bạn tham khảo tạm nke hjhj
Ngày xưa có chàng Trường Sinh vừa cưói vợ xong phải đi lí
Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương là người con gái thuỳ mị, nết na lấy chàng Trương SInh con nhà hào phú ít học lại có tính hay ghen. Khi Trương SInh đi lính, Vũ Nương sinh ra 1 đứa bé trai và đặt tên là Đản, ít lâu sau mẹ Trương Sinh qua đời. Sau khi Trương SInh đi lính trở về, nghe lời con nghi ngờ vợ hư, không chung thuỷ. Chàng đã đánh đuổi vợ mặc dân làng can ngăn. Giải oan không được Vũ Nương nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Về sau, Trương Sinh mới biết vợ bị oan nhưng đã muộn. Cùng làng có Phan Lang 1 đêm nằm mộng thấy 1 thiếu nữ xin mình tha mạng và thả rùa. Thuyền Phan Lang bị đắm, Phan Lang được Linh Phi là con rùa ấy cứu sống. Ở trong động rùa, PHan Lang gặp được Vũ Nương và khuyên nàng trở về. Vũ Nương đưa Phan Lang 1 chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương Sinh. Trương SInh lập đàn giải oan 3 ngày 3 đêm cho Vũ Nương. Vũ Nương hiện về nói lời từ biệt rồi biến mất.
Hơi dafi bàn à
nh ,để lại người mẹ già và gười vợ trẻ là Vũ Thị Thiết còn gọi làVũ Nuơng.
Vũ Nương là một người đẹp người đẹp nết. Sau khi Trường Sinh đi lính, Vũ Nương có thai và sinh con. Một mình cô phải ở nhà nuôi con nuôi mẹ.
Sau khi Trường Sinh đi đàu quân thì ở nhà mẹ già nhớ mong cuối cùng vì bị lâm bệnh nặng nên bà đã mất,Vũ Nương làm ma chay chu đáo cho mẹ chồng. Giặc tan,Trường Sinh về nhà ,không ngờ mẹ mình đã mất Trường Sinh .Vũ Nương bị oan ben gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn .
Một đêm Truơng Sinh cùng con trai ngồi bên đèn ,đứa con chỉ chiếc bóng trên tường bảo đó là cha của mình .Lúc đó Truơng Sinh mới hiểu vợ mình bị oan.Phan Lang,ng cùng làng tình cờ gặp Vũ nuơng dưói thuỷ cung .
Khi Phan Lang trờ về trần gian,Vũ Nương gởi chiếc hoa cùng nhắc cho Truơng Sinh lập đàn giải oan cho mình .Truơng Sinh lập đàn giải oan trên bến Hoàng Giang.Vũ Nương trở về ngồi trên kiệu hoa đứng giữa dòng lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất.
thanks nkiu nka kaka

>-

>-

>-:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*