♥Gửi lời cảm ơn đến người bạn yêu quý trên diễn đàn

P

pham_khanh_1995

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn ạ, đây là thư mục dành riêng cho tất cả các bạn tham gia diễn đàn, đặc biệt là môn văn 10. Vào đây, các bạn có thể gửi những lời cảm ơn đến những ngưùi bạn của bạn, những người đã và đang giải đáp cho các bạn những câu hỏi khó, đem lại cho các bạn những bài học hay và bổ ích, những người ấy sẽ giúp cho các bạn có thể học tốt bộ môn văn hơn. Mình hi vọng được sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Mình xin trân thành cảm ơn. Chúc các bạn có 1 thời gian học tập và giải trí vui vẻ trên diễn đàn hocmai.vn.
 
T

tomcangxanh

haizzz pic này hay mừ, sao ko có ai ủng hộ ^^ để Tôm bóc tem vậy ( Tôm mở hàng là may lắm đấy ;)) )

Sắp 3 năm kể từ ngày mình lập acc này, 4rum đầu tiên mà mình tham gia khi bước vào thế giới ảo. 3 năm, nhưng thực sự thời gian mình đến vs nơi đây, 1 cách thực sự. Đó là vào 1 ngày tháng 11 năm 2010, khi mami đồng ý nối mạng :-< sau khi đậu chuyên. Nhưng vẫn chưa vào HM ngay, chỉ vào trang chủ và làm BT. Thỉnh thoảng ghé qua 4rum và thấy bao nhiêu là bạn, nick màu xanh ( ngày đó ấn tượng lắm í), ấn tượng nhất là nhok Kira, để cái ava L đang đu trên bus :x

ôi chao nhớ cái cảm giác đó quá. Khi mà mọi ngưòi đều quen biết nhau còn mình chỉ là 1 ngưòi xa lạ, khi mà những nguời mang nick màu xanh vẫn tạo nên một cái ấn tượng là GIỎI GIANG VÔ CÙNG, như ở....1 tầng lớp khác ấy :)) ( thực sự đó là cảm nhận từ hồi là newbie, cho nên đừng bao giờ nghĩ mod ko hiểu mem, họ đã là mem trước khi làm mod cơ mà^^)

Vào box Du học, hướng nghiệp khá nhiều, nhưng lúc đó ko hề biết là nó lại ảm đạm như thế, cứ nghĩ sẽ tìm đc những thông tin về học bổng hay cái j tương tự thế ^^ nhưng thật thất vọng ^^

Sau đó là vào box Tiếng Anh, viết những bài mà ngây ngô ko chịu đc, đến bây h đem ra xem lại thấy thật buồn cười :-j

số lượng nick add yh mỗi ngày ở HM tầm 5-6 người, bên cạnh mấy bạn bên các rum khác. Tin nhắn cá nhân đầu tiên là của ILoveNicolasTeo, hỏi xem mình có phải cass ko, vì hồi đó để ava Ho, nhưng hình như lúc đó ko biết trả lời tin nhắn =))

tin nhắn khách đầu tiên trả lời vào chính nhà mình :))

thẻ phạt đầu tiên của anh hưng vì tội sử dụng ngôn ngữ ko phù hợp :)) thẻ đỏ luôn :))

bài đầu tiên đọc ở box ngoại khóa là pic Đa sắc của chị suphu_of_linh, ngày ấy rất bị ấn tượng vs mọi gười ^^

cái tên nick đặt trong 1 giây phút phởn đến bất ngờ :)) vì cái j liên quan đến chữ tom đều bị đặt hết, cuối cùng sinh ra 1 cái nick ko liên quan j đến bản thân :))

bx đầu tiên là letrang3003 :"> đến h vẫn chưa kết nạp thêm bầu đoàn thê tử

ck đầu tiên là giotbuonkhongten

đệ đầu tiên là olympuslord

tt đầu tiên là diema3

em gái đầu tiên là diary

lần cãi nhau đầu tiên là vs duynhan1, lần thứ 2 là vs keodung271, lần thứ n là...ai đó, nhiều quá ko nhớ nổi nữa, công nhận mình bị ghét nhiều thật ^^

pic ảnh xem đầu tiên trong box ảnh là của conan_131

sinh nhật đc lập 2 pic, 1 pic đc đúng số 100 post. Và kỉ niệm khó quên, đó là cuộc thi để có cái title đang đeo này. Đã buồn và đau khổ rất nhiều vì những điều tưởng chừng như "ảo"

ôi....ngày xưa :">

nhiều kỉ niệm...

cảm ơn tất cả những người tớ đã, đang và sẽ gặp ở nơi đây.

cảm ơn nô lệ mèo, người đầu tiên tớ làm fs, vì điều j thì Tôm cũng ko biết nữa, có lẽ là vì mèo như 1 ngưòi anh trai ở bên tôm đúng lúc tôm cần chăng?

cảm ơn kira, yêu nhok lắm ấy, 2 chị em mình hợp nhau nhỉ ^^ hay chỉ mình chị thấy thế? Dù sao thì nhok cũng là người mà chị yêu quý nhất 4rum này.

cảm ơn duynhan1, dù chẳng biết bạn có vào box văn ko, nhưng vẫn cảm ơn bạn. Đôi lúc cảm thấy ghét bạn kinh khủng, nhưng kệ đi :-j

tks mọi người, hy vọng 1 luồng gió mới thổi vào 4rum sẽ khiến mọi ng` sau này cũng muốn ở đây và tâm sự những điều m suy nghĩ ^^
 
D

donghxh

Nghe anh Tom nói mà xúc động quá, mình ko dc hay văn cho lắm nhưng cũng có lời hỏi thăm đối với nguoiquaduong019. Đây là người bạn đầu tiên của mình từ lúc tham gia diễn đàn ngày 10-10-2009 (mình cố ý chọn ngày kỉ niệm 999 năm Thăng Long-Hà Nội). Lúc đó ở trong diễn đàn mình chưa có bạn, mà cũng thấy ko vui cho lắm nên ko muốn vào cho lắm. Mãi cho đến tháng 9 năm nay, mình mới hoạt động nhiều nên mới quen bạn. Lúc này mình có cảm giác khác hoàn toàn, có nhiều bạn muốn làm quen, muốn kết bạn với mình. Đầu tiên là nguoiquaduong019, người đã giúp mình giải 1 bài lý mà mình thấy khó hiểu. Nguoiquaduong019 cũng là người đã đề cử mình làm mod box lý 9. Thành thực cảm ơn bạn Đào.
 
0

0915549009

Ngày 22 - 5 mình tham gia diễn đàn, may mà mình bik 4rum nên đã bik những ng bạn thật là tuyệt vời.
Q ak, mình cảm ơn Q , xin lỗi vì mình k thể nghe lời Q đc :):):) Cảm ơn và xin lỗi Q vì tất cả. Ng mà mình tin tưởng, quý trọng là Q, Q đừng giận mình nữa nhaz :D:D Q cố học giỏi và thi tốt nhé, del hết những gì trong trí nhớ về mình đi :x:x:x quan8d. Đừng giận mình nữa, coi như Q ko quen bik mình nhaz :D:D :):):)
Còn ong nữa, 01263812493, hồi mới bik ong tui ghét ong lắm ý >"< ong khó tính thấy sợ, lại còn bảo tui khó tính nữa, lúc đó tui tức ko chịu đc :M04:
lần đó tui suýt del nik ong rồi :D:D Nhưng ko ngờ ong mới là ng bạn mà tui thấy biết ơn nhất, người quan tâm đến tui :):):) nhớ là phải thực hiện lời yêu cầu của tui nhá :x:x:x xin ong đấy :):):)
0915549009 luôn yêu 2 ng, những ng mà mình vô cùng yêu quý, Quân và Quý :):):) Hãy chấp nhận lời đề nghị của mình, thanks all
 
Last edited by a moderator:
Q

quan8d

Ngày 22 - 5 mình tham gia diễn đàn, may mà mình bik 4rum nên đã bik những ng bạn thật là tuyệt vời.
Q ak, mình cảm ơn Q , xin lỗi vì mình k thể nghe lời Q đc :):):) Cảm ơn và xin lỗi Q vì tất cả. Ng mà mình tin tưởng, quý trọng là Q, Q đừng giận mình nữa nhaz :D:D Q cố học giỏi và thi tốt nhé, del hết những gì trong trí nhớ về mình đi :x:x:x quan8d. Đừng giận mình nữa, coi như Q ko quen bik mình nhaz :D:D :):):)
Còn ong nữa, 01263812493, hồi mới bik ong tui ghét ong lắm ý >"< ong khó tính thấy sợ, lại còn bảo tui khó tính nữa, lúc đó tui tức ko chịu đc :M04:
lần đó tui suýt del nik ong rồi :D:D Nhưng ko ngờ ong mới là ng bạn mà tui thấy biết ơn nhất, người quan tâm đến tui :):):) nhớ là phải thực hiện lời yêu cầu của tui nhá :x:x:x xin ong đấy :):):)
0915549009 luôn yêu 2 ng, những ng mà mình vô cùng yêu quý, Quân và Quý :):):) Hãy chấp nhận lời đề nghị của mình, thanks all

Có thể đây là một câu nói không hay ho nhưng mình rất muốn nói ra với 0915549009 rằng : "Mình mong 0915549009 hãy suy nghĩ lại đi , vẫn còn cơ hội cho bạn , bọn mình sẽ luôn mở rộng vòng tay với bạn . Đúng . Thực sự mình không phải là người nắm giữ cái quyết định của 0915549009 nên không thể thay đổi trong khi bạn vẫn cứ kiên quyết làm việc sai lầm đó . Nhưng tình bạn đâu phải là một cái bong bóng xà phòng mà bạn muốn tách ra lúc nào cũng được hả N ? Trong thế giới ,chỉ cần một mắt xích nhỏ bị mất đi thì trật tự thế giới sẽ bị thay đổi . Cũng như bạn vậy 0915549009, bạn đã yêu cầu một điều mà không một ai mong muốn và bỏ đi trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của mọi người . Đó là hành động của bạn ư ? Một người bạn mà mình từng quen biết và tâm sự ? . Xin lỗi 0915549009 vì có thể lời nói này xúc phạm đến bạn nhưng đây thực sự là những lời nói toát ra từ tâm trạng lúc này của mình . N hãy quay lại đi , mình và mọi người vẫn luôn là bạn của cậu mãi mãi "
 
D

doigiaythuytinh


Mình không có nhiều người để TRI ÂN

Thứ nhất là chồng yêu thuyan9i

không có nhiều cái để nói với c, vì suy cho cùng v cũng ko hiểu gì về c (sự thật :D)
Nhưng mà, c là người v đã muốn-được-làm quen nhất khi lần đầu tiên vào hocmai

Thứ nhất nữa (không có thứ hai) anh Phúc :x :x

Đau khổ là anh cũng là mọt trong số nhiều người em đã năn nỉ ỉ ôi tới... mỏi tay mà không chịu "TRI ÂN" em =))
Năm mới vui vẻ
Chúc anh đậu đại học:)
Cho em chị dâu :)
Anh ơi! Đọc được nhớ thanks em phát :
))
 
P

phuc.hello


Mình không có nhiều người để TRI ÂN

Thứ nhất là chồng yêu thuyan9i

không có nhiều cái để nói với c, vì suy cho cùng v cũng ko hiểu gì về c (sự thật :D)
Nhưng mà, c là người v đã muốn-được-làm quen nhất khi lần đầu tiên vào hocmai

Thứ nhất nữa (không có thứ hai) anh Phúc :x :x

Đau khổ là anh cũng là mọt trong số nhiều người em đã năn nỉ ỉ ôi tới... mỏi tay mà không chịu "TRI ÂN" em =))
Năm mới vui vẻ
Chúc anh đậu đại học:)
Cho em chị dâu :)
Anh ơi! Đọc được nhớ thanks em phát :
))
Thanhs em rồi đó con bé.
Trong 4rum này có lẽ em là người bạn thân với anh nhất đấy, là người anh gửi nhiều tâm sự nhất. Là người mà anh luôn chia sẻ sau 2 lần thất tình (nghĩ mà buốn em nhỉ). Là người mà anh chia sẻ khi trong gia đình anh có những mâu thuẫn khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Mong ta sẽ mãi là bạn như thế nhé. Chỉ một lời cảm ơn em :)
 
C

cuncon_baby

Send to
*giotbuonkhongten: cảm ơn chị nha, chị giúp đỡ em nhiều lắm ( lần này đặc biệt t1i nên xưng chị;;))
* thensubinhminh123: xưng hô với tnk là chị mà ko nói chữ chj cũng kì hé;;)
cảm ơn chị nhiều, chj luôn em bên em, nghe em kể những câu chuyện chẳng ra đâu=))
* thjenthanbongdem_bg: sp iu con nhứt đó;))
* s0cbay_kute: chúc s0c ngày 1 học giỏi, giúp kún cái môn văn nhen
Cảm ơn mọi người đã bên tớ: Hằng, Chị Hương, nhóc, pé hongnhung.97,và cả bé Trang,.... nữa:x:x:x:x
 
0

0915549009

Xin lỗi những người bạn của mình :):):) Nhất là Q4 và Q3
Nếu 2 người đọc được những dòng này, thì đừng giận mình nữa nhaz :):):)
Nghĩ lại thấy mình khùng quá =.=
 
P

pham_khanh_1995

cảm ơn mọi người, mình rất vui và xúc động khi được đông đảo các bạn nhiệt tình tham gia và ủng hộ. cảm ơn các bạn. Nhân đây mình muốn gửi lời cảm ơn đến toiobix. cảm ơn chị vì tất cả chị đã dành cho em. Từ những ngày đầu tham gia diễn đàn với nhiều bỡ ngỡ, chị đã giúp đỡ em rất nhiều. cảm ơn chị.
 
N

nguyentung2510

Góp ý tí. Có lẽ dùng từ "Tri ân" là kko đúng :D Vì nó có ý kính trọng đối với người lớn tuổi. :)) Theo T là thế.

:D Hocmai.vn :D chắc là T không thể nào quên và thật khó khi từ bỏ.

11/12 ngày này được T chọn để đăng kí. Đẹp nhỉ :D

Mới ngày đầu vào thì cái nick màu xanh đúng là một ham muốn. Mình đã phấn đấu biết bao nhiêu để có nó.

Quá tự tin vào khả năng hoá học của mình :D nên thua đau đớn trước kira_l. Nhưng anh ko buồn đâu em. :)) Anh đã thắng đấy. Cảm ơn em. Anh đã thắng bản thân mình :D

Có vẻ như những người có ấn tượng với T toàn là nữ hay sao ế.

angel_97 "nhok" anh quen nhok ở box Sinh nhỉ. :D nói chuyện với nhok vui cực nhưng giờ nhok chẳng nhớ anh.
Lan đầu tiên có người gọi anh là sf đấy. Thank em. Cos chồng rồi thì cố giữ nhé. Đừng để "chống ề".

Trà à. Sory vì cậu là người thứ ba. :D Đừng giận tớ. Cậu thật sự là một người bạn tốt. Tớ rất vui khi nói chuyện với cậu.

Còn nhiều người bạn nữa thật sự là những người bạn tốt.
 
Last edited by a moderator:
P

pengoc_dethuong_97

" Văn thỳ thực sự em cũng không có gì gọi là nổi bật:khi (15)::khi (47):, nhưng trong cuộc sống aj mà chẳng có những người bạn tri ân, chỷ có là thời gian em vào học mãi chưa đủ để trở thành người bạn tri ân tri kỉ của một aj":khi (143)::khi (100):
hj^^!
Thời gian em tham gia học mãi thỳ cũng chưa được lâu lắm:khi (33)::khi (33):
chỷ mới một thời gian nhỏ nhưng em cũng đã tìm được những người bạn thực sự
:khi (22)::khi (22):Một người bạn cạnh nhà của em (kieuoanh2009) bạn ấy có thể thực sự chưa coi em là bạn thân, nhưng thực sự đã rất lâu em đã coi bạn ấy là bạn thân, những kiến thức chưa vững hoặc những lúc không hiểu bài, bạn ấy đã giúp em rất nhiều , " oanh ơi! tau cám ơn mi nhé":khi (55)::khi (55)::D
Em muốn cảm hơn anh Đạt, anh là người giải tỏa những nổi buồn của em, những lúc nà em đau khổ và bùn tủi nhất, những lúc vuj hay buồn, khó khăn hay hoạn nạn trong học tập cũng như đời sống , hình như lúc nào cũng có anh ấy động viên và chia sẻ với em...:khi (32)::khi (65):
Người đầu tiên em mún cảm ơnlà mixu170:khi (96)::khi (127):, tuy bạn ấy cũng chưa giúp nhiều cho em , nhưng bạn ấy là người bạn đầu tiên trong học mãi thân ju này....:khi (50):
Người tiếp nữa em muốn gửi lời cảm ơn là anh Khánh, người anh traj ju wy' của em....
Tuy thật sự anh ấy chưa phải thân lắm với em, nhưng mà anh ấy thực sự là một anh trai tốt, là một người thầy giáo lí tưởng:khi (50)::khi (114)::khi (17)::khi (5)::khi (155)::khi (16):
:D---------------------------hết---------------------------:D
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
Last edited by a moderator:
P

pham_khanh_1995

Theo mình thì đây là những người đáng kính, đáng đẻ tôn trọng cho nên phải gọi là tri ân. mình rất vui khi nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn. cảm ơn bạn.
 
C

canhsatdacnhiem

Mình lên trang này nhưng cũng chẳng bít cái gì ..............mình không hoc giỏi ăn cho lắm ..................nên câu nói không được trau chuốt................qua trang này mìng muốn gửi lời yêu thương đến tất cả các bạn của mình ,gửi lời chia sẻ đến các bạn đồng bào miền trung..........chúc bạn bạn luôn thành công cho dù biết phía trước mình phải đối mặt vs bao khó khăn '.hãy nhớ rằng không chỉ có mình mà tất cả những ai tham gia trang này đều ủng hộ và dõi theo các bạn ............................."không có việc gì khó -chỉ sợ lòng không bền -đào núi và lấp biển quyết chí ắp làm nên
 
D

diamond_jelly95

qua diễn đàn m muốn gửi lời chúc thân yêu tới tất cả bạn bè của m
nhữg ng mà m mới quen nhưg tất cả đều là bạn tốt
hi vọng cta sẽ mãi là bạn
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
S

s0cbay_kut3

Send to
*giotbuonkhongten: cảm ơn chị nha, chị giúp đỡ em nhiều lắm ( lần này đặc biệt t1i nên xưng chị;;))
* thensubinhminh123: xưng hô với tnk là chị mà ko nói chữ chj cũng kì hé;;)
cảm ơn chị nhiều, chj luôn em bên em, nghe em kể những câu chuyện chẳng ra đâu=))
* thjenthanbongdem_bg: sp iu con nhứt đó;))
* s0cbay_kute: chúc s0c ngày 1 học giỏi, giúp kún cái môn văn nhen
Cảm ơn mọi người đã bên tớ: Hằng, Chị Hương, nhóc, pé hongnhung.97,và cả bé Trang,.... nữa:x:x:x:x

:-w. Sp sao sp ai cũng bẩo iu nhứt thế? vậy láy ai thứ nhì? :D

"Tri ân" sao mà nặng nề quá vậy? có cần dúng từ ngữ khách sáo vậy đối với những người bạn mà mình đã coi như người thân thiết dù chưa hề một lần gặp mặt. :).

Nhưng thật sự, Sóc phải cảm ơn những người này:

Đầu tiên, bà chị họ bupbe_dautay: mắm ghẻ còm nhom, người bạn đầu tiên trên 4r, cũng là người dắt mình đến cái 4r này. :x

sp cuncon_baby: biết nói gì với sp nhỉ? con vs sp nói cj cj vs nhau mà rành nhiều. :D. nhưng nói chung vẫn là câu nói cũ: Có những thứ tình cờ mà làm nên điều kì diệu...

Chị thiensubinhminh123: Chị là người mà em biết ơn nhất và quý trọng nhất trong 4r này. :), thiệt đó chị. ;;). từ lần đầu tiên quen chị, câu nói mở đầu chị nói vs em là 1 lời động viên, rồi món quà bí mật gửi e sau khi thi xong...... Nói chung là rành nhiều... Cũng sắp đến sinh nhật chị rồi, em gửi lời chúc chị bên pic sinh nhật rùi đó. :)

em gái thienthantrongdem_bg; em gái đáng iu, ngố tinh kute, :D, nói chung em là đứa em gái kute nhất của chị đó. :D.

Chị gauto (tuy chị đã off), chị rosario : Cùng thành phố, cùng trường học, chạm mặt nhau hàng ngày, nhưng em vẫn muốn cảm ơn mấy chị. :), mấy chị là những người cổ vũ em nhiều nhất trong kì thi vừa rồi, để đến bây giờ em mới có thể chmj mặt mấy chị thường xuyên đó. :)

Rồi còn có em hachiko, sasukecody, nh0k_08, angel 97... cùng các mem ô long viện...

Sóc chỉ muốn nói sự tri ân đến chính cái nhà thiết lập ra mạng Internet, để sóc có thể vao được cái ngôi nhà lớn này, để sóc có được những người bạn tuyệt vời như thế kia. :)
 
F

flora_quynh_anh

Say Thank to everyone....

Thank to:
1. phiphikhanh: Là người bạn đầu tiên của mình! :D. À mà có vợ rồi thì dạy bảo cẩn thận đê!
2. pham_khanh_1995: Cảm ơn anh vì đã lập ra nhóm Tâm sự chia sẻ và lập ra pic ý nghĩa vậy!
3. boomvippro: Em trai ngoan! Tks nhóc nhiều! Cái topic sinh nhật của nhóc làm chị bất ngờ quá!
4. thao_won: Tks u! Kiến thức hoá ta còn kém lắm, chỉ bảo ta thêm nhá!! Tuy nhin thấy bản tính khó dời quá trời lun! Chồng ko dạy vợ cẩn thận hả???
5. canhsatdacnhiem; cobedethuong13; fanbaothy; hothithuyduong; sunflower10c1; kimbum98; luongtrangc; zzcobala: Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe tâm sự, ý kiến của em/chị/mình! Cảm ơn vì đã cho em/chị/mình nhưng lời khuyên bổ ích!
6. tranthuha93; tomcangxanh; hachiko_theblues; ...: Cảm ơn vì những kiến thức, bài tập cũng như bài sửa lỗi của mọi người! Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!
7. vn02634915: Tks Đ nhiều nhiều! Cái này ko nói không được, tha cho QA nhé! Phạm luật tí cũng không sao đâu nhỉ! Xin phép rùi mờ! ;)) Cảm ơn Đ vì đã làm bạn vs P, cảm ơn vì đã lắng nghe P, cho P nhìu lời khuyên hữu ích! Mà còn cả mấy bài tập kia nữa chứ nhỉ! Chắc Đ mất nhiều thời gian để post lên lắm đây! vv...... Tặng cho cái này :-*! À mà cố gắng học vào đấy! Kẻo thua cậu kia thì khổ! Cố lên!
8. tranhoangquan96: Tks vì cậu đã nói ra đúng tính cách của mình! Đúng là cậu bạn am hiểu tính con gái quá cơ! ;)) Chắc cho nốt cái tâm lí con gái vô nữa à! ;))
9. hathu1996: Tks vì đã là bạn tốt của tớ, năm sau nếu ko được học chung nữa thì đừng quên tớ nhá!!!
10. Những ai chưa có tên trong pic này đừng buồn nhé! Vì mình không có đủ thời gian! Mình chỉ muốn nói "Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
picture.php

WE ARE FRIENDS FOREVER!

 
Last edited by a moderator:
S

sunflower10c1

_pham-khanh....cảm ơn vì cậu là người bạn đầu tiên làm quen với mình trên ngôi nhà chung này và cảm ơn cậu vì đã lập ra nhóm tâm sự chia sẻ giúp mình có thêm nhiều bạn bè mới ,làm cho mọi người lại gần nhau,bít hỉu và thông cảm dù chưa mọt lần gặp mặt
_olympuslord::cậu bạn thứ hai mình quen trên họcmai.vn tớ sẽ chẳng bao giờ quên đc những bài ca chán đời của cậu , những cái tin nhắn cụt ngủn chẳng ra đầu ra cuối ,bông hoa hồng xanh cậu tặng tó nhân ngày 20-10 và đó cũng lầ ngày sinh nhật cậu cậu bít ko đó là bông hoa đầu tiên tó đc nhận từ 1 người con trai đấy....hihi..cám ơn bạn thân rất nhìu...............
_hongnhung.97 ::chị rấtquý cô em gái ngóc nghéch này của chị...........lúc nào cũng muốn tranh kẹo với chị..........chúc emluôn học giỏi,xinh đẹp em gái nhá
_luongtrang::chị gái chúc em luôn xinh đẹp học giỏi............................học thật tốt và đừng wên chị nhá
_quynh anh::nhí nhảnh phải học thật tốt nhá...................thỉnh thoảng cũng phải nhgé qua chị im vậy là ko đc đâu
_diamond -jelly95::cảm ơn Diệp vì những món quà mà bạn đã tặng tớ ,cảm ơn vì đã nói chuyện với tớơ và luôn chúc tơ may mắn mỗi lần thi ..........................cảm ơn bạn chị em tốt của tớ
-hothithuyduong::có thể tớ với cậu cs duyên vì có cái tên giống nhau D nhỉ dạo này chẳng bít cậu sao rùi mà ko có lên diễn đàn........nhưng mà tớ vẩn mún cảm ơn vì tất cả những j cậu dã làm cho tớ...........thanksyou
_fanbaothy::cô bé lưòi qua nhà chị nhất nhá.......chúc em luôn may mắn xinh đẹp học giỏi........................................
_canhsatdacnhiem::tớ rất là ấn tượng với cái nick của cậu................bạn mới wen nhưng tớ thấy bạn rất vui tính ............chúc bạn vựot qua mọi việc khó khăn .............chúc bạn luôn xinh đẹp,học giỏi..........ghé qua nhà mình thường xuyên nhá

-----và cuối cùng là cảm ơn tất cả những người bạn của tôi trên học mĩ chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau các bạn nhé------
 
P

phiphikhanh

To ....................

Flora_quynh_anh : Cảm ơn bạn vjf đã kết bạn vs tớ , nhưng đối vs tớ , bản chất vk là như thjá ko cần thay đổi làm chj , tự bản thân vk sẽ tự bik sửa đổi , thời gian sẽ dạy bảo ko cần tớ phải ra tay:)):)):)):)) =))=))=))=))=))
thao_won : Cảm ơn nàng đồng ý làm vk ta nhá , lần đầu tiên lấy vk mà , hạnh phúc wá:))=))
hongnhung97 : Cố gắng lên mod chính thức của box Sjnh nhá . Good luck:))
All my friends :Best wishes for you :))=))
 
Top Bottom