khó quá

G

giangsieu1999

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ với một con vật nuôi mà em yêu thích
Viết giùm mình theo dàn ý này:
I- Mở bài:
a) Hồi tưởng:
II-Thân bài:
a) Nghi mèo ăn vụng và đánh oan mèo
- Nồi cá kho của gia đình nghi bị mèo ăn hết nhẵn, bà cầm roi dọa đánh mèo. Mèo chớp mắt và rất sợ.
- Tôi đi học về háu đói, lại không có thức ăn nên cầm gậy phang cho mèo một trận.
- Mèo bị đau kêu gào, ánh mắt như van xinh nhưng mình không tha.
- Mèo chạy đi, còn cố chạy rồi mèo lại kêy ngao... như bị oan.
b) Mèo lập chiến công:
- Hôm đó tôi đi học về, thấy mèo gầm gừ trong bếp, tiếng vung xoong rơi loảng xoảng.
--> nghĩ mèo ăn vụng
- Cầm chổi xông vào bếp, miệng quát: lạ con mèo ăn vụng rồi
- Giơ chổi định đánh mèo --> cảnh tượng:
+ Mèo xù lông, nhe răng, nhảy phốc lên cắn vào chân chuột
+ Mèo nhìn tôi đầy hãnh diện--> hiểu ra--> ân hận
+ Mèo kêu : meo...meo..., chạy lại dụi cái mũi vào chân tôi đầy âu yếm--> tôi ôm mèo vào lòng và thầm thì to nhỏ với mèo
III, Kết luận
Nói về tình cảm gắn bó của mình với mèo.
 
A

aawm01

MB:Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai ai cũng có nhưng lần mắc lỗi những lần sai lầm và tôi cũng như thế và điều đó xuýt làm tôi mất đi 1 người bạn tốt đó là Mun chú mèo của tôi.
TB:Đó là 1 buổi chiều như thường lệ tôi đi học về nhà , chắc mẩm sẽ có 1 bưa cơm cá kho do bà tôi nấu - món cá ngon tuyệt mà bà làm cho tôi.Vừa bước chân vào nhà tôi đã nghe tiếng quát của bà " Đồ ăn cướp " và những tiếng vụt vào không khí.Hốt hoảng tôi chảy vào thì thấy bà tôi đang chĩa roi về phía Mun , còn Mun chỉ so ro ở góc bếp chớp mất và tỏ vẻ rất sợ hãi.Nhìn xác nồi cá kho trên sàn nhà tôi hiểu ra chính cái con mèo mướp đen đáng ghét đó đã ăn mất nồi cá của tôi như hoá điên tôi vớ ngay cây gậy gần đó chực thẳng mèo mà đánh . Bị tôi đánh Mun kêu thảm thiết ánh mắt nhìn tôi van xin , nhưng sự tức dận đã lấn át lý trí tôi tiếp tục đánh . Mun bỏ chạy vừ kêu thảm thiết oan uổng , hôm đó tôi k thấy Mun đâu nữa . Hôm sau để bù cho tôi bà nấu 1 nồi cá dành riêng cho mình tôi , háo hức tôi phóng như bay về nhà vừa tới cổng tôi đã nghe thấy tiếng gầm gừ của Mun và nồi loảng xoảng nghĩ rầng Mun lại ăn vụng , tôi vớ lấy cây chổi chạy vào bếp . Nhưng vừa vào tôi lại thấy cảnh tượng khác xa so với tưởng tượng của tôi , Mun đang xù lông nhe răng căn vào 1 chú chuột . Tôi choáng ngợp , chợi hiểu ra nỗi oan của Mun tôi lấy làm ân hận tôi chợt thấy cay cay ở mũi mắt tôi nặng trĩu tôi khóc . Còn Mun khi thấy tôi nó tỏ vẻ hãnh diện khi dc minh oan và khi tôi khóc nó lại gần tôi dúi mũi vào chân tôi âu yếm , tôi ôm Miu vào lòng tự hứa sẽ k bao giờ nghi oan cho nó nữa . Tôi kể lại sự việc cho cả nhà và xin 1 phần thưởng xứng đáng cho Miu.
KB:Bây giờ tôi và Miu trở thành những người bạn thân thiết , gấn bó .........
 
S

subon

Đề: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ với một con vật nuôi mà em yêu thích
Viết giùm mình theo dàn ý này:
I- Mở bài:
a) Hồi tưởng:
II-Thân bài:
a) Nghi mèo ăn vụng và đánh oan mèo
- Nồi cá kho của gia đình nghi bị mèo ăn hết nhẵn, bà cầm roi dọa đánh mèo. Mèo chớp mắt và rất sợ.
- Tôi đi học về háu đói, lại không có thức ăn nên cầm gậy phang cho mèo một trận.
- Mèo bị đau kêu gào, ánh mắt như van xinh nhưng mình không tha.
- Mèo chạy đi, còn cố chạy rồi mèo lại kêy ngao... như bị oan.
b) Mèo lập chiến công:
- Hôm đó tôi đi học về, thấy mèo gầm gừ trong bếp, tiếng vung xoong rơi loảng xoảng.
--> nghĩ mèo ăn vụng
- Cầm chổi xông vào bếp, miệng quát: lạ con mèo ăn vụng rồi
- Giơ chổi định đánh mèo --> cảnh tượng:
+ Mèo xù lông, nhe răng, nhảy phốc lên cắn vào chân chuột
+ Mèo nhìn tôi đầy hãnh diện--> hiểu ra--> ân hận
+ Mèo kêu : meo...meo..., chạy lại dụi cái mũi vào chân tôi đầy âu yếm--> tôi ôm mèo vào lòng và thầm thì to nhỏ với mèo
III, Kết luận
Nói về tình cảm gắn bó của mình với mèo.

bạn đã có dàn ý rồi sao ko viết luon bài văn đi
bạn chỉ cần thêm mây chi tiết vào nữa thôi mà
 
P

pe_ngox_123

Đề: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ với một con vật nuôi mà em yêu thích
Viết giùm mình theo dàn ý này:
I- Mở bài:
a) Hồi tưởng:
II-Thân bài:
a) Nghi mèo ăn vụng và đánh oan mèo
- Nồi cá kho của gia đình nghi bị mèo ăn hết nhẵn, bà cầm roi dọa đánh mèo. Mèo chớp mắt và rất sợ.
- Tôi đi học về háu đói, lại không có thức ăn nên cầm gậy phang cho mèo một trận.
- Mèo bị đau kêu gào, ánh mắt như van xinh nhưng mình không tha.
- Mèo chạy đi, còn cố chạy rồi mèo lại kêy ngao... như bị oan.
b) Mèo lập chiến công:
- Hôm đó tôi đi học về, thấy mèo gầm gừ trong bếp, tiếng vung xoong rơi loảng xoảng.
--> nghĩ mèo ăn vụng
- Cầm chổi xông vào bếp, miệng quát: lạ con mèo ăn vụng rồi
- Giơ chổi định đánh mèo --> cảnh tượng:
+ Mèo xù lông, nhe răng, nhảy phốc lên cắn vào chân chuột
+ Mèo nhìn tôi đầy hãnh diện--> hiểu ra--> ân hận
+ Mèo kêu : meo...meo..., chạy lại dụi cái mũi vào chân tôi đầy âu yếm--> tôi ôm mèo vào lòng và thầm thì to nhỏ với mèo
III, Kết luận
Nói về tình cảm gắn bó của mình với mèo.

troi oi ban da co mot dan bai het suc hop li ma khong tu viet van duoc ak khong the chiu noi:)|/:)
 
P

pe_ngox_123

Đề: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ với một con vật nuôi mà em yêu thích
Viết giùm mình theo dàn ý này:
I- Mở bài:
a) Hồi tưởng:
II-Thân bài:
a) Nghi mèo ăn vụng và đánh oan mèo
- Nồi cá kho của gia đình nghi bị mèo ăn hết nhẵn, bà cầm roi dọa đánh mèo. Mèo chớp mắt và rất sợ.
- Tôi đi học về háu đói, lại không có thức ăn nên cầm gậy phang cho mèo một trận.
- Mèo bị đau kêu gào, ánh mắt như van xinh nhưng mình không tha.
- Mèo chạy đi, còn cố chạy rồi mèo lại kêy ngao... như bị oan.
b) Mèo lập chiến công:
- Hôm đó tôi đi học về, thấy mèo gầm gừ trong bếp, tiếng vung xoong rơi loảng xoảng.
--> nghĩ mèo ăn vụng
- Cầm chổi xông vào bếp, miệng quát: lạ con mèo ăn vụng rồi
- Giơ chổi định đánh mèo --> cảnh tượng:
+ Mèo xù lông, nhe răng, nhảy phốc lên cắn vào chân chuột
+ Mèo nhìn tôi đầy hãnh diện--> hiểu ra--> ân hận
+ Mèo kêu : meo...meo..., chạy lại dụi cái mũi vào chân tôi đầy âu yếm--> tôi ôm mèo vào lòng và thầm thì to nhỏ với mèo
III, Kết luận
Nói về tình cảm gắn bó của mình với mèo.
bài làm
mb :Bây giờ mà ngồi ngẫm nghĩ lai thì moi biết mình lúc đó mình that trẻ con tai sao lại vì một nồi cá kho tộ mà mình lại nhẫn tâm dung gậy đánh Mun như thế
 
Top Bottom