--»™[°Hắc°]†[°Phong°]†[Bang]™«--

Status
Không mở trả lời sau này.
M

mystory

Ngại quá.
Biết làm gì trong Hắc Phong đây.
So về thứ bậc thì cỡ thượng tá là hợp với mình nhất
\Rightarrow chọn chức Trung Đàng Hộ Pháp.
 
K

kin_magic

Chị Ran ơi, cho Kin làm Hiệp sĩ nhá.
Kin mới đai xanh.
Không biết làm nổi không?
Chị chủ Bang Hắc Phong à. Vĩ đại nha.
 
T

tieuhoalong_102_galucsi

cho em tham có được ko các anh chị cái tên nghe có vẻ vô đối nhỉ
chị ranmori_shinichikudo cho em tham gia em cho mấy hình snsd hihi đùa thui
nhớ giúp đỡ em trong học tập với nha
 
P

pipi2

chị làm angle là đúng rùi :)):))
dễ xương lắm nhé ;));));))
em mai phải đi học cả ngày rồi
ôi ko :(:)((

anh Kenyklee : về cái coi, em ko bắt nạt anh như hồi trước nữa đâu :(:)(:)(( huhuhu
chỉ anh mới làm được bang chủ thôi :(:)((

:p, ken bảo nhường em chức đó đó =)) =)) vì bang là do em lập mà
nếu có làm bang chủ thì cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi, con lợn ý ngang như cua ý
chả thèm nói nữa [-(
ghét cái mặt >:p
her, angel thỳ cũng đc, mỗi tội bỏ chữ hắc bang nghe giang hồ quá, thế này còn ai dám lấy nữa hahaha
 
B

bangtam81

sau một thời gian vắng bóng ta đã quay trở lại
kakakakaka
cả nhà ơi tham gia nhiều nhiều nha
đông mới vui chứ nhễ
sr nha Ken ta nhận dc thông báo lâu rùi giờ mới vào dc
hjc dạo này học mù đầu luôn
 
O

one_in_a_milion

Ta đã trở lại

Gin assassin

:))

4b8f8a36_2c99090d_13081247320942.png

4b8f8a40_44b66471_chem%20ko%20nguong.jpg

4b8f8a41_0ce2f462_chemgio17.jpg

4b8f8a47_76bcc1bd_3964476777_fec1c93bcf_o.gif





~~>TẤT CẢ VÌ SỰ NGHIỆP CHÉM GIÓ



HPB no.1
 
S

sweetdream117

chào mọi người :)
ở chỗ mình mưa to quá
h mới ol để làm quen tiếp vs mọi ng`
chào bangtam81 và one_in_a_milion ^^~
 
O

one_in_a_milion

Chào em

em là mem mới à? :-?

Em tự in-trô-đíu xem nào :-?

Theo mẫu sau


Tên
Lớp
Trường
Quê quán
Sở thích
Sở nghét
Số đo 3 vòng :">
Số lần cưới ck
Số lần chưa tay
Món ăn iu thích
Chỉ số IQ.....v...v...v
...................

:D
 
S

sweetdream117

Tên: Tuyết (tên đẹp :">)
Lớp:11
Trường:THPT
Quê quán:Thanh Hóa
Sở thích: ngoài nhữngcaái em ghét :)) =))
Sở nghét: ngoài những cái em thích :)):))
Số đo 3 vòng :">: bí mật ạ :">
Số lần cưới ck: chưa :)) đang tuyển ạ ^^)
Số lần chưa tay: chưa
Món ăn iu thích: kem ,kẹo que , ..........
Chỉ số IQ : chưa đo biết sao nổi nhảy :-?

:-SS đc chưa ạ !!chị cũng cho em cái lý lịch coi nèo ;))
 
O

one_in_a_milion

Nhằm giúp cho anh em hiểu được về "chém gió", ở đây tôi xin có một bài hay về nó. Anh em đọc và lấy ý tưởng, hiểu thêm về mọi khía cạnh của chém gió để còn phát huy và phát triển cho thế hệ sau. Làm cho forum ngày thêm phát triển.

Nguồn gốc

Chém gió là gì, tại sao lại gọi là chém gió? Chém gió tức là dùng vũ khí chém vào khoảng không tạo tiếng vi vút, vũ khí càng bén ngọt tiếng vi vút càng lớn. Người yếu bóng vía nghe thấy sẽ sợ mất mật, xách dép chạy trốn ko còn khả năng chống cự. Các chiêu thức chém gió đều tấn công thẳng vào tâm lý đối phương, gây hoảng sợ chứ không nhằm đả thương. Do đó, chém gió được liệt vào hàng võ thuật lấy nhu khắc cương, mang triết lý sâu sắc, xứng đáng là võ của người quân tử hành hiệp trượng nghĩa.



Triết lý nhân đạo sâu xa ấy của Chém Gió Đạo từ ngàn xưa đã được các bậc tiền bối trong các forum tổng hợp vào cách post bài, mục đích chính là chỉ muốn dọa đối thủ, quên mình ra sức bảo vệ uy tín, quả thực rất đánh phục. Đi theo bước chân của lớp Chém gió tiền bối, lớp Chém gió thể hệ nay đã tích cực phát triển bộ môn Chém Gió Đạo thành Chém Bão Đạo và cuối cùng là Chém Lốc Đạo(do phong trào xài hàng ngoại ngày càng thịnh nên Chém Lốc Đạo ngày nay được toàn cầu hóa với tên là Tornado Slash, hay gọi tắt là TorSlaDo)



Đặc điểm nổi bật



"-...nghệ thuật chém gió là vô hình, vô thanh, dùng vô chiêu mà thắng hữu chiêu, chém gió mà ngoài mặt lạnh lùng, không gấp gáp, không chậm chạp, như cơn gió, lúc thổi nhè nhẹ làm xao xuyến lòng người, lúc thổi mạnh bạo như cơn sóng biển hung dữ có thể nuốt chửng mọi thứ.... Đấy chính là chém gió.


Hỏi: Thế nào là vô hình, vô thanh?


Trả lời: Thanh là do tai nghe, hình là do mắt thấy. Tai nghe nhưng như không nghe, mắt thấy nhưng như không thấy. Bởi vậy tuy xung quanh gió thổi lồng lộng mà nhiều người vẫn không biết chém gió là gì. Thật giống con cá nhỏ sống cả đời trong biển mà vẫn không biết biển là chi vậy." - Trích câu nói của một đại sư chém gió vô danh."





Nghệ nhân chém gió ko chỉ là bậc chí nhân quân tử mà còn phải là bậc bồ tát thánh thiện. Chém Gió thuật gồm 999 chiêu thì hơn phân nửa đã là để giúp chạy trốn. Trong trường hợp đối phương quá chì, nghệ nhân chém gió liền lập tức vung tay xuất ra combo thoái lui chứ nhất quyết ko đụng vào 1 sợi lông địch...triết lý nhân đạo của bậc thánh hiền là ở đấy, dù có bị tấn công thế nào đi nữa, nghệ nhân chém gió cho đến lúc cuối cùng vẫn ko vung tay đả thương mà lại rút lui, nhường phần thắng cho kẻ địch. Ko sính cường, lòng bao giờ cũng nghĩ cho kẻ địch, ÔI, bậc thánh hiền chắc cũng chỉ đến thế mà thôi



Lại nói chiêu thức Chém Gió lúc chuẩn bị thì như ngọa hổ tàng long, lúc đánh ra thì lại như rồng bay hổ gầm, liên miên bất tuyệt ko bao giờ dứt. Lúc đạt đến cảnh giới thượng thừa, nghệ nhân Chém Gió khi ra chiêu sẽ như có phật quang phổ chiếu, chiêu thức ngầm mang triết lý phật pháp, sâu xa khó lường, thu xuất tùy ý, quả không hổ danh là vua của các môn võ. Đặc biệt của môn chém gió là tính linh hoạt uyển chuyển, đi đâu cũng có thể chém gió được. Bạn có thể chém gió qua điện thoại, qua yahoo, qua voice chat, chém gió với bạn bè, người yêu, họ hàng, chém gió ở công viên, văn phòng, trường học, toalet công cộng...



Một trong những tuỵêt đỉnh Chém Gió là cách thi triển chiêu thức mà khi chém, người khác nếu nghe (thấy, ngửi, nếm, cảm nhận hoặc dùng ESP phát hiện) được thì nhất thời ko cảm thấy gì. Tuy nhiên một lúc sau lập tức khí lực toàn thân tan biến, kinh mạch nghịch hành, người can đảm trở nên sợ sệt, người hèn yếu lập tức ngất xỉu. Lúc này chỉ cần Nghệ Nhân Chém Gió hét to khẩu quyết là địch thủ hồn lìa khỏi xác, vân du vạn dặm ko ngày trở về. Đây chính là cảnh giới cao nhất của Chém Gió Đạo: "Chém Bay Hồn"


chaobuoisang.net-1f760d1b25_3L0.11353158_1_1.jpg


Sau bài này nếu anh chị em có hỏi gì thêm, xin cứ hỏi, sẽ có các giáo sư chuyên ngành tận tâm chỉ giáo
(Sưu tầm)
 
O

one_in_a_milion

Chìu theo ý mem mới :-j
-------------------------------------
------------------------------------
-------------------------------

profile của Gin:


Gin là một thành viên nguy hiểm và cao cấp trong "tổ chức áo đen".
Hắn là người đã tấn công và đầu độc Shinichi Kudo với APTX-4869
Gin thuận tay trái, và thường lái loại xe Porsche 356A.
Là con người máu lạnh và nhẫn tâm.
Gin chuyên vận đồ đen
Mặc dù là một người máu lạnh, nhưng Gin có một sự tôn trọng tương đối với các thành viên trong nhóm của mình
Bởi vì Gin là một người có vị trí khá cao nên y thường chỉ huy những kế hoạch cho tổ chức.
Gin đảm đương nhiệm vụ truy sát những kẻ phản bội tổ chức
Đối thủ không đội trời chung của Gin là Shuichi Akai.
Tên thật của Gin là "Melkior"
Vũ khí Gin thường dùng là một khẩu súng lục tự nạp đạn (Beretta M1934).
 
O

one_in_a_milion

chemgio6.jpg



Tên: Gin
D.O.B: 31/2/199x
Lớp: 13
Trường: Chuyên Mafia (lớp chuyên Spam)
Sở thích: kill
Sở nghét: kiss
Số đo 3 vòng : 1 2 và 3

Số lần cưới ck: ko (1)
Số lần chưa tay: ko (2)

Từ (1) và (2) => vẫn còn ngây thơ :))

Món ăn iu thích: chỉ thik hút thuốc :-?
Chỉ số IQ: khoảng 3500


ok?
 
B

bangtam81

đọc xong mấy cái chứng mình của one_in_a_milion cười chết ngất luôn
đang ăn bánh mà nó còn rớt ra ngoài nữa chứ ;))
=))=))=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom