Văn [Cần luận cứ] ILWC for Young People bởi UPU lần thứ 47

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn!

Rất cám ơn các bạn đã chú ý đến topic này. Như các bạn đã biết, các trường trên cả nước đang rất tick cực phát động cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47, với đề bài là

"Tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?"
Mình sẽ nói về vấn đề việc cống hiến và sống vì cộng đồng. Trước tiên, mình muốn lưu ý, đây chỉ là phần core bài viết, các yếu tố phụ khác, mình sẽ không đề cập tới. Để làm rõ, mình sử dụng một luận điểm chính duy nhất là "Bạn sinh ra, bạn sống, làm việc và hi sinh vì cộng đồng. Sống chỉ biết mình sẽ sớm bị xã hội đào thải" Tuy nhiên, bài viết này chú trọng đến những hậu quả để lại do việc sống ích kỷ, ham lợi trước mắt, để giữ được sự liên kết giữa các yếu tố phụ và core, cũng như ý nghĩa bài viết hướng tới.
Mình chia ra thành các luận điểm phụ:

- Đóng góp vào cộng đồng sẽ đem lại nhiều giá trị hữu ích và thiết thực cho bản thân chúng ta. (1)
- Sự phát triển của cộng đồng đảm bảo cho chúng ta một cuộc sống chất lượng cao, an lành hạnh phúc. Chúng ta nên dành những điều tốt đẹp cho người khác, lắp đầy những khoảng trống trong trái tim mình. (2)
- Sống ích kỷ cho bản thân mình sẽ gây ra sự chia rẽ, mất lòng tin, tạo ra khoảng cách, làm ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và các mối quan hệ của bản thân. (3)

- Sống vì cộng đồng thực ra rất dễ dàng, những hành động của bạn, dù không ai biết đến, nhưng cũng để lại một dấu ấn tích cực trong cuộc đời và cho xã hội. (4)
Trước tiên mình sẽ phân tích định nghĩa và biểu hiện của sống vì cộng đồng và sống ích kỷ cho bản thân
[ĐN]
- Sống cho cộng đồng tức là làm những việc có tác động đến cộng đồng suốt trong quá trình dài, sẵn sàng hi sinh một phần như cầu, ham muốn của mình để tạo ra ích lợi cho cộng đồng, chịu trách nhiệm cho những hậu quả do mình gây ra.
- Sống ích kỷ vì bản thân tức là sống chỉ nghĩ cho mình, thực hiện những việc dễ gây ảnh hưởng tiêu cực để đảm bảo thực hiện, thỏa mãn các nhu cầu cá nhân. Không giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ vun vén tư lợi cho bản thân. Không dành bất kỳ sự quan tâm, để ý tới hậu quả mà mình để lại.

[BH]

Chứng minh cho luận điểm phụ (1) - biểu hiện của việc sống vì cộng đồng

- Khi bạn sống vì cộng đồng, bạn một phần rũ bỏ được các thói quen xấu thường ngày của mình, rèn luyện được những việc làm tốt.
- Bạn sẽ được thôi thúc để đóng góp cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội.
- Nhà thơ Aesop đã từng nói: "No act of kindness, no matter how small, is ever wasted", nên đừng sợ việc thiệt thòi cho bản thân mình khi làm những điều tốt, bởi vì cho đi sẽ luôn nhận lại, và những đóng góp ấy không bao giờ là đồ thừa.


Biểu hiện của việc sống ích kỷ.

- Sống vì bản thân, không thể thừa nhận lợi ích của nó, chính là cho ta cơ hội làm chính mình, không để người khác lợi dụng và trưởng thành trong cuộc sống. Chúng ta không thể sống để làm thuận lòng người khác.
- Nhưng phải có một giới hạn, để "sống vì bản thân" không biến thành "sống ích kỷ".
- Bạn ham muốn và làm rất nhiều việc, kể cả những việc sai lầm mà không ngó tới bao nhiêu người bị tước mất quyền lợi, và bạn đã trở thành một gánh nặng cho xã hội như thế nào, để đạt được cái ham muốn ấy.
- Bạn chỉ muốn được chú ý, tôn vinh, muốn mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của mình, không quan tâm tôn trọng, căm ghét, ngó lơ những gì mọi người xung quanh làm cho mình. Bạn sẵn sàng lừa dối và lợi dụng họ.
- Thói sống ích kỷ được hình thành ngay trong chính con người. Chỉ vì cái tôi quá cao của họ đã dẫn đến nhiều hậu quả sau này.

[IL-TH]

Tác hại của sống ích kỷ: ảnh hưởng đến bản thân

- Bạn trở nên xấu xí, nóng tính, bẩn thỉu và không nhận được sự tôn trọng tin yêu của mọi người. Bạn sẽ không kiểm soát được hành động của mình, dễ dẫn đến việc thu mình lại, tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm như trầm cảm hay tự kỷ.
- Bạn cảm thấy ghét bỏ mọi người, càng cảm thấy ghét bỏ bản thân mình.


Tác hại của sống ích kỷ: ảnh hưởng đến xã hội

- Những nhóm, tập thể có chứa bạn sẽ dễ dàng bị chia rẽ, và khi nhận ra tính ích kỷ của bạn, họ sẽ tự loại bỏ bạn và tỏ ra thái độ thiếu tôn trọng với bạn, hoặc chỉ coi bạn là người thừa, vô giá trị.

- Sống ích kỷ tạo nên thói vô cảm trong xã hội. Có nhiều bức ảnh, nhiều vụ việc trên các phương tiện truyền thông cho ta thấy, con người chẳng ai còn quan tâm đến ai, họ rất hẹp hòi và bẩn tính. Có những tai nạn giao thông, đáng thương thay cho người bị tai nạn, không phải vì nỗi đau vật chất và tinh thần, mà còn là nỗi đau về sự vô cảm của những người chứng kiến. Thứ nhất, họ chụp ảnh, phao tin. Thứ hai, họ cứ thế mà đi, không một cánh tay giúp đỡ nào dang ra.
- Người ta biện minh cho hành động vô cảm của mình bằng nhiều lý do, nhưng sẽ mãi không thể che đi bụng dạ hẹp hòi đến ghê rợn. Họ là ví dụ thực tế nhất của thói tha hóa đạo đức. Gần hơn, thử nhìn vào gia đình bạn, có thấy nó giống một cái công viên không? Người đi, ở, đến, về có ai quan tâm không? Mỗi lúc gia đình gần với nhau, có bao nhiêu máy tính, tivi, điện thoại, iPad được bật lên?

- Nếu bạn là một nhân vật quan trọng, bạn là mối đe dọa đối với xã hội, là chướng ngại trong con đường giải quyết các hiểm họa của cộng đồng. Lịch sử đã cho ta thấy, thói ích kỷ chính là nguyên nhân của mọi sự tàn ác.
(NOTE: Phần này chính là hai ý sẽ liên kết với các yếu tố phụ của bức thư, nhằm đảm bảo bức thư theo đúng yêu cầu và các yếu tố của cuộc thi đưa ra)

Tác hại của sống ích kỷ: ảnh hưởng vĩ mô

- Chúng ta sẽ sống xa cách nhau, làm giảm niềm tin, phá hoại những mối quan hệ bền vững. Sống ích kỷ che mắt ta trên con đường tìm đến hạnh phúc.
- Vì chúng ta đang sống trong xã hội đến những người thân nhất cũng phải cảnh giác, rất nhiều người dù cởi mở thân thiện nhưng lại chọn giải pháp chính là loại bỏ chính mình, cách lý bản thân khỏi xã hôị. Chính tính sống ích kỷ của người khác đang lây lan rộng, đe dọa trầm trọng đến cộng đồng.

[KL] (2)
- Xã hội chúng ta vẫn còn những người sống yêu thương, dành thời gian, lấp đầy những khoảng trống trong trái tim mình và của người khác. Chúng ta hay biết hi sinh vì cộng đồng. Điều này không chỉ giúp bạn sống đẹp, sống tốt, mà còn ban tặng cho bạn những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.
- Những việc tốt bạn làm vì cộng đồng sẽ luôn tồn tại và được ghi nhớ, dù không ai biết bạn đã làm như vậy. Chính bạn, là những nhân tố giúp xã hội này phát triển. Bạn không chỉ cần tri thức, thứ bạn cần còn là niềm tin, là hy vọng về một ngày mai rạng rỡ hơn vì mỗi ngày, bạn đều gạt qua những mong muốn của mình, cho đi bản thân để rồi nhận lại những giá trị cao cả.
- Tôi không mong bạn, sau khi đọc xong lá thư này, sẽ hiểu ra hoàn toàn, chỉ mong bạn hãy bắt đầu sống vì cộng đồng ngay bây giờ, bạn hãy thử để ý tới bố mẹ, tới bạn bè bạn. Hãy tạo ra những thay đổi, dù nhỏ nhất thôi, cũng đủ để bạn khám phá ra những điều tốt đẹp ẩn chứa trong chính bạn.

--------------------------------------------------

Đó là những gì hiện mình đang có ngay bây giờ để viết bài. Mình sẽ viết là một bức thư từ tương lai gửi đến quá khứ, mang hơi hướng classical một chút. Hiện mình đang rất cần mọi người, thứ nhất đánh giá xem, hiện thế này là ok chưa, thứ hai là mọi người có thể đóng góp thêm lý lẽ, dẫn chứng (tránh lan man, đi hơi xa so với nội dung bài viết), thứ ba là mọi người có thể đưa ra một số các lập luận khác đối với sườn bài này được không ạ!
Mai là deadline rồi ^^ trường mình ra hạn nộp hơi sớm...

Mình rất cám ơn và tôn trọng tất cả các ý kiến của các bạn!
Have a nice day! Peace <3
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Chào các bạn!

Rất cám ơn các bạn đã chú ý đến topic này. Như các bạn đã biết, các trường trên cả nước đang rất tick cực phát động cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47, với đề bài là

"Tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?"
Mình sẽ nói về vấn đề việc cống hiến và sống vì cộng đồng. Trước tiên, mình muốn lưu ý, đây chỉ là phần core bài viết, các yếu tố phụ khác, mình sẽ không đề cập tới. Để làm rõ, mình sử dụng một luận điểm chính duy nhất là "Bạn sinh ra, bạn sống, làm việc và hi sinh vì cộng đồng. Sống chỉ biết mình sẽ sớm bị xã hội đào thải" Tuy nhiên, bài viết này chú trọng đến những hậu quả để lại do việc sống ích kỷ, ham lợi trước mắt, để giữ được sự liên kết giữa các yếu tố phụ và core, cũng như ý nghĩa bài viết hướng tới.
Mình chia ra thành các luận điểm phụ:

- Đóng góp vào cộng đồng sẽ đem lại nhiều giá trị hữu ích và thiết thực cho bản thân chúng ta. (1)
- Sự phát triển của cộng đồng đảm bảo cho chúng ta một cuộc sống chất lượng cao, an lành hạnh phúc. Chúng ta nên dành những điều tốt đẹp cho người khác, lắp đầy những khoảng trống trong trái tim mình. (2)
- Sống ích kỷ cho bản thân mình sẽ gây ra sự chia rẽ, mất lòng tin, tạo ra khoảng cách, làm ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và các mối quan hệ của bản thân. (3)

- Sống vì cộng đồng thực ra rất dễ dàng, những hành động của bạn, dù không ai biết đến, nhưng cũng để lại một dấu ấn tích cực trong cuộc đời và cho xã hội. (4)
Trước tiên mình sẽ phân tích định nghĩa và biểu hiện của sống vì cộng đồng và sống ích kỷ cho bản thân
[ĐN]
- Sống cho cộng đồng tức là làm những việc có tác động đến cộng đồng suốt trong quá trình dài, sẵn sàng hi sinh một phần như cầu, ham muốn của mình để tạo ra ích lợi cho cộng đồng, chịu trách nhiệm cho những hậu quả do mình gây ra.
- Sống ích kỷ vì bản thân tức là sống chỉ nghĩ cho mình, thực hiện những việc dễ gây ảnh hưởng tiêu cực để đảm bảo thực hiện, thỏa mãn các nhu cầu cá nhân. Không giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ vun vén tư lợi cho bản thân. Không dành bất kỳ sự quan tâm, để ý tới hậu quả mà mình để lại.

[BH]

Chứng minh cho luận điểm phụ (1) - biểu hiện của việc sống vì cộng đồng

- Khi bạn sống vì cộng đồng, bạn một phần rũ bỏ được các thói quen xấu thường ngày của mình, rèn luyện được những việc làm tốt.
- Bạn sẽ được thôi thúc để đóng góp cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội.
- Nhà thơ Aesop đã từng nói: "No act of kindness, no matter how small, is ever wasted", nên đừng sợ việc thiệt thòi cho bản thân mình khi làm những điều tốt, bởi vì cho đi sẽ luôn nhận lại, và những đóng góp ấy không bao giờ là đồ thừa.


Biểu hiện của việc sống ích kỷ.

- Sống vì bản thân, không thể thừa nhận lợi ích của nó, chính là cho ta cơ hội làm chính mình, không để người khác lợi dụng và trưởng thành trong cuộc sống. Chúng ta không thể sống để làm thuận lòng người khác.
- Nhưng phải có một giới hạn, để "sống vì bản thân" không biến thành "sống ích kỷ".
- Bạn ham muốn và làm rất nhiều việc, kể cả những việc sai lầm mà không ngó tới bao nhiêu người bị tước mất quyền lợi, và bạn đã trở thành một gánh nặng cho xã hội như thế nào, để đạt được cái ham muốn ấy.
- Bạn chỉ muốn được chú ý, tôn vinh, muốn mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của mình, không quan tâm tôn trọng, căm ghét, ngó lơ những gì mọi người xung quanh làm cho mình. Bạn sẵn sàng lừa dối và lợi dụng họ.
- Thói sống ích kỷ được hình thành ngay trong chính con người. Chỉ vì cái tôi quá cao của họ đã dẫn đến nhiều hậu quả sau này.

[IL-TH]

Tác hại của sống ích kỷ: ảnh hưởng đến bản thân

- Bạn trở nên xấu xí, nóng tính, bẩn thỉu và không nhận được sự tôn trọng tin yêu của mọi người. Bạn sẽ không kiểm soát được hành động của mình, dễ dẫn đến việc thu mình lại, tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm như trầm cảm hay tự kỷ.
- Bạn cảm thấy ghét bỏ mọi người, càng cảm thấy ghét bỏ bản thân mình.


Tác hại của sống ích kỷ: ảnh hưởng đến xã hội

- Những nhóm, tập thể có chứa bạn sẽ dễ dàng bị chia rẽ, và khi nhận ra tính ích kỷ của bạn, họ sẽ tự loại bỏ bạn và tỏ ra thái độ thiếu tôn trọng với bạn, hoặc chỉ coi bạn là người thừa, vô giá trị.

- Sống ích kỷ tạo nên thói vô cảm trong xã hội. Có nhiều bức ảnh, nhiều vụ việc trên các phương tiện truyền thông cho ta thấy, con người chẳng ai còn quan tâm đến ai, họ rất hẹp hòi và bẩn tính. Có những tai nạn giao thông, đáng thương thay cho người bị tai nạn, không phải vì nỗi đau vật chất và tinh thần, mà còn là nỗi đau về sự vô cảm của những người chứng kiến. Thứ nhất, họ chụp ảnh, phao tin. Thứ hai, họ cứ thế mà đi, không một cánh tay giúp đỡ nào dang ra.
- Người ta biện minh cho hành động vô cảm của mình bằng nhiều lý do, nhưng sẽ mãi không thể che đi bụng dạ hẹp hòi đến ghê rợn. Họ là ví dụ thực tế nhất của thói tha hóa đạo đức. Gần hơn, thử nhìn vào gia đình bạn, có thấy nó giống một cái công viên không? Người đi, ở, đến, về có ai quan tâm không? Mỗi lúc gia đình gần với nhau, có bao nhiêu máy tính, tivi, điện thoại, iPad được bật lên?

- Nếu bạn là một nhân vật quan trọng, bạn là mối đe dọa đối với xã hội, là chướng ngại trong con đường giải quyết các hiểm họa của cộng đồng. Lịch sử đã cho ta thấy, thói ích kỷ chính là nguyên nhân của mọi sự tàn ác.
(NOTE: Phần này chính là hai ý sẽ liên kết với các yếu tố phụ của bức thư, nhằm đảm bảo bức thư theo đúng yêu cầu và các yếu tố của cuộc thi đưa ra)

Tác hại của sống ích kỷ: ảnh hưởng vĩ mô

- Chúng ta sẽ sống xa cách nhau, làm giảm niềm tin, phá hoại những mối quan hệ bền vững. Sống ích kỷ che mắt ta trên con đường tìm đến hạnh phúc.
- Vì chúng ta đang sống trong xã hội đến những người thân nhất cũng phải cảnh giác, rất nhiều người dù cởi mở thân thiện nhưng lại chọn giải pháp chính là loại bỏ chính mình, cách lý bản thân khỏi xã hôị. Chính tính sống ích kỷ của người khác đang lây lan rộng, đe dọa trầm trọng đến cộng đồng.

[KL] (2)
- Xã hội chúng ta vẫn còn những người sống yêu thương, dành thời gian, lấp đầy những khoảng trống trong trái tim mình và của người khác. Chúng ta hay biết hi sinh vì cộng đồng. Điều này không chỉ giúp bạn sống đẹp, sống tốt, mà còn ban tặng cho bạn những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.
- Những việc tốt bạn làm vì cộng đồng sẽ luôn tồn tại và được ghi nhớ, dù không ai biết bạn đã làm như vậy. Chính bạn, là những nhân tố giúp xã hội này phát triển. Bạn không chỉ cần tri thức, thứ bạn cần còn là niềm tin, là hy vọng về một ngày mai rạng rỡ hơn vì mỗi ngày, bạn đều gạt qua những mong muốn của mình, cho đi bản thân để rồi nhận lại những giá trị cao cả.
- Tôi không mong bạn, sau khi đọc xong lá thư này, sẽ hiểu ra hoàn toàn, chỉ mong bạn hãy bắt đầu sống vì cộng đồng ngay bây giờ, bạn hãy thử để ý tới bố mẹ, tới bạn bè bạn. Hãy tạo ra những thay đổi, dù nhỏ nhất thôi, cũng đủ để bạn khám phá ra những điều tốt đẹp ẩn chứa trong chính bạn.

--------------------------------------------------

Đó là những gì hiện mình đang có ngay bây giờ để viết bài. Mình sẽ viết là một bức thư từ tương lai gửi đến quá khứ, mang hơi hướng classical một chút. Hiện mình đang rất cần mọi người, thứ nhất đánh giá xem, hiện thế này là ok chưa, thứ hai là mọi người có thể đóng góp thêm lý lẽ, dẫn chứng (tránh lan man, đi hơi xa so với nội dung bài viết), thứ ba là mọi người có thể đưa ra một số các lập luận khác đối với sườn bài này được không ạ!
Mai là deadline rồi ^^ trường mình ra hạn nộp hơi sớm...

Mình rất cám ơn và tôn trọng tất cả các ý kiến của các bạn!
Have a nice day! Peace <3

Cho em một số dẫn chứng
1 Câu truyện dân gian về 2 vợ chồng tham lam có 1 con gà mái mỗi ngày đẻ ra 1 quả trứng vàng. 2 vợ chồng này mổ luôn con gà chứ chả thèm đợi và họ mất tất cả
2. Thực phẩm mất vệ sinh,chỉ chú trọng đến số lượng
3. “Của mình thì giữ bo bo; Của người thì để cho bò nó ăn”; “Của người Bồ Tát, của mình lạt buộc”
4. Tố Hữu từng viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.” (đầy đủ câu này là dẫn chứng cho Mùa xuân nho nhỏ của thanh hải cơ nhưng chị cắt đôi nó ra đưa em)
5. Mác-đen đã nói: “Tính ích kỉ là nguyên nhân của mọi sự tàn ác.”
6. Các ví dụ về các bạn hy sinh cứu người khác như Nguyễn Văn Nam lên wikipedia
 
  • Like
Reactions: realjacker07
Top Bottom