H
Vì người lớn có biết quản ai ngoài con cái mình nữa đâu( ra oai Ý)
vậy thưa GS: Tại sao hoa quỳnh lại chỉ nở vào ban đêm mà k nở vào ban ngày?
câu hỏi đâu hả,đúng là con gái chẳng có đầu đuôi gì cả.Trong mỗi con người , ai cũng có chất xám , việc ngu hay khôn là tùy vô số lượng chất xám có trong đầu . < haha>
Dạ thưa , theo câu nói cách nói của anh thì em nghĩ a là boy rồi , kính thưa boy , Con trai tự nhận là thông minh lắm cơ mà , sao lại hỏi câu hỏi vớ vẩn như thế này à , < em không có ý xúc phạm tới mấy boy đâu a , tại tự nhiên a nói con gái nói chuyện chẳng có đầu đuôi gì cả :|>câu hỏi đâu hả,đúng là con gái chẳng có đầu đuôi gì cả.
ta đặt đây:tại sao trên trời có sao
Kas cũng có thể ở trên đất liền , nhưng chỉ được vài phút thôi . Giống như bạn ý , tại sao bạn lại không ở dưới nước .trên trời có sao vì trên trời có trăng -> trăng và sao là bạn -> ko thể thiếu nhau (em giải thix hơi vớ vẩn thj` phải)
Thưa giáo sư, tại sao cá ko ở trên đất liền ?. keke
Cái này phải đi hỏi cái mắt ý chứ giáo sư không có quyền trả lời câu này , trả lời xong , mắt nó mà giận giáo sư thì chắc giáo sư không còn ngồi đây mà đọc được pic này nữa đâu , thôi thông cảm , hỏi giùm câu kháctrả lời câu: 1 ngày New ton ăn mấy chén cơm đi rồi giáo xư trả lời cho)
cho hỏi giáo sư: một ngày giáo sư chớp mắt nhiêu lần)