Nhật ký Nhật ký của Phong Vũ

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Luật sinh ra để hướng tới điều tốt đẹp, giảm những hành động xấu. Luật 5 bài viết này tạo ra 1 cách hoàn toàn chủ quan và có thể sửa đổi cho phù hợp. Công sức mãi mới manh nha được 1 phong trào tốt đẹp, gần tạo được sức hút. Không hiểu BQT vì lý do gì vào tuýt còi. Nản.

Vì phong trào cần phải nằm đúng nơi đúng chỗ. Phong trào tự phát mọi lúc mọi nơi thì là đẹp hay không đẹp ?
Mod nào trả lời thì đăng bài đàng hoàng. Ẩn ẩn lấp lấp làm gì vậy.? Nếu mod nào còn rep thì vui lòng dùng nick bản thân đừng có nhảy vô sửa bài viết của mk.
Phong trào này thì đúng là tự phát. Nhưng xin hỏi nó vì sao ko tốt đẹp?
Mục đích giới hạn 5 bài viết 1 ngày để làm cái gì? Quy định đặt ra để hướng tới những điều tốt đẹp và nó hoàn toàn có thể thay đổi cho phù hợp với thời thế. 1 phong trào đang được manh nha. Chưa thấy gây ảnh hưởng gì xấu cả. Mod tuyt còi làm cái gì ở đây. Dập nó thì được cái lợi gì.? Làm lãnh đạo phải cân nhắc lợi/ hại khi đứng trước 1 vấn đề chứ.
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Cái quy định 5 bài / ngày và hạn chế phát sinh các bài khác có lẽ là để tránh các mem biến Nhật kí thành nơi tám chuyện ấy mà. Thôi chúng ta cũng nên vì cái chung, không làm mod khó xử. :D

Hết trò này chúng ta sẽ bày trò khác, còn người còn vui mà :D
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Dẫu biết rằng em rất vô tình
Sao trong ta mãi cứ chờ mong
Ta yêu ta không thể dối lòng
Vẫn biết con đường ấy quá trống
Cứ yêu, vượt qua cả thời - không
Yêu em, ta không ngại cách trở
Chi ngại về đêm trong cơn mơ
Tuyết lạnh mùa đông, tuyết tâm hồn!

Bởi: Vũ đang yêu :3
 
Last edited:

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Thủ thời thất thế công thời dư.
Mộ nhân hiu hắt giữa thiên thu
Lão tướng một đời hoành ngang dọc
Nhân gian muôn kiếp phụ anh hùng
Đi ngàn vạn dặm trên trận mạc
Đâu cũng máu đỏ nhuốm hoàng hôn
Rồi đây biết đâu đường quay về?

Triệu hồi @Thủ Mộ Lão Nhân :v

Bởi: Vũ đang chán.
 
Last edited:

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Triệu năm rồi ta mới gặp lại nhau
Hồi đó ta yêu chỉ 1 màu
Chị chê ta tuổi vẫn còn nhỏ
Tuyết rơi ngày đó phủ trắng đầu
Bởi vì yêu nên đã quyết chí
Vũ bão phong ba có sớ gì
Đang sức đôi mươi, tuổi đã đủ
Yêu Tuyết thì hãy tỏ lời đi.
----------------------------------------------------
@ Chị Tuyết
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Thiên ở trên cao soi đường lớn
Địa ở phía dưới chống nhân gian
Bất cứ việc gì cũng cần có
Nhân tài hiểu thấu sự mới thành.

Chán nản thời thế quá ư nhàm
Diễn giỏi nói hay làm không hay
Đàn lớn đàn bé thi nhau ảo
À! Mà kệ đi, cũng chả sao.
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Triệu năm rồi ta mới gặp lại nhau
Hồi đó ta yêu chỉ 1 màu
Chị chê ta tuổi vẫn còn nhỏ
Tuyết rơi ngày đó phủ trắng đầu
Bởi vì yêu nên đã quyết chí
Vũ bão phong ba có sớ gì
Đang sức đôi mươi, tuổi đã đủ
Yêu Tuyết thì hãy tỏ lời đi.
----------------------------------------------------
Chỉ thiên chỉ địa chỉ nhân gian!
Chú bùa nào thấu được tâm can
Hiểu nhau đâu chỉ qua lời lẽ
Anh em như gỗ trong một bè.

Bởi: Vũ hào hứng :v
 

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Chán nản thời thế quá ư nhàm
Diễn giỏi nói hay làm không hay
Đàn lớn đàn bé thi nhau ảo
À! Mà kệ đi, cũng chả sao.
Không biết yêu em tự bao giờ
Dạo bước 1 mình, hỏi vu vơ
Này cô e gái, e có biết
Đang ở nơi đây có anh chờ
Bận bịu nơi đâu hãy quay về.
--------------------------------------------
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Cô hồn các đảng vào tháng bảy
Lem luốc mặt mày áo trắng phay
Mãi đi công tác xa vài tháng
Yêu tinh yêu quái kéo tới nhà

Bỏ trốn với ta là không xong
Chúng nó cũng phải đóng tiền phòng
Ta đây thuê nhà đâu phải dễ
Thật chẳng biết điều, lẳng lặng đi
Rồi ta tóm được, chết với ta!
 

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Chị Tuyết hôm nay tới thăm nhà
Tuyết hạ bút xuống thơ ào ra
Thả hồn theo thơ ta cảm thấy
Thính giác chị Tuyết nhạy quá mà
-------------------------------------------
Anh Vũ thấy khách ra đón mời
Vũ gạ chị Tuyết vào nhà chơi
Dính tới hang ổ ở khu này
Liền chị đừng mong được thảnh thơi.
--------------------------------------------
Ahihi
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Thoải mái đi chị ơi, thế giới này em cân được :v

Chị Tuyết hôm nay tới thăm nhà
Tuyết hạ bút xuống thơ ào ra
Thả hồn theo thơ ta cảm thấy
Thính giác chị Tuyết nhạy quá mà
-------------------------------------------
Anh Vũ thấy khách ra đón mời
Vũ gạ chị Tuyết vào nhà chơi
Dính tới hang ổ ở khu này
Liền chị đừng mong được thảnh thơi.
--------------------------------------------
Ahihi

Thuốc lá tàn vương một làn khói mỏng
Đắng đầu môi, nhưng vị ấm trong lòng
Dã từ thôi chưa phải là ly biệt
Tật si tình, thiên cổ mấy ai qua

Thính giác nào lừa được tâm hồn đá
Độc thủ nào hại được trái tim băng
Tỉnh cơn say sau một giấc mơ dài
Người còn đó, tình yêu vẫn còn đó.

:v :v
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Thoải mái đi chị ơi, thế giới này em cân được :v



Thuốc lá tàn vương một làn khói mỏng
Đắng đầu môi, nhưng vị ấm trong lòng
Dã từ thôi chưa phải là ly biệt
Tật si tình, thiên cổ mấy ai qua

Thính giác nào lừa được tâm hồn đá
Độc thủ nào hại được trái tim băng
Tỉnh cơn say sau một giấc mơ dài
Người còn đó, tình yêu vẫn còn đó.

:v :v
Sao anh chế thơ ạ bái phục sư phụ
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Thoải mái đi chị ơi, thế giới này em cân được :v



Thuốc lá tàn vương một làn khói mỏng
Đắng đầu môi, nhưng vị ấm trong lòng
Dã từ thôi chưa phải là ly biệt
Tật si tình, thiên cổ mấy ai qua

Thính giác nào lừa được tâm hồn đá
Độc thủ nào hại được trái tim băng
Tỉnh cơn say sau một giấc mơ dài
Người còn đó, tình yêu vẫn còn đó.

:v :v
Ok bé. C chuyên truyện và tản văn. Thơ thực sự c kém.
Mấy đứa cứ múa chữ đi. C sẽ theo dõi ^^
 
Top Bottom