

Trên lớp, mình được cô giáo giao cho việc làm "gián điệp". Nói rõ hơn là âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của lớp trong các tiết học.
Mỗi lần phát hiện ra mục tiêu là mình nhanh chóng ghi vào sổ, nhưng mà cứ phải nhìn quanh để xem có đứa nào thấy hay không. Ra về, đám bạn của mình nghe cô đọc kết quả báo cáo thì tụi nó bàn tán xôn xao, làm mình "chột dạ" lắm.
Nói ra thì mất lòng tụi nó, không nói thì "chột dạ". Mình phải làm cái gì đây?
Mỗi lần phát hiện ra mục tiêu là mình nhanh chóng ghi vào sổ, nhưng mà cứ phải nhìn quanh để xem có đứa nào thấy hay không. Ra về, đám bạn của mình nghe cô đọc kết quả báo cáo thì tụi nó bàn tán xôn xao, làm mình "chột dạ" lắm.
Nói ra thì mất lòng tụi nó, không nói thì "chột dạ". Mình phải làm cái gì đây?