

"Gửi cho người bạn thân nhất của mình.
Chào bạn, hôm nay mình đăng confession này vì mình không thể chịu nổi những thứ bạn đã làm cho mình. Bạn đã không ngừng chửi rủa mình, bạn đã rất và rất nhiều lần chê xấu mình sau lưng bạn bè. Tại sao vậy chứ, mình cần một lí do. Còn hơn nữa, lúc chiều nay, bạn không những chửi mình, nói xấu mình mà còn đánh mình nữa. Bạn còn có một chút lương tâm nào hay không ? Bạn có phải là thằng bạn mà mình từng quen biết đây không? Tất cả mà mình biết là bạn đã rất khác khi bạn bị loại khỏi đội tuyển anh thôi mà. Mọi người đã bảo mình hãy quên bạn đi nhưng mình không thể. Hãy nhớ lại đi, hãy nhớ lại mình và bạn là gì, mình không thể kể cho bạn nghe được và nếu bạn là bạn mình, hãy từ bỏ và làm lại từ đầu đi."
#Thy: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hãy cho nhau cơ hội để hiểu nhau hơn nhé các em.
Mọi việc đều có cách giải quyết mà
Chúc các em luôn chân thành với nhau. Chúc các em luôn ĐỦ!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào bạn, hôm nay mình đăng confession này vì mình không thể chịu nổi những thứ bạn đã làm cho mình. Bạn đã không ngừng chửi rủa mình, bạn đã rất và rất nhiều lần chê xấu mình sau lưng bạn bè. Tại sao vậy chứ, mình cần một lí do. Còn hơn nữa, lúc chiều nay, bạn không những chửi mình, nói xấu mình mà còn đánh mình nữa. Bạn còn có một chút lương tâm nào hay không ? Bạn có phải là thằng bạn mà mình từng quen biết đây không? Tất cả mà mình biết là bạn đã rất khác khi bạn bị loại khỏi đội tuyển anh thôi mà. Mọi người đã bảo mình hãy quên bạn đi nhưng mình không thể. Hãy nhớ lại đi, hãy nhớ lại mình và bạn là gì, mình không thể kể cho bạn nghe được và nếu bạn là bạn mình, hãy từ bỏ và làm lại từ đầu đi."
#Thy: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hãy cho nhau cơ hội để hiểu nhau hơn nhé các em.
Mọi việc đều có cách giải quyết mà
Chúc các em luôn chân thành với nhau. Chúc các em luôn ĐỦ!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions