TSHM17- Quê hương trong mắt em

P

phalaibuon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TSHM17- Quê hương trong mắt em

( bấm vào thanh xem ảnh gốc để xem TS tốt nhất )


CS0.10493079_35020_22045.jpg


ZL0.10535870_35020_22045.jpg


[YOUTUBE]Ifaf0xEWNS8&feature=related[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]ESdnl8pDw9o&feature=related[/YOUTUBE]
 
Last edited by a moderator:
P

phalaibuon

L50.10493090_35020_22045.jpg


3L0.10583145_35020_22045.jpg


LT0.10583159_35020_22045.jpg


G70.10583195_35020_22045.jpg


CS0.10492837_35020_22045.jpg


Xin cáo lỗi cùng bạn đọc , do có sơ xuất trong khâu biên tập nên TS kì này còn thiếu bài viết. Chúng tôi sẽ bổ sung ngay khi ds xong.

Mong bạn đọc lượng thứ và tiếp tục ủng hộ TS.

Xin chân thành cảm ơn.


Đã up
 
Last edited by a moderator:
V

vjtran

tập san vẫn rất hay^^!
Cùng với chủ đề này xin gửi tới các bạn một đoạn trong trang bolg của bạn Quỳnh Mai(nick diễn đàn là quinhmei) mà mình tình cờ đọc được và rất tâm đắc. Mong các bạn sẽ càng yêu và tự hào về dân tộc Việt Nam của mình qua đoạn nhật kí này (cũng xin lỗi bạn Mai vì chưa xin phép đã post lên thế này, mong bạn sẽ ko trách mình :D)


"Dạo này hay đi mua đồ ở các charity shops – shops bán đồ gây quỹ từ thiện, như Cancer Research; British Red Cross; Oxfam… Một lần lang thang ở phố từ thiện nổi tiếng Burleigh, khi qua những quầy quần áo cũ của những shops này, theo thói quen đứng lại xem một lúc chứ không định mua, bỗng thấy một cái áo khoác lạ lạ. Chiếc áo này may bằng tay có đính hai chiếc cúc cùng màu bên trong áo, và có vạt sau dài hơn vạt trước, khác với kiểu quần áo Phương Tây. “Cái này chắc hẳn được sản xuất tại nước mình”, thấy cay cay sống múi khi nghĩ về quê hương: Chỉ những người Việt với cái dáng lưng cong cong hình lưỡi liềm khom khom trên đồng từ ngàn xưa mới luôn may áo vạt sau dài hơn vạt trước; chỉ những thợ may người việt mới kỹ tính đến việc lo cho người mặc những chiếc cúc thừa phòng khi bị mất hoặc sứt. Vội nhìn và biết mình đã đoán đúng vì chiếc áo có dòng chữ Made in Vietnam nhỏ nhỏ. Tìm trong giá quần áo đó và các quầy quần áo từ thiện khác, thật bất ngờ khi thấy rất nhiều quần áo Made in Vietnam được bày bán; chứng tỏ người Việt cũng có rất nhiều tấm lòng nhân ái khi bán đồ với giá rẻ cho những shop từ thiện này.

Ôi quê hương tôi, khô cằn sỏi đá nhưng ấm áp tình người…"
 
T

thienthan74

Tập san lần này rất có ý nghĩa
mý mẩu chuyện cười hay ghê
@ phamminhkhoi: SH viết thơ hay sao hok làm nhà văn ???
 
C

co_be_ban_diem

Lâu rồi không lên.TSHM đã đến số 17 rồi đấy.
Chúc tập san ngày càng nhận được sự ủng hộ của mọi người.
P/S: Mình đã dành cả một buôit chiều để đọc.Hay lém!
 
D

diarygalaxy_pisces

Chị Phalaibuon ơi! Tại sao bài viết của em bị thiếu một đoạn vậy chị ......:(
Hay ds bị sót, với lại em có ghi tên mà :)
 
P

phalaibuon

em : chị nhận bài đó chỉ có thế thôi và ko có đề tên nữa.

Chị vẫn lưu bài viết các em gửi mà.
 
S

starfish_blue_sea

TS lần này hay lắm ạ, nhưng bị lỗi chữ........đọc hơi:eek:
Mong BBT lần sau tránh mắc phải lỗi này:D
 
P

phalaibuon

Chị sẽ chính thức xin lỗi em trong TSHM số tiếp theo.
Đây là sự nhầm lẫn của chị.
Mong em thông cảm.
 
T

toi0bix

Chị sẽ chính thức xin lỗi em trong TSHM số tiếp theo.
Đây là sự nhầm lẫn của chị.
Mong em thông cảm.
Hic ... Vâng ... Em thật sự rất "ức chế" khi bài viết "kỳ công" của mình lại ký tên một người khác . Dù gì cũng đã làm rồi . Mong chị số sau có thể khắc phục !
 
Last edited by a moderator:
P

phalaibuon

Hic ... Vâng ... Em thật sự rất "ức chế" khi bài viết "kỳ công" của mình lại ký tên một người khác . Dù gì cũng đã làm rồi . Mong chị số sau có thể khắc phục !


Đây là lỗi của chị ko phải của Hacxanh mong em đừng nghĩ ko tốt về hacxanh.
Lần đầu tiên để xảy ra việc này , chị cũng đã xin lỗi em và đã có câu trả lời thích đáng.
Em có thể bỏ qua ko?
 
Top Bottom