[trợ giúp]

N

noinhobinhyen

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

em mới có cái học bổng ngon được đi du học 2 năm bên Nhật nhưng mà em vẫn do dự có nên đi ko .Tại vì :

1.Em ko muốn xa quê hương.

2.Em muốn xây dựng Việt Nam cơ chứ giờ sang đó thì khéo lại muốn ở bên đó luôn .

3.Đất khách quê người gian nan thử thách . em sợ .

4.Lí do quan trọng nhất là : em ko xa người yêu em được


Vậy mọi người có thể giúp em đc ko . em nên từ bỏ mọi thứ mà ra đi hay là ko đây ạ . khó em quá .
 
M

meocon_183

Thứ nhất:người yêu em ko pai là cả cuộc đời của em, sau này có thể tình cảm sẽ thay đổi và e sẽ hối hận.
Thứ hai: nếu em yêu quê hương thì dù ở đâu cũng có thể góp sức xây dựng quê hương.
Thứ ba:tuy đất khách quê người nhưng em sẽ nhận đk nhiu thứ hơn là mất đi: những trải nghiệm và vốn sống. ko pai ai kung có thể có đk 1 cơ hội tốt như em
Chúc e có 1 lựa chọn sáng suốt cho riêng mình.
 
N

noinhobinhyen

Thứ nhất:người yêu em ko pai là cả cuộc đời của em, sau này có thể tình cảm sẽ thay đổi và e sẽ hối hận.
Thứ hai: nếu em yêu quê hương thì dù ở đâu cũng có thể góp sức xây dựng quê hương.
Thứ ba:tuy đất khách quê người nhưng em sẽ nhận đk nhiu thứ hơn là mất đi: những trải nghiệm và vốn sống. ko pai ai kung có thể có đk 1 cơ hội tốt như em
Chúc e có 1 lựa chọn sáng suốt cho riêng mình.

nhưng mà h tự nhiên lẻ loi cô đơn 1 mình bên đó thì khổ quá .
 
Q

quockhanhvietnam

em mới có cái học bổng ngon được đi du học 2 năm bên Nhật nhưng mà em vẫn do dự có nên đi ko .Tại vì :

1.Em ko muốn xa quê hương.

2.Em muốn xây dựng Việt Nam cơ chứ giờ sang đó thì khéo lại muốn ở bên đó luôn .

3.Đất khách quê người gian nan thử thách . em sợ .

4.Lí do quan trọng nhất là : em ko xa người yêu em được


Vậy mọi người có thể giúp em đc ko . em nên từ bỏ mọi thứ mà ra đi hay là ko đây ạ . khó em quá .
1 chữ duy nhất: Ở nhà! :D
Trả lời cho từng chữ tại vì:
1. Chứ ai muốn xa quê hương chứ? Nhớ bạn bè người thân lắm!
2.Muốn xây dựng đất nước thì phải có kiến thức, bản lĩnh: cái đó mình có thể có được bằng rèn luyện ở ngay quê nhà chứ k0 cần phải đi đâu cho xa hết. Sách có đó, tiếng anh tiếng pháp tiếng nhật đầy đủ, mắc mớ gì phải đi.
3.Đúng là sợ, người ta sinh viên đại học còn sợ huống chi mình.
(Qua đó gặp Maria Ozawa thì mê luôn đó thì chết, phải tránh được sa ngã - rất khó với ngành công nghiệp XXX của nhật + sự dụ dỗ lôi kéo).
4.Cái này chẳng phải lí do, nghe giống đùa quá. Những SV đi du học nước ngoài, họ cũng có người yêu vậy, nhưng họ thước sau khi thành công sẽ trở về cưới nhau. Nếu nói không thể xa cha mẹ còn chấp nhận được.
$Longrightarrow$ Tất cả suy ra, lấy tiền để dành, 7n
 
Q

quockhanhvietnam

1 chữ duy nhất: Ở nhà! :D
Trả lời cho từng chữ tại vì:
1. Chứ ai muốn xa quê hương chứ? Nhớ bạn bè người thân lắm!
2.Muốn xây dựng đất nước thì phải có kiến thức, bản lĩnh: cái đó mình có thể có được bằng rèn luyện ở ngay quê nhà chứ k0 cần phải đi đâu cho xa hết. Sách có đó, tiếng anh tiếng pháp tiếng nhật đầy đủ, mắc mớ gì phải đi.
3.Đúng là sợ, người ta sinh viên đại học còn sợ huống chi mình.
(Qua đó gặp Maria Ozawa thì mê luôn đó thì chết, phải tránh được sa ngã - rất khó với ngành công nghiệp XXX của nhật + sự dụ dỗ lôi kéo).
4.Cái này chẳng phải lí do, nghe giống đùa quá. Những SV đi du học nước ngoài, họ cũng có người yêu vậy, nhưng họ thước sau khi thành công sẽ trở về cưới nhau. Nếu nói không thể xa cha mẹ còn chấp nhận được.
$Longrightarrow$ Tất cả suy ra, lấy tiền để dành,
mua sách tham khảo, gửi ngân hàng hay đưa cho mẹ là tốt nhất.
 
B

bi.mit.bi

em mới có cái học bổng ngon được đi du học 2 năm bên Nhật nhưng mà em vẫn do dự có nên đi ko .Tại vì :

1.Em ko muốn xa quê hương.

2.Em muốn xây dựng Việt Nam cơ chứ giờ sang đó thì khéo lại muốn ở bên đó luôn .

3.Đất khách quê người gian nan thử thách . em sợ .

4.Lí do quan trọng nhất là : em ko xa người yêu em được


Vậy mọi người có thể giúp em đc ko . em nên từ bỏ mọi thứ mà ra đi hay là ko đây ạ . khó em quá .

Chị khuyên em một câu chân thành là CỰC KÌ NÊN ĐI em ạ.
- Nhật là một nước văn mình, tiên tiến, phát triển nhất nhì trên thế giới, sang đó em không chỉ học được về kiến thức mà còn học được rất nhiều về lối sống, văn hóa, phong cách làm việc,.. của người Nhật, qua trận động đất sóng thần hôm 11/3 em biết rồi đấy, cả thế giới phải nghiêng mình nể phục tinh thần đoàn kết của người Nhật.
- Xa nhà, xa bố mẹ ngưòi thân một mình phải bươn trải sẽ giúp mình trưởng thành và khôn ngoan ra hơn rất nhiều
- Ngày nay CNTT phát triền, skype, wsap, wechat, facebook, yh,... em vẫn có thể nhìn và trò chuyện với người em yêu hàng ngày chứ có phải như ngày xưa đi thế là biệt tăm không liên lạc được với nhau nữa đâu mà lo, hơn nữa khoảng thời gian xa cách về địa lí như vậy coi như một thử thách trong tình yêu của các em.
Thời gian trôi nhanh lắm, 2 năm không phải quá dài, và đừng bỏ phí cơ hội này của mình, chị cũng đang mơ được như em mà không được đây, có chiêu gì săn lùng học bổng thì bảo chị với, chị cũng thích được sạng Nhật ghê đây:)
 
Top Bottom