[Ngữ văn 8] Viết mở bài và kết bài cho đề văn : "Giới thiệu trường em".

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thuyhoa17

MB: Một nơi mà em được học, được vui chơi, được quen nhiều bạn bè và nhân được rất nhiều sự yêu thương của thầy cô. Nơi đây đã cho em biết thế nào là yêu thương, là cuộc sống và cho em lớn khôn nên thành người, chính nơi ấy - ngôi trường thân yêu - <tên trường của em>, một ngôi trường có bề dày lịch sử và những truyền thống mà từ chính mỗi thầy cô, mỗi học sinh trong trường đã xây đắp nên.

KB: Ngôi trường này, sẽ mãi là ngôi nhà thứ hai của chính em và những thế hệ người đã từng là học sinh ở đây. Nơi đã từng ghi dấu nhiều kỉ niệm - vui, buồn của chúng em; vẫn mãi trong kí ức này, một ngôi trường đã cho em những điều mà em cần phải biết - ngôi trường thân yêu :D
 
Last edited by a moderator:
S

sapphirelove13

Mở Bài Nghe Chưa Được Liền Mạch Lắm ak Bạn,hj,nhưng cảm ơn bạn đã đóng góp,mình là thành viên mới
 
Q

quytquynh

MB:trường em là một ngôi trường xinh xắn nằm trên môt qua đồi gần làng
KB: ngôi trường chinh là ngôi nhà thứ 2 của em. Dù có đi dâu nhưng hìng anh ngôi trương cũng sẽ ko phai nhòa trong tâm trí em
 
U

uocmovahoaibao

MB: Ngôi nhà là tổ ấm của gia đình, còn ngôi trường là tổ ấm của học sinh chúng em. Đó là trường ...

KB: Em rất yêu trường em. Em muốn góp đôi bàn tay nhỏ bé của mình vào việc xây dựng trường thêm xanh, sạch, đẹp.
 
P

phuongdpkt

MB: Một nơi mà em được học, được vui chơi, được quen nhiều bạn bè và nhân được rất nhiều sự yêu thương của thầy cô. Nơi đây đã cho em biết thế nào là yêu thương, là cuộc sống và cho em lớn khôn nên thành người, chính nơi ấy - ngôi trường thân yêu - <tên trường của em>, một ngôi trường có bề dày lịch sử và những truyền thống mà từ chính mỗi thầy cô, mỗi học sinh trong trường đã xây đắp nên.

KB: Ngôi trường này, sẽ mãi là ngôi nhà thứ hai của chính em và những thế hệ người đã từng là học sinh ở đây. Nơi đã từng ghi dấu nhiều kỉ niệm - vui, buồn của chúng em; vẫn mãi trong kí ức này, một ngôi trường đã cho em những điều mà em cần phải biết - ngôi trường thân yêu :D
qua hay=D>, ban co thi hoc sinh gioi van khong? neu ban thi hoc sinh gioi mon van thi ban co the bay cho minh bi quyet on thi duoc khong, cam on ban nhieu
 
H

hhtthanyeu

Mở bài : Ai đã từng học ở trường em nay có dịp trở về thăm hẳn ngỡ ngàng ,không còn nhận ra nó nữa.Trường em đã hoàn toàn thay đổi...

Kết bài : Em yêu trường em và cùng các bạn giữ gìn ngôi trường sạch, đẹp để mãi mãi là mái nhà chung cho các thế hệ trẻ được học tập, rèn luyện và trưởng thành...
 
D

dang18122001

các bạn cứ nghĩ sao viết vậy thôi, cứ theo suy nghĩ và tình cảm của mình mà viết ra.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom