L
l0n3ly_canby


1. Kenshin:
Sinh ngày 20/06/1849. Nhân vật này một phần dựa trên cuộc đời của 1 trong 4 hitokiri (sát thủ) trong thời Bakumatsu (Mạc Phủ), Kawakami Gensai. Kenshin là một cựu sát thủ của Ishin Shishi, phái Choshuu, những người chiến đấu vào thời gian đầu của thời Minh Trị duy tân. Anh lấy hiệu là "Hitokiri Battousai". Biệt danh này hàm ý rằng anh đã tinh thông được tuyệt kỹ Battoujutsu (kỹ thuật rút kiếm, thời nay được gọi là Iaijutsu), người dùng rút kiếm ra với tốc độ nhanh như chớp. Hitokiri là từ để chỉ một sát thủ samurai.
Sau cánh mạng và sau khi nhận được thanh kiếm lưỡi ngược (sakabato), Kenshin sống cuộc đời của một "rurouni" (kẻ lang thang - lãng khách), phiêu bạt khắp nơi. Năm 28 tuổi, mười năm sau cuộc Cách mạng, anh đến Kyoto, nơi anh gặp gỡ Kamiya Kaoru, cô huấn luyện viên trẻ nóng tính của võ đường Kamiya-Kasshin-ryuo. Kaoru đang tìm kiếm một tên tội phạm tự xưng là "Battousai" và làm nhơ danh tiếng võ đường Kamiya-Kasshin của cô, và lại coi thường Kenshin và thanh sakabato và cho rằng anh không thể là "Battousai" thực sự. Cuối cùng, Kenshin giải cứu cô gái, đánh bại tên Battousai giả mạo, và lộ ra rằng mình chính là Battousai thực sự. Kaoru mời Kenshin ở lại, nói với anh rằng cô không quan tâm đến quá khứ của anh. Anh chấp nhận lời thỉnh cầu của cô, và câu chuyện bắt đầu.
2.Kaoru:
Kaoru là người thừa kế võ đường Kamiya-Kasshin-Ryuu của người cha quá cố của cô - Kamiya Koshijirou, đã hy sinh trong cuộc chiến Seinan.
Là một cô gái độc lập, dũng cảm, giàu lòng nhân ái, có ý chí mạnh mẽ nhưng cũng hơi ích kỷ, nóng nảy, và là một tay kiếm giỏi. Kaoru nấu ăn rất tệ. Cô có khả năng nhìn ra được điểm tốt ở người khác
3.Yahiko:
Mình thích Yahiko (trong R Kenshin). Lý do nhiều lắm, đầu tiên là vì Yahiko rất chăm chỉ, tập mấy ngàn lần động tác dỡ kiếm bằng mu bàn tay mà không hề kêu ca tí nào. Yahiko lại rất có nghĩa khí, không ngại nhỏ tuổi, luôn sát cánh chiế’n đấ’u cùng Kenshin, dù có vài sinh ra tử cũng không màng. Không thể nói là Yahiko là con nít điếc không sợ súng, ko tự lượng sức trước các đối thủ to lớn và mạnh hơn mình, mà đó là tình đồng đội, là tính kiên cường dũng cảm cho cậu sức mạnh chiến đấu. Cậu dám đương đầu với khó khăn, thử thách để rèn luyện mình mạnh hơn.
Tôi nhớ như in hình ảnh Yahiko đứng trong đêm tối hét lên "Tôi muốn được mạnh hơn". Tôi chợt nhận ra cậu mới chỉ 10 tuổi, nhưng về suy nghĩ, tinh thần thì đã chững chạc hơn tuổi của mình nhiều lắm. Yahiko thật sự đã trưởng thành, ko phải vì kiếm thuật của cậu tiến bộ hơn hay cậu hạ được nhiều địch thủ đáng gờm hơn , mà vì cậu nhận thức được bản chất, năng lực của mình như thế nào.. Rõ ràng là còn nhiều thiếu sót, nhiều sơ hở cầ`n tập luyện. Vậy mới nói, lại thêm một đức tính tốt nữa của Yahiko là ko tự phụ kiêu căng, ý nghĩ "Phải mạnh lên" thôi thúc cậu luyện tập ko mệt mỏi.
Yahiko rất yêu cuộc sống, cậu đấu tranh không ngừng, và rất yêu nhóm Kenshin, đó không chỉ là những người thầy tuyệt vời mà còn là bạn chiến đấu sống chết có nhau hiếm khi có được. Tôi nghĩ Yahiko biết điều đó nên cậu không màng đến sinh mạng của mình, đã xả thân cứu Haoru bao lần.
Yahiko biết mình võ công yếu nhất trong nhóm nhưng không bao giờ coi mình thấp kém hơn các đàn anh. Cậu hòa nhập vào cuộc sống cùng với mọi người, không lạc lõng chút nào, hay nói đúng hơn là cậu luôn cố được mọi người công nhận và Yahiko đã làm được điều đó. Bằng chứng là trong mọi cuộc chiến, khi Kenshin và Sanosuke ra ngòai chiến đấu trực tiếp với kẻ thù thì Yahiko ở lại bên trong bảo vệ cho Haoru và Megumi; còn ở phần cuối truyện, một mình Yahiko đã đánh bạn một trong tứ thần của Enimi (Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước). Mới 10 tuổi mà làm được những chuyện lớn đến như vậy, suy nghĩ chín chắn đến như vậy, lý tưởng lớn và vững chằc, có người ngũ lục tuần còn không có.
Tất cả những điều trên làm cho Yahiko trở thành một nhân vật phụ nhưng không hề nhỏ bé bên cạnh Kenshin, cậu nổi bật lên với những đặc điểm đáng yêu và mạnh mẽ.
Cuối cùng tôi muốn nói: “Tớ yêu cậu, Yahiko. Cậu thật tuyệt vời!!!”
4. Sanosuke:
5. Misao:

Sinh ngày 20/06/1849. Nhân vật này một phần dựa trên cuộc đời của 1 trong 4 hitokiri (sát thủ) trong thời Bakumatsu (Mạc Phủ), Kawakami Gensai. Kenshin là một cựu sát thủ của Ishin Shishi, phái Choshuu, những người chiến đấu vào thời gian đầu của thời Minh Trị duy tân. Anh lấy hiệu là "Hitokiri Battousai". Biệt danh này hàm ý rằng anh đã tinh thông được tuyệt kỹ Battoujutsu (kỹ thuật rút kiếm, thời nay được gọi là Iaijutsu), người dùng rút kiếm ra với tốc độ nhanh như chớp. Hitokiri là từ để chỉ một sát thủ samurai.
Sau cánh mạng và sau khi nhận được thanh kiếm lưỡi ngược (sakabato), Kenshin sống cuộc đời của một "rurouni" (kẻ lang thang - lãng khách), phiêu bạt khắp nơi. Năm 28 tuổi, mười năm sau cuộc Cách mạng, anh đến Kyoto, nơi anh gặp gỡ Kamiya Kaoru, cô huấn luyện viên trẻ nóng tính của võ đường Kamiya-Kasshin-ryuo. Kaoru đang tìm kiếm một tên tội phạm tự xưng là "Battousai" và làm nhơ danh tiếng võ đường Kamiya-Kasshin của cô, và lại coi thường Kenshin và thanh sakabato và cho rằng anh không thể là "Battousai" thực sự. Cuối cùng, Kenshin giải cứu cô gái, đánh bại tên Battousai giả mạo, và lộ ra rằng mình chính là Battousai thực sự. Kaoru mời Kenshin ở lại, nói với anh rằng cô không quan tâm đến quá khứ của anh. Anh chấp nhận lời thỉnh cầu của cô, và câu chuyện bắt đầu.
2.Kaoru:

Kaoru là người thừa kế võ đường Kamiya-Kasshin-Ryuu của người cha quá cố của cô - Kamiya Koshijirou, đã hy sinh trong cuộc chiến Seinan.
Là một cô gái độc lập, dũng cảm, giàu lòng nhân ái, có ý chí mạnh mẽ nhưng cũng hơi ích kỷ, nóng nảy, và là một tay kiếm giỏi. Kaoru nấu ăn rất tệ. Cô có khả năng nhìn ra được điểm tốt ở người khác
3.Yahiko:

Mình thích Yahiko (trong R Kenshin). Lý do nhiều lắm, đầu tiên là vì Yahiko rất chăm chỉ, tập mấy ngàn lần động tác dỡ kiếm bằng mu bàn tay mà không hề kêu ca tí nào. Yahiko lại rất có nghĩa khí, không ngại nhỏ tuổi, luôn sát cánh chiế’n đấ’u cùng Kenshin, dù có vài sinh ra tử cũng không màng. Không thể nói là Yahiko là con nít điếc không sợ súng, ko tự lượng sức trước các đối thủ to lớn và mạnh hơn mình, mà đó là tình đồng đội, là tính kiên cường dũng cảm cho cậu sức mạnh chiến đấu. Cậu dám đương đầu với khó khăn, thử thách để rèn luyện mình mạnh hơn.
Tôi nhớ như in hình ảnh Yahiko đứng trong đêm tối hét lên "Tôi muốn được mạnh hơn". Tôi chợt nhận ra cậu mới chỉ 10 tuổi, nhưng về suy nghĩ, tinh thần thì đã chững chạc hơn tuổi của mình nhiều lắm. Yahiko thật sự đã trưởng thành, ko phải vì kiếm thuật của cậu tiến bộ hơn hay cậu hạ được nhiều địch thủ đáng gờm hơn , mà vì cậu nhận thức được bản chất, năng lực của mình như thế nào.. Rõ ràng là còn nhiều thiếu sót, nhiều sơ hở cầ`n tập luyện. Vậy mới nói, lại thêm một đức tính tốt nữa của Yahiko là ko tự phụ kiêu căng, ý nghĩ "Phải mạnh lên" thôi thúc cậu luyện tập ko mệt mỏi.
Yahiko rất yêu cuộc sống, cậu đấu tranh không ngừng, và rất yêu nhóm Kenshin, đó không chỉ là những người thầy tuyệt vời mà còn là bạn chiến đấu sống chết có nhau hiếm khi có được. Tôi nghĩ Yahiko biết điều đó nên cậu không màng đến sinh mạng của mình, đã xả thân cứu Haoru bao lần.
Yahiko biết mình võ công yếu nhất trong nhóm nhưng không bao giờ coi mình thấp kém hơn các đàn anh. Cậu hòa nhập vào cuộc sống cùng với mọi người, không lạc lõng chút nào, hay nói đúng hơn là cậu luôn cố được mọi người công nhận và Yahiko đã làm được điều đó. Bằng chứng là trong mọi cuộc chiến, khi Kenshin và Sanosuke ra ngòai chiến đấu trực tiếp với kẻ thù thì Yahiko ở lại bên trong bảo vệ cho Haoru và Megumi; còn ở phần cuối truyện, một mình Yahiko đã đánh bạn một trong tứ thần của Enimi (Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước). Mới 10 tuổi mà làm được những chuyện lớn đến như vậy, suy nghĩ chín chắn đến như vậy, lý tưởng lớn và vững chằc, có người ngũ lục tuần còn không có.
Tất cả những điều trên làm cho Yahiko trở thành một nhân vật phụ nhưng không hề nhỏ bé bên cạnh Kenshin, cậu nổi bật lên với những đặc điểm đáng yêu và mạnh mẽ.
Cuối cùng tôi muốn nói: “Tớ yêu cậu, Yahiko. Cậu thật tuyệt vời!!!”
4. Sanosuke:

5. Misao:
