Có người cho rằng,đó là minh chứng cho tình iêu của Mị Châu và Trọng Thủy,sáng như ngọc trai.nhưng theo mình,giả thiết này không đúng cho lắm vì Trọng Thủy là nội gián,các cụ không thể tôn vinh tình yêu của 2 ngưòi đó như thế được ( mặc dù Mị Châu bị oan...vừa dại vừa oan )
Giả thiết thứ 2,từ xa xưa,các cụ chúng ta khi viết lên cốt truyện đã thể hiện tinh thần nhân đạo.Dù việc Mị Châu đưa cung cho Trọng Thủy bị coi là hành động bán nước nhưng vì không biết nên dân gian cũng để nàng chết đi mà máu có thể biến thành ngọc --> một cách thể hiện lòng vị tha của dân tộc ta.
Mình viết hơi khó hiểu,thông cảm nhé.^^