TOÀ SOẠN BÓNG ĐÁ(nơi post bài)

P

petercech

Chelsea nhắm Thiago: tương lai hay sở thích nhất thời

Ngay sau hat-trick vào lưới U21 Italia, Thiago Alcantara đã nhanh chóng trở thành một món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Theo tin tức mà tờ El Mundo Deportivo tiết lộ, đích thân ông chủ Chelsea Roman Abramovich đã bay đến Israel để thuyết phục tiền vệ này tới Stamford Bridge.

Thật ra, Abramovich đến Jerusalem để dự lễ mừng thọ 90 tuổi của tổng thống Shimon Peres. Tuy nhiên, theo El Mundo thì vị tỷ phú người Nga này đã một công đôi việc, khi đã đặt bộ ba tài năng trẻ Thiago Alcantara, Isco và Morata vào tầm ngắm.

Abramovich.jpg

Abramovich muốn mua bộ ba Thiago-Isco-Morata chỉ vì… nổi hứng?

Thời của 9X

Trẻ và tài năng, đó là những tiêu chí rất rõ ràng mà BLĐ đã vạch rõ trong hai mùa chuyển nhượng gần nhất. Hè 2011, họ mang về Stamford Bridge một loạt gương mặt trẻ hứa hẹn như Thibaut Courtois (sinh năm 1992), Oriol Romeu (1991), Romelu Lukaku (1993). Juan Mata, dù thuộc thế hệ 8X, nhưng cũng còn rất trẻ (1989). Tân binh duy nhất trên 23 tuổi khi đó là Raul Meireles (1983). Đến mùa đông, Lucas Piazon (1994) và Kevin De Bruyne (1991) góp mặt. Mùa vừa rồi, xu hướng ấy tiếp tục với Eden Hazard (1991), Oscar (21), và Victor Moses (1990), trong khi Azpilicueta và Marko Marin cũng chỉ ngang tuổi Mata. Tân binh đầu tiên của Chelsea ở mùa giải tới cũng là một tài năng trẻ, tiền đạo 22 tuổi Andre Schuerrle từ Bayer Leverkusen.

Giám đốc thể thao Michael Emenalo, một cánh tay nối dài của Abramovich, là người có tiếng nói khá quyết định trong chính sách chuyển nhượng của Chelsea. Bởi vậy, có thể tin rằng việc mua cầu thủ trẻ không chỉ là một ý thích nhất thời mà đã được lên kế hoạch khá rõ ràng. Thành công của Chelsea được xây dựng trên nền tảng của những ngôi sao kỳ cựu, song rõ ràng nhu cầu trẻ hóa là rất cần thiết khi thời gian không chờ đợi một ai cả.

Những cầu thủ 9X chen chân vào đội hình chính Chelsea không nhiều. Trừ Hazard, Oscar và phần nào là Moses, những tài năng trẻ còn lại đều phải tìm cơ hội từ ghế dự bị và ở các CLB khác theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Song dù sao vẫn có thể coi họ là những “của để dành” đầy chất lượng. Courtois chơi cực hay tại Liga, Lukaku nổ súng ầm ầm tại West Brom, còn Kevin De Bruyne là một trong những tiền vệ hay nhất Bundesliga mùa vừa qua.

Còn những mục tiêu mà Abramovich nhắm tới trong chuyến đi tới Jerusalem? Isco (sinh năm 1992), nhạc trưởng của Malaga mùa vừa rồi, đang là một món hàng cực hot trên thị trường chuyển nhượng. Thiago Alcantara, với hat-trick vào lưới U21 Italia, đã được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 châu Âu. Còn Alvaro Morata (1992) là Vua phá lưới của giải với 4 lần lập công.

Không phải ai cũng là Hazard, Mata

Ngay cả Oscar, dù có giá xấp xỉ 20 triệu bảng, cũng chỉ có được vị trí chính thức ở nửa sau của mùa giải 2012-13. Những cầu thủ trẻ ngay lập tức được tin dùng và trở thành trụ cột ở Stamford Bridge như Eden Hazard hay Juan Mata là rất hiếm hoi.

Đó cũng sẽ là điều mà các tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha cần phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định có gia nhập Chelsea hay không. Nên nhớ Morata chỉ là tiền đạo thứ… 5 tại Real Madrid. Thiago Alcantara phải mài đũng quần trên ghế dự bị ở Camp Nou. Chỉ Isco là trụ cột tại Malaga, nhưng rõ ràng Chelsea ở một đẳng cấp khác so với đội chủ sân La Rosaleda.

Mourinho từng khiến tất cả ngạc nhiên khi biến Raphael Varane (sinh năm 1993) từ một trung vệ lạ hoắc thành ngôi sao. Nhưng đó chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi. Phong cách chắc chắn, đặt chiến thắng lên hàng đầu của ông có lẽ sẽ khó có chỗ cho những gương mặt còn ít kinh nghiệm. Vả lại, sức ép thành tích quá lớn tại những đội bóng nhà giàu như Chelsea hay Man City khiến các HLV cũng không đủ kiên nhẫn để đặt niềm tin vào những cậu bé 9X. Nếu các ngôi sao trẻ muốn tài năng của họ thực sự được đánh giá đúng đắn, có lẽ họ sẽ chọn Old Trafford, thay vì Stamford Bridge.

Trong số 3 ngôi sao 9X của U21 Tây Ban Nha, Thiago được nhiều CLB săn đón nhất, thậm chí còn hơn cả Isco. Ngoài Chelsea ra, M.U, Man City, Bayern Munich và Real đều muốn có chữ ký của tiền vệ này. Lý do: mức giải phóng hợp đồng của Thiago chỉ là 18 triệu euro mà thôi.
 
P

petercech

Chelsea sẽ có khởi đầu dễ thở tại Premier League mùa bóng 2013/14 bởi đối thủ của họ chỉ là Hull City. Dù vậy, HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra khá lo lắng.

Jose.jpg

Jose Mourinho cũng thừa nhận ông rất vui khi trận đầu tiên tại Premier League của Chelsea là ở sân nhà Stamford Bridge.

"Tôi rất vui khi có trận mở màn tại Stamford Bridge, nhưng nên nhớ Hull City vừa mới thăng hạng và họ sẽ chơi với tinh thần cao nhất. Trận đấu đầu tiên của mùa bóng sẽ đầy cảm xúc và rất khó khăn," Người hạnh phúc tuyên bố.

"Việc khởi đầu mùa bóng trên sân nhà là cơ hội tuyệt vời cho những NHM chứng tỏ họ đã sẵn sàng ở bên cạnh các cầu thủ. Đồng thời, các cầu thủ sẽ phải thể hiện họ đã sẵn sàng cho mùa bóng mới, với động lực và quyết tâm cao nhất."

"Tôi muốn tất cả các CLB đều có một mùa bóng thật tốt. Đặc biệt, tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể làm nên một giải đấu thật chất lượng với sự cạnh tranh cao nhất cho NHM trên toàn thế giới."

Ngay sau trận gặp Hull City, Chelsea sẽ có chuyến làm khách đến Old Trafford của nhà ĐKVĐ Man United - một trận đấu đáng để nhiều người chờ đợi.

Lịch cụ thể mùa giải 2013-2014 của Chelsea:

17/08/2013 Chelsea v Hull City
24/08/2013 Manchester United v Chelsea
31/08/2013 Chelsea v Aston Villa
14/09/2013 Everton v Chelsea
21/09/2013 Chelsea v Fulham
28/09/2013 Tottenham Hotspur v Chelsea
05/10/2013 Norwich City v Chelsea
19/10/2013 Chelsea v Cardiff City
26/10/2013 Chelsea v Manchester City
02/11/2013 Newcastle United v Chelsea
09/11/2013 Chelsea v West Bromwich Albion
23/11/2013 West Ham United v Chelsea
30/11/2013 Chelsea v Southampton
03/12/2013 Sunderland v Chelsea
07/12/2013 Stoke City v Chelsea
14/12/2013 Chelsea v Crystal Palace
21/12/2013 Arsenal v Chelsea
26/12/2013 Chelsea v Swansea City
28/12/2013 Chelsea v Liverpool
01/01/2014 Southampton v Chelsea
11/01/2014 Hull City v Chelsea
18/01/2014 Chelsea v Manchester United
29/01/2014 Chelsea v West Ham United
01/02/2014 Manchester City v Chelsea
08/02/2014 Chelsea v Newcastle United
11/02/2014 West Bromwich Albion v Chelsea
22/02/2014 Chelsea v Everton
01/03/2014 Fulham v Chelsea
08/03/2014 Chelsea v Tottenham Hotspur
15/03/2014 Aston Villa v Chelsea
22/03/2014 Chelsea v Arsenal
29/03/2014 Crystal Palace v Chelsea
05/04/2014 Chelsea v Stoke City
12/04/2014 Swansea City v Chelsea
19/04/2014 Chelsea v Sunderland
26/04/2014 Liverpool v Chelsea
03/05/2014 Chelsea v Norwich City
11/05/2014 Cardiff City v Chelsea

 
D

dragonsquaddd

Sir Alex đã về hưu, Juup Heynckes cũng tuyên bố giải nghệ nhưng trên ghế huấn luyện vẫn còn rất nhiều “ngôi sao”.

Jose Mourinho

Về mặt danh tiếng (kể cả tai tiếng), Mourinho xứng đáng đứng ở hàng đầu, chính cá tính mạnh mẽ đó cộng thêm tài năng đã được ghi nhận đã đưa HLV người Bồ lên vị trí “hàng hot” trong giới cầm quân. Ở tuổi 50, “Người đặc biệt” đã trải qua nhiều mảnh đất và bất kỳ đâu ông cũng để lại dấu ấn đậm nét. Trong bộ sưu tập của Mourinho cũng có đủ những chiến tích vang dội (Premier League, Serie A, Liga, Champions League…). Đó là những minh chứng rõ ràng nhất cho một tài năng.

Del Bosque

Bên ngoài sân cỏ, “Ngài râu kẽm” không được chú ý nhiều như các HLV khác do tính cánh trầm lắng và cả vẻ ngoài “chân chất” của ông. Tuy nhiên về thành tích, Del Bosque hoàn toàn đủ tự tin để “vỗ ngực” trước bất kỳ HLV nào trong lịch sử, Liga, Champions League, World Cup, Euro… Nhiều người cho rằng Del Bosque đã may mắn khi được tiếp nhận một dàn cầu thủ đầy tài năng xuất chúng nhưng nên nhớ những con người giỏi không làm nên một tập thể vô địch. Họ cần có một HLV giỏi.

Pep Guardiola

Cũng giống như Del Bosque, vẫn có những ánh mắt hoài nghi về năng lực của Pep khi ông tiếp quản một Barca đầy ắp ngôi sao trong đội hình. Tuy vậy hàng tá danh hiệu của đội bóng xứ Catalunya không tự nhiên đến, tiki-taka cũng không tự nhiên sinh ra, Messi cũng không tự nhiên biến thành một cỗ máy hủy diệt khi được đẩy từ cánh vào trung lộ… Tất cả đều nhờ bàn tay và khối óc của Pep.

HLV1.jpg

Ngôi sao của ghế huấn luyện

Carlo Ancelotti

Real đang ra sức chèo kéo trong khi PSG đang tỏ ra đầy tiếc nuối nếu phải chia tay HLV Italia. Khả năng vận dụng linh hoạt chiến thuật cũng như thích ứng với các tình huống là những điểm mạnh của Carletto. Sau nhiều năm gắn bó cùng Milan, ông đến Chelsea và ngay lập tức giúp The Blues giành cú đúp. Rời Stamford Bridge, ông đến PSG sau nửa năm nghỉ ngơi và đã đưa đội bóng thành Paris đến với chức vô địch Ligue-1 sau gần 20 năm chờ đợi.

Guus Hiddink

Dù được thừa nhận là một chiến lược gia đầy tài năng nhưng “phù thủy Hà Lan” lại không có duyên với các đội bóng lớn. Ông cùng Hà Lan dừng chân ở bán kết World Cup 1998 trước Brazil trên chấm 11m, thất bại ở Real và chỉ có một quãng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt Chelsea. Có vẻ như sự nghiệp của Hiddink “phất hơn” ở các đội bóng nhỏ hơn như PSV, ĐT Hàn Quốc, ĐT Nga…

Louis Van Gaal

Thêm một HLV nữa đến từ xứ hoa tulip, khác với Hiddink, Van Gaal có vẻ cứng rắn và lạnh lùng hơn, ông cũng có nhiều hơn thành tích cùng các đội bóng lớn. Chính ông là người đã đặt nền móng cho lối chơi, cách sử dụng con người cũng như chiến thuật để Bayern gặt hái thành công trong mùa bóng vừa rồi. Những Robben, Muller, Badstuber… đều đã được Van Gaal đem về hoặc nâng lên đội 1.

Jurgen Klopp

Từ một đội bóng đứng trên bờ vực phá sản cho tới á quân Champions League, chỉ trong 5 năm dẫn dắt Dortmund, Jurgen Klopp đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc vực dậy đội bóng vùng Ruhr. Rất nhiều tài năng đã được phát lộ dưới bàn tay của HLV người Đức và không phải đội bóng nào cũng có thể cạnh tranh sòng phẳng với Bayern hay đả bại Real tới 4-1, nhất là khi kinh phí hoạt động của họ chỉ bằng 1/2, 1/3... đối thủ.
HLV2.jpg

Những HLV "hàng hot"

Arsene Wenger

Nếu không chịu sức ép từ chính sách thắt lưng buộc bụng, qua đó phải liên tiếp bán đi các ngôi sao trong đội hình, có lẽ tình cảnh trắng tay của Arsenal đã không kéo dài đến thế. Đó không thể là lỗi của Wenger, bởi chẳng HLV nào muốn mất đi các cầu thủ giỏi. Ở đây, sự gắn bó với Pháo thủ cùng khả năng phát hiện nhân tài của “Giáo sư” xứng đáng được ngợi ca.

Rafa Benitez

HLV Tây Ban Nha thường xuyên bị nhận những lời chỉ trích, tuy nhiên không phải ngẫu nhiên rất nhiều đội bóng lớn lại muốn có ông. Ngay cả khi chỉ tạm quyền dẫn dắt Chelsea và chịu muôn vàn sức ép, ông cũng đưa đội bóng giành vé dự Champions League và đoạt Europa League.

Felipe Scolari

Sau nhiều năm bôn ba nhưng không có được thành công như mong đợi, Big Phil đã trở lại với chiếc ghế đưa ông lên vị trí hàng đầu trong giới cầm quân – HLV trưởng ĐT Brazil. Selecao đang cần ông cho chiến dịch World Cup 2014 và Scolari cũng cần Brazil để tái khẳng định tài năng của mình.

Ngoài ra còn rất nhiều HLV danh tiếng khác như Marcello Lippi, Ottmar Hitzfeld, Pellegrini, Fatih Terim, Mircea Lucescu, Antonio Conte, Marcelo Bielsa, Andre Villas-Boas, Luciano Spalletti, David Moyes, Diego Simeone, Tito Vilanova, Roberto Mancini, Joachim Loew, Cesare Prandelli…
 
D

dragonsquaddd

tổng hợp chuyển nhượng mùa hè 21/6

Hai đội bóng thành Manchester sắp đón tân binh, Real đã "chán" Alonso, Reina bất ngờ muốn chia tay Liverpool,... sẽ là những tin chính có trong bản tin chuyển nhượng chiều 21/06

>> Juventus vẫn chưa chịu đầu hàng vụ Higuain
>> Derby London vì tuyển thủ Pháp
>> Real Madrid không muốn giữ Alonso?
>> Barca chú ý: Pepe Reina tuyên bố muốn ra đi

Man City chỉ còn cách Isco vài ngày: Tờ nhật báo nổi tiếng tại châu Âu, El Confidencial vừa qua đã cho biết rằng tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã nhận lời đến thi đấu trong màu áo của đội chủ sân Eithad, qua đó có thể tái ngộ với ông thầy cũ Pellegrini.


Thiago chuẩn bị đầu quân cho M.U: Theo thông tin vừa được đăng tải trên tờ Daily Mail, tiền vệ của Barcelona và U21 Tây Ban Nha đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ về tiền lương với đội chủ sân Old Trafford. Hiện vấn đề chỉ còn là phía Barca có đồng ý với mức giá 17 triệu bảng mà đội bóng nước Anh đưa ra hay không.

Tottenham một mình tiếp cận "sao mai" của Brazil: Theo đại diện của tài năng trẻ đang thi đấu trong màu áo Atletico Mineiro, Bernard, thì Tottenham đang là đội bóng duy nhất tiếp cận với cầu thủ từng 2 lần liên tiếp giành được danh hiệu vô địch Campeonato của bang Mineiro vào năm 2012 và 2013 này.

Reina bất ngờ úp mở chuyện chia tay Liverpool: Sau một loạt tuyên bố khẳng định tình yêu với đội bóng phố Cảng, thì trong phát biểu mới đây, thủ thành người Tây Ban Nha bất ngờ để ngỏ khả năng chia tay sân Anfield để đến với một đội bóng lớn hơn, và theo truyền thông đó có thể sẽ là Barcelona, đội bóng vẫn đang ráo riết tìm người thay thế Valdes.

Real đã "chán" Alonso: Hợp đồng hiện tại giữa Alonso với Kềnh Kềnh Trắng chỉ còn hiệu lực đến tháng 06/2014, trong khi đó thì BLĐ của Real lại chưa có bất kỳ động thái nào đề cập đến bản hợp đồng gia hạn, điều đang khiến truyền thông Tây Ban Nha tin rằng đội chủ sân Bernabeu đã "chán" tiền vệ 31 tuổi này, và muốn thay thế anh bằng một cầu thủ khác trẻ hơn như Paulinho.
3a10.jpg

Juventus chưa chịu đầu hàng vụ Higuain: Trước thông tin cho rằng tiền đạo người Argentina gần như đã là người của Arsenal, thì vừa qua tổng giám đốc của Juventus, Marotta đã khẳng định rằng Bà Đầm Già vẫn hoàn toàn có khả năng lật ngược thế cờ trong vụ chuyển nhượng này.


Pjanic phủ nhận những liên hệ từ Barcelonna: Theo giới truyền thông tại Tây Ban Nha, thì đội chủ sân Nou Camp đã gửi lời đề nghị trị giá 11 triệu euro đến Roma nhằm mục đích sở hữu được chữ ký của tiền vệ người Bosnia. Tuy nhiên gần như ngay lập tức, đại diện của cầu thủ này đã khẳng định thông tin trên là sai sự thật.

Lazio từ chối bán Hernanes: Chủ tịch của đội chủ sân Olimpico khẳng định tiền vệ người Brazil là cầu thủ không thể đụng đến, và ông sẽ không chấp nhận bán cầu thủ này cho những đội bóng khác như PSG, Inter,... với bất cứ giá nào.

Vì một người Pháp, London sắp loạn: Theo talkSPORT, hiện tiền vệ đang thuộc biên chế của Rubin Kazan, M'Vila đang là cái tên gây nên một trận chiến trên TTCN giữa hai đội bóng thành London là Arsenal và Tottenham, sau khi tuyến bố muốn rời nước Nga, nơi mà anh cho rằng chẳng thể tận hưởng được cảm giác thi đấu. Hiện tại, giá của tiền vệ người Pháp này vào khoảng 13-15 triệu bảng.

Sneijder sẽ không tới Chelsea: Đại diện của tiền vệ người Hà Lan vừa qua đã lên tiếng khẳng định thân chủ của mình sẽ không đến Chelsea thi đấu ít nhất là trong vòng 1 năm tới, vì tiền vệ này sẽ tiếp tục ở lại cống hiến cho Galatasary.
 
D

dragonsquaddd

Chelsea sẵn sàng dùng chiêu độc để hạ Mu

Wenger nhận sự hậu thuẫn từ sếp lớn Arsenal; Del Piero dẫn đầu "dàn sao" A-League chống lại Man Utd; Liverpool chuẩn bị đón thêm tân binh... là những nội dung chính trong điểm tin chiều 21/06.

Del Piero dẫn đầu dàn sao A-League "chống lại" Man Utd. Cựu huyền thoại của Juve, Alessandro Del Piero cùng những ngôi sao hàng đầu thuộc giải VĐQG Australia (A-League) như Shinji Ono, Archie Thompson sẽ tham dự trận giao hữu giữa tuyển các ngôi sao A-League và Man Utd tại SVĐ ANZ (Sydney) vào ngày 20/07 tới.

Chelsea sử dụng "chiêu độc" để hạ Man Utd. Cùng chung mục tiêu là tài năng trẻ Marco Van Ginkel của Vitesse song Chelsea lại đang tỏ ra chiếm ưu thế so với Man Utd trong thương vụ này. Cụ thể, The Blues không chỉ đáp ứng mức phí chuyển nhượng mà Vitesse đưa ra mà họ còn sẵn sàng các thêm tiền đạo Gael Kakuta, người từng thi đấu cho đội bóng Hà Lan dưới dạng cho mượn ở mùa giải trước.
Kakuta1.jpg

Kakuta chính là đồng đội của Van Ginkel tại Vitesse mùa trước

Celtic sẵn sàng bán Wanyama. Chủ tịch Ian Bankier khẳng định, Celtic sẽ sẵn sàng để tiền vệ Victor Wanyama ra đi nếu đối tác nào chấp nhận mức phí chuyển nhượng mà nhà ĐKVĐ Scotland đưa ra.

Reina vẫn bỏ ngỏ khả năng rời Liverpool. Phát biểu trong buổi trả lời phỏng vấn gần nhất, thủ thành Pepe Reina khẳng định, anh đang cảm thấy hạnh phúc tại Liverpool nhưng cũng không dễ từ chối những lời mời gọi hấp dẫn từ những đại gia hàng đầu châu Âu khác.

Wenger nhận sự hậu thuẫn từ sếp lớn Arsenal. Một trong những cổ đông lớn nhất của Arsenal, Alisher Usmanov vừa cho biết, ông hoàn toàn đặt niềm tin vào HLV Arsene Wenger và tin tưởng "vị giáo sư" người Pháp sẽ giúp các Pháo thủ thi đấu thành công ở mùa giải tới.
Kakuta2.jpg

Cổ đông lớn thứ 2 của Arsenal, Alisher Usmanov

Tân binh của Man City đặt mục tiêu dự World Cup. Tiền vệ Fernandinho khẳng định, một trong những mục tiêu khi gia nhập Man City của anh chính là vì muốn tỏa sáng để có thể được lựa chọn vào danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2014.

Liverpool chuẩn bị đón thêm tân binh. Theo tiết lộ từ Liverpool Echo, The Kop đang tiến rất sát tới khả năng chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Christian Atsu của Porto. Cầu thủ người Ghana đang được định giá khoảng 3 triệu bảng.
 
D

dragonsquaddd

Việc mang về một tiền đạo đẳng cấp của Chelsea đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ bị lâm vào tình trạng "lắm mối tối nằm không" do chẳng có phi vụ nào thành công dù đã ngỏ lời không ít. Tuy nhiên có một mục tiêu có thể giúp họ chấm dứt tình trạng hiện tại cũng như đáp ứng hoàn hảo mọi tiêu chí mà Mourinho đưa ra: chính là Wayne Rooney.

Khả năng là tên tuổi của Rooney đã được khẳng định từ lâu và cho đến bây giờ anh vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Thể lực dồi dào, kỹ năng dứt diểm đa dạng và hoàn hảo, khả năng hoạt động rất rộng và nhất là tinh thần thi đấu rực lửa hết mình chính là những phẩm chất tuyệt vời nhất nằm nơi "gã Shrek". Đó cũng chính là những gì mà Mourinho đang tìm kiếm cho một trung phong trong mơ của ông - người sẽ kết hợp cùng dàn tiền vệ xuất sắc của Chelsea để làm nên một cỗ máy tấn công siêu hạng.
Roo1.jpg

Tại sao họ không đến với nhau để cùng hạnh phúc nhỉ? Ảnh: Internet.

Trùng hợp thay, vị trí trung phong đó của R10 tại M.U đã mất vào tay Van Persie suốt mùa vừa qua, và khả năng giành lại nó là rất mờ mịt, khi Quỷ Đỏ lại lao vào cuộc tranh giành Lewandowski của Dortmund. Nên nhớ, Rooney đòi đi không vì bất cứ lý do gì, mà là vì anh không được đá tiền đạo cắm. Đến Stamford Bridge, suất đá chính cao nhất trên hàng công sẽ là của anh, khi Mou đang xem xét bán đi cả Torres lẫn Ba để dọn sẵn chỗ cho một cây săn bàn thượng thặng.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, những gì đang diễn ra ở đời thực lại càng thôi thúc Chelsea và Rooney "đến với nhau". Các CĐV MU đã bắt đầu chán anh, họ chẳng thiết giữ anh lại mà còn muốn tống đi càng nhanh càng tốt. HLV Moyes thì vừa xoa dịu dư luận rằng sẽ thuyết phục anh ở lại, xoá bỏ thù xưa, vừa... ngỏ ý mua Lewandowski về. Mỗi Van Persie đã khiến R10 mất chỗ rồi, nay nếu thương vụ trên thành công, thử hỏi M.U còn cần anh không? Như vậy rõ ràng Old Trafford đã chuẩn bị cho cuộc sống không có "gã Shrek" rồi. Thế thì đi thôi, níu kéo làm gì khi những gì tốt đẹp cho nhau đã qua?

Rooney là một cái tên "hot", dĩ nhiên rồi, nên chắc chắn là sẽ có rất nhiều đại gia khác theo đuổi anh. PSG có thể cho R10 mức lương trên trời, nhưng Parc des Princes đang loạn vì không có tướng lãnh, vả lại, ở tuổi sung sức nhất, anh sẽ chọn nơi mình quen thuộc để đẩy sự nghiệp lên đỉnh cao hơn là mạo hiểm ở Paris - một nơi xa lạ mà cả tới cuộc sống gia đình của anh có thể bị đảo lộn nếu không thích nghi được. Monaco cũng vậy, vì một đội bóng không được dự cúp châu Âu sẽ chẳng được một chiến binh như "gã Shrek" đoái hoài. Arsenal thì lại lấn cấn chuyện lương bổng, và có vẻ họ không chịu "phá két" vì anh. Chỉ có Chelsea có thể đáp ứng tất cả: một đội bóng lớn, tiềm lực mạnh mẽ, một HLV tài năng và cá tính, và quan trọng hơn cả là họ cần anh: vụ Cavani đang đi vào ngõ cụt, Lewandowski không hứng thú với họ, Jovetic lại thích Juventus... Rooney chính là mục tiêu khả dĩ nhất của The Blues vào lúc này. Sẽ thật tuyệt khi Stamford Bridge đón bước chân anh đến.

Dạo này, từ "hạnh phúc" đang là trào lưu ở Tây Luân Đôn vì "Người hạnh phúc" Mourinho đã về, đem nó đến và hứa hẹn sẽ tạo ra một "đội bóng hạnh phúc". Rooney đang không hạnh phúc, Chelsea đang đi xây hạnh phúc. Tại sao họ không đến với nhau để cùng hạnh phúc nhỉ? Trong phim, "gã Shrek" cuối cùng cũng được hạnh phúc đấy!
 
D

dragonsquaddd


Premier League chưa từng được đánh giá cao về công tác đào tạo cũng như sử dụng những tài năng trẻ. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ khi mà trong vài mùa giải trở lại đây, rất nhiều 'sao mai' đã và đang khẳng định được vị thế của mình tại sân chơi danh giá nhất nhì thế giới.

>> Man Utd sẵn sàng duyệt chi 42 triệu bảng cho ba cái tên
>> Moyes xuất phát chậm
>> Ban lãnh đạo thắt chặt chính sách chuyển nhượng
>> Chelsea và M.U bị ghét nhất Premier League

Khi mà những quy định của FIFA về thắt chặt tài chính chính thức có hiệu lực, những ông lớn của Premier League đã không còn mua sắm ồ ạt để tạo ra các thương vụ bom tấn nữa. Chính bởi thế, công tác đào tạo trẻ hay chiêu mộ những tài năng thuộc dạng tiềm năng đang được các đội bóng quan tâm và trú trọng nhiều hơn.

Mùa giải 2012/13, Premier League trình làng những 'sao mai' được coi là tương lai của bóng đá thế giới như David De Gea, Rafael, Cleverley (Man Utd), Hazard, Oscar (Chelsea), Nastasic (Man City) Wilshere (Arsenal).... Tuy nhiên, mùa giải 2013/14 tới đây, sân chơi Premier League sẽ tiếp tục chào đón thêm nhiều ngôi sao nữa, những tài năng trẻ này hứa hẹn sẽ khiến sân chơi cao nhất nước Anh trở nên vô cùng hấp dẫn.

Cùng điểm qua 8 'sao mai' đáng chú ý nhất Premier League mùa giải 2013/14

Raheem Sterling (Liverpool)

Sterling đã thi đấu chói sáng trong màu áo Liverpool hồi đầu mùa giải 2012/13 và trở thành mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Brendan Rodgers nhờ khả năng cơ động, tốc độ ở hành lang hai cánh của The Kop.

Tuy nhiên, việc phải cày ải quá nhiều đã khiến ngôi sao 17 tuổi này quá tải ở giai đoạn lượt về và không thể hiện được nhiều. Nếu tích lũy đủ năng lượng trong giai đoạn nghỉ hè cũng như tiếp tục thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của mình, chắc chắn Sterling sẽ là vũ khí nguy hiểm của đội chủ sân Anfield ở mùa giải tới.

Wilfried Zaha (Man Utd)
Premier.jpg

Zaha đang đứng trước tương lai đầy hứa hẹn.

Zaha chính là cái tên khiến báo chí Anh tốn nhiều giấy mực nhất trong quãng thời gian một năm trở lại đây. Thành tích ghi 8 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo giúp đồng đội lập công trong màu áo Crystal Palace ở mùa giải vừa qua đã nói lên được đẳng cấp của tài năng trẻ này.

Trong chiến dịch giúp Palace thăng hạng Premier League, chính Zaha là ngôi sao sáng nhất của đội bóng thủ đô London. Sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng kỹ thuật khéo léo cùng những cú dứt điểm uy lực, Zaha hội tụ đủ tố chất để trở thành một ngôi sao lớn.

Ross Barkley (Everton)

Được HLV David Moyes phát hiện và đôn lên đội một của Everton nhưng mùa giải vừa qua, Barkley lại được cho đi thử lửa tại sân chơi Championship (Sheffield Wednesday) và có những màn trình diễn khá ấn tượng.

Sở hữu thể lực, nhãn quan chiến thuật tốt cùng khả năng cơ động, Barkley hứa hẹn sẽ là một Gerrard của bóng đá Anh. Nếu được tân HLV Martinez trao cơ hội thường xuyên, chắc chắn Barkley sẽ là một cầu thủ đáng xem ở mùa giải này.

Alex Oxlache-Chamberlain (Arsenal)

Sau giai đoạn đầu mùa giải 2012/13 thi đấu bùng nổ và được triệu tập vào đội tuyển Anh, Chamberlain bỗng thi đấu chùng xuống ở giai đoạn lượt về và không thường xuyên được ra sân do lão tướng Rosicky có phong độ rất tốt.

Bước sang mùa giải 2013/14, khi đã tích lũy đủ thể lực, phong độ và nếu được HLV Wenger trọng dụng, Chamberlain cùng Walcott sẽ là hai mũi tên bên hành lang hai cánh củ Pháo thủ thành London.

James Ward-Prowse (Southampton)

Prowse 18 tuổi và có 15 trận ra sân trong màu áo Southampton ở mùa giải 2012/13 đồng thời để lại khá nhiều ấn tượng với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Mới đây, đích thân HLV Mauricio Pochettino đã lên tiếng khẳng định Prowse sẽ là mắt xích quan trọng tại sân St.Mary's. Điều này chắc chắn sẽ là một động lực to lớn để tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Southampton khẳng định mình.

Massadio Haidara (Newcastle)
Premier1.jpg

Haidara trong màu áo Newcastle.

Chuyển đến sân St.James Park trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Haidara đã ngay lập tức tạo được dấu ấn và gần như đã đánh bật được Davide Santon để độc chiếm hành lang cánh trái của Chích chòe. Nếu tiếp tục duy trì được sự tự tin cũng như phong độ đó, Haidara chắc chắn sẽ là một trong những cầu thủ chạy cánh nguy hiểm ở mùa giải này.

Lucas Piazon (Chelsea)

Một năm thử lửa tại Malaga đã giúp Piazon tiến bộ vượt bậc và hứa hẹn sẽ là một tiền vệ chất lượng tại Premier League mùa giải này. Tuy nhiên, việc Chelsea có quá nhiều tiền vệ tấn công chất lượng như Hazard, Mata, Oscar, Ramires hay Lampard chắc chắn sẽ khiến tài năng trẻ của bóng đá Brazil gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một suất đá chính.

Connor Wickham (Sunderland)

Được đánh giá là tương lai của hàng công đội tuyển Anh trong tương lai song những gì Wickham làm được ở mùa giải trước đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Bước sang mùa giải mới, với sự đảm bảo chắc chắn một suất đá chính của HLV Paolo Di Canio, Wickham có nhiều cơ hội để khẳng định mình hơn. Nếu lấy lại được phong độ như khi còn khoác áo Ipswich Town, chân sút 20 tuổi sẽ là một sát thủ đáng gờm tại Premier League mùa giải này.
 
D

dragonsquaddd

Nếu Manchester United có thể bỏ ra hơn 40 triệu bảng cho ba cái tên đã được dự tính từ trước, đội hình của "Quỷ đỏ" mùa sau chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với hiện tại.

Mùa trước, đội hình của Manchester United không được đánh giá cao như Chelsea hay Manchester City, những kẻ cạnh tranh cho ngai vàng Premier League. Thậm chí với đội hình ấy, Man Utd chỉ được đánh giá ngang tầm với Arsenal, Tottenham. Tuy nhiên việc MU vô địch lần thứ 20 hoàn toàn nhờ cả vào sự ứng biến của Sir Alex Ferguson.

Nhưng tới mùa sau, Sir Alex không còn trên băng ghế huấn luyện nữa mà thay vào đó là HLV David Moyes. Trong bối cảnh những Chelsea, Manchester City đang rầm rộ tuyển quân, thay tướng, MU cũng buộc phải bổ sung lực lượng để giúp HLV David Moyes duy trì được thế cân bằng với hai đại gia nói trên. Lúc này, ưu tiên của Man Utd là gia cố tuyến giữa nên trong kế hoạch giải ngân 42 triệu bảng của "Quỷ đỏ", có đến hai cái tên là để gia cố cho vị trí tiền vệ trung tâm.
Alcantara.jpg

Liệu Man Utd có chiêu mộ thành công Thiago Alcantara?

Người đầu tiên nằm trong bản danh sách này là Kevin Strootman, tài năng của bóng đá Hà Lan. Strootman đang thi đấu rất hay trong màu áo PSV Einhoven và được đánh giá là hoàn toàn có thể thi đấu bên cạnh Carrick, khi sức trẻ cùng lối chơi nhiệt huyết của tiền vệ 23 tuổi này sẽ bù đắp cho sự thiếu cơ động trong những pha tranh chấp tại khu trung tuyến của Carrick. Mức giá của Strootman là 12 triệu bảng và tiền vệ này đã từng khẳng định muốn rời PSV trong hè này với ưu tiên là thi đấu cho một câu lạc bộ tại Premier League (mà lúc này ngoài MU ra, đâu có đội bóng lớn nào khác tại Premier League theo đuổi Strootman).

Cái tên thứ hai nhiều khả năng sẽ cập bến Old Trafford là Thiago Alcantara. Vừa giúp U-21 Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch tại giải U-21 châu Âu, Thiago đang muốn có cơ hội ra sân thi đấu nhiều hơn thay vì phải dự bị cho những đàn anh như Xavi hay Fabregas tại Barcelona. Có tin MU và Barca đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Thiago với mức giá 15 triệu bảng và mọi chuyện sẽ sớm được định đạot trong vài ngày tới. Rõ ràng đây là bản hợp đồng đáng được kì vọng nhất của MU trong thời điểm hiện tại bởi Thiago đang được mệnh danh là "Xavi mới", hoàn toàn có thể thay thế lão tướng Paul Scholes.

Mục tiêu cuối cùng của Man Utd là Leighton Baines. Tuy nhiên, đây là thương vụ khó nhằn nhất của MU trong số ba cái tên nằm trong bản kế hoạch mua sắm. Thứ nhất là bởi mức giá của Baines khá cao, lên tới 15 triệu bảng nên MU đang có chút ngập ngừng. Thứ hai nữa là Everton không hề có ý định để hậu vệ cánh trái này ra đi. Tuy nhiên nếu MU thực sự quyết tâm cộng với mối quan hệ giữa HLV David Moyes và Baines hồi còn cùng làm việc ở Everton, mọi chuyện hoàn toàn có thể giải quyết được.

Ngoài ra, Man Utd còn để mắt tới một số cầu thủ khác nhưng bộ ba nói trên mới là trọng tâm của kế hoạch chuyển nhượng của MU. Đến ngày 1/7 tới khi HLV David Moyes chính thức đảm nhiệm chiếc ghế HLV của MU, bản kế hoạch này có thể sẽ sớm được triển khai.
 
D

dragonsquaddd


Chelsea vừa mới đặt bút ký vào bản hợp đồng tài trợ áo đấu có thời hạn 10 năm và giá trị lên tới 300 triệu bảng với hãng Adidas.

chelsea1.jpg

Chelsea sẽ gắn bó với Adidas thêm 10 năm nữa

Thỏa thuận được Giám đốc điều hành Ron Gourlay của Chelsea và đại diện Herbert Hainer của Adidas bàn bạc trong nhiều tháng và ngày hôm qua đi tới thống nhất. Nó thực sự là bước đột phá so với thỏa thuận trị giá 18 triệu bảng/mùa mà Chelsea ký két với Samsung để tên của tập đoàn nổi tiếng Hàn Quốc này xuất hiện trên áo đấu.

Chelsea ngày càng nhận thức được rõ hơn những giới hạn mà luật công bằng tài chính sẽ áp lên vấn đề chi tiêu của đội bóng và đang nỗ lực khai thác thương hiệu của họ. “Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng quan hệ đối tác của mình với Adidas cho tới năm 2023 sau 7 năm ban đầu thành công. Cả 2 bên đều chia sẻ tham vọng giống nhau và hợp đồng mới tái khẳng định niềm tin của Adidas vào tương lai của Chelsea”, ông Gourlay vui mừng bộc bạch.
chelsea2.jpg

Giá trị hợp đồng áo đấu của các CLB hàng đầu châu Âu

“The Blues” hợp tác với Adidas từ năm 2006 và trong quãng thời gian đó, đội bóng London đã biến mình thành thế lực mạnh mẽ với danh hiệu Premier League, FA Cup, League Cup, Champions League và mới nhất là Europa League.

Đây là thương vụ lớn nhất từ trước tới nay mà Chelsea ký kết với một đối tác.
 
D

dragonsquaddd

Chelsea đang có một mùa hè bận rộn với rất nhiều những mục tiêu chuyển nhượng nóng bỏng. Mới đây, HLV Jose Mourinho lại lên kế hoạch chiêu mộ 3 cậu học trò cũ tại Real Madrid nhăm gia tăng sức mạnh cho đội hình của The Blues.

Theo những tin tức mới nhất từ Daily Star thì Chelsea đang ấp ủ kế hoạch mua trọn gói 3 ngôi sao tại sân Bernabeu để đáp ứng yêu cầu của tân HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho.
alonso.jpg

Alonso sẽ giúp Chelsea mạnh hơn rất nhiều. Ảnh: Internet

Mourinho chỉ vừa mới rời khỏi Real để đến Chelsea cách đây vài tuần và ông muốn tận dụng mối quan hệ giữa mình và các cầu thủ tại Bernabeu để lôi kéo những học trò cũ về Stamford Bridge. 3 ngôi sao lọt vào tầm ngắm của "Người đặc biệt" chính là Xabi Alonso, Luka Modric và Raphael Varane.

Xabi Alonso sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng tiền vệ của The Blues vốn đang rất thiếu cân bằng khi có quá nhiều cầu thủ tấn công sáng tạo, nhưng lại chỉ có vài công nhân làm nhiệm vụ dọn dẹp (Mikel và Ramies, hay thậm chí là Romeu). Vì vậy, Alonso sẽ mang đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của Chelsea. Trong khi đó, Modric từ lâu đã là mục tiêu của đội bóng chủ sân Stamford Bridge nhưng năm ngoái họ đã thất bại trước Real và mùa hè này, Mourinho quyết tâm mang tiền vệ người Croatia về London. Bên cạnh đó, Varane được xem là sự thay thế lí tưởng cho vị trí của đội trưởng John Terry.

Được biết, tổng chi phí cho cả 3 ngôi sao này vào khoảng 70 triệu bảng.
 
D

dragonsquaddd


Lập ‘poker’ vào lưới Tahiti trong trận đấu mới đây của tuyển TBN tại Confederations Cup, tiền đạo Fernando Torres đã nói sau trận đấu rằng anh sẽ trở thành một Fan hâm mộ của đội bóng nam Thái Bình Dương này.

qttorres.jpg

Torres trở thành Fan của Tahiti - Ảnh: Getty

Trong chiến thắng 10-0 hoành tráng của TBN trước Tahiti, tiền đạo Torres của Chelsea là người đã ghi đến 4 bàn, bên cạnh cú hat-trick của Villa, cú đúp của Silva và 1 bàn của Mata. Sau trận đấu, Torres phát biểu: “Chúng ta cần phải dành sự tôn trọng đối với tuyển Tahiti, bởi họ xứng đáng nhận được thái độ đó.”

“Nhiều lần chúng tôi đã phải thi đấu trước những đội bóng được đánh giá dưới cơ, nhưng họ luôn cố tình làm hỏng trận đấu bằng lối đá tiêu cực, và hung hăng… Nhưng Tahiti thì khác, họ là tấm gương sáng về tinh thần bóng đá, về giá trị nguyên bản của bóng đá: đó là muốn được chơi bóng vì niềm vui.” Vẫn lời Torres.

Cũng theo Torres, nếu TBN thi đấu theo kiểu “nhường nhịn” Tahiti, nghĩa là họ không tôn trọng đối thủ: “Sẽ hết sức thiếu tôn trọng Tahiti nếu như chúng tôi thi đấu dưới sức. Trên thực tế, chúng tôi đã tôn trọng đối thủ, chúng tôi ra sân với mục tiêu chơi thật tốt, đơn giản và ghi nhiều bàn. TBN không hề có ý định thi đấu rườm rà, bông đùa đối thủ.”

“Do Tahiti bị đánh giá yếu hơn, thế nên cũng bình thường khi người hâm mộ đứng về phía họ. Giờ tôi cũng là Fan của Tahiti. Tôi thích một đội bóng thi đấu với niềm vui, với đam mê. Họ biết rõ điểm yếu của mình, nhưng không hề bỏ cuộc và mất đi nhiệt huyết. Tahiti đã không để phải chịu bất kỳ quả đá phạt trực tiếp nào. Họ rõ ràng là chỉ muốn được chơi bóng.” Torres kết luận.
 
D

dragonsquaddd

TBN vừa vùi dập Tahiti đến 10-0 để làm nên một kỷ lục tại Confederations Cup. Tỷ số ấy đã xô đổ những cơn mưa bàn thắng do CH Czech, Brazil từng làm nên trước kia...
dam1.jpg

TBN vừa đả bại Tahiti 10-0

1. Confed Cup 1997: CH Czech - UAE: 6-1

Đây là giải đấu mà thế hệ vàng của CH Czech từng đoạt ngôi á quân EURO 1996 tiếp tục thăng hoa với lối chơi mềm mại. Họ đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi vùi dập UAE đến 6-1 nhờ các pha lập công của Pavel Neded, Vladimir Smicer (hat-trick)…

2. Confed Cup 2013: Nigeria - Tahiti: 6-1

Những chiếc vòng bằng vỏ ốc mà các cầu thủ Tahiti dành tặng Nigeria không khiến Đại bàng xanh nương tay đại diện châu Úc. Đội bóng xếp thứ 138 thế giới đã biết thế nào là vị thế của mình khi thua đến 6 bàn. Nhưng họ vẫn kịp ghi được một bàn. Và như thế là đủ để Tahihi vui như… thắng trận, bất kể họ biết mình vừa bị làm nền cho một kỷ lục.

3. Confed Cup 1997: Brazil - Australia: 6-0

Trận chung kết giải đấu trên đất Saudi Arabia hóa ra lại chỉ là một màn trình diễn một chiều khi Brazil quá mạnh so với Australia. Họ vùi dập đại diện châu Đại dương đến 6-0 và lên ngôi lần đầu tiên ở Confederations Cup. Người ghi bàn cho Selecao khi ấy là Ronaldo và Romario, mỗi người một hat-trick.

4. Confed Cup 1999: Brazil - Saudi Arabia: 8-2

Trên đất Mexico, Brazil lại làm nên một kỷ lục mới, trận đấu có nhiều bàn thắng nhất Confed Cup (10 bàn) khi vùi dập Saudi Arabia đến 8-2. Lần này là trận đấu tôn vinh Ronaldinho khi mình anh ghi đến ba bàn. Những pha lập công còn lại do Ze Roberto, Joao Carlos, Alex (2) và Roni.

5. Confed Cup 2013: TBN - Tahiti: 10-0

Tahiti có lẽ là đội tuyển yếu nhất dự một kỳ Confederations Cup. Sau hai lượt trận, họ đã thủng lưới đến 16 bàn. Nhờ Tahiti mà những kỷ lục liên tiếp xuất hiện. Với cú hat-trick của David Villa cùng cú poker mang tên Fernando Torres, TBN vượt mặt Brazil để trở thành đội bóng thắng đậm nhất ở Confed Cup.
 
D

dragonsquaddd

Loạn thông tin về vụ chuyển nhượng của Higuain, Real tính nẫng tay trên Man City,.... sẽ là những tin chính có trong bản tin chuyển nhượng chiều 22/06.

3cn1.jpg

Đại diện phủ nhận Higuain đã đồng ý tới Arsenal: Trái với những thông tin mà phía truyền thông tại Anh đã đăng tải trước đó, vừa qua người đại diện của Higuain, ông Bronzetti khẳng định tiền đạo người Argentina vẫn chưa nhận lời của bất cứ đội bóng nào, kể cả Juventus, thay vào đó là sẽ đợi đến khi biết được ai sẽ là tân HLV trưởng tại sân Bernabeu rồi mới quyết định.


Arsenal cử người sang Madrid: Bất chấp những tuyên bố của Bronzetti, trang Goal cho biết Arsenal đã cử đại diện của mình sang Madrid để bắt đầu tiến hành cuộc đàm phán với Real, và mức giá mà họ đề nghị lúc này đang là 22 triệu bảng, vẫn còn ít hơn 3 triệu bảng so với yêu cầu của Kềnh Kềnh Trắng.

Real tính nẫng tay trên Man City: Theo chương trình truyền hình Punto Pelota của Tây Ban Nha, chủ tịch của Real Madrid, Perez và phó Chủ tịch của Malaga, Shatat vừa qua đã có một buổi gặp mặt và thảo luận với nội dung chủ yếu xoay quanh mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man City trong mùa Hè này, Isco. Được biết mức giá mà Real đưa ra vào lúc này là 20 triệu euro.

Man City bị chê nghèo: Chủ tịch Napoli, De Laurentii cho biết Man City đã thừa nhận họ không đủ tiền để đáp ứng yêu cầu lên tới 63 triệu euro từ đội chủ sân San Paolo trong vụ chuyển nhượng của Cavani, và nhiều khả năng đội bóng nước Anh cũng sẽ chính thức chấm dứt nuôi mộng trong việc sở hữu tiền đạo người Uruguay.

Ancelotti âm mưu đưa Rooney về Real: Chiến lược gia người Italia, người nhiều khả năng sắp trở thành HLV trưởng của Real, được giới truyền thông tại Anh tin là đang rất quan tâm đến tiền đạo của M.U, và ông cũng đã nhận được sự đồng ý từ phía đội chủ sân Bernabeu trong thương vụ này. Ngay lập tức khi thông tin này xuất hiện, các nhà cái đã thay đổi tỉ lệ cho thương vụ này, từ 40/1 tụt xuống chỉ còn 10/1.

PSG tiếc tiền khi mua Luiz: Theo một số tờ báo tại Pháp, sự quan tâm của PSG đối với trung vệ của Chelsea là có thật, tuy nhiên hiện BLĐ của các nhà đương kim vô địch Ligue 1 chỉ muốn bỏ ra 21 triệu bảng cho thương vụ này, trong khi đòi hỏi của The Blues phải là 40 triệu bảng, thậm chí mức giá mà PSG đưa ra còn ít hơn con số 25 triệu bảng mà Chelsea đã bỏ ra để maa Luiz vào năm 2011.

Tuần tới, Abidal gia nhập Monaco: Đó là tiết lộ từ chính người đại diện của hậu vệ người Pháp. Tuy nhiên do vấn đề tuổi tác, và sức khỏe, cựu cầu thủ của Barcelona chỉ thi đấu cho Monaco dưới một bản hợp đồng ngắn hạn.

3cn2.jpg

Tottenham tiến thêm một bước nữa đến Paulinho: CLB chủ quản của tiền vệ người Brazil, Corinthians đã xác nhận các cuộc đàm phán chuyển nhượng với Tottenham về việc chuyển nhượng Paulinho đang có những tiến triển rất khả quan, và nhiều khả năng vụ này sẽ được chốt với mức giá chuyển nhượng là 17 triệu bảng.

Juventus gần như "hết cửa" chiêu mộ Ilicic: Đại diện của tiền vệ đang thuộc biên chế Palermo vừa qua đã cho biết hiện thân chủ mình chỉ quan tâm duy nhất đến lời đề nghị từ phía Fiorentina, đồng nghĩa với việc chấm dứt hy vọng của những đội bóng khác như Juventus, Napoli, AS Roma,...

Di Natale từ chối, Milan chuyển hướng sang Miccoli: Chỉ một ngày sau khi thông tin cho rằng Milan muốn có Di Natale, thì tiền đạo người Italia đã lên tiếng khẳng định anh sẽ kết thúc sự nghiệp trong màu áo của Udinese. Ngay sau đó, truyền thông tại Ý đã cho biết nhiều khả năng Milan sẽ chuyển hướng sang Miccoli, tiền đạo đã chính thức tuyên bố chia tay vớt Palermo, và sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Barcelona thất bại trong việc lôi kéo sao của Valencia: Trung vệ Mathieu vừa qua đã khiến BLĐ của Barcelona nhận thêm một thất bại trên TTCN năm nay, khi lên tiếng thẳng thừng từ chối chuyển đến Nou Camp thi đấu, để ở lại cống hiến cho Bầy Dơi.
 
D

dragonsquaddd

Kể từ năm 2000, Real đã chi 282 triệu euro để mua 12 tiền đạo. Đây là những con số đã được tờ Marca đưa ra.

Việc tìm kiếm một chân sút luôn luôn là ưu tiên hàng đầu kể từ lần đầu tiên Florentino Perez làm chủ tịch ở Real. Điều đó vẫn được duy trì ngay cả khi Ramon Calderon tiếp quản ghế chủ tịch "Los Blancos". Để có thể đưa được những chân sút sáng giá về CLB, Real Madrid đã không ngần ngại vung tiền trên TTCN.
Ronald1.jpg

Ronaldo - Ảnh: Getty

Trong số 12 tiền đạo mà "Los Blancos" đưa về, có những cầu thủ đến theo dạng chuyển nhượng tự do (Saviola) hoặc những người được mượn (Adebayor). Tuy nhiên cả Adebayor và Saviola đều không gặt hái được nhiều thành công ở Bernabeu. Real thậm chí đã lập kỉ lục chuyển nhượng vì chân sút Cristiano Ronaldo. Trong trường hợp của cầu thủ người Bồ Đào Nha, những con số đã nói lên tất cả. Ronaldo đã ghi được 202 bàn trong 199 trận.
Ronald2.jpg

Robinho hồi còn thi đấu cho Real - Ảnh: Getty

Cũng có thể nói rằng, Real đã có những bản hợp đồng thành công. Tuy nhiên một số bản hợp đồng khác lại là thảm họa hoàn toàn. Robinho có thể được xếp vào dạng thứ hai. Robinho khiến Real phải tiêu tốn 24 triệu euro và sự có mặt của anh ở Bernabeu đã tạo ra kỳ vọng rất lớn từ NHM. Robinho đã có 3 mùa giải ở Real và mặc dù đã giành được 2 danh hiệu Liga, anh chỉ ghi được 35 bàn trong 132 trận.

Ronaldo của Brazil là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của Real. "Người ngoài hành tinh" đã gia nhập "Los Blancos" với mức phí chuyển nhượng 45 triệu euro. Anh đã giúp Real giành được 1 cúp Liên lục địa, 1 danh hiệu Liga, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Anh đã ghi được 104 bàn trong số 177 trận đấu và không ai có thể nghi ngờ tài năng của tiền đạo người Brazil.
 
D

dragonsquaddd

Cả năm hùng hục trên sân cỏ, lạ một điều là sao Cristiano Ronaldo lại nằm ườn trên bãi biển Miami với đám bạn thay vì cô bồ Irina Shayk xinh đẹp? Giới truyền thông đồn đoán rằng không tự nhiên mà CR7 chịu “treo niêu” đâu, bởi kỳ thực đây là tuần lễ giã từ đời độc thân trước khi Ronaldo và siêu mẫu xứ Bạch dương bước ra thánh đường làm lễ cưới.


Cưới vợ phải cưới liền tay

Đang một mình du hí ở Miami, nhưng ngày hôm qua Ronaldo phải tức tốc bay đến New York để thăm nom nhân tình. Số là suốt 2 năm qua cứ mỗi lần ghé qua ngôi nhà ở New York, cô nàng Irina lại bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi, lảng vàng trước nhà. Vừa qua, gã fan cuồng này còn tìm cách đột nhập vào ngôi nhà của siêu mẫu nga, nhưng bị hệ thống camera và an ninh cảnh báo ngăn chặn nên phải vội vàng tẩu thoát.

Ngần ấy thời gian, ngày nào ngôi nhà của Irina cũng được gã đàn ông lạ mặt gửi tặng một bó hoa còn những dịp ngày lễ còn đầy ắp những món quà giá trị. Thậm chí như đợt căn nhà của Irina bị hư hỏng bởi siêu bão Sandy hồi năm ngoái, anh này cũng đến xem công việc tu sửa ra sao rồi giúp đỡ nhiệt tình. Vụ đột nhập nói trên dù thất bại và Irina chẳng hề hấn gì, song thực tế nó cũng đủ khiến Irina một phen chấn động tâm kinh và buộc Ronaldo phải gấp rút đến an ủi, vỗ về Irina.
Shayk1.jpg

Ronaldo đến New York an ủi người tình

Dù rằng gã trai kia chỉ khiến Irina hoảng sợ chứ không có chuyện yêu đương gì hết, nhưng nó cũng gióng một hồi chuông cho Ronaldo. Dù anh đang là siêu sao trong giới quần đùi áo số, cầu thủ được săn đón và có ảnh hưởng bậc nhất, song cô bồ của anh cũng là nỗi thèm khát của cả tỷ đàn ông trên thế giới. Ronaldo lắm tiền và hào nhoáng thật đấy, nhưng vẫn có những đại gia giấu mặt sẵn sàng cướp mất người đẹp từ tay anh hùng.

Còn nhớ dạo trước, chỉ vì vụ đi đóng phim Hercules mà Irina phải thân mật với tay đạo diễn Brett Ratner cũng như nam diễn viên Dwayne Johnson, đồng thời chụp bộ ảnh hở nguyên cặp núi đôi. Lần ấy, Ronaldo ghen tuông điên cuồng, đùng đùng giận dữ, cấm người yêu không phim phò gì cho mệt xác, chụp ảnh khoe thân đã đủ lắm rồi. Nhưng cũng vì thế mà Ronaldo biết rằng sau 3 năm hẹn hò, đã đến lúc anh cần phải trói chặt người đẹp bằng một đám cưới hoành tráng.

Hết đời lính phòng không

Như đã nói, suốt kỳ nghỉ từ đầu Hè đến giờ Ronaldo chỉ loanh quanh ở Miami cùng đám bạn bè chiến hữu thân thiết. Lúc đó cánh săn tin cho rằng cặp đôi trai tài gái sắc mà trai sắc gái cũng tài này đang giận dỗi nhau. Thế nhưng chuyện hoàn toàn không phải vậy, bởi như cái cách mà Ronaldo âu yếm Irina khi căp đôi vừa gặp nhau ở New York thì thấy chẳng có vấn đề gì giữa họ.

Còn nhớ hồi tuần trước, Theo Walcott cũng để cô bồ Melanie Slade ở lại nước Anh để cùng các chiến hữu đến nước Mỹ thác loạn. Kết quả, vào ngày thứ Bảy, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của nước Anh chính thức dọn về một mái ấm sau lễ cưới nhẹ nhàng giản đơn tại Italia.

Giờ thì Ronaldo cũng thế. Dẫu sao thì Ronaldo cũng đã 28 tuổi, cô nàng người tình thì 27 rồi, nghĩa là cả hai không còn trẻ trung gì nữa, trong khi bé Ronaldo Junior cũng đã lớn. Dạo trước chỉ vì bà Dolores không ưa cái nghề khoe thân của Irina mà cấm cản, nhưng nàng dâu tương lai đã khéo léo lấy lòng mẹ chồng và vừa qua, chính mẫu thân của CR7 lại lên tiếng nhắc nhở cậu ấm về chuyện vợ con. Thế thì khả năng Ronaldo đang hưởng nốt kỳ nghỉ cuối cùng của đời độc thân có thể xảy ra lắm chứ!
 
N

nagato1102

Rooney vẫn giữ ý định rời M.U


Tiền đạo Wayne Rooney đang khiến huấn luyện viên (HLV) David Moyes phải đau đầu khi chưa từ bỏ ý định rời khỏi Manchester United (M.U) trong mùa hè này.


Way1.jpg

Kể từ khi chính thức thay thế Sir Alex Ferguson trong cương vị người dẫn dắt M.U, HLV David Moyes luôn có một nỗi lo, đó là tìm cách giữ chân Rooney. Chân sút 27 tuổi đã công khai bày tỏ ý định ra đi với ban lãnh đạo M.U từ cuối mùa bóng vừa qua.

Hiện các cầu thủ M.U vẫn đang trong kỳ nghỉ hè trong khi vào đầu tuần sau, HLV Moyes sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Khi đó, ông sẽ phải tìm cách thuyết phục Rooney ở lại với sân Old Trafford.

Tuy nhiên, theo nguồn tin mà Sport Mail có được, tiền đạo của tuyển Anh vẫn giữ nguyên ý định rời khỏi M.U. Nhiều khả năng chân sút này sẽ từ chối những lời đề nghị mà ông thầy cũ tại Everton đưa ra.

Sport Mail còn cho rằng hiện ban lãnh đạo M.U đã bắt đầu tính đến phương án bán Rooney, người mà họ đã bỏ ra 27 triệu bảng để mua về vào năm 2004. Mức giá mà phía M.U đang cân nhắc là khoảng 25 triệu bảng.

Thông tin này chắc chắn sẽ khiến các đại gia của bóng đá châu Âu như PSG, Chelsea hay Arsenal quan tâm. Các đội bóng này chỉ cần chờ đến đầu tuần tới, sau khi HLV Moyes và Rooney gặp nhau là có thể nhảy vào cuộc.

Sport Mail cho biết một trong những nguyên nhân chính khiến Rooney giữ ý định rời khỏi M.U là do anh không cảm thấy thoải mái trong việc thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Moyes. Mối quan hệ giữa 2 người đã rạn nứt khi Rooney rời khỏi Everton vào năm 2004. Ngoài ra, trong cuối tự truyện của mình, Rooney cũng đã có những lời không hay về ông thầy cũ.
 
N

nagato1102

Các ứng viên thay Tevez ở Man City

Bán Tevez cho Juventus đồng nghĩa với việc Man City phải tuyển mộ một chân sút khác về thay thế. Ba cái tên được cho là đã lọt vào tầm ngắm của đại gia Anh.

Edinson Cavani - Napoli

Sau khi đoạt ngôi Vua phá lưới Serie A mùa vừa qua, chân sút người Uruguay đang tìm cách rời Serie A hè này để tìm kiếm những thách thức lớn hơn. Ngoài Man City, Real Madrid và Chelsea cũng được cho là quan tâm tới Cavani.

Dù phía Napoli mới đây nói Man City không muốn trả đủ 54 triệu bảng (63 triệu euro) phí giải phóng hợp đồng, tiền bạc có vẻ không phải là vấn đề lớn nhất với đội bóng Anh trong cuộc đua tranh ngôi sao 27 tuổi này, nhất là khi họ đã "đốt" tới 45 triệu bảng cho hai thương vụ Jesus Navas và Fernandinho.

thay1.jpg


36 bàn thắng mà Cavani ghi cho Napoli trên mọi mặt trận vừa qua là con số đảm bảo cho tài năng của chân sút người Uruguay. Anh này cũng có các phẩm chất lý tưởng để thay Tevez đá cặp với Aguero trên hàng công. Ngoài khả năng không chiến tuyệt vời, Cavani còn sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và giữ bóng rất tốt.

thay2.jpg

Hơn nữa, sau khi trắng tay ở mùa vừa qua, Man City giờ đang chịu sức ép danh hiệu rất lớn. Để giúp tân HLV Pellegrini làm được tốt hơn người tiền nhiệm Mancini trên đường đua tranh những chiếc Cup mùa tới, Man City sẽ phải vung tiền mua sắm và sự xuất hiện của Cavani hứa hẹn có thể giúp họ đạt mục tiêu.

Mario Gomez - Bayern Munich


Giống Cavani, Gomez nhiều khả năng cũng sẽ ra đi trong hè này để cải thiện cơ hội được đá chính. Sau khi tỏa sáng ở Euro 2012, cầu thủ mang hai dòng máu Đức - Tây Ban Nha này được xếp vào nhóm những trung phong hay bậc nhất thế giới. Nhưng chấn thương khiến anh vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải vừa qua và khi trở lại, Gomez mất vị trí vào tay tân binh Mario Mandzukic.

thay3.jpg

Dù không được thi nhiều - chỉ 28 trận trên mọi giải đấu mùa vừa qua, Gomez vẫn ghi được 13 bàn, con số không hề tồi với một chân sút dự bị. Tuy nhiên, đại diện của chân sút 27 tuổi này khẳng định thân chủ sẽ ra đi.

thay4.jpg

Không giống Cavani, Gomez là chân sút đã được thừa nhận ở cấp độ cao nhất và kinh nghiệm của anh ở Champions League có thể hữu ích cho Man City khi họ đặt mục tiêu cải thiện thành tích bết bát - đều bị loạt từ vòng bảng - ở sân chơi này hai mùa liên tiếp vừa qua.

Dù được một số CLB Italy trong đó có Napoli và Fiorentina liên hệ, Gomez vẫn có thể đổi ý, nếu nhận được một lời mời từ Ngoại hạng Anh.

Christian Benteke - Aston Villa

Bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng hè năm ngoái là món hời của Aston Vila, khi Benteke trở thành phát hiện lớn ở Ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Tiền đạo người Bỉ này ghi 19 bàn thắng - thành tích tốt thứ tư trên bảng xếp hạng các chân sút hay nhất mùa bóng.

thay5.jpg

Ở tuổi 22, Benteke vẫn còn tiềm năng phát triển rất lớn, nhưng một mùa ở Aston Villa cho thấy tiền đạo này đủ khả năng gây kinh hoàng cho hàng phòng ngự các đội bóng Anh. Một vụ chuyển nhượng sang một trong tứ đại gia trong tương lai gần được cho là điều tất yếu với Benteke, nhưng do có nhiều đội quan tâm, anh hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đấu giá quyết liệt.

thay6.jpg

Hạn chế lớn nhất của Benteke có lẽ chỉ nằm ở kinh nghiệm thi đấu châu Âu, yếu tố đồng nghĩa với việc Man City sẽ chơi canh bạc nếu quyết định mua anh về. Tuy nhiên, với HLV Pellegrini từng mát tay khi phát hiện và bồi dưỡng Isco từ một cầu thủ trẻ vô danh lên tầm siêu sao ở Malaga, Benteke có lẽ cũng đáng để Man City mạo hiểm.
 
N

nagato1102

Isco: Đẳng cấp Zidane và dáng dấp Aguero

Malaga đã từ bỏ số áo 22 của Isco. Và Florentino Perez đã chiêu mộ thành công một trong những cầu thủ trẻ đầy triển vọng của nền bóng đá TBN. Cầu thủ ấy là người đã dẫn U21 TBN đến với chức vô địch Euro tại Israel vừa qua, và cũng giành luôn Chiếc giày Đồng của giải đấu.

Isco từng giành danh hiệu ‘Chàng trai Vàng’ – giải thưởng tương đương với ‘Quả bóng Vàng’ dành cho lứa tuổi U21 vào năm 2012. Thời điểm đó, Malaga quyết định ký với Isco một bản hợp đồng mới với việc gia hạn mức phí giải phóng lên con số 35 triệu euro nhằm ngăn cản sự theo đuổi từ các CLB lớn của châu Âu.

Isco.jpg

Isco trong màu áo Malaga - Ảnh: Getty

Trong suốt 2 mùa giải đã qua tại Malaga dưới thời HLV Pellegrini, Isco đã không ngừng trưởng thành, tỏa sáng và thu hút sự quan tâm của cả châu lục. Không ngoa khi nói thành công mà Malaga gặt hái được những năm qua gắn liền với sự phát quang ngày càng sáng chói của chàng trai trẻ đến từ Benalmadena này.

Ở năm đầu tiên tại La Rosaleda, Isco giúp đội bóng của mình giành quyền tham dự Champions League, lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Góp mặt ở giải đấu danh giá nhất lục địa già đã mang đến cho Isco một tương lai màu hồng.

Isco là sự tổng hòa của sức mạnh và kỹ thuật. Trọng tâm cơ thể thấp giúp Isco nhanh nhẹn và giữ thăng bằng tốt hơn, kết hợp với đó là kỹ năng của đôi chân khiến khả năng kiểm soát bóng của anh được ví như Iniesta. Song, Isco mang dáng dấp nhiều hơn của Aguero. Không chỉ có thế, với nhãn quan tinh tường, Isco là một chuyên gia chuyền bóng của tương lai. Người hâm mộ nhìn thấy một Aguero trong con người Isco, và anh cũng gợi nhớ về hình bóng của Zidane thuở nào.

Hồi tháng 02 qua, tại Doha, HLV Del Bosque đã trao cơ hội để Isco có màn ra mắt màu áo tuyển quốc gia trong trận đấu giao hữu trước Uruguay. Rồi mai đây, Isco sẽ là linh hồn cho thế hệ mới của ‘La Roja’.
 
N

nagato1102

Mourinho bắt đầu 'ra tay' ở Chelsea

Cầu thủ tiếng tăm đầu tiên ở Chelsea sắp sửa "lên đường", khi tân HLV Jose Mourinho sàng lọc đội ngũ.

raty1.jpg

Marin chuyển đến Chelsea với giá 7 triệu bảng. Ảnh: DM.

Đó là tiền vệ Marko Marin. Ngôi sao người Đức sẽ được đem cho Sevilla mượn cả mùa giải 2013-2014.

Marin chuyển đến Chelsea từ Werder Bremen mùa trước với rất nhiều kỳ vọng, nhưng thực tế thì trái ngược. Anh bị chấn thương suốt giai đoạn đầu tiên và khi trở lại thi đấu thì không gây nhiều ấn tượng nên chỉ 16 lần được ra sân.

Cơ hội của cầu thủ 24 tuổi này ở Chelsea càng hẹp hơn khi HLV Mourinho đưa về Andre Schurrle từ Bayer Leverkusen. Bởi vậy, giải pháp đem cho mượn Marin được xem là hợp lý.

Hiện tại thủ môn cũng là vấn đề đáng lưu tâm của Chelsea. Sau sự ra đi của Ross Turnbull và Hilario, trong khi thủ thành trẻ Thibault Courtois mùa thứ ba liên tiếp ở lại Atletico Madrid theo dạng cho mượn, Petr Cech gần như chỉ còn một người dự bị là Jamal Blackman.

Đó là lý do vì sao đội bóng thành London đang tính đến khả năng chiêu mộ John Ruddy, dù thủ thành người Anh phần lớn thời gian mùa trước không thể thi đấu cho Norwich vì chấn thương
 
N

nagato1102

Vì sao M.U cần Leighton Baines?

Nhiều người nghĩ rằng với Patrice Evra, cộng thêm Alexander Buttner và Fabio da Silva đá dự bị, M.U chẳng cần mua Leighton Baines làm gì. Nhưng có thật là như vậy?

Mùa giải 2011/2012, Evra bộc lộ sự sa sút trông thấy, góp phần khiến M.U trải qua một mùa giải trắng tay. Fabio khi đó vừa trải qua một loạt chấn thương, và chưa đủ khiến Sir Alex tin tưởng. Bởi vậy mà M.U mới nhắm đến Baines. Nhưng do tập trung công sức cho vụ Van Persie, và do không thống nhất được giá cả với Everton, M.U đã từ bỏ Baines và thay vào đó mua Alexander Buttner từ Vitesse với giá chỉ 4 triệu bảng để làm dự bị cho Evra.

Có vẻ như được đảm bảo vị trí, Evra đã trải qua một mùa giải thành công. Anh tìm lại phong độ ổn định, góp phần giúp M.U lên ngôi ở Premier League. Anh ghi tới 4 bàn thắng ở mùa giải qua, gấp đôi số bàn thắng trong suốt…7 năm trước đó. Nếu Baines đến M.U từ mùa hè qua, có lẽ Evra sẽ chẳng thể thi đấu ổn định đến thế. Quyết định bỏ qua Baines có vẻ là sáng suốt.

Baines.jpg

Mua Baines để thay Evra

Mùa hè năm nay, M.U đã trở lại với thương vụ này sau khi bổ nhiệm người thầy cũ của Baines ở Everton là David Moyes làm HLV trưởng thay thế cho Sir Alex. Lời đề nghị đầu tiên trị giá 12 triệu bảng đã bị từ chối, và Everton khẳng định hậu vệ người Anh không phải đế bán. Nhưng M.U không dễ dàng bỏ cuộc, và đã quay lại với lời đề nghị hấp dẫn hơn, 15 triệu trả ngay và 5 triệu cộng thêm tùy thuộc vào thành tích.

20 triệu bảng cho một hậu vệ trái, đã 28 tuổi và còn 2 năm trong hợp đồng là một đề nghị thực sự hấp dẫn. Sức hút của M.U cũng rất lớn, khi Baines sẽ được làm việc với David Moyes, người đã đưa anh lên một trình độ cao hơn, và được dự Champions League, cạnh tranh với các danh hiệu thay vì chỉ mơ về top 4 như Everton. Hơn nữa, Baines vẫn đang phải làm dự bị cho Cole ở ĐT Anh, nhưng nếu về M.U, anh có thể cướp được vị trí của người đàn anh. Năm sau đã là World Cup rồi.

Về đẳng cấp và kinh nghiệm, rõ ràng là Evra hơn hẳn Baines. Nhưng anh đã 32 tuổi, quá già cho một vị trí cần nhiều tốc độ như hậu vệ cánh. Ở mùa giải vừa qua, Evra thi đấu tốt, nhưng vẫn nhiều lần bị các đối thủ trẻ khỏe hơn vượt qua. Không thể đảm bảo rằng Evra vẫn tiếp tục đá tốt khi gánh nặng tuổi tác và thể lực đang đè nặng.

Có Baines, M.U có thể cân nhắc để Evra ra đi. Đội bóng cũ Monaco sau khi đổi đời nhờ những đồng tiền của tỉ phú Dimitri Rybolovlev đang muốn đưa về những ngôi sao tên tuổi, và họ đang nhắm đến việc đưa Evra trở lại sân Louis II, nơi anh đã gây dựng được tên tuổi của mình. Một gã nhà giàu khác là PSG cũng đặc biệt quan tâm tới Evra.

Cho hiện tại, và tương lai

M.U còn 2 hậu vệ trái khác. Thế nhưng, Fabio da Silva do không cạnh tranh được với Evra đang có dấu hiệu thui chột, không phát huy được khả năng của mình, dù từng được đánh giá cao hơn cả người anh em song sinh Rafael. Trong khi Buttner xuất thân là một tiền vệ, chỉ mạnh ở khả năng tham gia hỗ trợ tấn công, còn phòng thủ thì khá vụng về. Cả hai đều có tiềm năng, nhưng chưa thể mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ “Quỷ Đỏ”.

So với 2 hậu vệ còn lại của M.U, Baines hơn về mọi mặt. Anh có khả năng công thủ toàn diện, lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn đáng tin cậy bên hành lang cánh trái của M.U, trong khoảng từ 2 đến 4 năm nữa. Ngoài ra, Baines có thể giúp Fabio và Buttner tiến bộ hơn, và trở thành trụ cột của M.U trong tương lai.

Dù cái giá 20 triệu bảng có hơi “chát” (các cầu thủ người Anh thường bị hét giá cao hơn giá trị thực), nhưng Baines thực sự là một lựa chọn hợp lí cho các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của M.U.
 
Top Bottom