[Tâm sự] Đã giỏi toán thì phải giỏi lý,hóa?

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Không biết mẹ mn có vậy không chứ mẹ mình thì..... thích cái chuyện con cái vô được khối A lắm.Éo le ở chỗ mấy môn toán,lý,hóa đó thì mình học kha khá được mỗi môn toán,2 môn kia thì cứ như vịt nghe sấm vậy!!Không biết mẹ mình nghe ở đâu chuyện cứ giỏi toán thì lí hóa giỏi hết!Thế là mẹ mình kiểm tra mình gay gắt 2 môn Lí hóa(mẹ mình có đọc sách,hồi đi học mẹ cũng giỏi 2 môn này).Dĩ nhiên là mình không vượt qua các ''ải'' của mẹ.... Khi phát sổ liên lạc về,mẹ mình mượn thêm vài quyển liên lạc của mấy đứa học giỏi gần nhà để so sánh...... Hậu quả thì ai cũng biết rồi,mình được miễn phí nghe điệp khúc ''Con nhà....''
Mình thực sự chán nản luôn..........
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Không biết mẹ mn có vậy không chứ mẹ mình thì..... thích cái chuyện con cái vô được khối A lắm.Éo le ở chỗ mấy môn toán,lý,hóa đó thì mình học kha khá được mỗi môn toán,2 môn kia thì cứ như vịt nghe sấm vậy!!Không biết mẹ mình nghe ở đâu chuyện cứ giỏi toán thì lí hóa giỏi hết!Thế là mẹ mình kiểm tra mình gay gắt 2 môn Lí hóa(mẹ mình có đọc sách,hồi đi học mẹ cũng giỏi 2 môn này).Dĩ nhiên là mình không vượt qua các ''ải'' của mẹ.... Khi phát sổ liên lạc về,mẹ mình mượn thêm vài quyển liên lạc của mấy đứa học giỏi gần nhà để so sánh...... Hậu quả thì ai cũng biết rồi,mình được miễn phí nghe điệp khúc ''Con nhà....''
Mình thực sự chán nản luôn..........
chào em! chị chia sẻ 1 chút nhé

Hồi cuối năm lớp 9, c định thi vô khối c của trường c3, bởi c học khá chắc những môn xã hội. Nhưng gia đình đều hướng c theo khối A. như em bây giờ ý. Rồi chị cũng đỗ vào lơp A1 của một trường gần nhà. những ngày đó, Văn nó vẫn cứ bám lấy chị. Chị vừa học toán lý hóa vừa thêm văn. Hồi đó c ham viết chuyện lắm ^^

Rồi cuối năm 11, chị k thể tiếp tục theo Lý nữa, vì c lúc đó thực sự là học k vào. chị chuyển sang ôn thi khối B. rồi kết quả đh, chị đỗ ngành kế toán của một trường đh ở Vinh.

đấy em! dù chị thích, nhưng cuối cùng vẫn k thể theo nó. càng học lên c càng thấy yêu ngành mình học, quan trong là em có cố gắng hay k thôi.

Nhưng chị vẫn hối tiếc về những ngày tháng đó, nếu c học khối C, chắc bây h chị đã khác, có thể là 1 cô phóng viên "gần xinh đẹp" chẳng hạn. ^^

Mỗi người có một cái duyên. Nếu em thích nhưng k có duyên thì em vẫn k thể làm đc. nhưng nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp. Như c, chị k học khối C, nhưng chị thích và làm được kha khá việc ở bộ phận cộng đồng của 4rum nè.

em hãy thử nói chuyện với bố mẹ xem, thiếu gì người có thể làm những cv tốt khi học những khối khác.

Tự tin nói tiếng nói của mình nào!!!

chúc em luôn ĐỦ!!! :D
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
chào em! chị chia sẻ 1 chút nhé

Hồi cuối năm lớp 9, c định thi vô khối c của trường c3, bởi c học khá chắc những môn xã hội. Nhưng gia đình đều hướng c theo khối A. như em bây giờ ý. Rồi chị cũng đỗ vào lơp A1 của một trường gần nhà. những ngày đó, Văn nó vẫn cứ bám lấy chị. Chị vừa học toán lý hóa vừa thêm văn. Hồi đó c ham viết chuyện lắm ^^

Rồi cuối năm 11, chị k thể tiếp tục theo Lý nữa, vì c lúc đó thực sự là học k vào. chị chuyển sang ôn thi khối B. rồi kết quả đh, chị đỗ ngành kế toán của một trường đh ở Vinh.

đấy em! dù chị thích, nhưng cuối cùng vẫn k thể theo nó. càng học lên c càng thấy yêu ngành mình học, quan trong là em có cố gắng hay k thôi.

Nhưng chị vẫn hối tiếc về những ngày tháng đó, nếu c học khối C, chắc bây h chị đã khác, có thể là 1 cô phóng viên "gần xinh đẹp" chẳng hạn. ^^

Mỗi người có một cái duyên. Nếu em thích nhưng k có duyên thì em vẫn k thể làm đc. nhưng nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp. Như c, chị k học khối C, nhưng chị thích và làm được kha khá việc ở bộ phận cộng đồng của 4rum nè.

em hãy thử nói chuyện với bố mẹ xem, thiếu gì người có thể làm những cv tốt khi học những khối khác.

Tự tin nói tiếng nói của mình nào!!!

chúc em luôn ĐỦ!!! :D
cảm ơn chị,em thấy tự tin hơn rồi :cool::cool:
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Không biết mẹ mn có vậy không chứ mẹ mình thì..... thích cái chuyện con cái vô được khối A lắm.Éo le ở chỗ mấy môn toán,lý,hóa đó thì mình học kha khá được mỗi môn toán,2 môn kia thì cứ như vịt nghe sấm vậy!!Không biết mẹ mình nghe ở đâu chuyện cứ giỏi toán thì lí hóa giỏi hết!Thế là mẹ mình kiểm tra mình gay gắt 2 môn Lí hóa(mẹ mình có đọc sách,hồi đi học mẹ cũng giỏi 2 môn này).Dĩ nhiên là mình không vượt qua các ''ải'' của mẹ.... Khi phát sổ liên lạc về,mẹ mình mượn thêm vài quyển liên lạc của mấy đứa học giỏi gần nhà để so sánh...... Hậu quả thì ai cũng biết rồi,mình được miễn phí nghe điệp khúc ''Con nhà....''
Mình thực sự chán nản luôn..........
ba má mình chỉ cho một câu;''học cho thoát khó'' học cho có kiến thức ''' học vì danh dự gia đình''
ko đặt quá nhiều vấn đề thành tích ......cứ giỏi và có kiến thức là được
MÌNH CÓ MÔN HÓA MỜ NHƯ bạn ----cùng tiến ---
 

KenKen23

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
132
59
101
20
chào em! chị chia sẻ 1 chút nhé

Hồi cuối năm lớp 9, c định thi vô khối c của trường c3, bởi c học khá chắc những môn xã hội. Nhưng gia đình đều hướng c theo khối A. như em bây giờ ý. Rồi chị cũng đỗ vào lơp A1 của một trường gần nhà. những ngày đó, Văn nó vẫn cứ bám lấy chị. Chị vừa học toán lý hóa vừa thêm văn. Hồi đó c ham viết chuyện lắm ^^

Rồi cuối năm 11, chị k thể tiếp tục theo Lý nữa, vì c lúc đó thực sự là học k vào. chị chuyển sang ôn thi khối B. rồi kết quả đh, chị đỗ ngành kế toán của một trường đh ở Vinh.

đấy em! dù chị thích, nhưng cuối cùng vẫn k thể theo nó. càng học lên c càng thấy yêu ngành mình học, quan trong là em có cố gắng hay k thôi.

Nhưng chị vẫn hối tiếc về những ngày tháng đó, nếu c học khối C, chắc bây h chị đã khác, có thể là 1 cô phóng viên "gần xinh đẹp" chẳng hạn. ^^

Mỗi người có một cái duyên. Nếu em thích nhưng k có duyên thì em vẫn k thể làm đc. nhưng nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp. Như c, chị k học khối C, nhưng chị thích và làm được kha khá việc ở bộ phận cộng đồng của 4rum nè.

em hãy thử nói chuyện với bố mẹ xem, thiếu gì người có thể làm những cv tốt khi học những khối khác.

Tự tin nói tiếng nói của mình nào!!!

chúc em luôn ĐỦ!!! :D
chị ở Vinh hả
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Kybangha_10

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
452
595
146
18
Xưa mình giỏi Lý, Toán, ngu Hóa. Thế là mình cố gắng khắc phục cái nhược điểm này bằng cách mua sách bài tập hóa về tự học, tự làm thêm. Sau khoảng 1 , 2 tháng ấy, cứ kiểm tra Hóa là mình mặc định 10 điểm. Nếu mà không phải bài kiểm tra 1 tiết thầy chấm nhầm 1 câu thì năm đó chắc Hóa mình 10' tròn.

Bạn chưa nên đầu hàng vội! Nếu xác định sau này đi khối A thì cố gắng lên.

Không liên quan nhưng thấy môn Lý hay mà sao nhiều bạn sợ nó thế nhỉ?
 
Last edited:

Nguyễn Thánh Tiền

Mr Favoirite 2012
Thành viên
2 Tháng mười 2010
1,931
782
324
Hà Nội
cO VUA
Không biết mẹ mn có vậy không chứ mẹ mình thì..... thích cái chuyện con cái vô được khối A lắm.Éo le ở chỗ mấy môn toán,lý,hóa đó thì mình học kha khá được mỗi môn toán,2 môn kia thì cứ như vịt nghe sấm vậy!!Không biết mẹ mình nghe ở đâu chuyện cứ giỏi toán thì lí hóa giỏi hết!Thế là mẹ mình kiểm tra mình gay gắt 2 môn Lí hóa(mẹ mình có đọc sách,hồi đi học mẹ cũng giỏi 2 môn này).Dĩ nhiên là mình không vượt qua các ''ải'' của mẹ.... Khi phát sổ liên lạc về,mẹ mình mượn thêm vài quyển liên lạc của mấy đứa học giỏi gần nhà để so sánh...... Hậu quả thì ai cũng biết rồi,mình được miễn phí nghe điệp khúc ''Con nhà....''
Mình thực sự chán nản luôn..........


Chào em!!

Thứ nhất anh tiếc 4 năm đại học của mình vì anh đã nghe lời mẹ để chọn nhầm trường. Anh thi đậu đại học bách khoa Hà Nội. Nhưng do anh bị khuyết tật nên mẹ anh khuyên là học gần nhà để mẹ tiện chăm sóc, và bây giờ khi anh đã tốt nghiệp đại học anh vẫn phải xa mẹ để ra Hà Nội tìm việc làm phù hợp !!!!!! ôi thôi sự bỡ ngỡ, giỏi ở trường làng không bằng trung bình ở đây. Vì vậy anh lại phải bắt đầu đi học thêm. Đấy anh chỉ nhầm trường thôi đấy. còn nhầm khối thì thôi rồi.

Thứ 2 em nói em chỉ kha khá toán chứ không giỏi toán. mà cái dạng kha khá thì tư duy cũng chưa chắc đã tốt . Anh thấy giỏi toán thì tư duy rất tốt và các môn đều khá không chỉ lý hóa


Quyết định trọng tay em , hãy đứng lên trước khi quá muộn

Thân
 

Nguyễn Thánh Tiền

Mr Favoirite 2012
Thành viên
2 Tháng mười 2010
1,931
782
324
Hà Nội
cO VUA
Chuyện mà bạn học giỏi môn này hay môn kia cũng chỉ là cái mác một lúc thôi, sau này ra đời bạn giàu cỡ nào mới quan trọng.
Em thích là nhạc sĩ W.A. Mozazz chết vì đói hay 1 nhà tỷ phú chết không ai quan tâm. Anh nói thế chắc em hiểu nhỉ
 

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,081
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
Xưa mình giỏi Lý, Toán, ngu Hóa. Thế là mình cố gắng khắc phục cái nhược điểm này bằng cách mua sách bài tập hóa về tự học, tự làm thêm. Sau khoảng 1 , 2 tháng ấy, cứ kiểm tra Hóa là mình mặc định 10 điểm. Nếu mà không phải bài kiểm tra 1 tiết thầy chấm nhầm 1 câu thì năm đó chắc Hóa mình 10' tròn.

Bạn chưa nên đầu hàng vội! Nếu xác định sau này đi khối A thì cố gắng lên.

Không liên quan nhưng thấy môn Lý hay mà sao nhiều bạn sợ nó thế nhỉ?
Woa!!! Đáng nể phục nhỉ?:eek: Cho mk xin cái bí kíp cái đi. Toán, Lý mk siu đến đâu môn Hóa nó thảm đến đó ak:D. Dù đã quyết tâm nhưng hình như nó vẫn thiếu thiếu cái gì đó vậy. :)Khi làm bài tập Hóa khó, ko làm đc=> đi học lý hoặc toán để đỡ tốn t/g mà đã học 2 môn này thì càng học càng bị nó cuốn ko thoát ra đc.:confused: Chắc bệnh của mk hết thuốc chữa rùi.:rolleyes:
 

forum_

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng năm 2013
1,342
120
251
Quảng Trị
Em thích là nhạc sĩ W.A. Mozazz chết vì đói hay 1 nhà tỷ phú chết không ai quan tâm. Anh nói thế chắc em hiểu nhỉ
Em chọn làm tỷ phú nhưng lúc giàu đến ngang cỡ tỷ phú thì em sẽ làm từ thiện, chăm sóc ba mẹ và gia đình người thân best nhất có thể
Sau đó thì chết không ai quan tâm cũng chẳng sao vì thực ra chuyện đó đâu có quan trọng nhỉ :)
Tỷ phú chính ra có nhiều cách làm người ta quan tâm lắm, mua bọn báo chí để nó viết mình lên chẳng hạn. Vấn đề cơ bản đến lúc ấy em không cần sự nổi tiếng hay ghi danh sử sách làm gì anh ạ :))
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Không biết mẹ mn có vậy không chứ mẹ mình thì..... thích cái chuyện con cái vô được khối A lắm.Éo le ở chỗ mấy môn toán,lý,hóa đó thì mình học kha khá được mỗi môn toán,2 môn kia thì cứ như vịt nghe sấm vậy!!Không biết mẹ mình nghe ở đâu chuyện cứ giỏi toán thì lí hóa giỏi hết!Thế là mẹ mình kiểm tra mình gay gắt 2 môn Lí hóa(mẹ mình có đọc sách,hồi đi học mẹ cũng giỏi 2 môn này).Dĩ nhiên là mình không vượt qua các ''ải'' của mẹ.... Khi phát sổ liên lạc về,mẹ mình mượn thêm vài quyển liên lạc của mấy đứa học giỏi gần nhà để so sánh...... Hậu quả thì ai cũng biết rồi,mình được miễn phí nghe điệp khúc ''Con nhà....''
Mình thực sự chán nản luôn..........

cạn lời(thực ra còn 1 số để nói)
bây h 90% phụ huynh ko để con cái dc quyết định con đường của mik và bắt con cái nghe theo ý của mik và tất nhiên cả thik con zô lớp chọn nữa.
đầu tiên bạn thử nói chuyện với ba mẹ bạn xem ko nhất thiết là giỏi toán là PHẢI giỏi lý hóa đâu 3 môn này chỉ LIÊN QUAN đến nhau thui

cố lên nhé:c10:c10r23r23r23
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
cuộc đời ác quá ko cho biết ta giỏi gì thích gì .....tìm tìm mãi mà chẳng thấy thấy lung tung những thứ spam
HÓA THÌ MÌNH NGU QUÁ ..TOÁN BÌNH THƯỜNG ,LÝ CŨNG VẬY ....MẤY MÔN KIA THÌ NHÁT HỌC BÀI
niềm đam mê của chúng ta đang lạc trôi ở đâu? ......
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
À mình hì theo khối c. Khối A thì cũng kém hơn c. Hãy theo đuổi ước mơ.
 

haulunyy

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng ba 2017
93
22
79
22
Theo nhu cầu của học sinh, nhà trường mở thêm khối A1
Nhưng mẹ mk cứ nói thi khối A thôi chứ học gì khối A1
Hôm đi đăng kí khối mk chọn khối A1 mẹ cứ nói suốt nhưng thấy mk học tốt nên cx k nói gì nữa
Vậy nên cứ theo đuổi khối bạn muốn và hãy cm cho bố mẹ thấy sự lựa chọn của bạn là đúng!!!
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

Kem Min

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2016
91
177
144
21
cạn lời(thực ra còn 1 số để nói)
bây h 90% phụ huynh ko để con cái dc quyết định con đường của mik và bắt con cái nghe theo ý của mik và tất nhiên cả thik con zô lớp chọn nữa.
đầu tiên bạn thử nói chuyện với ba mẹ bạn xem ko nhất thiết là giỏi toán là PHẢI giỏi lý hóa đâu 3 môn này chỉ LIÊN QUAN đến nhau thui

cố lên nhé:c10:c10r23r23r23
thế bame mình lọt vào top 10% rồi :3
 

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
Ba mẹ cũng là thành phần khiến trình độ học sinh bị hạn chế ở các môn học do quá gây áp lực và tạo căng thẳng cho đầu óc
 
Top Bottom