[Tâm sự] Đã giỏi toán thì phải giỏi lý,hóa?

Lee Min Yoon

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng ba 2017
31
16
51
22
Hải Lăng - Quảng Trị
Không biết mẹ mn có vậy không chứ mẹ mình thì..... thích cái chuyện con cái vô được khối A lắm.Éo le ở chỗ mấy môn toán,lý,hóa đó thì mình học kha khá được mỗi môn toán,2 môn kia thì cứ như vịt nghe sấm vậy!!Không biết mẹ mình nghe ở đâu chuyện cứ giỏi toán thì lí hóa giỏi hết!Thế là mẹ mình kiểm tra mình gay gắt 2 môn Lí hóa(mẹ mình có đọc sách,hồi đi học mẹ cũng giỏi 2 môn này).Dĩ nhiên là mình không vượt qua các ''ải'' của mẹ.... Khi phát sổ liên lạc về,mẹ mình mượn thêm vài quyển liên lạc của mấy đứa học giỏi gần nhà để so sánh...... Hậu quả thì ai cũng biết rồi,mình được miễn phí nghe điệp khúc ''Con nhà....''
Mình thực sự chán nản luôn..........
ba mẹ mk cx vậy, cx muốn mk đi theo khối A thôi. Nhưng được cái 3 môn toán lí hóa môn này mk cũng hok được. Mk khuyên bạn nên cố gắng hok các môn lí hóa, như vậy sẽ giúp bạn rất nhiều. Mk tin chỉ cần bạn cố gắng sẽ thành công. CỐ LÊN
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
mình thì bị má suốt ngày ss với chị mình (chị mình giỏi HÓA TOÁN ANH) nói chung là thông minh còn mình thì ngược lại ...........cứ thi tỉnh huyện miết còn mình thì học giốt ...........bị ss với chị thì .buồn lắm
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
ba mẹ mk cx vậy, cx muốn mk đi theo khối A thôi. Nhưng được cái 3 môn toán lí hóa môn này mk cũng hok được. Mk khuyên bạn nên cố gắng hok các môn lí hóa, như vậy sẽ giúp bạn rất nhiều. Mk tin chỉ cần bạn cố gắng sẽ thành công. CỐ LÊN
:D:D:D Cảm ơn bạn :D:D:D Bạn cũng gắng lên,quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình nha ;););)
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
mình thì bị má suốt ngày ss với chị mình (chị mình giỏi HÓA TOÁN ANH) nói chung là thông minh còn mình thì ngược lại ...........cứ thi tỉnh huyện miết còn mình thì học giốt ...........bị ss với chị thì .buồn lắm
Mình cũng bị ss miết vs.... hm kể hơm nổi luôn.Tóm lại,bạn cứ coi như nước đổ lá khoai thôi
''NGU=Never Give Up ---> Tạm dịch là K bao giờ bỏ cuộc
Vậy nên,mỗi khi mẹ bạn mắn mỏ bạn,ss ban ngu hay điều gì tồi tệ,bạn hãy cứ hiểu rằng mẹ bạn đang ủng hộ bạn'' (Lời nói của bồ bạn thân mình)
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Mình cũng bị ss miết vs.... hm kể hơm nổi luôn.Tóm lại,bạn cứ coi như nước đổ lá khoai thôi
''NGU=Never Give Up ---> Tạm dịch là K bao giờ bỏ cuộc
Vậy nên,mỗi khi mẹ bạn mắn mỏ bạn,ss ban ngu hay điều gì tồi tệ,bạn hãy cứ hiểu rằng mẹ bạn đang ủng hộ bạn'' (Lời nói của bồ bạn thân mình)
phận là con cái chưa một lần chửi ai
nhìn về tương lại mà thấy xám đen miệt mù
------------------uk nghe chửi cũng chán rồi .......cố gắng ko để chửi nữa
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
vậy hả? Mẹ mk về khoản chọn khối thì ko như mẹ bn. mẹ mk cho tự chọn khối, và mk chọn khối D. Khối D sau ra cũng nhiều ngành ngon mà...Như ngoại thương chẳng hạn.
Giờ phải xác định trước, bn ko nên giữa dẫm vào cha mẹ nha. Mẹ chỉ cho lời khuyên, còn quyết định vẫn ở bạn đó.
Khuyên chân thành nè: Đi khối A1 hoặc D đi bn. Giờ học khối A ra cũng có xin việc lắm. Giỏi mấy môn kia nhưng học kém môn anh cũng chả làm đc gì!

Hãy cân nhắc, đừng để sau này phải hối hận.
 

thần chết

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng ba 2017
1
1
6
22
âm phủ
hãy cứ làm điều mà mình thích, sống cuộc sống mà mình mong muốn.
"sống đơn giản cho đời thanh thản"
Tuy nhiên cũng đừng có quá lố nha mọi người.
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
Mik hồi lớp 6 giỏi toán => ngu anh. Bây giờ giỏi anh => ngu toán :v . Not biết tại sao lại như vậy?
 

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
vậy hả? Mẹ mk về khoản chọn khối thì ko như mẹ bn. mẹ mk cho tự chọn khối, và mk chọn khối D. Khối D sau ra cũng nhiều ngành ngon mà...Như ngoại thương chẳng hạn.
Giờ phải xác định trước, bn ko nên giữa dẫm vào cha mẹ nha. Mẹ chỉ cho lời khuyên, còn quyết định vẫn ở bạn đó.
Khuyên chân thành nè: Đi khối A1 hoặc D đi bn. Giờ học khối A ra cũng có xin việc lắm. Giỏi mấy môn kia nhưng học kém môn anh cũng chả làm đc gì!
Hãy cân nhắc, đừng để sau này phải hối hận.
Ukm bạn trả lời đúng lắm. Bây giờ là bây giờ, đâu phải thời kì hồi đó. Người ta đang cần trình độ giao tiếp tiếng anh gấp trăm lần môn toán ấy.
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

LyHoanhNghiOppa

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
7
4
66
22
Xưa mình giỏi Lý, Toán, ngu Hóa. Thế là mình cố gắng khắc phục cái nhược điểm này bằng cách mua sách bài tập hóa về tự học, tự làm thêm. Sau khoảng 1 , 2 tháng ấy, cứ kiểm tra Hóa là mình mặc định 10 điểm. Nếu mà không phải bài kiểm tra 1 tiết thầy chấm nhầm 1 câu thì năm đó chắc Hóa mình 10' tròn.

Bạn chưa nên đầu hàng vội! Nếu xác định sau này đi khối A thì cố gắng lên.

Không liên quan nhưng thấy môn Lý hay mà sao nhiều bạn sợ nó thế nhỉ?
Chuẩn luôn, Lý quá hay
 

hoangvantuan422@gmail.com

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2017
108
30
31
hà nội
mọi người viết bàn luận hay quá,mk dành thời gian đọc tất cả tin nhắn và rồi cũng nhận ra mk là 1 trong số đó(mk học khối a cũng được k đến nỗi nào nhưng anh thì mk dốt đặc) và hiện đang sắp hết cấp 3 nhưng tương lai vẫn xám sịp 1 màu đen:chưa lựa chọn được nghành nghề và trường đại học sau này,cảm thấy chán nản khi theo đuổi danh vọng ở trường........
 

hoangvantuan422@gmail.com

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2017
108
30
31
hà nội

Bạn kể chuyện này tự dưng mình cũng muốn tâm sự đôi chút dù bây giờ cũng khá khuya rồi....
Câu hỏi đặt ra trong đầu hiện tại, học để vào trường nào? Mấy năm qua, chỉ mai mê rong ruổi bám theo những thứ hảo huyền mà không biết mình thích gì, đam mê gì? Trường tổ chức cái gì cũng thi, thi thì có giải rồi được người ta khen giỏi. Nghĩ lại mà nực cười, rốt cuộc cả xấp bằng khen vứt ở góc nhà vẫn không thể giúp mình định hướng tương lai, vẫn mông lung như một trò đùa. Mọi người cứ định hướng mình đi Dược nhưng từ nhỏ mình đã yêu sư phạm. Mà nếu thi vào sư phạm bây giờ thì như đi vào ngõ cụt luôn.
Ngoài kia có cả trăm người đồn rằng mình học giỏi nhưng rốt cuộc mình chẳng biết ngành mình thực sự nên vào để vừa đúng đam mê vừa tương lai không bị thất nghiệp :)
Vốn dĩ mình không phải là con người tham tiền nhưng mình sẽ không dấn thân vào một ngôi trường dù đúng đam mê nhưng biết trước tương lai không mấy sáng sủa về tiền. Bạn biết tại sao không?
Chuyện mà bạn học giỏi môn này hay môn kia cũng chỉ là cái mác một lúc thôi, sau này ra đời bạn giàu cỡ nào mới quan trọng. Rồi dần dần người ta chỉ đánh giá sự cố gắng của bạn mấy chục năm trời qua số tiền bạn kiếm được lúc trưởng thành mà thôi.

Tất nhiên không phải bài viết này bảo bạn bỏ bê học tập mà thay vì cứ gắm mặt vào sách vở để ganh đua bạn bè chạy top lớp hãy dành thời gian tìm hiểu những thứ chuyển động xung quanh như chính trị , kinh tế, xã hội thị trường hay đơn giản thậm chí yên lặng lắng nghe chính bản thân bạn thích cái gì, đam mê cái gì. Mình tin là sẽ có ích cho tương lai lâu dài của bạn hơn !
chi viết hay quá và em cũng đang ở dạng đó đây,cho e xin phép share bài này nha
 
  • Like
Reactions: forum_

Nguyễn Thánh Tiền

Mr Favoirite 2012
Thành viên
2 Tháng mười 2010
1,931
782
324
Hà Nội
cO VUA
Ba mẹ e tuy thiên về toán nhưng lẫn ba mẹ vs họ hàng làng xóm ai cũng nói ko có tiếng anh thì đừng mong có việc làm. Rồi nói ra trường mà ko có = toeic hay học cho nha thì đừng có mong ra trường

Anh làm việc cho 1 công ty của nhật bản vì thế anh thấy tiếng nhật cần hơn :)

ý anh là có nhiều công việc cho mình chọn lựa chỉ cần mình có đam mê thôi

Xưa anh đam mê tin học , giờ anh đam mê cờ vua . Tặng các em cái ảnh không phải anh khoe nhưng chỉ cần có đam mê Em sẽ thành công
12308288_1044028858982290_5280520212907564768_n.jpg
 
Last edited:

vanphongthamtutnt@gmail.com

Học sinh
Thành viên
24 Tháng một 2016
3
1
21
29
hồ chí minh
vanphongthamtu.info
Con đã lớn rồi. cho con được chia sẻ, tham gia và đóng góp những ý kiến riêng của mình. Nếu bố mẹ thực sự muốn con trưởng thành và năng động hơn những bạn trên cuốn sổ liên lạc kia.
Bạn nên nói ra để bố mẹ biết. Tất nhiên thế hệ trước bố mẹ vẫn khá bảo thủ (nhưng vô hình chung cũng là lo cho mình cả thôi!!). Năm nay đã là 2017 rồi, thành viên trong gia đình hòa đồng, chia sẻ, tham gia vào mọi việc. Chứ không nên như trước nữa. Thân!
 
Top Bottom