

"Lạnh lùng, kiêu, chảnh - người ta hay nói thế khi lần đầu gặp tôi mà kể cả có gặp nhiều lần đi chăng nữa thì chắc cũng chả mấy ai có thiện cảm đâu nhỉ. Tôi biết và cũng ý thức được bản thân mình như thế nào, cũng chả trách họ là ko hiểu về tôi nhưng chỉ xin họ đừng bao giờ phán xét và coi tôi như 1 trò đùa để mà bàn tán. Tôi ko xinh, cũng chẳng có gì nổi bật cả và cái điều mà tôi ghét nhất khi người khác nói về nhan sắc của mình là: "Sao da mày càng ngày càng đen thế" . Vâng da tôi ko trắng, mặt ko ưa nhìn cũng ko biết cách ăn mặc hay nói đúng hơn là ko có điều kiện để mà chạy theo trào lưu cùng bọn nó. Lúc nào ra ngoài tôi cũng chỉ mặc chiếc áo đồng phục và chiếc quần bò dù là đi học thêm hay đi đâu đó. Nhưng đó ko phải là nguyên nhân chính để tôi luôn tránh xa gần hết những đứa học thêm cùng đơn giản vì tôi ghét cái cách bọn nó sống lúc nào cũng chỉ nghĩ đến son phấn và gần như coi tôi là một đứa nhà quê xấu xí. Chính vì thế mỗi khi đi học thêm tôi luôn chọn cho mình một vị trí sau cùng để làm bạn mà theo như thầy giáo đẹp trai và xì tin được cả đám ngưỡng mộ vì luôn kể cho cả lớp nghe mấy chuyện về tình cảm và đoán xem là nhà đứa nào giàu là tôi quá hiền thế nên mới bị bọn nó bắt nạt. Nhưng kể ra thì mình cũng hiền thật lại ít kinh nghiệm sống nữa vì có bao giờ đc đi đâu đâu nhỉ. Sang nhà bạn mượn quyển vở cũng bị bố mẹ tra hỏi là đi đâu rồi bao giờ về, thế mà tôi vẫn luôn bị họ nói là chả bao giờ dám ló mặt đi đâu. Bố mẹ thì luôn áp đặt 1 cách thái quá, đi mua đồ cho con nhưng mẹ chọn, con ko thích nhưng mẹ khen đẹp mà rồi mua về, mình ko thích ko dùng thì lại bị nói: "mua cho nó về nó ko dùng chứ có phải ko có đâu"
#Thy: đọc dòng tâm sự này, chị thấy có chị ở đâu đó. Hồi chị học năm 2 đại học, có hôm đi lấy đồ cho mẹ ở 1 nhà cách nhà chị 20m, bác kia thấy chị hỏi:
- Học lớp mấy rồi con?
- Con học năm 2 rồi bác.
- Nhanh vậy á? Mới thấy đi học cấp 3 đây mà ta? Sao không bao giờ thấy ra khỏi nhà?
- ...
Đúng là lúc ấy chỉ biết cười trừ. Giống như bạn này, hồi cấp 2, cấp 3 chị rất ít khi đi đâu ngoài đi học ở lớp và ở nhà Thầy. Hồi ấy điện thoại còn không có dùng nữa cơ.
Quần áo hay tập vở của chị, đến cả sách giáo khoa và bút thước cũng mẹ chị mua cho, chị ít khi đi mua lắm. Hoặc nếu đi mua thì cũng đi cùng mẹ.
ấy vậy mà lên đại học, bắt đầu phải tự lo cho mình, tự để dành tiền mua giáo trình, tự mua bút tập,... thì các em mới biết ngày xưa mình đã "sướng " như thế nào.
Cũng hồi đó, trong lớp chị chẳng có bạn nào biết phấn son là gì, ^^ nên thấy đứa nào cũn "mộc".
Giờ các em khác bọn chị hồi đó. Nhưng em à! Hãy nhớ thứ trang sức không bao giờ lỗi mốt là TRÍ TUỆ. Nên khi không may và không có một vẻ bề ngoài hoàn hảo như người khác, thì em hãy tự tạo cho mình một Món trang sức như chị nói ở trên.
Cuộc sống ngắn lắm. Hãy cứ là chính em. Đừng vì lời người khác mà làm điều em k muốn.
Chúc em luôn ĐỦ! ^^
---------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
#Thy: đọc dòng tâm sự này, chị thấy có chị ở đâu đó. Hồi chị học năm 2 đại học, có hôm đi lấy đồ cho mẹ ở 1 nhà cách nhà chị 20m, bác kia thấy chị hỏi:
- Học lớp mấy rồi con?
- Con học năm 2 rồi bác.
- Nhanh vậy á? Mới thấy đi học cấp 3 đây mà ta? Sao không bao giờ thấy ra khỏi nhà?
- ...
Đúng là lúc ấy chỉ biết cười trừ. Giống như bạn này, hồi cấp 2, cấp 3 chị rất ít khi đi đâu ngoài đi học ở lớp và ở nhà Thầy. Hồi ấy điện thoại còn không có dùng nữa cơ.
Quần áo hay tập vở của chị, đến cả sách giáo khoa và bút thước cũng mẹ chị mua cho, chị ít khi đi mua lắm. Hoặc nếu đi mua thì cũng đi cùng mẹ.
Cũng hồi đó, trong lớp chị chẳng có bạn nào biết phấn son là gì, ^^ nên thấy đứa nào cũn "mộc".
Cuộc sống ngắn lắm. Hãy cứ là chính em. Đừng vì lời người khác mà làm điều em k muốn.
Chúc em luôn ĐỦ! ^^
---------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions