H
hocmai2704


Đề bài: Tình yêu con người, tình yêu cuộc sống qua 2 bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử và "Tràng Giang" của Huy Cận.
Mình đã thử search google nhưng kết quả chỉ là những bài phân tích mà thôi. Còn đối với mình đây lại là một đề quá khó, ngay từ việc tìm ý cũng đã khó rồi chứ chưa nói đến chuyện làm thế nào để làm sáng tỏ ý đó, phân tích thế nào để có thể chuyển đổi giữa 2 bài. Thế nên nếu ai đang rảnh hay có 1 vốn kiến thức về Văn tốt thì chịu khó bỏ một ít thời gian giúp mình tìm ý, lập dàn ý hoặc viết luôn thành bài văn nếu có thể. Thank mọi người nhiều.
Mình đã thử search google nhưng kết quả chỉ là những bài phân tích mà thôi. Còn đối với mình đây lại là một đề quá khó, ngay từ việc tìm ý cũng đã khó rồi chứ chưa nói đến chuyện làm thế nào để làm sáng tỏ ý đó, phân tích thế nào để có thể chuyển đổi giữa 2 bài. Thế nên nếu ai đang rảnh hay có 1 vốn kiến thức về Văn tốt thì chịu khó bỏ một ít thời gian giúp mình tìm ý, lập dàn ý hoặc viết luôn thành bài văn nếu có thể. Thank mọi người nhiều.