Khu vực thảo luận, trao đổi,chia sẻ của topic Toán 94

Status
Không mở trả lời sau này.
M

maxqn

Nếu topic lên số trang quá lớn thì có thể lập thêm các version khác mà. :) Hôm nọ cũng có ý kiến vụ chụp hình, mà nghĩ cái edit lại tốt hơn, vở thì nháp thôi. Vs lại nếu k có máy ảnh tốt, rõ nét thì cũng khó. Sẵn tiện cũng nên chấm điểm theo từng cá nhân. Dạo này thấy toàn mỗi người 1 bài mà. Ai cũng chăm chăm phần mình chém tốt --> mấy phần chưa vững vẫn giậm chân tại chỗ.

Ý kiến thế thôi :)
 
H

hoanghondo94

Nếu topic lên số trang quá lớn thì có thể lập thêm các version khác mà. :) Hôm nọ cũng có ý kiến vụ chụp hình, mà nghĩ cái edit lại tốt hơn, vở thì nháp thôi. Vs lại nếu k có máy ảnh tốt, rõ nét thì cũng khó. Sẵn tiện cũng nên chấm điểm theo từng cá nhân. Dạo này thấy toàn mỗi người 1 bài mà. Ai cũng chăm chăm phần mình chém tốt --> mấy phần chưa vững vẫn giậm chân tại chỗ.

Ý kiến thế thôi :)

Chuẩn ...chuẩn rồi..:D:D......mà bên kia mới có đề mới kìa...từ chiều giờ mà không biết...vẫn chưa ai làm......khi nào nhà mình on đủ nhỉ..keke

À ...mà chấm điểm theo từng cá nhân là sao.....b-(..chưa hiểu lém...Max nói dúng đó...phần hình mình đang còn yếu lắm (hình giải tích ) ....hu hu....chết thôi....sao lúc nào mình cũng muốn chết ...hic...
 
M

maxqn

Thì hiện h mỗi cá nhân cứ làm đc bài nào lại post lên. Mà tâm lí chung của mọi người <có cả mình> là ngại làm lại những bài ng khác đã làm rồi --> mạnh ai ng nấy làm. Mà đi thi ĐH là điểm cá nhân chứ đâu phải tập thể? Cho nên ý kiến cái này tí <80 trang r mới ý kiến 8-}>
P.s: h tập trung ôn cho xong văn cbị thi thử đã. Toán cứ chém từ từ =.="
 
Last edited by a moderator:
P

passingby

=(( Hiện tại em đang trong giai đoạn tinh thần mất ổn định nên anh chị cứ chém một mình . Chắc em đứng ngoài . 8-|
Hnay lên bảng ko thuộc bài - môn Tiếng Anh - mà nói đúng hơn phần đó có học đâu mà thuộc:| Ko còn j để nói . Ngậm ngùi về chỗ và úp mặt vào tường !
Văn dạo này cũng bi đát .Trái tim đang dần trở nên sắt đá nên ko còn cảm nhận đc 1 điều j nữa 8-|
Toán vẫn ngu sẵn . Miễn comment!
Đang suy nghĩ có nên out off off - dài lâu ! Ôi pic 94 - lẽ nào ta phải rời xa =((
Hoanghon ak ! Tớ còn muốn chết hơn c gấp trăm ngàn lần đó .................
P/S: Tại sao nhiều lúc ko thể đứng dậy và bước tiếp ???
 
Last edited by a moderator:
H

hoanghondo94

Thôi! Hiện tại em đang trong giai đoạn tinh thần mất ổn định nên anh chị cứ chém một mình . Chắc em đứng ngoài . 8-|
Hnay lên bảng ko thuộc bài - môn Tiếng Anh :| Ko còn j để nói .
Văn dạo này cũng bi đát .Trái tim đang trở nên sắt đá nên ko còn cảm nhận đc 1 điều j nữa 8-|
Toán vẫn ngu sẵn . Miễn comment!
Đang suy nghĩ có nên out off off - dài lâu ! Ôi pic 94 - lẽ nào ta phải rời xa =((
P/S: Tại sao nhiều lúc ko thể đứng dậy và bước tiếp ???

Ôi ..tình iu của tớ ...tớ còn bi đát hơn như thế...kết quả thi thử đã có ...3 môn 16,5....chắc tớ chết quá cậu ơi.............Hôm nay tớ mà bị lên bảng chắc cũng không thuộc bài luôn....Tớ bị sao ấy....tiếng Anh không thèm soạn bài trước khi di học...toàn quên mang vở nữa chứ.....ôi....điểm của tớ....tớ không muốn nhắc đến nữa.......phải làm gì bây giờ.....OFF dài dài thôi.....................mà bên kia chả có tin tức gì....mình tớ ...tớ chuồn lun.....mất cả hứng == chán đời.....
 
R

riely_marion19

@maxqn: nói đúng, ngại làm phần người khác làm rồi, vs lại chỉ dành riêng phần mình tốt ..... haizz
@passingby: 1 cái không thuộc bài cũng chẳng gì lớn lao cả, (cậu may mắn khi đc gọi lên trả bài, vì thế cậu đc tự nhận xét bản thân mình về ngày hum nay....... nó giúp cậu tiến bộ hơn mà :) ..) ngã chỗ nào.... đứng dậy chỗ đó, cố lên! (cố gắng đi từ bậc thang 1 thật vững nhé)........ hì, *** văn nên chỉ có bi nhiu để an ủi người bạn này thui, hi vọng giúp ích đc cậu :p
@hoanghondo94: lần đầu tiên thi đc 16,5d cũng không tồi mà cậu, mình vẫn chưa thi thật mà ^^!............. 6 tháng đủ để cậu nâng cấp đấy nhé :p (tớ tin cậu làm đc)
@thbinhpro: tớ k mún để cái nhãn hiệu cố vấn j nữa cả, điều đó gây ảnh hưởng tiêu cực cho tớ (mới bị thầy chỉ trích nên sáng con mắt ra^^!). cậu xoá dùm tớ nhé :">
@all: mọi người giải đề VMF đi chứ (tớ làm rồi nên chie tham gia nhận xét thui :p )
 
P

passingby

Tks cậu Riely ak :)
Ko hẳn vì chuyện học hành đâu cậu . Ko thuộc bài phần đó vs tớ cũng chẳng ảnh hưởng j :)
Chỉ là đkhi nhiều thứ đến cùng 1 lúc nên ko thể đứng dậy đc c ak....
Tớ thấy mmỏi . Vì tcả ! Ko biết nên làm thnào để thôi cry và smile bây jo nữa ........
Xin lỗi ,vì hiện tại t ko biết nói j hơn cả ........
@Hoanghon:......................
P/S: ................
 
K

kidz.c

edited.............................................................................
 
Last edited by a moderator:
R

riely_marion19

@kidz.c: ối ối! bất ngờ quá, cậu có thể nói đc cả chục dòng lun cơ :-o thêm vài dẫn chứng văn học nữa chứ ;;)
mừ cậu bị nhằm cái nhé...... 16,5 là điểm của hoanghondo94
@2 người thân iu: kidz.c nói đúng đấy, các cậu nên nghĩ thoáng 1 tí....... tương lai là của ta, thế nào, ra sao.... đều do ta quyết định.
 
H

hoanghondo94

Cậu nói chả có câu nào là sai cả , Tớ đúng là ngố...tớ đúng là....thôi tóm lại là tớ chỉ thấy chán một tí thôi mà................................................

Tương lai và những này sắp tới tớ thấy rất đẹp ...bản thân tớ cũng luôn thấy yêu đời , gặp một tí rắc rối thì cảm xúc lúc đấy nó nông nổi và khó kiềm chế như thế...chết chỉ là một cách nói không còn chữ nào để diễn tả nỗi thất vọng của mình về bản thân ..

Thực sự xin lỗi vì tớ không nên bi quan ..cũng không nên than thở...càng không nên làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của những mem khác hj hj .....................

YÊU ĐỜI MÀ................TÔI YÊU ĐỜI................CUỘC ĐỜI ĐẸP BIẾT MẤY...............SÁNG NAY LẠI THẤY YÊU MÙA ĐÔNG ghê gớm............

P/S: tớ xoá rồi kidz à , thực sự nó hay mà.....thừa nhận là tớ suy nghĩ rất không thận trọng..mọi người cùng cố lên nhá dù hoạt động hay "tạm dừng " hoạt động ở pic 94 này thì chúng ta cùng gắng học toán và học tốt nha..yêu mọi người...............
 
Last edited by a moderator:
P

passingby

Kidz ak ! Thực sự rất rất cảm ơn cậu về những dòng đó ! Tớ đã hiểu và nhận ra nhiều điều :) Đúng là chỉ có những kẻ ích kỉ thì mới share những điều ngớ ngẩn như vậy lên4rum chúng mình . Và thực ra đkhi trrong cs thật ta ko tìm thấy lời đviên , an ủi - bởi vậy mới tìm đến 1 thế giới ảo nào đó :-?? Chỉ đơn giản vậy thôi . Nhưng có lẽ đã sai khi làm như vậy !
"Một con ngựa đau - cả tàu bỏ cỏ " - Uhm .....câu nói đó của c khiến t chạnh lòng :-?? Bởi t ko biết trong lòng c - pic94 có phải 1 gđ ko ? Và t nghĩ chỉ khi nó là 1 điều j dù ít hay nhiều - chiếm 1 vtrí nào đó trong tim cậu - thì c mới nói câu đó ! -Tks c ! Vì tcả !
:D Haizzz,con gái - :-?? là vậy đó . Hâm c nhỉ ! Vậy nên t đang muốn làm boy :| Để ít ra đc mạnh mẽ hơn - để có thể kiềm chế cảm xúc - và quan trọng ko gây ảnh hưởng đến ng khác thế này . Tớ sr na ........sr thực sự !
:D Mà ,quên rồi . :D Sau 1 giấc ngủ t đã quên hết r :-?? Bởi dẫu thế nào thì ngày mai mặt trời vẫn cứ mọc ! Và hnay - dù là 1 ngày lạnh ghê gớm - nhưng vì là mùa t yêu - mđông nên t vẫn sẽ smile cho dù bất cứ ch j có đến :)
1......2..........3...... Smile..........
Tks cậu Kidz ak :D Và khoan ..........c định khăn gói xa gđ mình thật ak ? Vậy bik làm s ? Chẳng phải c nói "Một con ngựa đau , cả tàu bỏ cỏ " . Thiếu c rồi - bọn t biết làm s ???
Đừng làm vậy mà ....! Tận sâu trong suy nnghĩ t,t ko muốn 1 ngày nào đó pic mình sẽ trở nên tan rã ...
Nếu là vì những cmt của bọn tớ - nó khiến c khó chịu và ko muốn vào pic mình nữa ,t có thể nhờ Mod del ! :D

HIhihi ........đã cười ! T hết biết nói j rồi . Đang ngái ngủ nữa :-?? HIhihi . Chỉ biết nói lời cảm ơn và xl vậy thôi .
@Hoanghon : Hihe ........cười chứ nhỉ . ;;) Cry cái j :))
@Riely : :D Tks cậu vì những lời đviên .
@Binh : Hnay vào pic - đừng giận điên r làm thịt bọn t nhé Bình . Tớ biết t sai rồi :(( :D

Ôi ....ôi - t xin lỗi thật mà . Nhận lời xin lỗi của tớ đi mng :-?? Hhichihu ......t hứa lần sau sẽ ko như vậy nữa . Kid ơi ,Bình ơi .......t xlỗi ~~
P/S: Dù sao vẫn yêu nhà mình !
:D Nghe bài này yêu đời :Tớ tặng cả nhà thay lời xin lỗi :-?? Còn ai vẫn cứ giận và hate tớ - thì t chấp nhận =(( :D http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Think-You-Love-Me-Yiruma/IW8I9IFF.html
 
Last edited by a moderator:
T

tbinhpro

Ôi trời bây giờ mới onl đã thấy nổi loạn hết cả lên rồi.Bên topic kia thi unlimit bài tập.Cùng làm bài đi mọi người,đừng nghĩ ngợi lung tung làm gì không chính điều đó làm bản thân chúng ta không vui.
Cười tươi lên nào!
P/s:mad:Cường:Kiểu này kì II ông khỏi lo môn văn rồi,tiến bộ vượt bậc đó:p:p
@Ngân:Sao thế nàng,edit lại cố vấn là sao vậy,pass cố vấn mà,c trưởng phòng chứ.
@All: Nhưng vấn đề post ảnh khó khăn mà nhiều bước trung gian quá,Như ý Cường có nghĩa là ta chỉ làm bài của mình trong 1 bài viết thôi.Khi nào làm được bài khác trong đề đó thì edit thêm vào bài viết cũ thôi.Như thế cũng hợp lí hơn.
Lưu ý là chỉ áp dụng cho mỗi đề thôi chứ không phải nhiều đề trong 1 bài viết đâu nhé!
Chúc mọi người buổi tối ấm áp!
 
T

tbinhpro

Cường ơi!Ông nể mặt tui đi mà,ông mà nghỉ việc thì bọn tui buồn lắm,huhu,năn nỉ đấy,đừng bỏ mọi người ở lại mà.Tears cũng xin lỗi rồi mà.t Del bài đó rồi để tránh hiềm khích.
Thay mặt mọi người,t mong m hãy suy nghĩ lại đi mà.
 
R

riely_marion19

@Bình: tớ mới bị thầy la,............ nên thấy mình chẳng giỏi giang j nữa :(( ,vs tớ onl ít, để đó sao giống dán nhãn cho đẹp thui :( ........ tự nhận xét mình chưa có trách nhiệm vs pic, nên ái ngại ;;)
 
T

tbinhpro

Không có chi,cứ để đó đi,vấn đề không nghiêm trọng thế đâu.Mình bị giáo viên la hoài nhưng hãy tự tin vào bản thân mình chứ, mọi quyết định đều là ở bản thân mình bạn ak chứ không phải chỉ là một câu trách móc của thầy giáo mà ta bỏ đi tất cả.Đúng không nào!
 
K

kidz.c

Đã out rồi mà vẫn phải cố onl nhắn vài dòng. :)
Không biết việc một số bạn có ý định off topic có phải do mình chót spam mấy dòng nhảm trên kia không hay vì lý do gì khác :). Nhưng mong các bạn hãy nghĩ cho những người đã tốn bao công sức để kéo pic 94 lên, đưa nó vào mục "chú ý" .Bây giờ nó đã là 1 trong những pic top rồi :). Click vào đây http://diendan.hocmai.vn/forumdisplay.php?f=261 rồi kéo chuột xuống giữa trang để biết tớ có chém gió hay không? Không có các cậu thì ai mà đoán đc giờ này nó đã trôi sang page bao nhiêu rồi. Không thấy tiếc công sức mình đã bỏ ra thì cũng nên biết sự đóng góp của mod tbinhpro chứ:).
Thật sự xin lỗi tbinhpro vì đã spam làm ảnh hưởng đến hoạt độg của pic này cũng như pic 94 :). Tớ đã del cái post vớ vẩn kia để topic trở lại như trước. Và cả post này nữa. Để pic không bị tan rã như pass dự đoán :).
@hoanghondo: del hộ tớ nhé :)
 
P

passingby

:M039: Ôi trời ơi @@ Biết ngay mà . Tội lỗi của việc ngủ dậy muộn . :-S
Tại ...:-?? 3 cái alarm của tớ sáng nay thấy nó nằm dưới đất - còn t vẫn trên giường b-(
Làm mấy cái plan của t hỏng be bét - và giờ thì lại thêm 1 chút hậu quả :-S
:D Vậy thì bây jo sẽ đền bù :D Sẽ thực hiện cái kế hoạch mà lẽ ra nó đã đc hoàn thành vào 4h sáng nay b-( :D
1....2.......3 START :
Mng à :) Tớ thấy những ngày qua t
( và 1 số mem ất ơ khác ,như Hoanghon chẳng hạn (đừng giận t na Hoanghon,vì đã gọi c như thế :D T cũng z mà,hơn nữa ,chta thừa hiểu về nhau :) ) thật là trẻ con :D Trẻ con kinh khủng khiếp ý . Hihihi..
Gì mà off dài dài ,j mà out hẳn .....haizz,ngốc xít quá ! b-( Thực ra,t cũng chẳng bik bắt đầu từ đâu mà t có cái suy nghĩ kinh dị đó để r dẫn đến 1 số hậu quả như bây jo :| Cũng có thể 1 phần do ngoại cảnh (thời tiết chẳng hạn ,mưa làm t thất thường b-() ;và phần lớn thì do tính cách,cng t @@ Nó đkhi phức tạp đến mức khó hiểu . Nó đkhi ko thể bước tiếp vì những điều vẩn vơ . T dễ bị hạ gục @@ Dễ bị hạ gục chỉ bằng 1 lời nói ,1 ánh mắt ! T sợ bị đối xử lạnh lùng ,thờ ơ . Sợ bị lừa dối . Bỏ rơi ! Nhược điểm lớn nhất của t ! (vì t nnghĩ đây là gđ mình -là nơi để chúng mình cthể share vs nhau nhiu thứ nên mới nói hết lòng mình như z :) ;cơ mà đừng dựa vào đó bắt nạt t na :&gt; Hihe )
Mà ......cũng bởi 1 vài lí do khác nữa ,hơi ngốc nghếch 1 chút :-?? Ko biết có nên nói ở đây ko ? :-?? Thôi :D Hem nói !Mng chỉ cần bik vs t - pic 94 - là 1 gđ - và các c- là tình yêu !
.........................
Vậy nên ,những khi vào pic mình mà chẳng có ai ,ko 1 bóng hình luôn thì t lại bắt đầu tự kỉ ! b-( Nghĩ rằng mng đang leave mình b-( Crazy quá nhỉ @@ Hết chịu nổi t luôn ! :| Xong dần dần ,suy nghĩ đó lớn dần lại thêm những điều bên ngoài tác động (csống ) ,t mới crazy trầm trọng như vậy :| Bắt đầu khẩu hiệu out ,off ....b-( Ôi,crazy hết mức !
Nhưng rồi t đã đọc đc tn của 1 em này : "Sự chia tay không có nghĩa là chấm dứt một tình bạn, cũng như việc ta có thể gặp gỡ, tươi cười, ăn uống, đi chơi với 1 người chưa chắc ta đã coi là bạn vậy. Tình bạn thực sự vẫn luôn hiện diện ở một góc nào đó trong trái tim mà mỗi khi nhớ lại nó có thể làm bạn mỉm cười.

Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai vẫn còn ở phía trước, hôm nay mới chính là cuộc sống của bạn.

Hiện tại cũng chính là món quà (Present is a present ^^) "
=> Vấn đề là chta vẫn cthể bên nhau , z thì tại s phải xa nhau nhỉ :D
Thêm nữa ,tối qua đã nhận đc ko bit bao nhiu là message vs ndung :"Hòn đá cthể làm vỡ 1 cái cốc . 1 câu nói đủ để tan vỡ 1 trái tim ,1s đủ để yêu 1 ai đó và 1 sự hiểu lầm đủ để tan vỡ 1 tbạn .Tbạn là chiếc cầu vồng nối liền những yêu thương ,7 màu của cầu vồng đại diện cho 7 chữ : F R I E N D S . Và nếu coi từ A -> Z là từ 1- > 26 thì F+R+I+E+N+D+S =108 nhưng L+O+V+E =54 => Tbạn >2 Tyêu ." Hieh ...ở đây chúng ta ko chỉ bên nhau mà còn yêu nhau nhỉ :D
Tổng kết : ........
Hic . Giờ mới thấy hối hận nè b-(
Hic . Xem nào ,mà cũng tại các c ! Chả thấy tăm hơi ai hết á :-??

@Bình : Chắc giận (mà cũng cthể là ghét b-( ) nên pơ t luôn r @@ :D Hiehe ....đừng giận t mà :&gt; Boy ai giận girl bao jo :khi (75):
@Kidz : Trời đất ! Sao cứ misunderstand nhau thế nhỉ b-( ở đây - chẳng ai có lỗi cả - cậu ko - t ko - là lỗi ở ...:-?? ở đâu ko bik nhưng chta ko phải nhận lỗi về nhau thế này :-?? :D Mà ....:-w ai bảo c del cmt kia thê hả ?/:) Bực tợn b-( Bắt c type lại giờ :-w Mà c out thật hả ? :D Uh . out để học thì okie :D HIhe . Nhưng thỉnh thoảng phải ghé qua nhà mình nhá :&gt; Dẫn theo vợ con càng tốt =)) Vì chta là 1 gđ mà - Forever luôn - Dù sau này có lớn hay mỗi ng 1 phương - dù thời gian thay đổi - vạn vật đổi thay - thì t tin những tình cảm này sẽ mãi tồn tại . Send to u a smile !
@Hoanghon : =)) Lúc c bảo out ,tớ buồn kinh khủng khiếp nhưng vẫn cố ko send tin nhắn cho c b-( Vì s thì t ko bik ! :D Mà ...c ko bit tối qua ,lúc 8h t bị s ko hả ? Tự kỉ trầm trọng ,xong gọi tên c ầm ĩ trên stt ,xong nghe I cry cả tối :| =)) Giờ thì hết r :D C cũng z nhé ! :D Mà mấy cái plan của chúng mình vẫn phải thực hiện đấy nhớ ! Khi nào ol , buzz t - ko buzz ,ăn đòn B-)
@Max : Busy học hay thế nào đây heo ? :&gt; Cũng chả thấy mặt mũi tăm hơi đâu ???
@Riely ,Canmongtay : Gì mà tự dưng send tin nhắn cho tcả mng thế hả nàng ? ;)) Làm nnhư đi đâu ý ! b-( Chúng mình mãi bên nhau mà :-?? Never rời xa nhá :p
:| Đang nhảm nhí quá @@ Mà ndung chính vẫn chả thấy đâu @@ :eek:
Tóm lại :D ý t khi type những dòng này là :
+Chẳng có chuyện j tồi tệ vs pic mình cả . Cũng ko có chuyện pic mình tan rã :| Hêhê ....Đương nhiên
+Dù mỗi mem có busy học hành j bên ngoài thì thỉnh thoảng cũng phải vào nhà mình đoàn tụ nhá :&gt; Nhà lúc nào cũng có tớ chờ :x Ai về thì đc tớ care cho cẩn thận =)) Ai ko về ăn đòn . Cấm kêu :&gt;
+Tớ đang bận ôn thi thử nên chắc ít vào topic 94 làm toán :D Mí cả thiểu năng nên chả làm đc mấy bài ý :eek: =))
+Bình ới ời : Qua tết bọn mình lên vào cái plan cụ thể hơn đc ko ? :-?? Rõ ràng và có mục tiêu ý ! :D Chứ thế này nhiu lúc mơ hồ s ý :D
.....:| Ko bik nói j nữa . Nói nãy jo dài dằng dặc mà còn ko bik mng có hiu t muốn nói j ko :| o_O Ôi,chắc ôm gấu tự tử lần 2 :khi (7): (nhìn cái hình này ghê ghê ,kinh dị ,chả thik đâu nhưng cứ cho vào . Chú ý : ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Tình hình là t đang cố hoàn thành nvụ và trách nhiệm của bann Cố vấn tinh thần nhưng kiểu này t thấy t đang khủng bố tinh thần thì đúng hơn b-(
Mà trong lúc t chật vật ngồi type cái này , ko bik đã có cmt phản động của mem nào chưa ? Lúc t type thì cmt cuối là cmt của Kid thôi nhá , sau khi post mà có cmt của ai nữa mang tính chất đe dọa t là t đi tu đấy :M014:


P/S: Okie . Bây jo là 10:20am , và t vừa ngủ dậy cách đây ít phút :| @@ Sau khi chăng chối đc vài điều - có thể thật ngớ ngẩn nhưng t mong mng hiểu vì ít ra đây cũng là những lời thật lòng nhất của t ! (trong phút tang gia bối rối có j sai sót mong anh chị chém nhẹ tay ạ b-( )

A better day - a happier day - a smile day - (đang chật vật tìm link 1 bài hát nhưng t tìm mãi hem ra @@ Bài ấy ngày trước nghe tình cờ nên ko bit nguồn gốc .Thôi để bài này na
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Remember-Me-Lee-Hyori/IW7FFB9I.html l
T vẫn like bài này và cũng vẫn muốn tặng các ty bài này ^^ "When i see u ,when i miss u . I remember that day we were together ...."

P/S 2: Cái signature của t ,để mai t edit sau :D Để nốt hnay làm memory ý mà =))
 
Last edited by a moderator:
A

arielchau

thấy tình cảm của các cậu trên 4rum hít sức close_knit thế nì tớ cảm thấy ghen tị quá....chắc là các cậu chưa biết tớ..với lại trên 4rum nì tớ còn mờ nhạt quá...tớ là con của dượng Riely...tớ thấy passingby nói chuyện hay quá..chắc là cậu ấy đầy cảm xuk hak?^^ tớ cũng muốn tham gia vào hội nhóm...mong các cậu quan tâm hơn..tớ rất thks cấu cậu..tớ cũng sẽ thi khối D passingby giúp tớ nha^^
 
T

tbinhpro

Do kết quả kì I không được như ý với chuẩn bị kĩ hơn trước khi thi đại học,nên Cường nhà mình phải lo học nhiều hơn.Bạn ấy sẽ vẫn dõi bước cùng chúng ta.
Cường học chăm lắm,c ấy học suốt ngày,3 ca liền.Chả bù cho mình lười học quá suốt ngày toàn bị MaMa mắng sao lười học thế.................b-(b-(
Hãy cứ vẫn tiếp bước giúp topic chúng ta là một topic học hiểu quả nhất.:D
 
M

maxqn

Sáng nay đánh bóng chuyền, tét gối wần. Về nhà cầm bảng điểm tức ói máu =.=" Tin chẳng hiểu s còn 8.6 8-} Toán thua mấy đứa QG 8-} sinh vs GDCD mấp mé =.=" <7.4 vs 6.8 =))> điểm kt sinh 6.3 =.=" Hận đời........ Aish....... H cbị thi thử mà văn chữ nghĩa chạy đâu hết r =.="
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom