[Tâm sự ] Điều mà bạn nhận được và mất đi từ cuộc sống là gì?

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào cả nhà!

Các bạn đã từng nghĩ rằng mình đã làm được gì, nhận được gì và mất đi điều gì từ cuộc sống chưa? Hãy suy nghĩ lại xem nhé.
Sau đây là chia sẻ của mình.
Đôi khi trong cuộc sống này, thứ mà ta nhận được ít hơn là thứ mà ta cho đi, cám ơn, cám ơn những gì mà bạn cho tôi ngày hôm nay, cám ơn những thứ mà bạn đã vất vả dựng nên ngày hôm qua.
Tôi cần...
Bạn biết không, có đôi khi tôi không biết mình tồn tại trên cuộc đời này làm gì, lúc đó tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Ba mẹ sinh tôi ra, cho tôi hình hài một con người, ngoài thứ ấy ra ba mẹ còn cho tôi được gì? Thứ tôi cần là một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, những bộ quần áo hàng hiệu, tiền tiêu xài thì không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ. Nực cười nhỉ? Nhưng đó là thứ tôi cần, bao giờ ba mẹ mới đáp ứng đủ cho tôi. Không, đủ thì không đúng, với con người thì không bao giờ là đủ. Phải chăng là bởi tôi quá tham lam, người ta thường nói phải biết hài lòng với những gì mình đang có hôm nay, nhưng tôi quá ích kỷ, tôi không đủ chín chắn để nghĩ sâu như thế, tôi chỉ nói những thứ tôi cần trước mắt mà thôi.

--------------------------------------------
Các bạn hãy chia sẻ những điều bạn nhận được và mất đi từ cuộc sống này nhé!
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Cách đây 20 năm quê anh chưa có điện, tầm 18h là trời tốt mịt, 20h là mọi người đã đi ngủ. Hồi đó làm ruộng làm đồng, dắt bò, chăn trâu, nuôi lợn...sống qua ngày. Ở trong mái nhà tranh vách đất, bữa cơm trộn với củ khoai, củ sắn, học mẫu giáo đã phải đi bộ hơn 1 km.
Anh thấy mình may mắn khi được sống trong cái thời kì ấy. Có lẽ trải qua những khó khăn như thế nên thế hệ bọn anh mới biết như thế nào là đủ, biết quý trọng cuộc sống hiện tại.
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Chào cả nhà!

Các bạn đã từng nghĩ rằng mình đã làm được gì, nhận được gì và mất đi điều gì từ cuộc sống chưa? Hãy suy nghĩ lại xem nhé.
Sau đây là chia sẻ của mình.
Đôi khi trong cuộc sống này, thứ mà ta nhận được ít hơn là thứ mà ta cho đi, cám ơn, cám ơn những gì mà bạn cho tôi ngày hôm nay, cám ơn những thứ mà bạn đã vất vả dựng nên ngày hôm qua.
Tôi cần...
Bạn biết không, có đôi khi tôi không biết mình tồn tại trên cuộc đời này làm gì, lúc đó tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Ba mẹ sinh tôi ra, cho tôi hình hài một con người, ngoài thứ ấy ra ba mẹ còn cho tôi được gì? Thứ tôi cần là một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, những bộ quần áo hàng hiệu, tiền tiêu xài thì không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ. Nực cười nhỉ? Nhưng đó là thứ tôi cần, bao giờ ba mẹ mới đáp ứng đủ cho tôi. Không, đủ thì không đúng, với con người thì không bao giờ là đủ. Phải chăng là bởi tôi quá tham lam, người ta thường nói phải biết hài lòng với những gì mình đang có hôm nay, nhưng tôi quá ích kỷ, tôi không đủ chín chắn để nghĩ sâu như thế, tôi chỉ nói những thứ tôi cần trước mắt mà thôi.

--------------------------------------------
Các bạn hãy chia sẻ những điều bạn nhận được và mất đi từ cuộc sống này nhé!
Anh nhận được 1 điều của cuộc sống chính là tình bạn. Anh sống khá kĩ tính nên khá ít bạn và nếu có bạn thì cũng ít thân nhưng may thay thì trên lớp cũng có 1 thằng "ú" thân với anh. Và cũng như trên diendan có 2 đứa bạn max thân (bff) em ạ! Nhưng anh kém may mắn hơn mọi người vì anh muốn đi chơi với ông ngoại, muốn ẵm bồng ông ngoại, anh muốn sau này lớn lên kiếm tiền mua vé máy bay cho ông noại về quê vì ông ngoại anh chưa từng được đi máy bay và rất muốn đi 1 lần máy bay. Nhưng cũng chỉ là mong ước, đó là điều anh coi như là mình mất đi , chưa tròn chữ "hiếu" với ông bởi lẽ ông và ba anh mất cùng năm, cách đây gần 10 năm roài, cách nhau vài tháng mà thôi!
 

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
Đối với mình , trong cuộc sống, kể từ quá khứ đến hiện tại, mình chỉ cho 1 điều , mất 1 điều và nhận lại vô số điều ( không biết tương lai sẽ thế nào hihi)
Tính ra chuyện này cũng hơi " trẻ trâu " tí
- Khi còn học c2, mình được tính là học sinh chăm chỉ, mọt sách,... luôn làm bài tập đầy đủ, không sót 1 câu , mà tự làm nha, mình đã cho tất cả các bạn trong lớp cùng với 1 số bạn bên lớp khác không chỉ những tài liệu hay mình có mà còn cho chép bài tập của mình , dần dần họ ỉ lại , đến nỗi chẳng thèm nói 1 câu cảm ơn , hay mượn nữa mà tự đến lục lọi cặp sách mình, lấy tl, vở bài tập , chép xong thì ném 1 cái vèo, đã thế còn nói con này chép sách giải thôi, giỏi cái gì, mình cứ nghĩ thôi, để hòa đồng, ta nên chiều ý họ.
- Sau này , dù biết có nhiệt tình hay đối tốt cỡ nào họ vẫn thế thôi, cần thì đến , ko cần thì thôi. Còn hay tính kế mình , như dèm pha , nói xấu.
- Sau này còn 1 số chuyện tương tự nữa, nhưng mình từ đó đã mất niềm tin vào cái gọi là tình bạn chân thành, thực ra thì cũng có nhưng mình không may thôi
- Còn nhận
# mình nhận ra bố mẹ luôn là những người duy nhất đối tốt với mình, bff cũng có khi sẽ phản bội mình
# nếu muốn được tôn trọng, hãy học thật giỏi vào, đứng top luôn, mình nhận ra những người học yếu, nhu nhược , đặc biệt ko có bff chân chính thì sẽ ko được chú ý, thậm chí là bị khinh, bị bơ mọi hoàn cảnh
# Đừng cố làm hài lòng người khác, mình muốn thì làm , ko muốn thì thôi, kể từ khi đọc 1 câu của Jackma mình đã biết từ chối
.... haizz kể không hết
À còn chuyện của bạn, mình cũng hiểu, ai cũng thế mà, sau này khi bạn lớn lên , đủ trưởng thành,chín chắn bạn sẽ hiểu thực ra khi là một người bình thường là hạnh phúc nhất. Con gái không quá đẹp không quá xấu, không quá giỏi, quá nhạy cảm, không quá giàu, quá nghèo, qua snhu nhược hay mạnh mẽ quá. Mình chỉ có 1 khả năng muốn loại bỏ nhiwng không được đó là nhạy cảm quá, nhạy quá, đa cảm quá, đôi khi mình đọc được suy nghĩ của người khác, càng biết nhiều càng đau khổ , mà muốn không nghĩ không được
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

chibipanda0210@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng bảy 2015
55
49
86
23
Hà Nội
Chào cả nhà!

Các bạn đã từng nghĩ rằng mình đã làm được gì, nhận được gì và mất đi điều gì từ cuộc sống chưa? Hãy suy nghĩ lại xem nhé.
Sau đây là chia sẻ của mình.
Đôi khi trong cuộc sống này, thứ mà ta nhận được ít hơn là thứ mà ta cho đi, cám ơn, cám ơn những gì mà bạn cho tôi ngày hôm nay, cám ơn những thứ mà bạn đã vất vả dựng nên ngày hôm qua.
Tôi cần...
Bạn biết không, có đôi khi tôi không biết mình tồn tại trên cuộc đời này làm gì, lúc đó tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Ba mẹ sinh tôi ra, cho tôi hình hài một con người, ngoài thứ ấy ra ba mẹ còn cho tôi được gì? Thứ tôi cần là một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, những bộ quần áo hàng hiệu, tiền tiêu xài thì không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ. Nực cười nhỉ? Nhưng đó là thứ tôi cần, bao giờ ba mẹ mới đáp ứng đủ cho tôi. Không, đủ thì không đúng, với con người thì không bao giờ là đủ. Phải chăng là bởi tôi quá tham lam, người ta thường nói phải biết hài lòng với những gì mình đang có hôm nay, nhưng tôi quá ích kỷ, tôi không đủ chín chắn để nghĩ sâu như thế, tôi chỉ nói những thứ tôi cần trước mắt mà thôi.

--------------------------------------------
Các bạn hãy chia sẻ những điều bạn nhận được và mất đi từ cuộc sống này nhé!
Bạn hãy học cách chấp nhận và bằng lòng với những gì mình mình đang có và biết quý trọng cuộc sống hiện tại đi :)
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Anh nhận được 1 điều của cuộc sống chính là tình bạn. Anh sống khá kĩ tính nên khá ít bạn và nếu có bạn thì cũng ít thân nhưng may thay thì trên lớp cũng có 1 thằng "ú" thân với anh. Và cũng như trên diendan có 2 đứa bạn max thân (bff) em ạ! Nhưng anh kém may mắn hơn mọi người vì anh muốn đi chơi với ông ngoại, muốn ẵm bồng ông ngoại, anh muốn sau này lớn lên kiếm tiền mua vé máy bay cho ông noại về quê vì ông ngoại anh chưa từng được đi máy bay và rất muốn đi 1 lần máy bay. Nhưng cũng chỉ là mong ước, đó là điều anh coi như là mình mất đi , chưa tròn chữ "hiếu" với ông bởi lẽ ông và ba anh mất cùng năm, cách đây gần 10 năm roài, cách nhau vài tháng mà thôi!
khá là cảm động đấy
Đối với mình , trong cuộc sống, kể từ quá khứ đến hiện tại, mình chỉ cho 1 điều , mất 1 điều và nhận lại vô số điều ( không biết tương lai sẽ thế nào hihi)
Tính ra chuyện này cũng hơi " trẻ trâu " tí
- Khi còn học c2, mình được tính là học sinh chăm chỉ, mọt sách,... luôn làm bài tập đầy đủ, không sót 1 câu , mà tự làm nha, mình đã cho tất cả các bạn trong lớp cùng với 1 số bạn bên lớp khác không chỉ những tài liệu hay mình có mà còn cho chép bài tập của mình , dần dần họ ỉ lại , đến nỗi chẳng thèm nói 1 câu cảm ơn , hay mượn nữa mà tự đến lục lọi cặp sách mình, lấy tl, vở bài tập , chép xong thì ném 1 cái vèo, đã thế còn nói con này chép sách giải thôi, giỏi cái gì, mình cứ nghĩ thôi, để hòa đồng, ta nên chiều ý họ.
- Sau này , dù biết có nhiệt tình hay đối tốt cỡ nào họ vẫn thế thôi, cần thì đến , ko cần thì thôi. Còn hay tính kế mình , như dèm pha , nói xấu.
- Sau này còn 1 số chuyện tương tự nữa, nhưng mình từ đó đã mất niềm tin vào cái gọi là tình bạn chân thành, thực ra thì cũng có nhưng mình không may thôi
- Còn nhận
# mình nhận ra bố mẹ luôn là những người duy nhất đối tốt với mình, bff cũng có khi sẽ phản bội mình
# nếu muốn được tôn trọng, hãy học thật giỏi vào, đứng top luôn, mình nhận ra những người học yếu, nhu nhược , đặc biệt ko có bff chân chính thì sẽ ko được chú ý, thậm chí là bị khinh, bị bơ mọi hoàn cảnh
# Đừng cố làm hài lòng người khác, mình muốn thì làm , ko muốn thì thôi, kể từ khi đọc 1 câu của Jackma mình đã biết từ chối
.... haizz kể không hết
À còn chuyện của bạn, mình cũng hiểu, ai cũng thế mà, sau này khi bạn lớn lên , đủ trưởng thành,chín chắn bạn sẽ hiểu thực ra khi là một người bình thường là hạnh phúc nhất. Con gái không quá đẹp không quá xấu, không quá giỏi, quá nhạy cảm, không quá giàu, quá nghèo, qua snhu nhược hay mạnh mẽ quá. Mình chỉ có 1 khả năng muốn loại bỏ nhiwng không được đó là nhạy cảm quá, nhạy quá, đa cảm quá, đôi khi mình đọc được suy nghĩ của người khác, càng biết nhiều càng đau khổ , mà muốn không nghĩ không được
dài quá chẳng muốn đọc nhưng vẫn cố gắng đọc hết... Thật là những đứa bạn xấu xa...
Bạn hãy học cách chấp nhận và bằng lòng với những gì mình mình đang có và biết quý trọng cuộc sống hiện tại đi :)
Đương nhiên là rất qúy nhưng đó là những điều mình mong muốn, bạn không có quyền can thiệp.
 

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
khá là cảm động đấy

dài quá chẳng muốn đọc nhưng vẫn cố gắng đọc hết... Thật là những đứa bạn xấu xa...

Đương nhiên là rất qúy nhưng đó là những điều mình mong muốn, bạn không có quyền can thiệp.
Biết ngay mà, hihi @Bé Thiên Bình à, viết thế nhưng mìn cũng biết tâm lí chứ, như thế đỡ xấu hổ đi, viết daig ít người đọc vì ai cũng có bí mật hết, viết ra rồi thấy thoải mái nhưng cũng buồn
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
thay mặt bọn kia sorry bạn mặc dù mik chả biết bọn nó là ai :D
Bọn nó , theo mk nghĩ là 1 tổ chức , mang danh nữ quyền, nếu chủ nhóm ghét ai thì con trai , con gái cả lớp sẽ ghét người đó, nhưng con bé chủ nhóm cũng có nỗi buồn của nó chứ, tuy mình không thích nhưng nhìn hoàn cảnh thấy thông cảm.
 
  • Like
Reactions: Trường Xuân

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Cách đây 20 năm quê anh chưa có điện, tầm 18h là trời tốt mịt, 20h là mọi người đã đi ngủ. Hồi đó làm ruộng làm đồng, dắt bò, chăn trâu, nuôi lợn...sống qua ngày. Ở trong mái nhà tranh vách đất, bữa cơm trộn với củ khoai, củ sắn, học mẫu giáo đã phải đi bộ hơn 1 km.
Anh thấy mình may mắn khi được sống trong cái thời kì ấy. Có lẽ trải qua những khó khăn như thế nên thế hệ bọn anh mới biết như thế nào là đủ, biết quý trọng cuộc sống hiện tại.
thế hệ 9x em nghe nói còn nhiều chuyện vui lắm .....vd như đá banh đất ruộng , tắm mưa cỡ trùn , chơi bắn bi , đào dế ............tụi em cũng còn mà anh ..tuy là không thường xuyên nhưng ae trong xóm vẫn bay ra đồng quất một trận .............vui hơn mấy đứa nhỏ ...cuộc sống thu bé lại vừa bằng một màn hình vi tính
 

chibipanda0210@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng bảy 2015
55
49
86
23
Hà Nội
khá là cảm độ ng đấy

dài quá chẳng muốn đọc nhưng vẫn cố gắng đọc hết... Thật là những đứa bạn xấu xa...

Đương nhiên là rất qúy nhưng đó là những điều mình mong muốn, bạn không có quyền can thiệp.
chả lẽ bạn không biết câu " cho đi chính là nhận lại! " sao :) Bố mẹ bạn khi sinh bạn ra không chỉ cho bạn một hình hài mà còn cho bạn biết phân biệt thế nào là tốt và xấu, cho bạn biết xã hội bây giờ ra sao, kinh nghiệm,... hay những thứ đơn giản chỉ là cho bạn được đến trường có những người còn không được đến trường kìa bạn nên thấy mình còn may mắn đi :) còn nữa thứ bạn cần là "một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, những bộ quần áo hàng hiệu, tiền tiêu xài thì không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ" đọc câu này xong mình nghĩ chắc bạn vẫn nhỏ tuổi lắm nên chắc cũng chưa suy nghĩ được sâu xa nhỉ :)
 

chibipanda0210@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng bảy 2015
55
49
86
23
Hà Nội
Bọn nó , theo mk nghĩ là 1 tổ chức , mang danh nữ quyền, nếu chủ nhóm ghét ai thì con trai , con gái cả lớp sẽ ghét người đó, nhưng con bé chủ nhóm cũng có nỗi buồn của nó chứ, tuy mình không thích nhưng nhìn hoàn cảnh thấy thông cảm.
haha kiểu chia bè rẽ phái phải không bạn :)
 

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
haha kiểu chia bè rẽ phái phải không bạn :)
Ko, có 1 phái thôi, ghét ai thì bị cả cả ghét, lỡ trong phái ấy có người bất bình cũng ns sau lưng chứ không dám đối đầu đâu, kiểu 1 người chọi 1 đoàn ý, nhưng mìn may hơn 1 tí là chỉ bị con chủ nhóm ghét thôi, còn lại ko ghét nhưng cũng làm 1 số chuyện ko hay với mình
 

Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Chào cả nhà!

Các bạn đã từng nghĩ rằng mình đã làm được gì, nhận được gì và mất đi điều gì từ cuộc sống chưa? Hãy suy nghĩ lại xem nhé.
Sau đây là chia sẻ của mình.
Đôi khi trong cuộc sống này, thứ mà ta nhận được ít hơn là thứ mà ta cho đi, cám ơn, cám ơn những gì mà bạn cho tôi ngày hôm nay, cám ơn những thứ mà bạn đã vất vả dựng nên ngày hôm qua.
Tôi cần...
Bạn biết không, có đôi khi tôi không biết mình tồn tại trên cuộc đời này làm gì, lúc đó tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Ba mẹ sinh tôi ra, cho tôi hình hài một con người, ngoài thứ ấy ra ba mẹ còn cho tôi được gì? Thứ tôi cần là một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, những bộ quần áo hàng hiệu, tiền tiêu xài thì không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ. Nực cười nhỉ? Nhưng đó là thứ tôi cần, bao giờ ba mẹ mới đáp ứng đủ cho tôi. Không, đủ thì không đúng, với con người thì không bao giờ là đủ. Phải chăng là bởi tôi quá tham lam, người ta thường nói phải biết hài lòng với những gì mình đang có hôm nay, nhưng tôi quá ích kỷ, tôi không đủ chín chắn để nghĩ sâu như thế, tôi chỉ nói những thứ tôi cần trước mắt mà thôi.
--------------------------------------------
Các bạn hãy chia sẻ những điều bạn nhận được và mất đi từ cuộc sống này nhé!

Mk cũng đóng góp chút ý kiến bản thân.
Với Mk thì cái mà mỗi người được nhận và mất đi đó là: "Thời gian"
Vào đầu mỗi ngày mới chúng ta được nhận 1 khoảng thời gian. đến cuối ngày chúng ta lại mất đi 1 khoảng thời gian.
Điều tạo nên sự khác biệt là cách chúng ta sử dụng chúng như thế nào.
- Nhận "thời gian": Thời gian giúp chúng ta lớn lên, cho chúng ta những bài học, những trải nghiệm, giúp chúng ta trưởng thành hơn.
Bây giờ ban chưa biết mình tồn tại trên cuộc đời này làm gì -----> Thời gian sẽ giúp bạn biết được câu trả lời. khi bạn tự nhận ra được câu trả lời lúc đó bạn đã lớn hơn.
Bây giờ bạn hỏi ba mẹ cho bạn được gì ngoài hình hài? -----> Thời gian sẽ giúp bạn biết được ba mẹ bạn cho bạn được bao nhiêu, họ cho bạn cả cuộc đời họ.
Bây giờ bạn chưa biết thế nào là đủ, bạn cho rằng bản thân còn ích kỷ, ko đủ chín chắn để nghĩ sâu.-----> Thời gian sẽ giúp bạn. Khi bạn trải nghiệm nhiều hơn, khi bạn thất bại rồi đứng lên nhiều hơn, khi bạn mất đi những thứ, những người thân thiết nhất của cuộc đời, có thể bạn sẽ nhận ra thế nào là đủ. Mỗi người chúng ta đều là những con ếch. Chỉ khác nhau ở đường kính miệng giếng. Khi cái miệng giếng của bạn rộng hơn lúc đó bạn có thể nghĩ sâu hơn, nhìn xa hơn.
- Mất "thời gian": Thời gian nó cứ lầm lũi đi. bạn có muốn cũng không giữ nó lại được.
Mỗi hành động của bạn là nguyên nhân và nó đều sẽ có kết quả. Có thể bạn nhận được kết quả ngay tại thời điểm đó, có khi nhiều năm sau bạn mới nhận ra. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Chỉ hy vọng cái giá đó bạn có thể trả và không phải ân hận suốt đời vì thời gian đã đi là không cho mk quay lại để làm lại được.
Cuối cùng: Đây chỉ là những chia sẻ quan điểm của bản thân. Mong rằng bạn sẽ có được điều bạn cần, có được điều bạn muốn.
Khi bạn cho đi một hành động ý nghĩa, bạn sẽ nhận được nhiều nụ cười về mình hơn. bản thân bạn sẽ cảm thấy 1 niềm vui, cái cảm giác thật khó diễn tả. Và nếu bạn càng muốn nhận được nhiều hơn hãy cho đi thật nhiều hơn nữa.
 
Last edited:

ngoclinh19092003@gmail.com

Học sinh
Thành viên
20 Tháng ba 2017
133
73
41
20
Hà Nội
Ko, có 1 phái thôi, ghét ai thì bị cả cả ghét, lỡ trong phái ấy có người bất bình cũng ns sau lưng chứ không dám đối đầu đâu, kiểu 1 người chọi 1 đoàn ý, nhưng mìn may hơn 1 tí là chỉ bị con chủ nhóm ghét thôi, còn lại ko ghét nhưng cũng làm 1 số chuyện ko hay với mình
Lớp mình cũng thế nè bạn, mình cũng là 1 trong những đứa bị ghét =.=
 

hak.anh0204

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng bảy 2015
63
65
71
22
Quảng Bình
ask.fm
- Hiện tại bây giờ mình đã có những thứ mình muốn và cũng mất đi một số thứ không muốn mất ==
- Cái thời còn bé lúc đó gia đình mình còn rất khó khăn , ba phải đi làm xa nhà để lo tiền cho 3 chị em mình ăn học . Hồi đó cũng muốn có một cuộc sống đủ đầy, muốn được ăn diện những bộ quần áo đắt tiền, được sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi cũng giống như bạn vậy== Và bây giờ, gia đình cũng thuộc dạng "khá giả" nhất vùng rồi == nhưng mà cuộc sống đủ đầy là thế nhưng lại mất đi cái dù có nhiều tiền đến đâu cũng không mua được ... Thời gian xa nhà ba đã gặp người phụ nữ khác, cô ấy xinh đẹp giỏi giang hơn mẹ, cô ấy là giáo viên khác với mẹ là một nông dân chân lấm tay bùn, ba trở nên lạnh nhạt với mẹ, những cuộc cãi vã dường như thường xuyên hơn, một đứa trẻ như tôi chỉ có thể khóc không biết làm gì ngoài khóc ... Nhiều lần nghĩ có tiền để làm gì khi mà suốt ngày phải chịu đựng cái cảnh đau lòng này :) Nếu như... Ờ. Mong muốn cái gì xa vời chứ ngay cả cái gần gũi bên cạnh còn không giữ được nữa là :) Nực cười thiệt :)
- "Có lẽ chỉ khi mất đi rồi con người ta mới cảm thấy hối tiếc và trân trọng... "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#270617
 
Top Bottom