Nhìn linh ka với hương tràm và hoàng thùy cũng giống đấy. Mà câu của Chi Pu và Trấn Thành nói đúng mà ? ... Chẳng qua là hơi thẳng thắn nên đã chạm nọc một số người hêhê. Câu của Linh k thì... cũng tùy thôi, chả phải ở đâu cũng vào được, không thì thím chả phải vào Nguyễn Bỉnh Khiêm làm gì (thím tưởng các trường tử tế Hà Nội nó dễ á? Bao nhiêu con ông cháu cha ôn vỡ đầu mà còn chưa ăn thua, thím trình gì!). Trường này hồi lớp 6 cô chủ nhiệm mình đem ra để dọa : học dốt thì vào đấy, đánh nhau chí chóe, yêu đương loạn xạ. Vẫn nhớ cái hôm chiều đi học qua đấy thấy 2 ông bà hôn nhau say đắm trước cổng trường và xung quanh chả ai quan tâm, như kiểu chuyện cơm bữa! Dù giáo viên có thể khá tốt ( chả biết nhưng trường tư thì giáo viên thường dạy tốt (chả cả đông tiền để thuê mà)
chuẩn vẽ linh ka càng xấu càng tốt nhé
vẽ Linh Ka hơi đẹp ! yêu cầu vẽ xấu đi !
mấy câu này hay ghê !
Vẽ giống mà. Dù bình thường ghét bà này bỏ xừ và thấy chỗ nào bà chị này cũng xấu (đặc biệt lần đầu nghe câu :" và đây là channel của mình", lúc đó giật hết cả mình với cái mặt ám ảnh ấy) nhưng có cái hôm lên Trắng thì được!
Bắt đầu chán bà Hương Tràm sau khi bà ế đá đểu Chi Pu. Nói thẳng luôn đê, chửi xéo người khác làm giề?? Không dám à??
Mà kể ra Chi Pu cũng nhọ. Vừa xuất quân đã bị âm mưu dập phủ đầu. Chắc vì chị gái bành trướng trong nhiều lãnh thổ quá rồi. Hêhê, yên tâm. Còn lâu chụy mới ngã. Ít nhất chụy có cái mặt ăn đứt mấy đứa nhá! Chụy xinh mà đứng cạnh ai là nó xấu ngay. Có giỏi lên đứng với chụy này!
Và cũng chán Trấn Thành vì càng lúc ông này càng xàm. Đã thế còn lố. Đã thế còn được bonus thêm mụ Hari mà mình không thích mụ này!