9
9X_conduongtoidi


Chào mọi người.
Mình là Phạm Thị Thùy Dương ở Kim Sơn, Ninh Bình... chuyện đã từ lâu lắm r nhưng mình chỉ muốn gửi tới em Nguyễn Thị Ánh Dương lời xin lỗi chân thành nhất...
Hey, vào việc chính nào
)
Mình có biết 1 em gái tên là Nguyễn Thị Ánh Dương. Hồi năm 2007 em có viết thư cho mình nhưng do sai sót trong địa chỉ nên mình ko thể gửi lại... Ai biết em ở đâu liên lạc về theo địa chỉ 9x_Conduongtoidi/hocmai.vn
) gia đình xin cảm ơn và hậu tạ là cái thanks hihi.
Thông tin của em ấy ... từ năm 2007
) mong toàn thể đại gia đình hocmai jup mình tìm em ấy. 
Mình là Phạm Thị Thùy Dương ở Kim Sơn, Ninh Bình... chuyện đã từ lâu lắm r nhưng mình chỉ muốn gửi tới em Nguyễn Thị Ánh Dương lời xin lỗi chân thành nhất...
Dương à, chị xin lỗi em (một lần nữa). Hôm qua dọn lại đống tàn tích của 11 năm học để chuẩn bị bước vào cuôc đại chiến ^^ thì bất ngờ thấy lá thư của em, lúc ấy chị sướng điên lên vì hồi em viết thư cho chị nhà chị đang xây lại nên chị tưởng đã... mất em r.
Hồi ấy chị có viết bài gửi lên báo Thiếu niên tiền phong là cuối năm lớp 7 nhưng mãi đầu lớp 8 mới dc đăng... nên em đã nhầm chị bằng tuổi em... lúc nhận dc thư làm quen của em chị đã rất vui vì chưa bh chị có 1 tình bạn qua thư cả (lúc ấy chị còn chưa biêt là tên đời có thứ gọi là internet cơ) ) nhưng em ghi ko rõ địa chỉ nên chị đã hồi âm dù chẳng biết là em có nhận dc ko, hồi ấy chị chỉ mong 1 ngày lại nhận dc thư hồi âm của em nhưng có lẽ em hiểu nhầm chị nên... ko dám viết thư lại. Nếu em đọc dc những lời trên thì xí xóa chị nhé.
Hey, vào việc chính nào
Mình có biết 1 em gái tên là Nguyễn Thị Ánh Dương. Hồi năm 2007 em có viết thư cho mình nhưng do sai sót trong địa chỉ nên mình ko thể gửi lại... Ai biết em ở đâu liên lạc về theo địa chỉ 9x_Conduongtoidi/hocmai.vn
Thông tin của em ấy ... từ năm 2007
Híc ... có thế thôiNgày viết thư: (Tam Thạnh) 10/4/2007
Nguyễn Thị Ánh Dương. Lớp 7/2 THCS Tam Thạnh, Tạm Thạnh NT-QN . Ra bưu điện hỏi, họ bảo ở Quảng Nam.
Đặc bịệt em ấy SINH NGÀY 6/11/1994.
Trong thư em viết
Mình ở miền núi nhưng phong cảnh ở quê mình rất tuyệt, bốn bề đều là cây cối... cánh đồng lúa xanh ngát, những thác nước rất tuyệt
Tính tình mình... đôi lúc rất hung nhưng có lúc rất hiền, hay giận dữ, đôi lúc lại r dễ thương... dễ gần...
Sở thích: Xem phim, đọc báo, tự kiếm tiền, thích dc người khác tặng quà.
Thanks.
P/s : Năm nay em sẽ lên lớp 11, mọi người giúp mình nhé.
Last edited by a moderator: