Nên chọn ngành như thế nào cho phù hợp đây?

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Ừm mình ở Hà Nội nhưng ko chuyên anh đâu. Lớp mình từ c2 đa phần là tiếng anh nhưng trường c2 của mình lại thiên về toán văn nhiều hơn :confused: Cậu biết thế nào rồi đấy :rolleyes: Anh mình phải cố gắng kinh khủng mới leo lên top 10 người đầu lớp, còn toán văn ko lo
ừm bạn à
bạn ở hà nôi tA chắc tốt lắm
thi khối D đối vs mik là bất cập bạn ạ
thứ nhất TA đầy đứa giỏi
thứ 2 văn chấm theo cảm xúc
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Tôi rất buồn vì năm nay đã học hết lớp 10 rồi mà chưa biết mình thích ngành gì để theo đuổi. Bố mẹ tôi cứ muốn tôi PHẢI đứng đầu lớp khối D để sau này MỘT là thi vào an ninh, HAI là hàng không :(. Haizzz tôi cảm thấy vô cùng buồn chán. Mọi người cho tôi xin ý kiến được không?
Chưa biết mình thích cái gì thì học xong 12 vô TP lớn kiếm việc tự sống, trải nghiệm đi rồi sẽ biết mình thít cái gì, lúc đó ba mẹ cũng ko ngăn cấm đc do em đã tự lập rồi, ở mấy TP lớn như Sài gòn chẳng hạn, để kiếm 1 công việc full time 4 - 6 củ là bình thường em ạ, nếu em giỏi và có dầu óc thì còn kiếm đc nhiều nữa với các công việc khác. (đừng chơi bời nhiều quấ ko là ko đủ sống, phải biết quản lý)

Chứ đừng lãng phí thời gian đi học cái mình ko thích làm gì, vừa chán vừa ko đi tới đâu.

Quan trọng là nói rõ cho ba mẹ quan điểm của mình để ba mẹ hiểu rõ. Như thằng em họ anh, ba mẹ anh em bắt nó thi khối A và học ngành điện điện tử mà nó ko thích, kết cục là giờ gần sang năm học thứ 6 nó vẫn chưa ra đc trường (chuẩn là 4 năm), khỏi nói cũng biết nó và gia đình chán nản như nào
 

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Tôi rất buồn vì năm nay đã học hết lớp 10 rồi mà chưa biết mình thích ngành gì để theo đuổi. Bố mẹ tôi cứ muốn tôi PHẢI đứng đầu lớp khối D để sau này MỘT là thi vào an ninh, HAI là hàng không :(. Haizzz tôi cảm thấy vô cùng buồn chán. Mọi người cho tôi xin ý kiến được không?
Chưa biết mình thích cái gì thì học xong 12 vô TP lớn kiếm việc tự sống, trải nghiệm đi rồi sẽ biết mình thít cái gì, lúc đó ba mẹ cũng ko ngăn cấm đc do em đã tự lập rồi, ở mấy TP lớn như Sài gòn chẳng hạn, để kiếm 1 công việc full time 4 - 6 củ là bình thường em ạ, nếu em giỏi và có dầu óc thì còn kiếm đc nhiều nữa với các công việc khác.

Chứ đừng lãng phí thời gian đi học cái mình ko thích làm gì, vừa chán vừa ko đi tới đâu.
Bác đưa ra lời khuyên mang tính thử thách cao. E suy diễn thêm.
- Nếu bạn theo hướng lời khuyên, bạn đang đi theo con đường của sự khác biệt, bạn trải nghiệm nếu bạn tìm ra được niềm đam mê, ý nghĩa, mục tiêu của cuộc đời bạn, nếu bạn thành công, sự thành công của bạn sẽ rất lớn.
- Nếu bạn theo hướng lời khuyên, nếu bạn thất bại, cái giá phải trả cho nó cũng ko nhỏ.
Ban còn 2 năm nữa để quan sát, tìm hiểu xem mk thích cái gì cơ mà. Chúc bạn tìm được con đường đi đúng đắn của bản thân.
 
  • Like
Reactions: Vampire Khểnh

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
Chưa biết mình thích cái gì thì học xong 12 vô TP lớn kiếm việc tự sống, trải nghiệm đi rồi sẽ biết mình thít cái gì, lúc đó ba mẹ cũng ko ngăn cấm đc do em đã tự lập rồi, ở mấy TP lớn như Sài gòn chẳng hạn, để kiếm 1 công việc full time 4 - 6 củ là bình thường em ạ, nếu em giỏi và có dầu óc thì còn kiếm đc nhiều nữa với các công việc khác. (đừng chơi bời nhiều quấ ko là ko đủ sống, phải biết quản lý)

Chứ đừng lãng phí thời gian đi học cái mình ko thích làm gì, vừa chán vừa ko đi tới đâu.

Quan trọng là nói rõ cho ba mẹ quan điểm của mình để ba mẹ hiểu rõ. Như thằng em họ anh, ba mẹ anh em bắt nó thi khối A và học ngành điện điện tử mà nó ko thích, kết cục là giờ gần sang năm học thứ 6 nó vẫn chưa ra đc trường (chuẩn là 4 năm), khỏi nói cũng biết nó và gia đình chán nản như nào
em hiểu rồi ạ :) cảm ơn anh nhiều lắm :)
 

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
Bác đưa ra lời khuyên mang tính thử thách cao. E suy diễn thêm.
- Nếu bạn theo hướng lời khuyên, bạn đang đi theo con đường của sự khác biệt, bạn trải nghiệm nếu bạn tìm ra được niềm đam mê, ý nghĩa, mục tiêu của cuộc đời bạn, nếu bạn thành công, sự thành công của bạn sẽ rất lớn.
- Nếu bạn theo hướng lời khuyên, nếu bạn thất bại, cái giá phải trả cho nó cũng ko nhỏ.
Ban còn 2 năm nữa để quan sát, tìm hiểu xem mk thích cái gì cơ mà. Chúc bạn tìm được con đường đi đúng đắn của bản thân.
mình cảm ơn nhiều lắm :) đúng vậy, cần phải nhanh chóng tìm ra cái gọi là "mục đích" cuộc đời bạn nhỉ :D như thế mới cảm thấy mình trưởng thành và yên tâm hơn rất nhiều o_O
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Tôi rất buồn vì năm nay đã học hết lớp 10 rồi mà chưa biết mình thích ngành gì để theo đuổi. Bố mẹ tôi cứ muốn tôi PHẢI đứng đầu lớp khối D để sau này MỘT là thi vào an ninh, HAI là hàng không :(. Haizzz tôi cảm thấy vô cùng buồn chán. Mọi người cho tôi xin ý kiến được không?
Chào em,
Vụ này thì anh gặp nhiều rồi, nếu em phân vân chưa biết vào ngành nào thì có thể theo ngành của cha mẹ khuyên bảo, nếu như em không đồng ý với ý kiến của cha mẹ em thì em hãy chọn nghành mà em cảm thấy yêu thích hoặc gới nhất
Đây chỉ là lời khuyên của anh thôi nhé còn lại thì phụ thuộc vào quyết đình của em.
Chúc em thành công!
 
  • Like
Reactions: Vampire Khểnh

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
Chào em,
Vụ này thì anh gặp nhiều rồi, nếu em phân vân chưa biết vào ngành nào thì có thể theo ngành của cha mẹ khuyên bảo, nếu như em không đồng ý với ý kiến của cha mẹ em thì em hãy chọn nghành mà em cảm thấy yêu thích hoặc gới nhất
Đây chỉ là lời khuyên của anh thôi nhé còn lại thì phụ thuộc vào quyết đình của em.
Chúc em thành công!
em cảm ơn anh ạ!
 
  • Like
Reactions: Pyrit

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Bác đưa ra lời khuyên mang tính thử thách cao. E suy diễn thêm.
- Nếu bạn theo hướng lời khuyên, bạn đang đi theo con đường của sự khác biệt, bạn trải nghiệm nếu bạn tìm ra được niềm đam mê, ý nghĩa, mục tiêu của cuộc đời bạn, nếu bạn thành công, sự thành công của bạn sẽ rất lớn.
- Nếu bạn theo hướng lời khuyên, nếu bạn thất bại, cái giá phải trả cho nó cũng ko nhỏ.
Ban còn 2 năm nữa để quan sát, tìm hiểu xem mk thích cái gì cơ mà. Chúc bạn tìm được con đường đi đúng đắn của bản thân.
mình cảm ơn nhiều lắm :) đúng vậy, cần phải nhanh chóng tìm ra cái gọi là "mục đích" cuộc đời bạn nhỉ :D như thế mới cảm thấy mình trưởng thành và yên tâm hơn rất nhiều o_O
Sao lại thất bại? Cứ sống và thử sẽ tìm đc đam mê của mình, bạn chưa biết tới nó chứ ko phải là không có. Và nếu chưa tìm thấy bạn vẫn có công việc hiện tại, có đầu óc thì sẽ lên cao thôi, kiểu gì cũng đủ sống. Và thích làm gì cũng đc không phải phụ thuộc vào bố mẹ.

Còn cứ đâm đầu vào cái mình không thích, tới lúc tìm đc caios mình thít thì có bỏ cái đang học đc không, hay lại sợ ba mẹ? Còn cứ học cái mình không thích, ra đi làm sẽ cảm thấy chán, nản, ngày nào cũng như vậy thì còn gì là sống???

Mình đã học ĐH đc 4 năm, đủ để đảm bảo bạn có thể làm được điều mình nói, nếu bạn chấp nhận dứt ra khỏi gia đình.

Nếu được làm điều mình yêu thích thì mỗi ngày không phải là đi làm - mà là một cuộc dạo chơi :v
 

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
Sao lại thất bại? Cứ sống và thử sẽ tìm đc đam mê của mình, bạn chưa biết tới nó chứ ko phải là không có. Và nếu chưa tìm thấy bạn vẫn có công việc hiện tại, có đầu óc thì sẽ lên cao thôi, kiểu gì cũng đủ sống. Và thích làm gì cũng đc không phải phụ thuộc vào bố mẹ.

Còn cứ đâm đầu vào cái mình không thích, tới lúc tìm đc caios mình thít thì có bỏ cái đang học đc không, hay lại sợ ba mẹ? Còn cứ học cái mình không thích, ra đi làm sẽ cảm thấy chán, nản, ngày nào cũng như vậy thì còn gì là sống???

Mình đã học ĐH đc 4 năm, đủ để đảm bảo bạn có thể làm được điều mình nói, nếu bạn chấp nhận dứt ra khỏi gia đình.

Nếu được làm điều mình yêu thích thì mỗi ngày không phải là đi làm - mà là một cuộc dạo chơi :v
Em hiểu rồi :v Nhờ mọi người mà em cảm thấy mở mang đầu óc rất là nhiều, khác hẳn cái quan điểm tiêu cực trước đây luôn :v
 

Dìu Thị Hiếu

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng năm 2017
72
26
11
22
Đăk nông
Tôi rất buồn vì năm nay đã học hết lớp 10 rồi mà chưa biết mình thích ngành gì để theo đuổi. Bố mẹ tôi cứ muốn tôi PHẢI đứng đầu lớp khối D để sau này MỘT là thi vào an ninh, HAI là hàng không :(. Haizzz tôi cảm thấy vô cùng buồn chán. Mọi người cho tôi xin ý kiến được không?
Mình nghĩ bạn phải thực sự hiểu rằng bạn thực sự thích làm nghề gì trước đã, bản thân bạn có thể phù hợp với ngành gì, và đó phải là ngành bạn yêu thích, sau đó bạn mới chọn khối A, B, C,...sao cho sau này phải xin được vào ngành đó. Bố mẹ các bạn mong muốn bạn vào khối D, nhưng bạn phải xem năng lực của bạn có phù hợp với ngành đó không, nếu không phù hợp, bạn lập tức chuyển sang cái khác, không thể cứ mang theo ý nghĩ là bắt buộc mình phải theo bố mẹ cho dù là quá sức của bản thân và cũng không phải là ngành bạn yêu thích thì cho dù có cưỡng ép, bạn cũng không thể làm được. Bạn nên suy nghĩ trước là bạn yêu thích nghề gì đã rồi mới tính tiếp nha!
 
  • Like
Reactions: Vampire Khểnh

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
Mình nghĩ bạn phải thực sự hiểu rằng bạn thực sự thích làm nghề gì trước đã, bản thân bạn có thể phù hợp với ngành gì, và đó phải là ngành bạn yêu thích, sau đó bạn mới chọn khối A, B, C,...sao cho sau này phải xin được vào ngành đó. Bố mẹ các bạn mong muốn bạn vào khối D, nhưng bạn phải xem năng lực của bạn có phù hợp với ngành đó không, nếu không phù hợp, bạn lập tức chuyển sang cái khác, không thể cứ mang theo ý nghĩ là bắt buộc mình phải theo bố mẹ cho dù là quá sức của bản thân và cũng không phải là ngành bạn yêu thích thì cho dù có cưỡng ép, bạn cũng không thể làm được. Bạn nên suy nghĩ trước là bạn yêu thích nghề gì đã rồi mới tính tiếp nha!
Chắc chắn là mình phải cực kì cẩn thận suy nghĩ lại điều đó. Cứ hoang mang như vầy thực ra cũng không phải là tốt.
 

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Sao lại thất bại? Cứ sống và thử sẽ tìm đc đam mê của mình, bạn chưa biết tới nó chứ ko phải là không có. Và nếu chưa tìm thấy bạn vẫn có công việc hiện tại, có đầu óc thì sẽ lên cao thôi, kiểu gì cũng đủ sống. Và thích làm gì cũng đc không phải phụ thuộc vào bố mẹ.

Còn cứ đâm đầu vào cái mình không thích, tới lúc tìm đc caios mình thít thì có bỏ cái đang học đc không, hay lại sợ ba mẹ? Còn cứ học cái mình không thích, ra đi làm sẽ cảm thấy chán, nản, ngày nào cũng như vậy thì còn gì là sống???

Mình đã học ĐH đc 4 năm, đủ để đảm bảo bạn có thể làm được điều mình nói, nếu bạn chấp nhận dứt ra khỏi gia đình.

Nếu được làm điều mình yêu thích thì mỗi ngày không phải là đi làm - mà là một cuộc dạo chơi :v

Ko biết bác có hiểu đúng ý e ở phần trả lời trên ko.
E có nói là nó không có đâu. 2 ví dụ kinh điển từng bỏ không học đại học là Bill Gates và Steve Jobs vẫn còn vang danh.
E nói là lời khuyên của bác mang tính thử thách rất cao vì cần phải có bản lĩnh lớn lắm mới dám đi con đường này.
Thứ 1. Chủ top mới học năm lớp 10. bạn đấy nói chưa biết mk thích ngành gì. chứ bạn đấy có nói là không thích học đâu. Bạn đấy vẫn còn 2 năm để quan sát và tim hiểu cơ mà.
Thứ 2: E ko biết các bác nghĩ thế nào. Chứ giờ bản thân ta vẫn còn đang trong sự nuôi dưỡng của ba mẹ. Nhìn giá trị đồng tiền nó thật đơn giản. Chứ e thấy mấy ô anh của e ko học, đi làm sớm, vật lôn với cơm áo gạo tiền, đầu tắt mặt tối ngày có nghĩ được cái gì nữa. 1 học sinh lớp 12 ra tp kiếm sống nó ko hề đơn giản. Nếu ko may mắn bạn sẽ mất rất nhiều năm để có thể tìm ra được cái đam mê của mk.
Khi bạn đấy cùng cực đến cực điểm, bạn đấy mới nhận ra là sao bản thân không cố gắng học tập hơn, 4-5 năm đại học nó là hành trang ban đầu trang bị cho bạn những kiến thức kỹ năng và cả sự trưởng thành cần thiết đẻ bước vào đời.
Như e nói ở trên. Con đường đi bác nói không phải không có 1 số người đã trở thành những danh nhân. Nếu chủ top đi theo con đường này bạn sẽ có được sự trưởng thành sớm và kinh nghiệm học ở trường đời. Những ai theo con đường này phải có bản lĩnh cực kỳ lớn.
---> Học đại học ko phải con đường duy nhất đi tới thành công. Nhưng nó là con đường dễ đi hơn các con đường khác 1 chút.
 

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
Ko biết bác có hiểu đúng ý e ở phần trả lời trên ko.
E có nói là nó không có đâu. 2 ví dụ kinh điển từng bỏ không học đại học là Bill Gates và Steve Jobs vẫn còn vang danh.
E nói là lời khuyên của bác mang tính thử thách rất cao vì cần phải có bản lĩnh lớn lắm mới dám đi con đường này.
Thứ 1. Chủ top mới học năm lớp 10. bạn đấy nói chưa biết mk thích ngành gì. chứ bạn đấy có nói là không thích học đâu. Bạn đấy vẫn còn 2 năm để quan sát và tim hiểu cơ mà.
Thứ 2: E ko biết các bác nghĩ thế nào. Chứ giờ bản thân ta vẫn còn đang trong sự nuôi dưỡng của ba mẹ. Nhìn giá trị đồng tiền nó thật đơn giản. Chứ e thấy mấy ô anh của e ko học, đi làm sớm, vật lôn với cơm áo gạo tiền, đầu tắt mặt tối ngày có nghĩ được cái gì nữa. 1 học sinh lớp 12 ra tp kiếm sống nó ko hề đơn giản. Nếu ko may mắn bạn sẽ mất rất nhiều năm để có thể tìm ra được cái đam mê của mk.
Khi bạn đấy cùng cực đến cực điểm, bạn đấy mới nhận ra là sao bản thân không cố gắng học tập hơn, 4-5 năm đại học nó là hành trang ban đầu trang bị cho bạn những kiến thức kỹ năng và cả sự trưởng thành cần thiết đẻ bước vào đời.
Như e nói ở trên. Con đường đi bác nói không phải không có 1 số người đã trở thành những danh nhân. Nếu chủ top đi theo con đường này bạn sẽ có được sự trưởng thành sớm và kinh nghiệm học ở trường đời. Những ai theo con đường này phải có bản lĩnh cực kỳ lớn.
---> Học đại học ko phải con đường duy nhất đi tới thành công. Nhưng nó là con đường dễ đi hơn các con đường khác 1 chút.
Nói chung, ở ngoài kia còn vô vàn thử thách đúng không? Em biết mình nên cố gắng tìm hiểu hơn nữa. Đại học, thật ra cũng là một sự lựa chọn tốt khi nó là những bước đầu chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Nó là tiền đề cho cái lý do tìm việc làm (theo em là như vậy) nên có lẽ việc chọn một ngành thích hợp (trường ĐH thích hợp nữa :V) là cực kỳ quan trọng. Em sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều một chút, chắc cũng phải bớt đi cái tính ham chơi hay ảo tưởng nữa :D:D:D thì mới trưởng thành độc lập hơn. Em mong chờ một ngày nào đó sẽ tìm thấy niềm đam mê của chính mình!
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Ko biết bác có hiểu đúng ý e ở phần trả lời trên ko.
E có nói là nó không có đâu. 2 ví dụ kinh điển từng bỏ không học đại học là Bill Gates và Steve Jobs vẫn còn vang danh.
E nói là lời khuyên của bác mang tính thử thách rất cao vì cần phải có bản lĩnh lớn lắm mới dám đi con đường này.
Thứ 1. Chủ top mới học năm lớp 10. bạn đấy nói chưa biết mk thích ngành gì. chứ bạn đấy có nói là không thích học đâu. Bạn đấy vẫn còn 2 năm để quan sát và tim hiểu cơ mà.
Thứ 2: E ko biết các bác nghĩ thế nào. Chứ giờ bản thân ta vẫn còn đang trong sự nuôi dưỡng của ba mẹ. Nhìn giá trị đồng tiền nó thật đơn giản. Chứ e thấy mấy ô anh của e ko học, đi làm sớm, vật lôn với cơm áo gạo tiền, đầu tắt mặt tối ngày có nghĩ được cái gì nữa. 1 học sinh lớp 12 ra tp kiếm sống nó ko hề đơn giản. Nếu ko may mắn bạn sẽ mất rất nhiều năm để có thể tìm ra được cái đam mê của mk.
Khi bạn đấy cùng cực đến cực điểm, bạn đấy mới nhận ra là sao bản thân không cố gắng học tập hơn, 4-5 năm đại học nó là hành trang ban đầu trang bị cho bạn những kiến thức kỹ năng và cả sự trưởng thành cần thiết đẻ bước vào đời.
Như e nói ở trên. Con đường đi bác nói không phải không có 1 số người đã trở thành những danh nhân. Nếu chủ top đi theo con đường này bạn sẽ có được sự trưởng thành sớm và kinh nghiệm học ở trường đời. Những ai theo con đường này phải có bản lĩnh cực kỳ lớn.
---> Học đại học ko phải con đường duy nhất đi tới thành công. Nhưng nó là con đường dễ đi hơn các con đường khác 1 chút.
Gết với Dóp ở Mỹ ông ơi, đừng đem ra so sánh với ở VN.

Ở TP lớn kiếm sống dễ lắm, ở tỉnh mới khó nha bạn, đã chấp nhận đi theo hướng mình nói thì phải có tìm hiểu, chuẩn bị, có kế hoạch và có thể nhờ anh chị giúp đỡ giai đoạn đầu, chứ khơi khơi đi ra đời có mà ăn cám à.

Ông đừng có nhìn mấy ông anh của ông mà nghĩ là ko học ĐH thì phải ra đời vật lộn, không có đâu nhé.
 

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
Gết với Dóp ở Mỹ ông ơi, đừng đem ra so sánh với ở VN.

Ở TP lớn kiếm sống dễ lắm, ở tỉnh mới khó nha bạn, đã chấp nhận đi theo hướng mình nói thì phải có tìm hiểu, chuẩn bị, có kế hoạch và có thể nhờ anh chị giúp đỡ giai đoạn đầu, chứ khơi khơi đi ra đời có mà ăn cám à.

Ông đừng có nhìn mấy ông anh của ông mà nghĩ là ko học ĐH thì phải ra đời vật lộn, không có đâu nhé.
Nói dễ thì dễ thôi chứ thực ra cái gì cũng là mới mẻ, cái gì cũng là thử thách đúng ko? "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" câu này quả đúng. Có kiến thức là bước đầu tiên đã chứ nhỉ?!
 

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Gết với Dóp ở Mỹ ông ơi, đừng đem ra so sánh với ở VN.

Ở TP lớn kiếm sống dễ lắm, ở tỉnh mới khó nha bạn, đã chấp nhận đi theo hướng mình nói thì phải có tìm hiểu, chuẩn bị, có kế hoạch và có thể nhờ anh chị giúp đỡ giai đoạn đầu, chứ khơi khơi đi ra đời có mà ăn cám à.

Ông đừng có nhìn mấy ông anh của ông mà nghĩ là ko học ĐH thì phải ra đời vật lộn, không có đâu nhé.
E vẫn chưa hiếu ý bác lắm.
2 bác BG và SJ là 2 người nổi tiếng nhất và thành công nhất trong việc này thì e lấy ví dụ minh họa. Còn trong nước mk thì tất nhiên là cũng có tim hiểu thì sẽ ra, nhưng các bác lại bảo có bk ông bà ta là qué ai đâu.
E thì ko bk chủ top gia đình hoàn cảnh như thế nào. Ko biết xong lớp 12 ra có làm sếp luôn được ko. Chứ những danh nhân kể cả trong nước ta hay ở nước ngoài thành công mà e được nghe nói thì ko có ai là không phải chiến đấu gian khổ thời kỳ đầu. Nhưng ai mà 1 bước lên "tiên" không trải qua giai đoạn tự lập nghiệp thì làm sao hiểu và giữ được thành quả.
Và e cũng đã nói ở phần trả lời trước. E nhắc lại.
--> Học đại học không phải con đường thành công duy nhất, nhưng nó là con đường "dễ đi hơn" các con đường khác1 chút.
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
E vẫn chưa hiếu ý bác lắm.
2 bác BG và SJ là 2 người nổi tiếng nhất và thành công nhất trong việc này thì e lấy ví dụ minh họa. Còn trong nước mk thì tất nhiên là cũng có tim hiểu thì sẽ ra, nhưng các bác lại bảo có bk ông bà ta là qué ai đâu.
E thì ko bk chủ top gia đình hoàn cảnh như thế nào. Ko biết xong lớp 12 ra có làm sếp luôn được ko. Chứ những danh nhân kể cả trong nước ta hay ở nước ngoài thành công mà e được nghe nói thì ko có ai là không phải chiến đấu gian khổ thời kỳ đầu. Nhưng ai mà 1 bước lên "tiên" không trải qua giai đoạn tự lập nghiệp thì làm sao hiểu và giữ được thành quả.
Và e cũng đã nói ở phần trả lời trước. E nhắc lại.
--> Học đại học không phải con đường thành công duy nhất, nhưng nó là con đường "dễ đi hơn" các con đường khác1 chút.
Ở Việt Nam ta 1 bước lên tiên là điều quá bình thường luôn :v

Tư tưởng và nhận thức của bạn và mình không khớp với nhau đâu, nên đừng nói về chuyện học ĐH có tốt hay không nữa nhé.
 

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
E vẫn chưa hiếu ý bác lắm.
2 bác BG và SJ là 2 người nổi tiếng nhất và thành công nhất trong việc này thì e lấy ví dụ minh họa. Còn trong nước mk thì tất nhiên là cũng có tim hiểu thì sẽ ra, nhưng các bác lại bảo có bk ông bà ta là qué ai đâu.
E thì ko bk chủ top gia đình hoàn cảnh như thế nào. Ko biết xong lớp 12 ra có làm sếp luôn được ko. Chứ những danh nhân kể cả trong nước ta hay ở nước ngoài thành công mà e được nghe nói thì ko có ai là không phải chiến đấu gian khổ thời kỳ đầu. Nhưng ai mà 1 bước lên "tiên" không trải qua giai đoạn tự lập nghiệp thì làm sao hiểu và giữ được thành quả.
Và e cũng đã nói ở phần trả lời trước. E nhắc lại.
--> Học đại học không phải con đường thành công duy nhất, nhưng nó là con đường "dễ đi hơn" các con đường khác1 chút.
Gết với Dóp ở Mỹ ông ơi, đừng đem ra so sánh với ở VN.

Ở TP lớn kiếm sống dễ lắm, ở tỉnh mới khó nha bạn, đã chấp nhận đi theo hướng mình nói thì phải có tìm hiểu, chuẩn bị, có kế hoạch và có thể nhờ anh chị giúp đỡ giai đoạn đầu, chứ khơi khơi đi ra đời có mà ăn cám à.

Ông đừng có nhìn mấy ông anh của ông mà nghĩ là ko học ĐH thì phải ra đời vật lộn, không có đâu nhé.
Ở Việt Nam ta 1 bước lên tiên là điều quá bình thường luôn :v

Tư tưởng và nhận thức của bạn và mình không khớp với nhau đâu, nên đừng nói về chuyện học ĐH có tốt hay không nữa nhé.

Mỗi người có một quan điểm khác nhau! Tất nhiên là từ quan điểm của mỗi người em sẽ rút ra được một ít :D học ĐH tốt hay không thì không quan trọng, điều quan trọng là để đến cái đích cuối cùng thì mình sẽ chọn con đường nào mà thôi! Gập ghềnh khúc khuỷu thử sức mình hay đường dễ đi trơn nhẵn (tất nhiên rơi vào 1%),... đều phải dựa vào ý chí con người mà thôi!
 
Top Bottom