Music Ra mắt MUSIC IN MY SOUL & số MIMS đầu tiên

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mỗi bản nhạc đều gửi gắm những tâm sự của người viết, qua từng con chữ, từng giai điệu, người nghe sẽ cảm được cái hồn của nó.

Người ta vẫn nói: "Nghe nhạc tùy tâm trạng". Khi đó, ta như tìm thấy chính mình trong từng ngôn từ của cảm xúc. Hãy cùng lắng đọng, cùng vui, cung buồn với những bài hát nhé.

MUSIC IN MY SOUL! sẽ là nơi chia sẻ những bài tản văn hay và giàu cảm xúc, giới thiệu tới các bạn những bài hát hay và ý nghĩa nhất. ^^
Mỗi tuần sẽ có 1 bài hát được yêu cầu nhiều nhất và sẽ đăng trong box MUSIC IN MY SOUL! Để các bạn cùng nghe, cùng nói lên cảm xúc của mình. Hãy đề xuất những bài hát hay bằng cách bình chọn danh sách bài hát phía trên nhé!

Hãy cùng nghe nhạc với MUSIC IN MY SOUL! ^_^

MUSIC IN MY SOUL!
CÙNG BẠN NGHE NHẠC - CÙNG BẠN SẺ CHIA!!!

---------------------

Bây giờ, chúng ra hãy cùng đến với MUSIC IN MY SOUL số đầu tiên nhé. :D

"Tạm biệt nhé
Thầy cô mái trường thân thương

Tạm biệt nhé
Ghế đá ơi đừng buồn khi tôi đi

Tạm biệt nhé
Hàng cây xõa bóng mát tôi đừng về
Có con đường nào níu chân người đi
Vì giờ tôi phải lớn lên rồi
Và bước đi mãi xa
..."

"Vì giờ Tôi phải lớn lên rồi và bước đi mãi xa"
Nghe mà buồn quá. Cuối năm rồi, hè đến rồi, ta tạm xa nhau bạn nhé.
Chia tay nhau, đâu có phải là sẽ không còn gặp lại nhau đâu, có phải là năm tháng trôi mà không còn ai nhắc nhớ tới nhau đâu. Chỉ là ta tạm xa nhau, chỉ là ta tạm ngưng những nỗi nhớ vụng về và dành cho nhau những ký ức tươi đẹp, cùng hướng về những ước mơ bay đến nơi xa xôi.
Ấy vậy mà, có điều gì đó níu chân, ghế đá có đang buồn không? Hàng phượng có đang buồn không? Có con đường nào in lại dấu chân của tôi, của bạn bè hay không? Hay chỉ mình tôi với những suy nghĩ mông lung và mơ hồ?

Tôi sẽ nhớ lắm. Sẽ nhớ rất nhiều. Sẽ buồn chứ. Sẽ nhớ cậu bạn cạnh bên thường giúp tôi học bài, nhớ về cậu như một phần thanh xuân của tôi ở đó. Thanh xuân của tôi có cậu, có những hình vẽ mà cậu vẽ trong cuốn tập của tôi, có những mẩu giấy nhớ mà cậu viết chỉ để nhắc tôi:" hôm nay lạnh, sao không mang khăn?", có cả một còn đường trải dài những vòng bánh xe, có cậu và tôi, có những lúc cậu buồn vu vơ nhìn ra cửa sổ tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa.

Sẽ nhớ cô bạn thân luôn xuất hiện lúc tôi buồn, hay lao tới cạnh bên bất cứ lúc nào chỉ bởi một status vu vơ trên facebook: "Hôm nay tôi buồn!", rồi những buổi học thêm 2 đứa lại chở nhau trên chiếc xe đạp quen, nghêu ngao hát mấy câu mà nhạc thì sai be bét, rồi cả 2 cùng cười vì chính những câu hát đó.

...
Tôi sẽ nhớ rất nhiều !!!

Mỗi người sẽ đều trải qua một khoảng không gian như thế, khi mà bản thân chỉ muốn im lặng, để lắng nghe tiếng ve lại râm ran ngoài ô cửa lớp, để nghe thấy tiếng thút thít của cá bạn nữ, hay chỉ để nghe tiếng trái tim đang thổn thức. Khi chưa chạm tới khoảng thời gian đó, ta thấy tất cả quá ư là giản đơn, nhưng khi chạm tay, suy nghĩ lại chùng chình, chẳng muốn dứt. Mỗi chúng ta đều có những lúc kỳ lạ như thế, đều có những lúc muốn quay ngược thời gian, đều buồn như thế.

Tạm khép lại ô cửa này, để bước tới và mở ô cửa khác lớn hơn, rực rỡ hơn. Hãy cùng nhau cố gắng cho tương lai bạn nhé.

Chúc bạn tất cả!!!
 

Saukhithix2

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2017
250
256
51
Mỗi bản nhạc đều gửi gắm những tâm sự của người viết, qua từng con chữ, từng giai điệu, người nghe sẽ cảm được cái hồn của nó.

Người ta vẫn nói: "Nghe nhạc tùy tâm trạng". Khi đó, ta như tìm thấy chính mình trong từng ngôn từ của cảm xúc. Hãy cùng lắng đọng, cùng vui, cung buồn với những bài hát nhé.

MUSIC IN MY SOUL! sẽ là nơi chia sẻ những bài tản văn hay và giàu cảm xúc, giới thiệu tới các bạn những bài hát hay và ý nghĩa nhất. ^^
Mỗi tuần sẽ có 1 bài hát được yêu cầu nhiều nhất và sẽ đăng trong box MUSIC IN MY SOUL! Để các bạn cùng nghe, cùng nói lên cảm xúc của mình. Hãy đề xuất những bài hát hay bằng cách bình chọn danh sách bài hát phía trên nhé!

Hãy cùng nghe nhạc với MUSIC IN MY SOUL! ^_^

MUSIC IN MY SOUL!
CÙNG BẠN NGHE NHẠC - CÙNG BẠN SẺ CHIA!!!

---------------------

Bây giờ, chúng ra hãy cùng đến với MUSIC IN MY SOUL số đầu tiên nhé. :D

"Tạm biệt nhé
Thầy cô mái trường thân thương

Tạm biệt nhé
Ghế đá ơi đừng buồn khi tôi đi

Tạm biệt nhé
Hàng cây xõa bóng mát tôi đừng về
Có con đường nào níu chân người đi
Vì giờ tôi phải lớn lên rồi
Và bước đi mãi xa
..."

"Vì giờ Tôi phải lớn lên rồi và bước đi mãi xa"
Nghe mà buồn quá. Cuối năm rồi, hè đến rồi, ta tạm xa nhau bạn nhé.
Chia tay nhau, đâu có phải là sẽ không còn gặp lại nhau đâu, có phải là năm tháng trôi mà không còn ai nhắc nhớ tới nhau đâu. Chỉ là ta tạm xa nhau, chỉ là ta tạm ngưng những nỗi nhớ vụng về và dành cho nhau những ký ức tươi đẹp, cùng hướng về những ước mơ bay đến nơi xa xôi.
Ấy vậy mà, có điều gì đó níu chân, ghế đá có đang buồn không? Hàng phượng có đang buồn không? Có con đường nào in lại dấu chân của tôi, của bạn bè hay không? Hay chỉ mình tôi với những suy nghĩ mông lung và mơ hồ?

Tôi sẽ nhớ lắm. Sẽ nhớ rất nhiều. Sẽ buồn chứ. Sẽ nhớ cậu bạn cạnh bên thường giúp tôi học bài, nhớ về cậu như một phần thanh xuân của tôi ở đó. Thanh xuân của tôi có cậu, có những hình vẽ mà cậu vẽ trong cuốn tập của tôi, có những mẩu giấy nhớ mà cậu viết chỉ để nhắc tôi:" hôm nay lạnh, sao không mang khăn?", có cả một còn đường trải dài những vòng bánh xe, có cậu và tôi, có những lúc cậu buồn vu vơ nhìn ra cửa sổ tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa.

Sẽ nhớ cô bạn thân luôn xuất hiện lúc tôi buồn, hay lao tới cạnh bên bất cứ lúc nào chỉ bởi một status vu vơ trên facebook: "Hôm nay tôi buồn!", rồi những buổi học thêm 2 đứa lại chở nhau trên chiếc xe đạp quen, nghêu ngao hát mấy câu mà nhạc thì sai be bét, rồi cả 2 cùng cười vì chính những câu hát đó.

...
Tôi sẽ nhớ rất nhiều !!!

Mỗi người sẽ đều trải qua một khoảng không gian như thế, khi mà bản thân chỉ muốn im lặng, để lắng nghe tiếng ve lại râm ran ngoài ô cửa lớp, để nghe thấy tiếng thút thít của cá bạn nữ, hay chỉ để nghe tiếng trái tim đang thổn thức. Khi chưa chạm tới khoảng thời gian đó, ta thấy tất cả quá ư là giản đơn, nhưng khi chạm tay, suy nghĩ lại chùng chình, chẳng muốn dứt. Mỗi chúng ta đều có những lúc kỳ lạ như thế, đều có những lúc muốn quay ngược thời gian, đều buồn như thế.

Tạm khép lại ô cửa này, để bước tới và mở ô cửa khác lớn hơn, rực rỡ hơn. Hãy cùng nhau cố gắng cho tương lai bạn nhé.

Chúc bạn tất cả!!!

Không có nhạc tiếng Anh...chán vậy...
Em tin là nhiều bạn ý kiến giống em,ra thêm cả nhạc nước ngoài là vote và số người tham gia tăng vọt
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Mỗi bản nhạc đều gửi gắm những tâm sự của người viết, qua từng con chữ, từng giai điệu, người nghe sẽ cảm được cái hồn của nó.

Người ta vẫn nói: "Nghe nhạc tùy tâm trạng". Khi đó, ta như tìm thấy chính mình trong từng ngôn từ của cảm xúc. Hãy cùng lắng đọng, cùng vui, cung buồn với những bài hát nhé.

MUSIC IN MY SOUL! sẽ là nơi chia sẻ những bài tản văn hay và giàu cảm xúc, giới thiệu tới các bạn những bài hát hay và ý nghĩa nhất. ^^
Mỗi tuần sẽ có 1 bài hát được yêu cầu nhiều nhất và sẽ đăng trong box MUSIC IN MY SOUL! Để các bạn cùng nghe, cùng nói lên cảm xúc của mình. Hãy đề xuất những bài hát hay bằng cách bình chọn danh sách bài hát phía trên nhé!

Hãy cùng nghe nhạc với MUSIC IN MY SOUL! ^_^

MUSIC IN MY SOUL!
CÙNG BẠN NGHE NHẠC - CÙNG BẠN SẺ CHIA!!!

---------------------

Bây giờ, chúng ra hãy cùng đến với MUSIC IN MY SOUL số đầu tiên nhé. :D

"Tạm biệt nhé
Thầy cô mái trường thân thương

Tạm biệt nhé
Ghế đá ơi đừng buồn khi tôi đi

Tạm biệt nhé
Hàng cây xõa bóng mát tôi đừng về
Có con đường nào níu chân người đi
Vì giờ tôi phải lớn lên rồi
Và bước đi mãi xa
..."

"Vì giờ Tôi phải lớn lên rồi và bước đi mãi xa"
Nghe mà buồn quá. Cuối năm rồi, hè đến rồi, ta tạm xa nhau bạn nhé.
Chia tay nhau, đâu có phải là sẽ không còn gặp lại nhau đâu, có phải là năm tháng trôi mà không còn ai nhắc nhớ tới nhau đâu. Chỉ là ta tạm xa nhau, chỉ là ta tạm ngưng những nỗi nhớ vụng về và dành cho nhau những ký ức tươi đẹp, cùng hướng về những ước mơ bay đến nơi xa xôi.
Ấy vậy mà, có điều gì đó níu chân, ghế đá có đang buồn không? Hàng phượng có đang buồn không? Có con đường nào in lại dấu chân của tôi, của bạn bè hay không? Hay chỉ mình tôi với những suy nghĩ mông lung và mơ hồ?

Tôi sẽ nhớ lắm. Sẽ nhớ rất nhiều. Sẽ buồn chứ. Sẽ nhớ cậu bạn cạnh bên thường giúp tôi học bài, nhớ về cậu như một phần thanh xuân của tôi ở đó. Thanh xuân của tôi có cậu, có những hình vẽ mà cậu vẽ trong cuốn tập của tôi, có những mẩu giấy nhớ mà cậu viết chỉ để nhắc tôi:" hôm nay lạnh, sao không mang khăn?", có cả một còn đường trải dài những vòng bánh xe, có cậu và tôi, có những lúc cậu buồn vu vơ nhìn ra cửa sổ tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa.

Sẽ nhớ cô bạn thân luôn xuất hiện lúc tôi buồn, hay lao tới cạnh bên bất cứ lúc nào chỉ bởi một status vu vơ trên facebook: "Hôm nay tôi buồn!", rồi những buổi học thêm 2 đứa lại chở nhau trên chiếc xe đạp quen, nghêu ngao hát mấy câu mà nhạc thì sai be bét, rồi cả 2 cùng cười vì chính những câu hát đó.

...
Tôi sẽ nhớ rất nhiều !!!

Mỗi người sẽ đều trải qua một khoảng không gian như thế, khi mà bản thân chỉ muốn im lặng, để lắng nghe tiếng ve lại râm ran ngoài ô cửa lớp, để nghe thấy tiếng thút thít của cá bạn nữ, hay chỉ để nghe tiếng trái tim đang thổn thức. Khi chưa chạm tới khoảng thời gian đó, ta thấy tất cả quá ư là giản đơn, nhưng khi chạm tay, suy nghĩ lại chùng chình, chẳng muốn dứt. Mỗi chúng ta đều có những lúc kỳ lạ như thế, đều có những lúc muốn quay ngược thời gian, đều buồn như thế.

Tạm khép lại ô cửa này, để bước tới và mở ô cửa khác lớn hơn, rực rỡ hơn. Hãy cùng nhau cố gắng cho tương lai bạn nhé.

Chúc bạn tất cả!!!
hay quá chị ơi bài này em thích lắm nghe nhạc phải có lời dưới mơi hay chứ
chị cho bài 1234 hay lắm ạ
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,341
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Mỗi bản nhạc đều gửi gắm những tâm sự của người viết, qua từng con chữ, từng giai điệu, người nghe sẽ cảm được cái hồn của nó.

Người ta vẫn nói: "Nghe nhạc tùy tâm trạng". Khi đó, ta như tìm thấy chính mình trong từng ngôn từ của cảm xúc. Hãy cùng lắng đọng, cùng vui, cung buồn với những bài hát nhé.

MUSIC IN MY SOUL! sẽ là nơi chia sẻ những bài tản văn hay và giàu cảm xúc, giới thiệu tới các bạn những bài hát hay và ý nghĩa nhất. ^^
Mỗi tuần sẽ có 1 bài hát được yêu cầu nhiều nhất và sẽ đăng trong box MUSIC IN MY SOUL! Để các bạn cùng nghe, cùng nói lên cảm xúc của mình. Hãy đề xuất những bài hát hay bằng cách bình chọn danh sách bài hát phía trên nhé!

Hãy cùng nghe nhạc với MUSIC IN MY SOUL! ^_^

MUSIC IN MY SOUL!
CÙNG BẠN NGHE NHẠC - CÙNG BẠN SẺ CHIA!!!

---------------------

Bây giờ, chúng ra hãy cùng đến với MUSIC IN MY SOUL số đầu tiên nhé. :D

"Tạm biệt nhé
Thầy cô mái trường thân thương

Tạm biệt nhé
Ghế đá ơi đừng buồn khi tôi đi

Tạm biệt nhé
Hàng cây xõa bóng mát tôi đừng về
Có con đường nào níu chân người đi
Vì giờ tôi phải lớn lên rồi
Và bước đi mãi xa
..."

"Vì giờ Tôi phải lớn lên rồi và bước đi mãi xa"
Nghe mà buồn quá. Cuối năm rồi, hè đến rồi, ta tạm xa nhau bạn nhé.
Chia tay nhau, đâu có phải là sẽ không còn gặp lại nhau đâu, có phải là năm tháng trôi mà không còn ai nhắc nhớ tới nhau đâu. Chỉ là ta tạm xa nhau, chỉ là ta tạm ngưng những nỗi nhớ vụng về và dành cho nhau những ký ức tươi đẹp, cùng hướng về những ước mơ bay đến nơi xa xôi.
Ấy vậy mà, có điều gì đó níu chân, ghế đá có đang buồn không? Hàng phượng có đang buồn không? Có con đường nào in lại dấu chân của tôi, của bạn bè hay không? Hay chỉ mình tôi với những suy nghĩ mông lung và mơ hồ?

Tôi sẽ nhớ lắm. Sẽ nhớ rất nhiều. Sẽ buồn chứ. Sẽ nhớ cậu bạn cạnh bên thường giúp tôi học bài, nhớ về cậu như một phần thanh xuân của tôi ở đó. Thanh xuân của tôi có cậu, có những hình vẽ mà cậu vẽ trong cuốn tập của tôi, có những mẩu giấy nhớ mà cậu viết chỉ để nhắc tôi:" hôm nay lạnh, sao không mang khăn?", có cả một còn đường trải dài những vòng bánh xe, có cậu và tôi, có những lúc cậu buồn vu vơ nhìn ra cửa sổ tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa.

Sẽ nhớ cô bạn thân luôn xuất hiện lúc tôi buồn, hay lao tới cạnh bên bất cứ lúc nào chỉ bởi một status vu vơ trên facebook: "Hôm nay tôi buồn!", rồi những buổi học thêm 2 đứa lại chở nhau trên chiếc xe đạp quen, nghêu ngao hát mấy câu mà nhạc thì sai be bét, rồi cả 2 cùng cười vì chính những câu hát đó.

...
Tôi sẽ nhớ rất nhiều !!!

Mỗi người sẽ đều trải qua một khoảng không gian như thế, khi mà bản thân chỉ muốn im lặng, để lắng nghe tiếng ve lại râm ran ngoài ô cửa lớp, để nghe thấy tiếng thút thít của cá bạn nữ, hay chỉ để nghe tiếng trái tim đang thổn thức. Khi chưa chạm tới khoảng thời gian đó, ta thấy tất cả quá ư là giản đơn, nhưng khi chạm tay, suy nghĩ lại chùng chình, chẳng muốn dứt. Mỗi chúng ta đều có những lúc kỳ lạ như thế, đều có những lúc muốn quay ngược thời gian, đều buồn như thế.

Tạm khép lại ô cửa này, để bước tới và mở ô cửa khác lớn hơn, rực rỡ hơn. Hãy cùng nhau cố gắng cho tương lai bạn nhé.

Chúc bạn tất cả!!!
Sao chị không cho nghe nhạc theo yêu cầu đi ạ?Chứ vote mấy bài kiểu này,nói thật là chán
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,341
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Billionaire - Bruno Mars
Nothing on you - Bruno Mars
Love yourself - (long version ) Cover By Kyung Soo (D.O.) Chanyeol.
Let me love you - DJ Snake ft Justin Bieber
My turn to cry - EXO
Scream ( Cart OST) ( also Crying Out) - Kyung Soo(D.O.)
Stronger - EXO
From Now On (Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường OST) - Kris Wu ( Ngô Diệc Phàm)
Our Tomorrow ( Miss Granny OST) - LuHan ( Lộc Hàm)
Yesterday- Z.TAO ( Hoàng Tử Thao)
Vận Mệnh ( Trạch thiên ký OST) - Bibi Zhou (Châu Bút Sướng), Bạch Cử Cương
@mia_kul
 
Last edited:

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Các bạn có thể để lại tên bài hát mà các bạn thích, để chúng mình xem xét đưa vào Music in my soul các số tiếp theo nha.
1. Ơn nghĩa sinh thành.
2. Ánh nắng của anh (Đức Phúc)
3. Em là bà nội của anh.
4. Ông bà anh.
5. Ghen (Min)
6. Gọi tên em (Min)
7. Có em chờ (Min)
8. Yêu 5.
9. Yêu 4
10. Lạc nhau có phải muôn đời.
11. Anh đã quen sống với cô đơn.
12. Não cá vàng.
13. Cho em gần anh thêm chút nữa.
14. Chị tôi.
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204
Top Bottom