- 11 Tháng năm 2017
- 5,281
- 7,952
- 829
- 21
- Lâm Đồng
- THCS Lộc Nga


Mình mồ coi ba từ khi chưa đầy bốn tuổi, mình không biết cảm giác có ba là như thế nào? Mình thấy mấy em nhỏ hay sà vào lòng ba, mình thấy mấy anh chị lớn còn nũng nịu với ba nữa.
Mình thấy mỗi lần có một đứa nào đó được ba nó chở đi học mình cũng muốn rơi lệ, vừa rồi giỗ ba dc 10 năm rồi đó......hazzi
sướng thì có sướng nhưng khổ thì không ít đâu
Mỗi khi đêm về hay khi thấy các bạn đượcMình mồ coi ba từ khi chưa đầy bốn tuổi, mình không biết cảm giác có ba là như thế nào? Mình thấy mấy em nhỏ hay sà vào lòng ba, mình thấy mấy anh chị lớn còn nũng nịu với ba nữa.
Mỗi khi đêm về hay khi thấy các bạn được bố quan tâm chị lại quay đi chỗ khác rơi nước mắt. Ba mất khi chị mới 5 tuổi nên chị không nhớ được mặt người cha ấy. Khi nhìn bố của các bạn chị lại tưởng tượng ra người bố của mình. Chị nghĩ nếu bây giờ bố mình còn sống thì bố sẽ chăm sóc mình như thế nào, bố sẽ quan tâm mình như thế nào. Chị càng nghĩ càng muốn biết cái cảm giác có bố sẽ hạnh phúc như thế nào. Cũng chính vì thế mà khi được ai đó quan tâm chị lại nghĩ về bố và khóc rất nhiềuMình mồ coi ba từ khi chưa đầy bốn tuổi, mình không biết cảm giác có ba là như thế nào? Mình thấy mấy em nhỏ hay sà vào lòng ba, mình thấy mấy anh chị lớn còn nũng nịu với ba nữa.
Có thể chị rất hiểu cái cảm giác đó của em. Bố của chị cũng mất đc mười năm rồi và cũng gần đến ngày giỗ của bố chị rồi đấyMình thấy mỗi lần có một đứa nào đó được ba nó chở đi học mình cũng muốn rơi lệ, vừa rồi giỗ ba dc 10 năm rồi đó......
Mỗi khi gặp chuyện buồn chị lại muốn có bố ở bên cạnh để được chia sẻ với bố dựa vào bờ vai vững chắc ấy. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ mà thôi. Chị k dám chia sẻ những điều này với mẹ vì chị biết mẹ của chị cũng đã buồn nhiều lắm. Mẹ vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ....Mình thấy mỗi lần có một đứa nào đó được ba nó chở đi học mình cũng muốn rơi lệ, vừa rồi giỗ ba dc 10 năm rồi đó......
Nhiều khi em còn nghĩ thơ dại, suy nghĩ thôi, hay mẹ tái hôn để mình có 1 người ba dượng cũng dcMỗi khi đêm về hay khi thấy các bạn được
Mỗi khi đêm về hay khi thấy các bạn được bố quan tâm chị lại quay đi chỗ khác rơi nước mắt. Ba mất khi chị mới 5 tuổi nên chị không nhớ được mặt người cha ấy. Khi nhìn bố của các bạn chị lại tưởng tượng ra người bố của mình. Chị nghĩ nếu bây giờ bố mình còn sống thì bố sẽ chăm sóc mình như thế nào, bố sẽ quan tâm mình như thế nào. Chị càng nghĩ càng muốn biết cái cảm giác có bố sẽ hạnh phúc như thế nào. Cũng chính vì thế mà khi được ai đó quan tâm chị lại nghĩ về bố và khóc rất nhiều
Có lần chị nghe mẹ nói mẹ sẽ không bao giờ tái hôn. Mẹ nói mẹ sẽ ở vậy để nuôi chị khôn lớn. Đôi khi mẹ về chuyện người khác tái hôn nhưng chị lại nghĩ về gia đình chị. Người mẹ nào cũng vậy mẹ lo sợ con mình sẽ bị đối xử không tốt. Nhân dân ta có câu ' giọt máu đào hơn ao nước lã'. Nếu mẹ tái hôn mà "người đó" đối xử k tốt với con mình thì lúc đó phải làm sao. Rồi mẹ sẽ cảm thấy có lỗi vì đã k đem lại hạnh phúc cho con mà đưa đến cho con sự đau khổNhiều khi em còn nghĩ thơ dại, suy nghĩ thôi, hay mẹ tái hôn để mình có 1 người ba dượng cũng dc
Đúng thật là vậy! Mẹ em sinh năm 71 và rất nhiều ông theo đuổi nhưng kết quả là đều bị mẹ em từ chối................Có lần chị nghe mẹ nói mẹ sẽ không bao giờ tái hôn. Mẹ nói mẹ sẽ ở vậy để nuôi chị khôn lớn. Đôi khi mẹ về chuyện người khác tái hôn nhưng chị lại nghĩ về gia đình chị. Người mẹ nào cũng vậy mẹ lo sợ con mình sẽ bị đối xử không tốt. Nhân dân ta có câu ' giọt máu đào hơn ao nước lã'. Nếu mẹ tái hôn mà "người đó" đối xử k tốt với con mình thì lúc đó phải làm sao. Rồi mẹ sẽ cảm thấy có lỗi vì đã k đem lại hạnh phúc cho con mà đưa đến cho con sự đau khổ
Chị nghĩ là chỉ có ở trong một hoàn cảnh này mới biết rất cần một người cha. Chỉ có ở trog hoàn cảnh này mới thực sự biết cảm giác có người bố bên cạnh sẽ hạnh phúc như thế nào. Khi có bố ở bên cạnh mình sẽ cảm nhận được tình cảm của bố dù ít hay nhiều nên k biết đến cái cảm giác này đâu. Tuy mỗi người bố có một cách quan tâm khác nhau nhưg có còn hơn không. Các bạn ơi hãy trân trọng những thứ bản thân đag nắm trog tay đừng để nó mất đi rồi mới biết đến ý nghĩa của nó.Nhiều khi em còn nghĩ thơ dại, suy nghĩ thôi, hay mẹ tái hôn để mình có 1 người ba dượng cũng dc
Có bạn nào đã và đang cảm nhận được những giây phút hạnh phúc đó rồi thì hay chia sẻ cho mình và Đạt nghe được không?Mình mồ coi ba từ khi chưa đầy bốn tuổi, mình không biết cảm giác có ba là như thế nào? Mình thấy mấy em nhỏ hay sà vào lòng ba, mình thấy mấy anh chị lớn còn nũng nịu với ba nữa.
Mình thấy mỗi lần có một đứa nào đó được ba nó chở đi học mình cũng muốn rơi lệ, vừa rồi giỗ ba dc 10 năm rồi đó......
2 chị em khổ thật nhưng mà chia sẽ sợ các bạn buồn thêm sao??Có bạn nào đã và đang cảm nhận được những giây phút hạnh phúc đó rồi thì hay chia sẻ cho mình và Đạt nghe được không?
Chỉ muốn biết thoy, chứ buồn đã buồn rồi, buồn nữa có sao đâu2 chị em khổ thật nhưng mà chia sẽ sợ các bạn buồn thêm sao??
ừ thì cũng có lúc vui lúc buồnChỉ muốn biết thoy, chứ buồn đã buồn rồi, buồn nữa có sao đâu
Mình thì không quan tâm đến mấy lúc ấy, đối với mình ba chỉ cần ôm mình một cái là tốt lắm rồi! Công nhận sướng thiệtừ thì cũng có lúc vui lúc buồn
lúc bố đưa đi chơi,nói chuyện, đánh nhau với mik( mỗi lần ngủ chưa lại quấy rối bố và bắt bố chơi đánh nhau) thì vui
còn những lúc dc điểm kém thì chỉ sợ bố mắng thui với cả sợ bố buồn lắm
lúc sướng thì sướng còn lúc khổ thì quá khổMình thì không quan tâm đến mấy lúc ấy, đối với mình ba chỉ cần ôm mình một cái là tốt lắm rồi! Công nhận sướng thiệt
uk, biết thế nhưng thoy dù sao biết mình thiệt thòi vậy nhưng có nhiều người thiệt thòi hơn, mồ côi cả cha lẫn mẹlúc sướng thì sướng còn lúc khổ thì quá khổ
Mình thì không quan tâm đến mấy lúc ấy, đối với mình ba chỉ cần ôm mình một cái là tốt lắm rồi! Công nhận sướng thiệt
thì có những lúc khổ lúc sướnglúc sướng thì sướng còn lúc khổ thì quá khổ
có ba sung sướng lắm đêm đến ba ra xem mình có bị lạnh ko hay quạt có tốc thẳng mặt ko ba xoa dầu dóMình mồ coi ba từ khi chưa đầy bốn tuổi, mình không biết cảm giác có ba là như thế nào? Mình thấy mấy em nhỏ hay sà vào lòng ba, mình thấy mấy anh chị lớn còn nũng nịu với ba nữa.
nhưng nếu ko có ba thì em làm gì nhỉ như thế nào nhỉDạ vâng! Cảm ơn những chia sẽ thành thật của chị ạ!
chị sướng ghê ~ bố em không nói được mấy câu như vậy đâu (thay vào đó lại là mẹcó ba sung sướng lắm đêm đến ba ra xem mình có bị lạnh ko hay quạt có tốc thẳng mặt ko ba xoa dầu dó
ba quan tâm ,chia sẻ
đi học về ba hỏi con có đói ko
lúc ốm ba nấu cháo cho ăn
lúc nào ba cũng làm mình tự hào ....