A-k32 _1 THOÁNG TRONG TÔI

K

kenhaui

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[FONT=&quot]A-k32. C[/FONT]ái tên thật đẹp phải không[FONT=&quot] ???[/FONT][FONT=&quot] !!!...[/FONT]Thấm thoắt đã hai năm trôi qua oy . Nhánh thật nhỉ ?
Chỉ mới ngày đó thôi, cái ngày đầu tiên mà chúng mình bắt đầu là anh, chị, em trong một gia
đình chung_ngôi nhà A-k32 yên bình này. Giờ ngồi nghĩ lại ngày đó lại thấy hay hay.
Mình còn nhớ ngày đó Mr. Phạm ra mắt thần dân với hai câu hỏi thật thú vị (1 câu hỏi Toán học suy nghĩ lôgic và 1 ý nghĩa câu tục ngữ Đất lành, Chim đậu, hay thật). Ngày đó, hi!!! Tui cũng thấy choáng khi thấy thằng cu Khai chào hàng với mái tóc he he (theo kiểu Tây ý). Quả thậy là rất đẹp, nhưng mái tóc đó xuất hiện ở trường THPT Đặng Thúc Hứa này có được mấy hôm mô. Mấy ngày sau đó, thầy Hùng (bí thư Đoàn trường) cho phi tang. Cu Khai nhà ta lại trở lại với mái tóc rất Việt Nam!!! Và ngày đó càng làm chúng ta phải nhớ khi L.T.Thúy.Thúy (bây giờ là lớp phó Văn Nghệ của lớp) ca giọng ca bay bổng trong một nài hát về tình bạn và phải chăng đó là cột mốc đánh dấu của một tình bạn, tình đồng chí sau này trên quãng đường ba năm, ba năm tưởng chững rất dài nhưng lại ngắn thật. Và sau này chúng ta còn phát hiện ra những thiên tài ca hát như Nhật Linh (chuyển về từ T.Chương1), Nhật Tuấn (chuyển về từ Đô Lương 1). Khiếp !!! Phong trào Văn Gừng của lớp chúng mình cũng nổi cộm đó hay. Các ca sỹ cứ thế theo thời
gian mà mọc lên tua tủa… Bằng chứng là việc lớp mình đạt giải nhất cuộc thi Văn Nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 (năm 2008-2009) do Đoàn Trường tổ chức. (Oách hey…)
Và thời gian cứ thế, cứ thế ngày lại ngày cứ trôi, cứ trôi mãi…. 55 thành viên chúng mình đã cùng Mr. Phạm cùng xây đắp nên lớp A-k32 đoàn kết và hùng mạnh bây giờ. Cùng với đó là những kỉ niệm không thể nào quên. Bây giờ đâu đây trong tôi còn văng vẳng những âm thanh của những buổi làm Thủy Lợi, những buổi Trực tuần, Trực thi, cả những câu chửi rủa nhau ỏm tỏi
trên mạng nữa….
Chắc hẳn những thằng như Thu-3toác, 2 thằng Huy…bạn nó cũng như tui, cũng sẽ nhớ những que củi cứng đầu của ngày Trực Thi Tốt nghiệp năm 2010. Thật khó quên phải không? Ngày đó, hi!!! Mấy thằng to trốc trong lớp đều bị thầy Chung (khi đó là đại ca của bọn đi trực thi !!!). Nhưng mấy que củi có sợ quân to trốc mô ??? Mấy bố đành phải đem dấu trong kho kín mít. Nhưng !!! Ôi cái cuộc đời này. Mấy que củi không tha cho oy, bác Hùng bảo vệ cũng có tha cho mô. Mấy hôm sau mấy thằng lại hì hục cầm rìu làm lại. Cảnh tượng làm Thủy Lợi ở Thanh Long và Thanh Chi cũng có kém phần hay ho mô. Toàn dân con trai hay nghịch cả, thằng nào cũng đi ném bùn vào người bọn lớp khác cả. Và cuối cùng là thằng nào thằng nớ mặt mũi đều lấm bùn như Tôn Hành Giả tái thế cả ni nà. Và sẽ không ai không nhớ cái ngày vui nhất đời của thầy Phạm Kim Chung (Mr. Phạm). Được mấy thằng con trai, thằng nào cũng máu uống rượu với mấy anh A1-K29 cả. Hihi !!! Rất may không có thằng mô say xỉn. Và chúng ta cũng không thể không nhắc đến thấy Tiệp (cr9đhV)dù thầy chỉ hòa chung với nhịp thở của lớp ta 2 tháng ít ỏi nhưng cũng đã là một phần của lớp mình oy. Ngày chia tay thầy cũng thật vui (ngày đó tôi không đi, chỉ nghe kể lại thế thôi L…)

68473343.png

Tập thể lớp A-k32 và Mr. Phạm cùng Tân Phu Nhân.


Và bây giờ, khi thời gian sống với lớp học, với Trường THPT Đặng Thúc Hứa này chỉ còn lại 1 năm học nữa thôi. Tiếng ve nhà trường cất lên thật vi vút, rộn ràng và ồn ã phải không ??? Nhưng chúng ta chỉ còn 1 năm để thưởng thức nữa thôi. Quãng đường 3 năm tưởng chừng rất dài nhưng trong nháy mắt đã đi được 2/3 oy. Ngày sau, khi chúng ta ra trường sẽ không còn được chứng
kiến cảnh tan trường mỗi đứa một ngả ra về. Có tốp đi lên Thanh Khê, Thanh Chi có tốp lại xuống Thanh Long và còn có thằng Hoàng-Philađen một mình vượt cầu Rộ về Ngọc Sơn. Sẽ còn không
những tiết học như của cô Hệu dạy Văn, hay những buổi chuyện trò ồn ào trong giờ Công Nghệ của thầy Đạt, thầy Nam-lơ, cả những tiếng cười sau 1 câu chuyện cười của thầy Chung trong giờ Toán…. Sau này, mỗi đứa sẽ một phương trời riêng.Đứa ở Hà Nội, đứa Sì Goòng, đứa Vinh, đứa Huế, có thể có đứa ở hải ngoại cũng nên và cũng có thể có đứa ở nhà vác cày ra đồng nữa chứ… Đó !!! Có đứa đã hỏi tui sau này mà giàu, hắn mà nghèo thì có cho vay tiền không tề. Chắc sau này hoàn cảnh sẽ ngược lại oy ??? Năm học còn lại sẽ là tất cả thời gian để chúng mình còn có thể cùng nhau đi học, cùng nhau thảo luận, tranh cãi quyết liệt trong giờ Toán, giờ Vật Lý, giờ Hóa và cả giờ GDCD nũa chứ…. Hãy để quãng thời gian này trôi đi thật nhiều ý nghĩa, đừng để nó trôi qua trong tiếc nuối. Tuổi học trò sắp kết thúc, vào đời oy sẽ không còn sự quan tâm của bạn bè, thầy cô nên khi đó cảm giác được chở che cũng mất đi. Lớp 12- nghe đã nghĩ ngay đến thi
cử oy, không biết chúng ta sẽ học tập thế nào nhỉ ??? Cố gằng lên mọi người ……
Và sau này, chúng ta sẽ phải bật cười, cũng có đứa sẽ rơi lệ khi ngồi nghĩ lại khoảng thời gian ít ỏi nhưng đáng nhớ này. Sẽ chỉ còn 1 năm để chúng mình còn có thể cùng nhau đi học, Cùng nhau tranh luận sôi nổi, cùng nhau, cùng nhau làm trực nhật,…. Còn nhiều lắm mặc dù chỉ là 1
năm ít ỏi. Nhưng nó sẽ dài hơn rất nhiều nếu chúng ta biết quý khoảng thời gian này…
Lớp chúng mình ơi !!! Hãy giữ mãi nhá, giữ mãi khoảng thời gian chúng ta đã được sống với nhau trong một ngôi nhà này. Khoảng thời gian này với những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò tràn ngập những tiếng cười, những gương mặt lo âu trước mùa thi… Và quan trọng khoảng thời gian này CHÚNG TA LÁ MỘT. Hãy mãi nhớ về nhau nhé!!!!!



PHAN SỸ CÔNG.
(Học sinh lớp A-k32)
SINH NHẬT THẦY GIÁO CHỦ NHIỆM
Các hoạt động diễn ra để chuẩn bị:

Các hoạt động diễn ra để chuẩn bị:

bifj7fnw1f70st94r.jpg

Mũ chúc mừng sinh nhật dành cho thầy

bifj8uzmowjdxsl8b.jpg

Cùng nhau bơm bóng bay

bifj9xvzbk66h101n.jpg

Buộc bóng lại nào

bifj5gppm62jm9th7.jpg

Bí thư đưa bánh sinh nhật lên

bifj2na9jx7isks57.jpg

Một pic cùng tập thể lớp

bifjc9ayprnrbikjf.jpg

Từ trái qua: Nguyệt, Mai An, thầy Chung, Quý, Tình , Hoa

bifjer6exed11e3qz.jpg

Từ trái qua: Trần Trang-lớp trưởng, Thạch, Đức, Nhật Linh

Quá vui luôn :smile
Chưa từng có AK32 nhỉ
biggrin.png

Chưa nói zì đã muốn khoe rồi

công tác chuẩn bị :smile
[YOUTUBE]-THHJkfKWLg[/YOUTUBE]

Xúc động quá hả Thầy
smile.png
)
smile.png
)
smile.png
)
smile.png
)
[YOUTUBE]XdiQIlVGBXY[/YOUTUBE]

Phát biểu này
smile.png
)
smile.png
)
smile.png
)
[YOUTUBE]5Q5VuxSGG9A[/YOUTUBE]

Thổi nến
biggrin.png

[YOUTUBE]ROi0BtG-ra4[/YOUTUBE]

Bài hát dài nhất và hoành tráng nhất :smile

[YOUTUBE]Z7GEoREBrTg[/YOUTUBE]
7-3.jpg


14-2.jpg


16-2.jpg


17-1.jpg


18-2.jpg


19.jpg


2-6.jpg


20.jpg


22.jpg


3-4.jpg


6-4.jpg


Bánh sinh nhật
26.jpg


những bức ảnh vô giá :smile:smile:smile
Hnhnh1320-1.jpg


Hnhnh1321-1.jpg


30.jpg


Thầy cười đẹp chai quá
smile.png
)

38.jpg


9-3.jpg


29.jpg


Còn rất nhiều, khi nào sẽ post tiếp theo yêu cầu của những công chúa và hoàng tử trong lớp
biggrin.png


Thêm vài cái

25.jpg


Bánh đơn giản quá, Nhưng yên tâm, năm sau làm hoành tá tràng hơn
biggrin.png

Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng mà
biggrin.png


24.jpg


Thêm clip Thầy hát bài Phượng Hồng

[YOUTUBE]trdwByd-hUk[/YOUTUBE]:smile

Người cũng được lây kí may mắn từ Thầy C :smile
Thầy Tiệp. GV thực tập
Thầy hát tặng Thầy C nhà ta này
biggrin.png

[YOUTUBE]I2slnVFZuWw[/YOUTUBE]
à, mấy cái bong bong tí tẹo mà cũng khó thổi ra phếp, bơm toàn bể thế là bọn nó thi nhau thổi miệng :smile

3-5.jpg


2-7.jpg


Còn đây là 3 tác giả chính của cái mũ này
15-2.jpg


Toàn
1-6.jpg

L.Anh
48.jpg

N.Linh
16-2.jpg




Tạm Kết :Quãng thời gian 3 năm có thể không phải là quá dài trong cuộc đời mỗi con người nhưng là quá nhiều kỉ niệm cho một thời học sinh yêu dấu. Dẫu biết mai này, AK32 chúng ta sẽ mỗi đứa một phương, mỗi người một chí hướng nhưng chắc chắn sẽ không ai quên được những ngày tháng được học tập, được gắn bó thân thiết cùng nhau dưới mái trường THPT Đặng Thúc Hứa này.
Chúc các bạn thành công trong mọi lĩnh vực và bước tiếp vững vàng trên con đường mình đã chọn...AK32PKC cố lên !!!












Nguồn: http://dangthuchua.com/
http://k32dth.forumpro.info/
 
Last edited by a moderator:
T

thienthan_lone

boy ak bạn 0.o
mình cũng tưởng là con gái chứ !!
lớp chu đáo nhỉ !!và cũng vui thật !!:)
 
T

toletbygonebebygone


Xúc động quá hả Thầy
smile.png
)
smile.png
)
smile.png
)
smile.png
)
[YOUTUBE]XdiQIlVGBXY[/YOUTUBE]

Phát biểu này
smile.png
)
smile.png
)
smile.png
)
[YOUTUBE]5Q5VuxSGG9A[/YOUTUBE]

Thổi nến
biggrin.png

[YOUTUBE]ROi0BtG-ra4[/YOUTUBE]

Bài hát dài nhất và hoành tráng nhất :smile


20.jpg


22.jpg


3-4.jpg


6-4.jpg


Nguồn: http://dangthuchua.com/
http://k32dth.forumpro.info/
Qua một hồi theo dỏi tóm đc cái nỳ ;;)
+clip thầy giáo cảm động : /:)
+4 tấm ảnh :
1 tấm có cô "gái" dể thương :"> nhưng thằng con trai chơi kì :|
1 tấm có chủ pic : đoán thế :|
1 tấm 2 cô gái =))
 
H

hiensau99

Mik là nguời miền Bắc, nghe clip chẳng hiểu chi, nghe như tiếng nước ngoài ý! hehe
Tuy ko hiểu thây nói chi nhưng hình như thấy thày rất cảm động thì phải.
ước ji lớp miik cũng đc như thế này nhỉ!
Lớp bạn vui thật đấy ! Hôm đấy làm sinh nhật, đỡ học hem.
Mà bạn là boy sao avatar là con gái vậy 9 ng iu ak)?
 
K

kenhaui

Mik là nguời miền Bắc, nghe clip chẳng hiểu chi, nghe như tiếng nước ngoài ý! hehe
Tuy ko hiểu thây nói chi nhưng hình như thấy thày rất cảm động thì phải.
ước ji lớp miik cũng đc như thế này nhỉ!
Lớp bạn vui thật đấy ! Hôm đấy làm sinh nhật, đỡ học hem.
Mà bạn là boy sao avatar là con gái vậy 9 ng iu ak)?

Uhm`. Giọng nghệ an mà chỉ có người Nghệ mới hiều được thôi. Công nhận hồi ấy lớp mình vui thật. Lên 12 rồi buồn quá:(:(.
 
M

meo_kute9x

thích thật đấy nhớ hồi cấp 3 quá............................................................buồn
 
N

nhoc_nhoc_baby

hay nhỉ..........bài viết.........
cảm động quá dj.........................
mà trong ảnh anh nao cũng đẹp ha..
 
T

tunkute123

Oài nhìn mà hạnh phúc quá trời :-*

Có lẽ đó là những giờ phút đáng trân trọng

Em yêu một thoáng ấy
 
Top Bottom