Thư giãn tý ha! Những bài văn này sẽ cho bạn cười! :khi (197):

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
trong h học
Hảãy giới thiệu về bản thân mình
Nam nói:
em là 1 con trai. con thứ 1 của ba, nhưng lại là con thứ 2 của mẹ
cô hỏi: sao lại vậy?
Vì thằng cha em xấu không bằng em chứ sao. NÊn em vừa làm chồng vừa làm con....
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
trong h học
Hảãy giới thiệu về bản thân mình
Nam nói:
em là 1 con trai. con thứ 1 của ba, nhưng lại là con thứ 2 của mẹ
cô hỏi: sao lại vậy?
Vì thằng cha em xấu không bằng em chứ sao. NÊn em vừa làm chồng vừa làm con....
buồn cười ghê ^^ tìm và đăng típ nha
 

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
trong h học
Hảãy giới thiệu về bản thân mình
Nam nói:
em là 1 con trai. con thứ 1 của ba, nhưng lại là con thứ 2 của mẹ
cô hỏi: sao lại vậy?
Vì thằng cha em xấu không bằng em chứ sao. NÊn em vừa làm chồng vừa làm con....
haha cạn lời ,hạn hán lời lun
 
  • Like
Reactions: aooyuki@gmail.com

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
mẹ cho em 5 ngàn, bảo em mua tô cháo cho em em, đi giữa đường em thấy bong bóng đẹp nên mua, ổng hỏi mua bao nhiêu cái, em nói 1 cái, em trả tiền, ổng nói mất 2 ngàn, em đưa 5 ngàn ổng thối 3 ngàn, em bảo 1 cái bóng mà đưa 5 ngàn vậy 5 chia 1 bằng 5 bác phải trả con 5 ngàn, ổng hỏi sao kì vậy, tôi trả lời, vì 5 chia 1 bằng 5 đúng ko? con mua 1 cái, còn đưa 5 ngàn, thôi 5 ngàn mới đúng, thối 3 ngàn là sai, thôi vậy là bác lời con lỗ, vòng 1 vòng cuối cùng ổng lỗ tôi lời......
 
  • Like
Reactions: Hà Tuấn Anh Tú

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Góp vui với :D

1. Bài văn tả cảm nhận về ngày đầu tiên đến trường mới.

Ngày đầu tiên đến trường, đó là một ngày nóng bức, ngoài trời nhiệt độ lên đến ba mươi chín "độ xê", tầm nhìn xa trên mười ki lô mét, không khí tuy trong lành nhưng nóng quá làm cho tôi đổ mồ hôi ướt hết cả áo...
2. Viết thư cho một người bạn học nói về ngày trở lại thăm trường 20 năm sau.
Cậu có biết thành phố thứ 3 trên mặt trăng không? Tớ có một biệt thự ở khu ngoại ô trên ấy, hàng năm cứ cuối hè tớ lại lên đấy chơi cùng với gia đình, nhắc mới nhớ, tớ cưới vợ được gần một năm rồi.
3. Tưởng tượng cảnh trường em 10 năm sau
Cổng trường đổ sập, tất cả đổ sập vì bị sóng thần. Mọi thứ trở về cát bụi. Không còn gì tả!
ko-2-6091-1433409950.jpg

(Ảnh thực)
Nguồn: Internet
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
buồn cười quá
mấy ông này viết văn hay thật
~ Cạn lời ~
 

công chúa bong bóng

Học sinh
Thành viên
24 Tháng ba 2017
64
26
31
18
Góp vui với :D

1. Bài văn tả cảm nhận về ngày đầu tiên đến trường mới.

Ngày đầu tiên đến trường, đó là một ngày nóng bức, ngoài trời nhiệt độ lên đến ba mươi chín "độ xê", tầm nhìn xa trên mười ki lô mét, không khí tuy trong lành nhưng nóng quá làm cho tôi đổ mồ hôi ướt hết cả áo...
2. Viết thư cho một người bạn học nói về ngày trở lại thăm trường 20 năm sau.
Cậu có biết thành phố thứ 3 trên mặt trăng không? Tớ có một biệt thự ở khu ngoại ô trên ấy, hàng năm cứ cuối hè tớ lại lên đấy chơi cùng với gia đình, nhắc mới nhớ, tớ cưới vợ được gần một năm rồi.
3. Tưởng tượng cảnh trường em 10 năm sau
Cổng trường đổ sập, tất cả đổ sập vì bị sóng thần. Mọi thứ trở về cát bụi. Không còn gì tả!
ko-2-6091-1433409950.jpg

(Ảnh thực)
Nguồn: Internet
cái hày đc
đây là bài kiểm tra thật thì mấy người viết bài cũng can đảm thật
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Đề: Tả ông nội.

Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

Đề: Tả một dụng cụ lao động.

Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng, để hốt rác, và còn dùng để xúc c*t chó nữa.

Đề: Miêu tả về bố.

Bố em có một hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.

Đề: Em hãy miêu tả mùa Xuân.

Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội. Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim líu lo gọi mẹ.

Đề: Tả cây chuối.

Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.

Đề: Tả một con vật mà em yêu nhất.

Nhà em có nuôi một con gà trống rất đẹp, em rất yêu nó. Hằng ngày, em cho nó ăn. Chiều chiều, em dắt nó đi dạo mát 15 phút.

Nguồn: Internet
 

yo=ona

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
683
413
101
Hà Nam
1.Ðề bài: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ (trong tác phẩm Ðời Thừa).

Bài làm của một học sinh có đoạn viết như sau:
Văn sĩ Hộ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống thể thao. Các anh em của Văn sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam - Nghệ An. Ðặc biệt là người anh cả Văn Sĩ Hùng đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại Sea Games 19 và Tiger Cup 98...
Thử hỏi con người "tài không cao, phận thấp, chí khí uất" sống trong một gia đình toàn những người nổi tiếng và tài năng như vậy thì làm sao Văn Sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm. Thử hỏi sống như vậy không "Ðời thừa" sao được?
Đề văn: "Em hãy kể một chuyện xảy ra trong gia đình".

2.Một học sinh tiểu học viết bài văn "super ngắn" như sau:

- Mở bài: Hôm nay em đi học về thì thấy ông em đang chẻ tăm.
- Thân bài: Ông đang chẻ tăm thì bị đứt tay. Em vội tháo khăn quàng ra băng bó vết thương cho ông.
- Kết luận: Không nên cho người già chơi dao vì rất nguy hiểm.
2.Đề: Tả một người em yêu quý nhất
Bố em là người em yêu quý nhất. Bố em phải làm việc rất vất vả. Mỗi tháng bố em phải nộp cho mẹ em tiền lương để mẹ em nấu cơm cho mà ăn.
3.Đề: tả con vật mà em thích nhất
- Nhà em có nuôi một con chó. Nó đen như cục than. Bụng nó bự như cục thịt heo bán ở ngoài chợ. Mắt nó như hai viên hột xoàn. Bốn chân nó như cái cột đình.
- Mẹ em đang nuôi một con lợn rất béo, bụng nó to như bụng ông bán phở đầu ngõ.
- Nhà em có nuôi một con lợn con. Mình nó to như cái cánh cửa, tai như cái cánh quạt điện. Em rất yêu quý con lợn nhà em. Rồi một hôm mấy bác hàng giáp đến, con lợn không còn nữa, nó đi để lại cho em một đĩa lòng.
- Gia đình em có một con gà, hai mắt nó tròn như hai nắp chai. Mào nó đỏ như màu đỏ. Mỗi buổi sáng nó thường hay gáy Ò... Ó ó ó... O... Ò ò ò ò... đánh thức em nhưng nhà em cứ đóng kín cửa cho nên không nghe được tiếng gà kêu, vì thế em luôn đi học trễ.
- Nhà em có nuôi một con gà trống trông rất hùng dũng. Đầu nó tròn như trái ổi, cái mỏ nhọn như ngòi bút mực và cái mào đỏ nhấp nhô như sóng biển. Em rất yêu quý chú gà trống vì hàng ngày nó đẻ trứng cho ba mẹ và em ăn để tăng cường sức khỏe.
4.Đề bài: Tả con lợn
Ông em có một con lợn. Trông nó rất xinh. Mắt nó tròn như hai hòn bi ve. Đầu nó to như cái bát ôtô, người nó như cái phích nước. Hai tai nó như hai cái lá bàng. Nó rất là tham ăn. Mỗi lần ông em bê nồi cám đến là nó đạp tung cửa chuồng xông ra nhai tòm tọp.
Ông em rất là quý nó. Ban ngày ông cho nó ăn, tắm cho nó. Đến đêm ông trói chặt 4 chân nó lại cho nó không đi đâu được…
5.Đề bài: Tả cây bàng
Cây bàng ở trường em nó già, cũ kỹ lắm rồi. Có lẽ là do mưa nắng nôi, gió bão biến nó ra như thế. Lá bàng không cần ai xé cũng rách ra. Rễ cây ngoằn ngoèo trông như những con rắn…
Em rất thương nó, hàng ngày em đứng dưới gốc cây ngăn không cho thằng nào đu lên nó….
6.Đề bài: Tả cây hoa hồng
Mẹ em mới mua một cây hồng, để ở góc nhà. Em nhí nhói nghịch chơi, mẹ không cho, bảo em: Cây hồng này mẹ mua đắt lắm, con mà nghịch, mẹ bán ngay…
Đúng là hoa hồng đắt thật. Nhất là vào ngày lễ như lễ tình nhân hay mùng 8/3, lúc đó một bông hoa hồng có thể lên tới 50.000 đồng. Đắt như thế mà cũng có những thằng ngu bỏ tiền ra mua cho bạn gái. Em thì còn lâu… Em không thèm nghịch cây hồng nữa, em bắt đầu quan sát nó… (bây giờ mới đi vào nội dung chính là tả cây hoa hồng…)
7.Đề bài: Tả con đường đến trường
Hôm nay là ngày đến trường, em sực nhớ ra và cắp sách tới trường…
8.Đề bài: Kể chuyện Thánh Gióng
Sau khi đánh tan giặc Mỹ, Thánh Gióng làm một chuyến bay về thủ đô Hà Nội…
9.Đề bài: Tả ngôi nhà
Về đến nhà rồi, nhìn thấy ngôi nhà thân quen, em reo lên sung sướng và bước vào nhà…


thanks cho mình cái ha
văn hay
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Đề: Tả cái cặp đi học.

Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp, hàng ngày em đeo nó đến trường, cái cặp đựng được nhiều sách vở, nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!

Đề: Tả về ông bà nội.

Khi em được sinh ra thì bố mẹ em đã làm ma cho ông bà nội em rồi.

Đề: Tả về cô giáo mà em yêu quý.

Cô giáo em rất đẹp. Cô có vầng trán cao thể hiện sự thông minh. Mái tóc cô dài thướt tha như dòng nước. Nhưng em thích nhất vẫn là cái răng nanh của cô, nó làm cho nụ cười của cô thêm phần quyến rũ. Cô còn hay đọc tập làm văn cho tụi em chép nữa.

Đề: Tả người thầy em yêu quý nhất.

Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản.

Đề: Tả anh bộ đội.

Anh bộ đội cao khoảng 1,20 m, súng AK dài 1m rưỡi.

Đề: Tả cô giáo em.

Cô giáo em mặt đỏ như mặt trời, chân đi xào xạc tựa mây bay.

Nguồn: Internet
 
  • Like
Reactions: hothanhvinhqd
Top Bottom