HMF Confess HM Forum Confession #02

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Gửi bạn @leminhnghia1

"Bài viết này em đã viết đi viết lại, xóa đi xóa lại và cuối cùng em quyết định ẩn danh để viết và dành nó cho riêng anh đọc :)
Gửi anh Lê Minh Nghĩa ^^
Em cảm ơn anh vì đã từng làm T-mod toán của diễn đàn học mãi. Anh biết ko? Em đã từng học rất yếu môn toán, mất gốc luôn á anh, thậm chí em đã nghĩ là sẽ bỏ không thi vào ngành em yêu thích vì em không đủ năng lực học toán anh ạ. Nhưng cho tới khi em nghe bạn bè mình giới thiệu về anh. Em đã vào ngay diễn đàn nhưng em không sao tìm được anh. Do thằng bạn em nó giới thiệu ""giỏi"" quá mức thôi -_- Anh biết không? Ngay từ lần đầu biết anh, em đã khâm phục năng lực của anh và rồi ngay lần anh giải bài tập em thắc mắc em đã biết ơn anh rất rất chi là nhiều luôn ạ. Và tất cả bài tập nào em hỏi khi anh vào rely giải quyết thì mọi thắc mắc đều được gỡ bỏ, mọi kiến thức trong môn toán trở nên rõ ràng hơn :D Nhờ anh, em đã lấy lại được nền tảng. Chính anh đã thắp sáng cho em niềm tin vào một tương lai vào trường đại học danh tiếng!!!
Nhưng thật sự thì em cũng hơi buồn bởi vì dường như anh chưa từng quan tâm đến những topic mà em rất rất cần anh hỗ trợ T^T Cũng chỉ biết nhau qua mấy câu chào ... nên nhiều lúc em ko dám gửi link vào trang hồ sơ của anh để nhờ anh giúp đỡ nữa ... Em hy vọng anh có thể thật sự là bạn của anh sau tất cả ...
Ngày nào em cũng vào trang hồ sơ của anh, theo dõi những bài đăng và thậm chí là thông tin hoạt động thường ngày của anh... Có lẽ cái này chỉ mình em biết thôi ^_^ vì dường anh đâu biết anh đang có ít nhất một fan cuồng đúng không ạ? Hì, em đã rất muốn nói câu này thẳng thắn trước mặt anh nhưng rồi em đã không đủ can đảm: ""YOU ARE ONE OF THE GREATEST MY IDOLS"" Em tin là anh dịch được =))
Anh ơi, em hy vọng anh có thể chú ý nhiều hơn đến ai đó xung quanh... Em đã từng rất cố gắng gây nổi bật trước mặt anh nhưng hình như anh chẳng có một chút bận tâm :)) Nó hơi đắng á anh ... đặc biệt với một người fan như em ...
Em nghĩ anh sẽ không thể nhận ra em là ai ... trừ khi anh hỏi chị Thy ... mà em hy vọng anh sẽ ko đi tìm người viết dòng confession này :)

Lời cuối: Em chúc anh học thật tốt, thi thật tốt, đón sinh nhật, giáng sinh và cả tết nguyên đán vui vẻ. [em học không giỏi văn, anh thông cảm!]"


------------------------------------------
Hãy để HM Forum Confession thay bạn nói lên tiếng nói con tim.
Hãy tôn trọng và để người gửi mãi là một ẩn số!!!
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Gửi bạn @leminhnghia1

"Bài viết này em đã viết đi viết lại, xóa đi xóa lại và cuối cùng em quyết định ẩn danh để viết và dành nó cho riêng anh đọc :)
Gửi anh Lê Minh Nghĩa ^^
Em cảm ơn anh vì đã từng làm T-mod toán của diễn đàn học mãi. Anh biết ko? Em đã từng học rất yếu môn toán, mất gốc luôn á anh, thậm chí em đã nghĩ là sẽ bỏ không thi vào ngành em yêu thích vì em không đủ năng lực học toán anh ạ. Nhưng cho tới khi em nghe bạn bè mình giới thiệu về anh. Em đã vào ngay diễn đàn nhưng em không sao tìm được anh. Do thằng bạn em nó giới thiệu ""giỏi"" quá mức thôi -_- Anh biết không? Ngay từ lần đầu biết anh, em đã khâm phục năng lực của anh và rồi ngay lần anh giải bài tập em thắc mắc em đã biết ơn anh rất rất chi là nhiều luôn ạ. Và tất cả bài tập nào em hỏi khi anh vào rely giải quyết thì mọi thắc mắc đều được gỡ bỏ, mọi kiến thức trong môn toán trở nên rõ ràng hơn :D Nhờ anh, em đã lấy lại được nền tảng. Chính anh đã thắp sáng cho em niềm tin vào một tương lai vào trường đại học danh tiếng!!!
Nhưng thật sự thì em cũng hơi buồn bởi vì dường như anh chưa từng quan tâm đến những topic mà em rất rất cần anh hỗ trợ T^T Cũng chỉ biết nhau qua mấy câu chào ... nên nhiều lúc em ko dám gửi link vào trang hồ sơ của anh để nhờ anh giúp đỡ nữa ... Em hy vọng anh có thể thật sự là bạn của anh sau tất cả ...
Ngày nào em cũng vào trang hồ sơ của anh, theo dõi những bài đăng và thậm chí là thông tin hoạt động thường ngày của anh... Có lẽ cái này chỉ mình em biết thôi ^_^ vì dường anh đâu biết anh đang có ít nhất một fan cuồng đúng không ạ? Hì, em đã rất muốn nói câu này thẳng thắn trước mặt anh nhưng rồi em đã không đủ can đảm: ""YOU ARE ONE OF THE GREATEST MY IDOLS"" Em tin là anh dịch được =))
Anh ơi, em hy vọng anh có thể chú ý nhiều hơn đến ai đó xung quanh... Em đã từng rất cố gắng gây nổi bật trước mặt anh nhưng hình như anh chẳng có một chút bận tâm :)) Nó hơi đắng á anh ... đặc biệt với một người fan như em ...
Em nghĩ anh sẽ không thể nhận ra em là ai ... trừ khi anh hỏi chị Thy ... mà em hy vọng anh sẽ ko đi tìm người viết dòng confession này :)
Lời cuối: Em chúc anh học thật tốt, thi thật tốt, đón sinh nhật, giáng sinh và cả tết nguyên đán vui vẻ. [em học không giỏi văn, anh thông cảm!]"


------------------------------------------
Hãy để HM Forum Confession thay bạn nói lên tiếng nói con tim.
Hãy tôn trọng và để người gửi mãi là một ẩn số!!!
Chị Thy ơi, cho nhiều chuyện tí xíu ạ ...
Đây là cfs em có nhiều dấu ấn nhất trên HMF này, nên em hy vọng chị để lại font như ngày trước ấy ạ... Vì đơn giản trước đây, ngày nào em cx vào trang này để đọc cfs này hết á ... dù mảnh ghép đã ko còn trọn vẹn như trước nhưng hãy để cfs của em được là chính nó. Để font chữ cũ nha chị :D
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Chị Thy ơi, cho nhiều chuyện tí xíu ạ ...
Đây là cfs em có nhiều dấu ấn nhất trên HMF này, nên em hy vọng chị để lại font như ngày trước ấy ạ... Vì đơn giản trước đây, ngày nào em cx vào trang này để đọc cfs này hết á ... dù mảnh ghép đã ko còn trọn vẹn như trước nhưng hãy để cfs của em được là chính nó. Để font chữ cũ nha chị :D

Ơ. Vẫn màu tím. Cỡ 5. Có gì khác đâu em.
 
Top Bottom