Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một người nổi tiếng đó là kết thúc sớm cuộc đời do phải chịu khối lượng lớn stress, gần như việc này cũng từng xảy đến với Super Junior HanGeng.
Chàng ca sỹ gần đây đã xuất hiện trên một chương trình của Đài Loan có tên gọi “Shen Chunhua Life Show”, tại đây anh bày tỏ rằng “Thời gian ở trong SME, tôi đã tạo nên căng thẳng nhiều tới mức, vào một thời điểm, tôi chỉ muốn tự sát.”
Anh ấy tiếp tục nói trong nước mắt, “Thật quá khó khăn để sống được ở Hàn Quốc. Những ý nghĩ tự treo cổ mình luôn xuất hiện trong đầu tôi trở nên tồi tệ hơn. Chỉ nghĩ đến những khả năng lúc đó đã khiến cho mọi việc khó khăn như vậy.”
Tiếp tục thêm vào không khí đau buồn , một lá thư từ người cha của anh ở Bắc Kinh, mà về cơ bản gửi lời chúc của ông tới đứa con trai đã bị thất lạc từ lâu, và tình yêu bất diệt ông dành anh, đã được chuyển cho Han Geng trong chương trình, khiến anh ấy rơi nước mắt.