[album ảnh]Quê hương tôi!

N

nach_rat_hoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đường làng quê tôi giờ nó thế này, hic...
Hinh0033-1.jpg
Hinh0032-1.jpg
hinh0034.jpg
hinh0035.jpg
Hinh0036.jpg
hinh0037.jpg
hinh0038.jpg
Hinh0039.jpg
Hinh0040.jpg

Hinh0050-1.jpg

Hinh0045.jpg
Hinh0042.jpg
Hinh0043.jpg
Hinh0044.jpg


-Ông chủ thầu con đường này là bạn bố tôi, và theo như được biết thì ông ấy đã vào ngôi nhà 4 tường bằng đá với bộ kirama kẻ sọc và vài dụng cụ cần thiết nữa vài năm trước.
-May thay với một con đường như thế này thì thanh niên làng tôi rất ngoan, đi không thể phóng nhanh, vượt ẩu,mà chỉ có thể lạng lách, đánh võng.....để tránh ổ gà,ổ chó, ổ..... bánh mì...
-Và cũng nhờ đó, không thể có cướp giật trên đường,thằng nào dại dột mà làm trò này sẽ bị con đường ''oằn mình'' và hất tung xuống ruộng.....

=))
 
A

anhtraj_no1

Làng anh ở đâu đấy anh ;;)

Em nhìn ảnh anh chụp mà vẹo cổ rồi :| Chụp mỗi cái đường đi không à , kể chụp xoanh quanh có phải đẹp không ạ :p
 
L

lazygirl58

Quê anh nhiều ổ gà,ổ chuột nhỉ. . . . . . . . .đi thế này thì xưống hố lúc nào ko hay.
 
Last edited by a moderator:
M

minh_minh1996

e cũng ở một làng quê hẽo lãnh còn hơn chỗ này !
nhưng mà ở đâu đó anh !
 
N

nach_rat_hoi

Con Sông Quê!

Đây là một đoạn của sông Lạch Tray nơi quê tôi,...
-Theo như được biết thì ngày xửa ngày xưa khúc sông này rất yên bình,.... Người dân chung sống với nó rất hòa thuận.
Sau đó một vài người đã thiệt mạng khi bơi qua sông,...kể từ đó số người thiệt mạng tăng lên, dân làng lo sợ mới lập một cái miếu, miếu tên là miếu Cô Hồn, với mong muốn làm nơi trú ngự cho những oan hồn ở khúc sông này, và chủ yếu là để ít người chết hơn..
-Ngay sau đó thì khúc sông này vẫn có người thiệt mạng, nhưng là người làng khác,không có người làng tôi nữa..
-Nhưng cũng một thời gian không lâu, làng tôi lại có người chết...mới đây cũng có một người chết, người này là thuyền phó của một con tàu lớn ngoài biển. Mới về quê chơi,gặp bạn bè rồi rủ nhau đi sang bên kia sông đánh rậm,.. thế rồi....:(.
Là thuyền phó chắc hẳn về khoản bơi thì chắc quá đỉnh rồi, thế mà bị chết.... Sau khi với được xác người ta thấy ông ta chết trong tư thế ngồi.....
THẬT KÌ LẠ.

DSC00476.jpg

DSC00477.jpg

DSC00433.jpg

DSC00434.jpg

DSC00457.jpg

DSC00435.jpg

DSC00438.jpg

DSC00470.jpg

DSC00460.jpg

DSC00458.jpg


Bên kìa là cái lò gạch.

Phía bên này con đê,có cả đầm sen nữa, đi qua thơm và mát lắm

DSC00440.jpg

DSC00461.jpg

DSC00436.jpg

DSC00495.jpg

DSC00437.jpg

DSC00468.jpg

DSC00471.jpg

DSC00472.jpg

DSC00473.jpg

DSC00475.jpg


Đây đã từng là cái miếu, giờ thì không biết nó là gì nữa....

Ôi,ảnh cái miếu đi đâu mất rồi,ac...:-SS:-SS
 
Last edited by a moderator:
N

nach_rat_hoi

Anh ở Hải Phòng, huyện An Lão, cứ từ từ nào mọi người, để anh làm hướng dẫn viên du lịch, sẽ dẫn mọi người đi từng nơi, sao mà nóng thế....:D
 
P

p3nh0ctapy3u

còn cái ảnh nào độc đáo về quê hương anh không? :D
post lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng ;)
 
N

nach_rat_hoi

Cứ từ từ đã nào, hay ở phần kết..:D.. lúc nãy đang post tự dưng mất điện,huhu, giờ làm lại.... :((
 
N

nach_rat_hoi

Đây là ảnh đường làng, ngõ xóm, cánh đồng,...và cả những ngôi mộ xinh đẹp nữa....:)

Đây là ảnh:

Hinh0014.jpg

DSC00441-1.jpg

DSC00442.jpg

DSC00443-1.jpg

DSC00444-1.jpg

DSC00447.jpg

DSC00456.jpg

DSC00468-1.jpg

DSC00474.jpg

DSC00475-1.jpg

DSC00477-2.jpg

DSC00478-1.jpg

DSC00479-1.jpg

DSC00482.jpg

DSC00500.jpg

DSC00523.jpg

DSC00527.jpg


Đây là những cái làm kí ức xưa trong anh lại òa về,...
-Ngày xưa cứ tối đến là cả lũ rủ nhau ra nghĩa địa chơi trốn tìm, có lần bị thằng bạn chơi đểu, tim ngừng đập, tí nữa thì..:D
Đang trốn tìm, lúi húi rình thằng đi tìm,ai dè, thằng bạn đằng sau nó đặt tay lên vai.... ối trời ơi, rụng rời đổ lốt.....
-Ban ngày cũng ra đây chơi,rồi chăn trâu luôn, chơi ô ăn quan hoặc chơi chắt,chơi chuyền,...trên nền ở đây luôn.

VUI LẮM..

-Còn đi trộm khoai,lạc,....cả bắt vịt nhà người ta nướng nữa,ăn sao mà ngon thế.... thèm quá....:D


DSC00476-2.jpg

DSC00480-1.jpg


Còn mấy cái nữa nhưng tìm không thấy....=))
 
N

nach_rat_hoi

Bọ, muỗi mắt!

Ai mà đã từng ở làng quê, chắc hẳn sẽ nhớ những con bọ(theo cách tôi gọi) còn người dân làng tôi gọi là muỗi mắt cơ.
-Buổi chiều mà đi thì cứ gọi là nhiều kinh khủng, nó cứ bay đầy ở đường, đập hết cả vào mặt, đi xe đạp còn đỡ,đi xe máy mà không cẩn thận thì bầm tím mặt mũi.....
Nó bay vào mũi,có khi vào mồm nữa...
-Gặp người quen mà nhe răng ra cười 1 cái là ôi thôi, được ăn khai vị trước bữa cơm
ngay.....
-Mọi người phải nhìn kĩ tí mới thấy, chứ máy ảnh cùi,không chụp được rõ hẳn,:)


DSC00534.jpg

DSC00514.jpg

DSC00515.jpg

DSC00518.jpg

DSC00532.jpg

DSC00533.jpg
 
N

nach_rat_hoi

Đây là bình minh quê tôi!

-Sáng hôm đó dậy sớm,đi ''tập cấy lúa'' , chơi với lúa, nghịch ngoài ruộng thì nhiều, nhưng tôi chưa biết cây lúa được trồng như thế nào.
-Chuyến về quê này học cày,cấy,.... luôn, biết đâu sau này thật nghiệp còn biết về quê làm ruộng,:).
-Dậy từ tờ mờ sáng, thấy chú thím vẫn chưa dậy, thế là vác máy ảnh ra làm nhiếp ảnh gia...:).
-Mọi người tự sắp xếp cho mặt trời nhô dần lên nhé,:D :D
Đây là tác phẩm:

Hinh0071.jpg

Hinh0072.jpg

Hinh0073.jpg

DSC00568.jpg

DSC00569.jpg

DSC00570.jpg

DSC00571.jpg

DSC00572.jpg

DSC00573.jpg

DSC00574.jpg

DSC00575.jpg

DSC00576.jpg

DSC00577.jpg

DSC00578.jpg

DSC00579.jpg

DSC00580.jpg

DSC00581.jpg

DSC00582.jpg

DSC00583.jpg

DSC00584.jpg

DSC00585.jpg

DSC00586.jpg

DSC00587.jpg

DSC00588.jpg

DSC00589.jpg

DSC00590.jpg

DSC00591.jpg

DSC00592.jpg

DSC00593.jpg

DSC00594.jpg

DSC00595.jpg

DSC00597.jpg

Hinh0060.jpg

Hinh0061.jpg

Hinh0065.jpg

Hinh0066.jpg

Hinh0067.jpg

Hinh0068.jpg

Hinh0069.jpg

Hinh0070.jpg
 
  • Like
Reactions: Phương Thảo Vpt
K

kute_monkey_98

Công nhận là cảnh bình minh ở quên lúc nào cũng đẹp

Có ảnh hoàng hôn không anh :))
 
L

lovelybones311

ui sao mà cảnh quê anh đẹp thế !!!Nhìn thanh bình biết bao,Bầu trời thì rộng lớn bao la,cánh đồng xanh bát ngát..... !Lâu rồi e ko thấy lại đk cái vẻ này ở các làng quê Việt .Toàn đèn đường giao thông phố xá đủ kiểu...Nhớ cái vẻ này thế...

Quê e bây h cũng chẳng đk như quê anh nữa==!

Khi nào có cơ hội nhất định phải qua thăm nơi này :M060::M060::M060:

p/s: Mấy cái ảnh đầu tiên chụp lệch $90^o$ làm e nhìn toàn phải ngả đầu sang vai trái :M05::M05::M05:
 
N

nach_rat_hoi

hi, cảnh đẹp là do cả người chụp nữa ấy nhỉ,.....
Quê anh cũng đô thị hóa cơ số rồi,anh đang cố gắng giữ những gì còn lại,:D
Muốn qua thăm quê anh ak.:D.....

kute_monkey_98: có, nhưng mà a quên mất chưa chụp. ngồi ngắm xong tại quên máy ảnh nên để kì sau....:D
 
L

lovelybones311

hi, cảnh đẹp là do cả người chụp nữa ấy nhỉ,.....
Quê anh cũng đô thị hóa cơ số rồi,anh đang cố gắng giữ những gì còn lại,:D
Muốn qua thăm quê anh ak.:D.....

kute_monkey_98: có, nhưng mà a quên mất chưa chụp. ngồi ngắm xong tại quên máy ảnh nên để kì sau....:D

Hehe ...e thích những nơi có phong cảnh yên bình như thế này lắm ...Lúc nào qua đk phải qua chứ :)) Tiện thể qua bên đó thăm a luôn :M013::M013::M013:

Mà a ko đk đuổi khách đâu đấy nhé :M38::M38::M38:
 
N

nach_rat_hoi

Hehe ...e thích những nơi có phong cảnh yên bình như thế này lắm ...Lúc nào qua đk phải qua chứ :)) Tiện thể qua bên đó thăm a luôn :M013::M013::M013:

Mà a ko đk đuổi khách đâu đấy nhé :M38::M38::M38:

Em này có ý đồ gì đây.:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS
Cứ yên tâm,anh sẽ giết khách đãi gà,,, ngon lắm em ak.....
Ôi, có nhầm lẫn gì k nhỉ???

Chắc là không.... =))
 
L

lovelybones311

Em này có ý đồ gì đây.:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS
Cứ yên tâm,anh sẽ giết khách đãi gà,,, ngon lắm em ak.....
Ôi, có nhầm lẫn gì k nhỉ???

Chắc là không.... =))

Hèm hèm ....a cứ thử giết khách đãi gà xem ..... Cẩn thận ban đêm đi ngủ bị mấy con gà nó hiện hồn về bóp cổ đó nha :M013::M013::M013:
 
Top Bottom