- 28 Tháng mười 2017
- 857
- 3,883
- 406
- 20
- Bắc Ninh
- Bang Tan Sonyeondan <3 , Wanna One <3 , Samuel <3 , Stray Kids <3


Mẹ à !
mẹ cho con thở một chút nhé!
mẹ cho con thở một chút nhé!
Bạn có tâm sự gì nặng nề lắm phải không?Mẹ à !
mẹ cho con thở một chút nhé!
Chắc là bạn bị áp lực từ ba mẹ hả??Mẹ à !
mẹ cho con thở một chút nhé!
Cụ thể đi bạn ơi?vâng
mẹ toàn bắt ép mình thôi
ko cho mình thở nữa
Cái này mình cũng đang gặp này :V Mình điểm thi đứng thứ hai khối mà mẹ kêu là học hành làm mẹ thất vọng :vmẹ toàn bắt mình hk toán mà mk thì yêu văn
mẹ còn nói mỉa IDOL mk nữa chứ
IDOL là động lực của tớ mà
mẹ còn bắt mk phải top 1
mk thứ 3 mà mẹ còn nói hk hành tek à
ầy, hầu hết phụ huynh đều nghĩ thế. Mà mình nghĩ bạn nên kiềm chế trước mặt mẹ, thời gian dành cho idol cũng không nên chiếm thời gian cho việc học tập. Chúc bạn học tốt nhé ^^uk mẹ cứ nói idol tui là lũ nhố nhăng
mà tui fan cuồng thì làm sao chịu đựng đc
mẹ tui nói lũ giỏi văn toàn bọn cãi giỏiBố mẹ mình thì ko như thế , tuy mẹ mình là gv dạy anh nhưng vẫn ủng hộ mk học hóa
Mình cũng đã ở hoàn cảnh giống bạn và có khoảng thời gian mình bị stress nặng vì áp lực nhưng càng trưởng thành cũng thông cảm cho mẹ 1 phần vì lo cho tương lai mình. Thuyết phục mẹ một thời gian thì mẹ đã cho mình chọn môn mà mình thích. Bạn cân bằng được việc học và dành thời gian với thần tượng thì mong mẹ bạn sẽ hiểu cho bạn nhều hơn.mẹ toàn bắt mình hk toán mà mk thì yêu văn
mẹ còn nói mỉa IDOL mk nữa chứ
IDOL là động lực của tớ mà
mẹ còn bắt mk phải top 1
mk thứ 3 mà mẹ còn nói hk hành tek à
A nới toàn mấy cái e hay dùng vậy. Cứ giả ngu là nhàn nhất :vCon người càng bình thường càng sống an nhàn em à :v, em học dốt hay bình thường thì sẽ ko ai bắt em phải đuứng nhất lớp, nhất khối cả :v, mà việc học giỏi hay dốt hay dốt giả là ở em thôi :v, bây h vẫn chưa muộn :v, hãy thay đổi
ĐƠn giản chỉ là kiếm chế cảm xúc và ngồi nói chuyện mà giải quyêết đc vấn đề thì sẽ ko có việc con cái bị cha mẹ ép học ngành mình ko thích, bỏ sở thích của mình đâu em :vNhìn nhận một cách tích cực
Kiềm chế lại cảm xúc khi mẹ như vậy
Sau đó khoảng 1h, 2h thì 2 mẹ con ngồi nói chuyện, giải thích cho mẹ hiểu về việc học toán và idol(bạn học văn mà giải thích đủ sức thuyết phục)
T cũng gặp phải vụ này này^^ nhưng t giải quyết nhau sau~Mẹ à !
mẹ cho con thở một chút nhé!
cảm ơn nha!ARMY à fighting!!!!!!
Cố gắng lên nha bn