[011][Miss][Vòng 1] hothithuyduong

S

sonmoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Mẫu đơn: (50đ)
- SBD: 011
- Tên 4rum : hothithuyduong
- Tên thật :Hồ Thị Thùy Dương
- Ngày, tháng, năm sinh :02/10/1995
- Nick Y!M:hoahuongduong_fresh@yahoo.com
- Thành tích bản thân : học sinh giỏi nhiều năm liền, học sinh giỏi các cấp.
- Địa chỉ : Hưng Nguyên – Nghệ An
- Lí do tham gia cuộc thi : Tìm hiểu thêm về học mãi, thử cảm giác thi Miss.
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn: từng quyết định rời boe diễn đàn
- Điều được lớn nhất khi tham gia diễn đàn: có nhiều kiến thức hơn về cả học tập lần đời sống, có thêm một đại gia đình vui vẻ, nhiều anh em, bạn bè.
- Ảnh :

picture.php


picture.php


picture.php


picture.php



2. Phần thu âm, Video clip <Phải đưa lên mp3.zing.vn hoặc utube> hoặc bài viết giới thiệu bản thân ( có thể kêu gọi, quảng cáo, …)

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An yêu dấu, mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, hiếu học tôi Hồ Thị Thùy Dương, một nữ sinh vừa tròn 17 tuổi hết sức tự hào, hãnh diện khi là người con của đất xứ Nghệ.Từ khi sinh ra cho đến nay được sống trong một gia đình hạnh phúc, có được nhiều bạn bè tốt, có được ngôi nhà thứ hai là lớp 11A1-Trường THPT Phạm Hồng Thái – Hưng Nguyên – Nghệ An và may mắn hơn nữa là có ngôi nhà thứ ba họcmãi.vn cùng với bạn bè ở khắp mọi miền của đất nước, có nhiều anh chị em tốt.Mặc dù ham chơi, hay nói, hay cười, ít va chạm với cuộc đời nhưng từ khi tham gia học mãi tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm sống, nhiều cảm giác vui cũng như buồn, nhiều kỉ niệm không thể quê nhờ vậy mà tôi ngày càng trưởng thành, có ý thức hơn rất nhiều. Tôi cũng rất trẻ con, suy nghĩ nông cạn nhất là năm vừa rồi đã từng muốn rời khỏi học mãi nhưng được sự khuyên nhủ của các chị và bạn bè trên diễn đàn đã giúp tôi từ bỏ cái ý định ngu ngốc đó.Trong suốt quá trình học tập tuy chưa có nhiều thành tích nhưng tôi ngày càng tiến bộ hơn, càng cố gắng hơn để thực hiện mơ ước vào đại học.Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến đến gia đình, người thân, bạn bè rất nhiều, cảm ơn vì đã cho tôi một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc.


1.Diễn đàn Học Mãi được thành lập từ tháng 5 năm 2007. Vậy bạn biết gì về những chặng đường đã trải qua của diễn đàn

Học mãi thành lập đã gần 5 năm 3-5-2007, là một thành viên tham gia diễn đàn đã gần 2 năm thực sự tôi chưa tìm hiểu hết, nắm rõ về diễn đàn học mãi.Lúc tôi vừa đăng kí làm thành viên của diễn đàn thì học mãi đã rất nổi tiếng, sôi động, có nhiều thành viên không còn ít thành viên như 2 năm trước.Giao diện diễn đàn ngày một nâng cao, phù hợp với thời đại:

Đây là giao diện của học mãi năm 2007-lúc mới thành lập:

naptien_2.jpg


nen.jpg



Còn đây là giao diện năm 2008:
hocmai.jpg


Và từ năm 2009 cho đến nay:

334079c163aa15afc0b9cc87b49099c3_42980369.b.bmp



Không chỉ thay đổi giao diện qua các năm mà ban quản trị diễn đàn, các Smod cũng thay đổi nhiều, các anh/chị đã từng làm Smod rất năng động, tâm huyết, có năng lực thì giờ đây đã ‘’nghỉ hưu’’(anh Tramngan, Ladyfirst,…) ;)) thay vào đó là nhiều anh chị mới có rất nhiều sự sáng tạo, tận tâm với học mãi như anh Sonmoc, chị Phalaibuon,… đã cùng nhau tổ chức nhiều đại event thu hút rất nhiều mam tham gia, chẳng hạn như cuộc thi Mir/Miss này:).Các box học tập cũng như box ngoại khóa đều trải qua quá trình phát triển như giao diện của diễn đàn, từ rất ít mem tham gia cho đến hiện nay- một diễn đàn có số lượng mem rất lớn.Tìm hiểu về học mãi chưa thật nhiều nhưng toàn bộ những gì tôi biết, tôi nhận thấy được thì học mãi đã trải qua quá trình phát triển lâu dài, có nhiều lúc gặp khó khăn nhưng với đội ngũ ban quản trị diễn đàn cùng với toàn bộ thành viên tích cực đã vượt qua hết những khó khăn đó và bây giờ cho chúng ta một diễn đàn rất sôi động, ấm áp, đầy tri thức.

2. Bạn sẽ làm gì trong những trường hợp sau?


a. Một người bạn rất thân trong diễn đàn nói xấu bạn với một người bạn khác.


Con người ta không ai là hoàn hảo, ai ai cũng có những khuyết điểm, thếu sót và chắc chắn đã từng bị nói xấu.Trong trường hợp bạn thân trong diễn đàn nói xấu tôi với người khác thì lúc này tôi sẽ hỏi bạn ấy nguyên nhân tại sao lại làm vậy, nếu như đã xem nhau là bạn thân thì có điểm gì xấu hãy nói trực tiếp với nhau để sửa chữa chứ không nên nói với người khác, có vậy thì mới là bạn thân của nhau.Sau đó tùy theo câu trả lời của người bạn thân đó rồi mới đưa ra quyết định.

b. Một người bạn rất thân trong diễn đàn hiểu nhầm bạn rồi lập 1 topic chửi mắng bạn.

Lúc này tôi sẽ vào nĩk yahoo hoặc trang cá nhân, tin nhắn riêng nói chung là những phương tiện có thể liên lạc được với bạn ấy để nói chuyện với bạn ấy, tôi sẽ giải thích rõ ràng với bạn ấy để bạn ấy hiểu rõ vấn đề và nếu bạn ấy hết hiểu nhầm bạn ấy sẽ tự động nhờ mod khóa toppic và có thể sẽ gửi lời xin lỗi tới tôi, còn nếu bạn ấy không chịu nghe tôi giải thích thì tôi sẽ avfo topic bạn ấy lập để giải thích mọi chuyện, lúc đó chắc chắn bạn ấy sẽ hiểu được.



c. Bạn đăng kí để trở thành Mod của 1 box nhưng trưởng nhóm, Smod tuyển Mod là người có hiềm khích với bạn nên luôn ngăn cản bạn.

Khi tôi quyết định đăng kí làm mod thì đó là lúc tôi tự cảm thấy mình có khả năng và đủ sự nhiệt tình để tham gia vào ban quản trị của box đó, tuyển mod thì smod là người càng phải có trách nhiệm để chọn ra những người xứng đáng để vào ban quản trị box chứ không được vì hiềm khích cá nhân mà gây ảnh hưởng đến box mình quản lí. Dù smod luôn ngăn cản tôi nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, smod càng gây cản trở cho tôi, tôi càng phải cố gắng vượt qua những sự khó khăn ấy, có vậy tôi mới khẳng định được năng lực của mình, đánh giá xem mình có đủ khả năng để trở thành mod được không, có vậy thì smod cũng sẽ ít gây khó khăn cho tôi hơn và có thể sẽ có cách nhìn khác về tôi.

d. Bạn rất muốn làm Mod diễn đàn nhưng bạn nhận thấy Admin không công tâm, và làm việc không tốt.

Khi tham gia bất cứ diễn đàn nào thì chắc hẳn ai ai cũng muốn một lần được làm mod và tôi cũng vậy, cũng rất muốn làm mod nhất là mod của hocmai.vn.Nhận thấy Admin không công tâm và làm việc không tốt chắc chắn tôi sẽ không vì vậy mà từ bỏ việc làm mod mà tôi sẽ cố gắng trở thành một mod có trách nhiệm, làm việc hiệu quả rồi sau đó sẽ góp ý với Admin, nói cho Admin cảm nhận của mình để Admin nhận thấy anh/chị ấy có đúng như tôi nghĩ không, có thể Admin làm việc tốt nhưng tôi không nhận ra cũng nên.Cò như vậy thì cả tôi và Admin đều sẽ có trách nhiệm hơn với diễn đàn, sẽ càng cố gắng xây dựng diễn đàn ngày càng sôi động, phát triển.

e. Bạn thấy một số người bạn của mình trên diễn đàn có ý định, hoặc tư tưởng chống phá diễn đàn.


Đã là mem của diễn đàn hocmai.vn thì chắc chắn ai cũng đã từng đọc rõ nội quy của diễn đàn và ý định, tư tưởng chống phá diễn đàn là cái mà mỗi một mem học mãi hầu như là không có.Nếu như bạn bè tôi có ai không hiểu rõ diễn đàn, không cảm thấy được sự có ích, sự cần thiết của diễn đàn học mãi có lẽ họ có thể có ý định chống phá diễn đàn, lúc này tôi sẽ nói chuyện với họ, nói cho họ nghe về mục đích của diễn đàn, về sự có ích và những thành quả mà diễn đàn đem lại cho mỗi một thành viên chắc hẳn họ sẽ hiểu ra và ít nhiều sẽ không còn ý định chống phá diễn đàn nữa, mà thay vào đó có thể họ sẽ là những mem tích cực có ý thức tốt xây dựng diễn đàn, quảng bá diễn đàn ngày càng rộng rãi.Nếu như những lời nói của tôi mà họ không nghe thì tôi sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của một thành viên tứ là báo cáo lại cho Admin để Admid giải quyết.Với những việc làm nhỏ đó tôi hy vọng sẽ cống hiến được phần nào cho diến đàn, góp phần cho sự phát triển của học mãi.


3. Từ khi tham gia diễn đàn đấy bây giờ, việc làm TỐT NHẤT mà bạn đã làm được là gì?


Đã gần hai năm tôi tham gia diễn đàn học mãi, từ khi tham gia học mãi việc học tập của tôi dường như tiến bộ hơn đặc biệt tôi có được rất nhiều bạn bè tốt, anh chị tốt và đối với tôi học mãi là ngôi nhà thứ 3 của mình.Tham gia diễn đàn khá lâu, là một mem nhưng tôi chưa có đóng góp nào thực sự nhiều cho học mãi.Mỗi ngày mở máy tính, lên mạng, việc đầu tiên và dường như trở thành thói quen của tôi là gõ ngay vào diễn đàn học mãi, vào ngay box tóan.Là môn học ưa thích của tôi nên hầu hết thời gian onl học mãi tôi dều vào box toán.Tuy chưa thể có khả năng làm mod nhưng tôi nhận thấy mình là một mem tích cực trong box tóan, đóng góp nhiều bài viết, giúp đỡ nhiều bạn về một số bài tập, ngoài ra tôi còn thường xuyên tâm sự, nói chuyện với một số người bạn khi họ buồn, đưa ra những lời khuyên chân thành, góp phần nào giúp họ vuợt qua khó khăn.Chỉ là những việc làm rất nhỏ nhưng đó là những việc mà tôi cảm thấy mình làm tốt, cảm thấy mình có trách nhiệm với diễn đàn, có thể đóng góp xây dựng diễn đàn và sau này, nhất là sau cuộc thi Mir/Miss tôi sẽ cố gắng hơn để làm nhiều việc tốt cho học mãi, góp công sức nhỏ của mình để học mãi ngày càng phát triển.

Qua cuộc thi này tôi xin gửi lời cảm ơn học mãi rất nhiều!Mong rằng ngôi nhà chung của chúng ta ngày càng sôi động hơn nữa.:)
 
D

daiphongxt

chúc bạn thành công trong học tập và đạt giải cao trong cuộc thi miss 2012 trên diễn đàn hocmai.vn!
 
T

thien_nga_1995

1.Mẫu đơn: (50đ)
- SBD: 011
- Tên 4rum : hothithuyduong
- Tên thật :Hồ Thị Thùy Dương
- Ngày, tháng, năm sinh :02/10/1995
- Nick Y!M:hoahuongduong_fresh@yahoo.com
- Thành tích bản thân : học sinh giỏi nhiều năm liền, học sinh giỏi các cấp.
- Địa chỉ : Hưng Nguyên – Nghệ An
- Lí do tham gia cuộc thi : Tìm hiểu thêm về học mãi, thử cảm giác thi Miss.
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn: từng quyết định rời boe diễn đàn
- Điều được lớn nhất khi tham gia diễn đàn: có nhiều kiến thức hơn về cả học tập lần đời sống, có thêm một đại gia đình vui vẻ, nhiều anh em, bạn bè.
- Ảnh :

picture.php


picture.php


picture.php


picture.php



2. Phần thu âm, Video clip <Phải đưa lên mp3.zing.vn hoặc utube> hoặc bài viết giới thiệu bản thân ( có thể kêu gọi, quảng cáo, …)

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An yêu dấu, mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, hiếu học tôi Hồ Thị Thùy Dương, một nữ sinh vừa tròn 17 tuổi hết sức tự hào, hãnh diện khi là người con của đất xứ Nghệ.Từ khi sinh ra cho đến nay được sống trong một gia đình hạnh phúc, có được nhiều bạn bè tốt, có được ngôi nhà thứ hai là lớp 11A1-Trường THPT Phạm Hồng Thái – Hưng Nguyên – Nghệ An và may mắn hơn nữa là có ngôi nhà thứ ba họcmãi.vn cùng với bạn bè ở khắp mọi miền của đất nước, có nhiều anh chị em tốt.Mặc dù ham chơi, hay nói, hay cười, ít va chạm với cuộc đời nhưng từ khi tham gia học mãi tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm sống, nhiều cảm giác vui cũng như buồn, nhiều kỉ niệm không thể quê nhờ vậy mà tôi ngày càng trưởng thành, có ý thức hơn rất nhiều. Tôi cũng rất trẻ con, suy nghĩ nông cạn nhất là năm vừa rồi đã từng muốn rời khỏi học mãi nhưng được sự khuyên nhủ của các chị và bạn bè trên diễn đàn đã giúp tôi từ bỏ cái ý định ngu ngốc đó.Trong suốt quá trình học tập tuy chưa có nhiều thành tích nhưng tôi ngày càng tiến bộ hơn, càng cố gắng hơn để thực hiện mơ ước vào đại học.Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến đến gia đình, người thân, bạn bè rất nhiều, cảm ơn vì đã cho tôi một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc.


1.Diễn đàn Học Mãi được thành lập từ tháng 5 năm 2007. Vậy bạn biết gì về những chặng đường đã trải qua của diễn đàn

Học mãi thành lập đã gần 5 năm 3-5-2007, là một thành viên tham gia diễn đàn đã gần 2 năm thực sự tôi chưa tìm hiểu hết, nắm rõ về diễn đàn học mãi.Lúc tôi vừa đăng kí làm thành viên của diễn đàn thì học mãi đã rất nổi tiếng, sôi động, có nhiều thành viên không còn ít thành viên như 2 năm trước.Giao diện diễn đàn ngày một nâng cao, phù hợp với thời đại:

Đây là giao diện của học mãi năm 2007-lúc mới thành lập:

naptien_2.jpg


nen.jpg



Còn đây là giao diện năm 2008:
hocmai.jpg


Và từ năm 2009 cho đến nay:

334079c163aa15afc0b9cc87b49099c3_42980369.b.bmp



Không chỉ thay đổi giao diện qua các năm mà ban quản trị diễn đàn, các Smod cũng thay đổi nhiều, các anh/chị đã từng làm Smod rất năng động, tâm huyết, có năng lực thì giờ đây đã ‘’nghỉ hưu’’(anh Tramngan, Ladyfirst,…) ;)) thay vào đó là nhiều anh chị mới có rất nhiều sự sáng tạo, tận tâm với học mãi như anh Sonmoc, chị Phalaibuon,… đã cùng nhau tổ chức nhiều đại event thu hút rất nhiều mam tham gia, chẳng hạn như cuộc thi Mir/Miss này:).Các box học tập cũng như box ngoại khóa đều trải qua quá trình phát triển như giao diện của diễn đàn, từ rất ít mem tham gia cho đến hiện nay- một diễn đàn có số lượng mem rất lớn.Tìm hiểu về học mãi chưa thật nhiều nhưng toàn bộ những gì tôi biết, tôi nhận thấy được thì học mãi đã trải qua quá trình phát triển lâu dài, có nhiều lúc gặp khó khăn nhưng với đội ngũ ban quản trị diễn đàn cùng với toàn bộ thành viên tích cực đã vượt qua hết những khó khăn đó và bây giờ cho chúng ta một diễn đàn rất sôi động, ấm áp, đầy tri thức.

2. Bạn sẽ làm gì trong những trường hợp sau?

a. Một người bạn rất thân trong diễn đàn nói xấu bạn với một người bạn khác.

Con người ta không ai là hoàn hảo, ai ai cũng có những khuyết điểm, thếu sót và chắc chắn đã từng bị nói xấu.Trong trường hợp bạn thân trong diễn đàn nói xấu tôi với người khác thì lúc này tôi sẽ hỏi bạn ấy nguyên nhân tại sao lại làm vậy, nếu như đã xem nhau là bạn thân thì có điểm gì xấu hãy nói trực tiếp với nhau để sửa chữa chứ không nên nói với người khác, có vậy thì mới là bạn thân của nhau.Sau đó tùy theo câu trả lời của người bạn thân đó rồi mới đưa ra quyết định.

b. Một người bạn rất thân trong diễn đàn hiểu nhầm bạn rồi lập 1 topic chửi mắng bạn.

Lúc này tôi sẽ vào nĩk yahoo hoặc trang cá nhân, tin nhắn riêng nói chung là những phương tiện có thể liên lạc được với bạn ấy để nói chuyện với bạn ấy, tôi sẽ giải thích rõ ràng với bạn ấy để bạn ấy hiểu rõ vấn đề và nếu bạn ấy hết hiểu nhầm bạn ấy sẽ tự động nhờ mod khóa toppic và có thể sẽ gửi lời xin lỗi tới tôi, còn nếu bạn ấy không chịu nghe tôi giải thích thì tôi sẽ avfo topic bạn ấy lập để giải thích mọi chuyện, lúc đó chắc chắn bạn ấy sẽ hiểu được.



c. Bạn đăng kí để trở thành Mod của 1 box nhưng trưởng nhóm, Smod tuyển Mod là người có hiềm khích với bạn nên luôn ngăn cản bạn.

Khi tôi quyết định đăng kí làm mod thì đó là lúc tôi tự cảm thấy mình có khả năng và đủ sự nhiệt tình để tham gia vào ban quản trị của box đó, tuyển mod thì smod là người càng phải có trách nhiệm để chọn ra những người xứng đáng để vào ban quản trị box chứ không được vì hiềm khích cá nhân mà gây ảnh hưởng đến box mình quản lí. Dù smod luôn ngăn cản tôi nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, smod càng gây cản trở cho tôi, tôi càng phải cố gắng vượt qua những sự khó khăn ấy, có vậy tôi mới khẳng định được năng lực của mình, đánh giá xem mình có đủ khả năng để trở thành mod được không, có vậy thì smod cũng sẽ ít gây khó khăn cho tôi hơn và có thể sẽ có cách nhìn khác về tôi.

d. Bạn rất muốn làm Mod diễn đàn nhưng bạn nhận thấy Admin không công tâm, và làm việc không tốt.

Khi tham gia bất cứ diễn đàn nào thì chắc hẳn ai ai cũng muốn một lần được làm mod và tôi cũng vậy, cũng rất muốn làm mod nhất là mod của hocmai.vn.Nhận thấy Admin không công tâm và làm việc không tốt chắc chắn tôi sẽ không vì vậy mà từ bỏ việc làm mod mà tôi sẽ cố gắng trở thành một mod có trách nhiệm, làm việc hiệu quả rồi sau đó sẽ góp ý với Admin, nói cho Admin cảm nhận của mình để Admin nhận thấy anh/chị ấy có đúng như tôi nghĩ không, có thể Admin làm việc tốt nhưng tôi không nhận ra cũng nên.Cò như vậy thì cả tôi và Admin đều sẽ có trách nhiệm hơn với diễn đàn, sẽ càng cố gắng xây dựng diễn đàn ngày càng sôi động, phát triển.

e. Bạn thấy một số người bạn của mình trên diễn đàn có ý định, hoặc tư tưởng chống phá diễn đàn.

Đã là mem của diễn đàn hocmai.vn thì chắc chắn ai cũng đã từng đọc rõ nội quy của diễn đàn và ý định, tư tưởng chống phá diễn đàn là cái mà mỗi một mem học mãi hầu như là không có.Nếu như bạn bè tôi có ai không hiểu rõ diễn đàn, không cảm thấy được sự có ích, sự cần thiết của diễn đàn học mãi có lẽ họ có thể có ý định chống phá diễn đàn, lúc này tôi sẽ nói chuyện với họ, nói cho họ nghe về mục đích của diễn đàn, về sự có ích và những thành quả mà diễn đàn đem lại cho mỗi một thành viên chắc hẳn họ sẽ hiểu ra và ít nhiều sẽ không còn ý định chống phá diễn đàn nữa, mà thay vào đó có thể họ sẽ là những mem tích cực có ý thức tốt xây dựng diễn đàn, quảng bá diễn đàn ngày càng rộng rãi.Nếu như những lời nói của tôi mà họ không nghe thì tôi sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của một thành viên tứ là báo cáo lại cho Admin để Admid giải quyết.Với những việc làm nhỏ đó tôi hy vọng sẽ cống hiến được phần nào cho diến đàn, góp phần cho sự phát triển của học mãi.


3. Từ khi tham gia diễn đàn đấy bây giờ, việc làm TỐT NHẤT mà bạn đã làm được là gì?

Đã gần hai năm tôi tham gia diễn đàn học mãi, từ khi tham gia học mãi việc học tập của tôi dường như tiến bộ hơn đặc biệt tôi có được rất nhiều bạn bè tốt, anh chị tốt và đối với tôi học mãi là ngôi nhà thứ 3 của mình.Tham gia diễn đàn khá lâu, là một mem nhưng tôi chưa có đóng góp nào thực sự nhiều cho học mãi.Mỗi ngày mở máy tính, lên mạng, việc đầu tiên và dường như trở thành thói quen của tôi là gõ ngay vào diễn đàn học mãi, vào ngay box tóan.Là môn học ưa thích của tôi nên hầu hết thời gian onl học mãi tôi dều vào box toán.Tuy chưa thể có khả năng làm mod nhưng tôi nhận thấy mình là một mem tích cực trong box tóan, đóng góp nhiều bài viết, giúp đỡ nhiều bạn về một số bài tập, ngoài ra tôi còn thường xuyên tâm sự, nói chuyện với một số người bạn khi họ buồn, đưa ra những lời khuyên chân thành, góp phần nào giúp họ vuợt qua khó khăn.Chỉ là những việc làm rất nhỏ nhưng đó là những việc mà tôi cảm thấy mình làm tốt, cảm thấy mình có trách nhiệm với diễn đàn, có thể đóng góp xây dựng diễn đàn và sau này, nhất là sau cuộc thi Mir/Miss tôi sẽ cố gắng hơn để làm nhiều việc tốt cho học mãi, góp công sức nhỏ của mình để học mãi ngày càng phát triển.

Qua cuộc thi này tôi xin gửi lời cảm ơn học mãi rất nhiều!Mong rằng ngôi nhà chung của chúng ta ngày càng sôi động hơn nữa.:)
Bạn mình là phải!!!! ;);).................................................
chúc bạn thành công trong học tập và đạt giải cao trong cuộc thi miss 2012 trên diễn đàn hocmai.vn!
Cảm ơn cậu đã ủng hộ bạn mình hey!!!
 
H

hothithuyduong

@BFF: ;)) hì.có chi mu:x

@ lovely cat: ;)) có Niệm Kiều rồi mà cậu, box tóan của tụi mình chuẩn bị mở tiệc:)

Cảm ơn cậu nhiều nhé:)

@ daiphõngxt: cảm ơn bạn nhiều nhé:)

@Thanhkhoe: rồi anh àk;)) ủng hộ em nữa nhé:)

@all: Cảm ơn mọi người nhiều:x
 
L

leanhtuan93

cô bé này có thành tích học tập khiến ai cũng phải ngưỡng mỗ,về thành tích của cô bé này
.đều là dân nghệ an,nơi truyền thống hiếu học,a chúc em thức hiển được ước mơ của mình và chúc em sang năm sẽ có tên trong bảng vàng của tỉnh nghệ an và trên học mai,
 
Last edited by a moderator:
S

starwine555

Tìm dân xứ Nghệ mãi mà ko thấy. Cố gắng thi tốt nhé hothithuyduong. good luck
 
Top Bottom