ việc...
 
  • Like
Reactions: Kim Thừa Quân

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
lớp mình cũng in ra
thương nhok thật xinh gái vj mà thành nạn nhân
 

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
@Dangngocphuonguyen @Asuna Yuuki @phongtn2003@gmail.com @Mint Suby @ARMY's BTS @ARMYbtskookjinmin @bts2k5 @Dotiendo @Bùi Thị Diệu Linh @Hinachigo @Bé Thiên Bình @Đình Hải @moon (trưởng nhóm) mọi người chung tay đi xin chữ kí nha!

Cả khối mình và cả giáo viên bộ môn đều ký cả, hơn 80 chữ ký rồi...
em cũng phải in ra nhanh thôi =]]] đang mượn cô photo ko có nhà em ko có máy in
 
Last edited by a moderator:

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định

phamhoangducduy

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng chín 2014
263
155
74
Yên Bái
THCS Quang Trung
Nửa năm sau vụ án đau lòng bé gái Nhật Linh bị giết hại dã man ở Nhật Bản và gây nên làn sóng phẫn nộ trong nước cũng như quốc tế, thời khắc xét xử và đưa hung thủ ra trước pháp luật đã gần điểm. Ngày 28/11 này, vụ việc bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản sẽ được đưa ra xét xử.
Cho tới giờ, toàn cảnh vụ án vẫn là nỗi ám ảnh đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
Ngày 24/3/2017
Thông tin một bé gái người Việt Nam tại Nhật Bản bị mất tích được đăng tải trên các báo chí địa phương Nhật Bản. Cô bé người Việt tên Lê Thị Nhật Linh được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang trên đường đi học vào ngày 24/3, tuy nhiên cô giáo và các bạn không thấy bé đến trường. Khi đi, bé mặc quần màu hồng, áo trùm đầu xám và đeo cặp sách màu đỏ.
Theo Yahoo Japan, ngay sau khi bé Linh mất tích vào ngày 24/3, trên mạng internet xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung đầy bí ẩn.
Khoảng 9h tối ngày 24/3/2017
Trên trang web "2chan" - một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản, đã xuất hiện đoạn thông tin:
"Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh".
Thông tin này cũng đã được đưa ra trong cuộc họp báo với các nhà chức trách hôm 27/3.
Cảnh sát Nhật phát hiện thi thể bé cách trường học khoảng 10km.
Ngày 26/3/2017
Vào khoảng 7 giờ sáng 26/3, một người đàn ông phát hiện xác một bé gái khoảng 10 tuổi đã chết trong tình trạng không quần áo và không có giấy tờ tại một bờ sông ở thành phố Akibo, Chiba.
Nơi phát hiện thi thể bé gái cách hiện trường bé Nhật Linh mất tích khoảng 10 km. Thi thể đó nhanh chóng được xác định là của bé Lê Thị Nhật Linh trong bản tin thời sự tối lúc 18h cùng ngày - được phát hiện ở một mương nước ở tỉnh Chiba, thành phố Matsudo, Nhật Bản trong tình trạng lõa thể; quần áo, hộp đựng bút, còi chống tội phạm, và các vật dụng khác được cho là của bé cũng được tìm thấy nằm rải rác quanh bờ sông.
Ngày 31/3/2017
Trong khi cảnh sát Nhật Bản đang nhanh chóng vào cuộc điều tra, lễ tang của bé Nhật Linh đã được tiến hành. Khoảng 500 người đã đến dự lễ tang của bé Lê Thị Nhật Linh để chia buồn cùng gia đình sau vụ việc thương tâm, trong đó có thị trưởng của thành phố Matsudo. Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ ở thành phố; cô bé được các nhà sư địa phương làm nghi lễ cầu siêu.
Cha mẹ bé Nhật Linh cũng nhanh chóng được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ làm các thủ tục sang Nhật để tổ chức tang lễ của bé.
Mùng 1/4/2017
Thi thể của bé đã được đưa về Việt Nam để an táng ở quê nhà.Tại quê nhà bé Nhật Linh, người dân và họ hàng của cô bé đã bày tỏ lòng thương tiếc và đưa tiễn cô bé về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tiến độ điều tra vụ việc cũng được đẩy nhanh hết mức có thể. Các giám định pháp y sau đó cho thấy bé Nhật Linh tử vong do bị siết cổ, đồng thời trên đầu cũng có dấu hiệu tổn thương do bị đánh bằng vật cùn. Một số nghi vấn về việc bé đã bị xâm hại trước khi chết cũng được đưa ra, đồng thời hình ảnh được cung cấp từ các camera an ninh cũng cho thấy những dấu hiệu của kẻ khả nghi và chiếc ô tô mà hắn sử dụng.
Theo đó, trong khi đang đi bộ một mình và một người đàn ông đã tiếp cận bé từ phía sau. Do hình ảnh được cung cấp chưa đủ rõ ràng nên cảnh sát vẫn đang tiến hành phân tích hình ảnh để xác định người đàn ông đó có liên quan tới vụ việc hay không.
Các báo cáo khám nghiệm tử thi, theo NHK, cho thấy bé Nhật Linh nhiều khả năng đã bị trói chân tay trong trạng thái không thể kháng cự. Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé Linh đã bị giết hại bằng cách siết cổ vào khoảng 5 tiếng sau khi mất tích; hung thủ có thể đã sử dụng khăn hoặc thắt lưng.
Ngày 4/4/2017
Chỉ 3 ngày sau lễ tang của Nhật Linh cảnh sát Nhật đã bắt được kẻ tình nghi giết hại bé Nhật Linh, nhờ vào các dấu vết được tìm thấy trên xe ô tô của hắn.
Nghi phạm là Kamimasa Shibuya, 40 tuổi, đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh của ngôi trường bé Linh đang theo học. Kamimasa đồng thời cũng nằm trong nhóm những người hàng ngày trông chừng các em học sinh đi học ở khu bé Nhật Linh sống; con trai y thậm chí còn là bạn cùng lớp của bé Linh. Khi bị bắt, thái độ của hung thủ bình tĩnh đến đáng sợ, đồng thời hắn cũng từ chối khai nhận bất cứ thông tin gì.
Trong quá khứ, Kamimasa không có tiền án tiền sự, nhân thân cũng thuộc vào dạng tương đối tốt. Duy chỉ có một điểm đáng chú ý là gã cưới vợ vào năm 25 tuổi, nhưng khi đó vợ của gã mới 16 tuổi - tuổi chưa đủ điều kiện thành hôn theo luật pháp Nhật Bản. Gã có ba đời vợ, đều đã ly dị cả ba.
Hơn nửa năm sau ngày xảy ra vụ án, thủ phạm vụ án vẫn từ chối khai báo dẫn tới việc nhiều khả năng nghi phạm sẽ được tạm ngưng việc tạm giam để điều tra. Tuy nhiên, phía cảnh sát Nhật Bản đã tìm được nhiều bằng chứng không thể chối cãi như mẫu ADN và tóc của bé Nhật Linh trong xe hơi của hung thủ, do đó tội danh của Kamimasa là không thể chối cãi được nữa.
Đối mặt với thái độ dửng dưng của sát nhân máu lạnh, bố mẹ bé Nhật Linh rất phẫn nộ và đã quyết tâm phải đòi lại công bằng cho con gái. Mẹ của bé Nhật Linh vẫn tỏ ra rất đau đớn mỗi khi nhắc về bé, trong khi cha của bé, anh Lê Anh Hào khẳng định rằng dù có phải cầm cố tài sản cũng quyết sẽ đấu tranh đến cùng để bắt kẻ thủ ác nhận lấy hình phạt thích đáng trước pháp luật. Anh cũng cho biết, cần phải làm rõ động cơ của kẻ sát nhân máu lạnh này tới cùng.
Ngày 20/10/2017
Cha bé Nhật Linh đã đăng tải hình ảnh của bé Nhật Linh khi còn sống và đang đi chơi vui vẻ, hồn nhiên ở tháp Tokyo. Đoạn phim đã gây xúc động mạnh cho những người quan tâm tới vụ việc. Đây là một trong những cố gắng cuối cùng của người cha thương con bên lề phiên xét xử công khai vào ngày 28 tháng 11 tới đây.
Cha mẹ của bé Nhật Linh đang hết sức vận động hành lang để tìm lại công bằng cho bé; được biết hai anh chị muốn kẻ thủ ác phải trả giá với hình phạt cao nhất của pháp luật Nhật Bản cho tội bắt cóc, giết người và dâm ô.
Nguồn : Báo Mới
Như vậy thì sau gần 1 năm, tên hung thủ vẫn thảnh thơi ngoài vòng pháp luật, để đòi lại công đạo cho cô con gái đã mất, bố của em Nhật Linh mỗi ngày đều đến các ga tàu điện ở Nhật để xin chữ ký, cần 50000 chữ ký để giúp mẹ bé, nếu bạn cảm thấy bức xúc thì có thêm xem thêm tại đây để giúp đỡ.
ĐỪNG CHỈ LIẾC QUA, HÃY HÀNH ĐỘNG ĐỂ BÀI TRỪ TỆ NẠN ẤU DÂM.
Nên đi học võ để phòng vệ cho bản thân cả nam hay nữ đừng để vụ việc như thế này xảy nữa bất kì ai cũng nên biết tự vệ
 

Hiểu Lam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,167
1,857
259
21
Trái Đất
Nên đi học võ để phòng vệ cho bản thân cả nam hay nữ đừng để vụ việc như thế này xảy nữa bất kì ai cũng nên biết tự vệ
Cứ cho là chúng ta có phòng bị nhưng chưa chắc bọn chúng đã không có cách gì để bắt, chúng ta còn nhỏ, sức đâu bằng họ? Nên đừng chỉ phòng vệ cho bản thân, mà phải đấu tranh ngăn chặn nó...Ở chỗ mẹ mình dạy có 1 em học sinh đã bị 3 tên đàn ông cưỡng hiếp khi trên đường đi học võ về...
 

Hiểu Lam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,167
1,857
259
21
Trái Đất
Cứ cho là chúng ta có phòng bị nhưng chưa chắc bọn chúng đã không có cách gì để bắt, chúng ta còn nhỏ, sức đâu bằng họ? Nên đừng chỉ phòng vệ cho bản thân, mà phải đấu tranh ngăn chặn nó...Ở chỗ mẹ mình dạy có 1 em học sinh đã bị 3 tên đàn ông cưỡng hiếp khi trên đường đi học võ về...
Em học sinh ấy học võ được đai đen chứ ít gì...
 
  • Like
Reactions: toilatot

phamhoangducduy

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng chín 2014
263
155
74
Yên Bái
THCS Quang Trung
Cứ cho là chúng ta có phòng bị nhưng chưa chắc bọn chúng đã không có cách gì để bắt, chúng ta còn nhỏ, sức đâu bằng họ? Nên đừng chỉ phòng về bản thân ,à phải đấu tranh ngăn chặn nó...Ở chỗ mẹ mình dạy có 1 em học sinh đã bị 3 tên đàn ông cưỡng hiếp khi trên đường đi học võ về...
Bọn bắt cóc tinh vi lắm nó cho thuốc mê vào vào cây kẹo rồi rủ bọn trẻ ăn thế rồi bọn trẻ mê sảng không biết mình đang bị bắt cóc
 
  • Like
Reactions: Hiểu Lam

Thế Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2017
171
310
71
32
TP Hồ Chí Minh
Mình thấy cái vụ vận động lấy chữ ký này nó quá là vô nghĩa. Chả hiểu sao truờng, lớp các bạn lại tổ chức?

Nuớc nào họ cũng có luật pháp, thủ phạm chưa bị bắt chẳng qua vì không đủ bằng chứng buộc tội chứ chả ai muốn để tội phạm lọt luới cả.
Mà khi chưa đủ bằng chứng thì không có quyền nói nguời này, nguời kia là hung thủ. Biết đâu nguời ta vô tội thì sao?

Nhiều khi gia đình họ vì quá đau lòng và phẫn nộ nên cứ đinh ninh như vậy, chúng ta là nguời ngoài cuộc phải biết suy xét.
 
  • Like
Reactions: toilatot

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
18
TP Hồ Chí Minh
Mình nghĩ ấu dâm chắc cũng là một loại bệnh.....
thí dụ như họ muốn " số em xui" để thỏa mãn nhu cầu bản thân nhưng không có ai cho để thỏa mãn :)), từ ngày này qua ngày khác khiến họ ko thể nhịn nổi cơn dâm đ**g này này nên họ phải phạm pháp để thỏa mãn nhu cầu
Mà mình thấy tội nghiệp và buồn nữa:
Tội nghiệp vì Linh còn nhỏ còn quá trong sáng để chống lại tên đó
Buồn vì đây là nước Nhật,là nơi mà đã kiên cường vượt qua biết bao khó khăn, là nơi nổi tiếng về giáo dục, đào tạo,v.v....\
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom