G
gameshow


Tiêu chí các Mem được bầu chọn :
*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***
Bầu chọn theo 2 cák :
- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :
------------------
Thí sinh Miss
Đơn đăng kí :
Đông zui zậy hén). Gơn tham gia đk hog ý ợ
-Tên 4rum : girltoanpro1995
-Tên thật :Nguyễn Thị Kim Anh
- Ngày, tháng, năm sinh :5/12/1995
- Nick Y!M :co_be_giang_ho_1995
- Thành tích bản thân : ngốc + ngố cứ hog có gì nói hít ák :">.
Học cùi + hog bjk làm việc nhà => hay bị la nhìu ák. Ngố nhỉ
).
- Địa chỉ : Đăk Nông
- Lí do tham gia cuộc thi:Thấy hay, năm ngoái tính thy nhưng ứ có hình. Năm nay thy thử coi nó ntn.
Hình em < xấu nhưng ứ đc chê dưới all hình thức) >
![]()
![]()
![]()
![]()
p/s: e tham gia cho zui thui). Bjk ứ hơn đc mấy pé kja => chúc ai thắng thiệt zui ná :-*
Lovve all 4r3v3r)
Bài tự giới thiệu :
Họ và tên : Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày sinh : 5-12-1995
Lớp : 9a
Địa chỉ : Đăk Nông
Nick 4rum : Girltoanpro1995
Nick yahoo: co_be_giang_ho_1995
Gmail : h2.theendalhf2gmail.com
Lời nhắn nhủ : Tham gia cuộc thi Miss này, em chỉ mong được có những giây phút ấm áp bên mọi người ở 4rum. Muốn thử sức mình trong cuộc chơi. Muốn khẳng định bản thân rằng " Tôi là chính tôi ". Muốn ai cũng hiểu rằng:
[youtube]mgwV_lEKkL8[/youtube]
Mong cuộc thi thành công tốt đẹp! Em xin cảm ơn.
Bài trả lời :
Câu 1: Ý kiến của mình về từ "Chơi vơi "
Chơi vơi ? Bấp bênh quá chăng ? Nếu cứ phải chao đảo vì những ảo mộng huy hoàng để quên mất giá trị thật của cuộc sống liệu có đúng chăng ? Thành công và vinh quang chỉ có một nhưng những thứ làm ta tưởng rằng chúng thì nhiều vô kể. Khi không giữ được sự cân bằng, khi không thể giữ được sự bình tĩnh. Con người ta thường lao về phí trước với sức mạnh mãnh liệt. Thế nhưng, đã chắc hẳn hướng đi đó là đúng để con người ta chiến thắng ? Ai đã từng thử đi trên dây như những diễn viên siếc có lẽ sẽ dễ hiểu hơn về sự " chơi vơi ". Chân sẽ run, sẽ cảm thấy sợ hãi và muốn được cứu thoát. Sẽ có những con người cố gắng bằng niềm tin của mình để xua tan nỗi lo sợ nhưng có phải ai cũng làm được như vậy không ? "Chơi vơi". Lần đầu tiên đọc được từ này tôi cũng có cảm giác thật " chơi vơi".
Câu 2: Lời bình về bức ảnh.
" I'm me - Tôi chính tôi, dù bạn nghĩ gì ."
Câu 3: Ý kiến của mình về box ngoại khóa.
Hocmai.vn là diễn đàn học tập, điều này không ai phản đối. Thế nhưng ta thường nghe nói " Vừa học vừa chơi". Học tập luôn đi kèm với thư giãn để đầu óc thêm sảng khoái, tập chung trí tuệ. Nhưng box ngoại khóa có phải là box để chỉ mỗi chơi, đùa hay nghịch đâu. Nếu ai nói như vậy thì điều đó hoàn toàn sai. Ở box ngoại khóa, tất cả các bài viết đều mang tính giáo dục cao. Box ngoại khóa có khá nhiều bài viết giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống. Học là để làm người. Có những điều mỗi chúng ta cần biết mà không hẳn sẽ được học trong các môn học ở lớp, ở trường. Theo tôi, box ngoại khóa là cần thiết.