TOÀ SOẠN BÓNG ĐÁ(nơi post bài)

P

pokemon_011

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Fulham – Liverpool: Đi săn xa nhà

Bản lĩnh trên sân khách
Hai mùa giải gần đây, Liverpool là một trong số các “ông lớn” của Ngoại hạng Anh đạt thành tích tốt nhất trên sân nhà. Mỗi khi được thi đấu và nhận sự cổ vũ của khán giả tại Anfield, “Lữ đoàn đỏ” luôn thể hiện một bộ mặt mạnh mẽ và tươi sáng. Mùa này, họ vẫn phần nào mang đến sự khó chịu trong những cuộc tiếp đón các vị khách, thế nhưng các Liverpudian chưa tâm đắc. Bởi theo thống kê, số điểm mà Liverpool giành được tại Anfield mới đang chỉ là 11 qua 7 trận.
1323053859-bong-da-maxi.jpg
Maxi từng lập hattrick vào lưới Fulham mùa trước
Trong khi đó, thành tích trên sân khách của Liverpool lại khá ấn tượng. Kể từ sau cái lần bị Tottenham vùi dập 4-0, thầy trò HLV Dalglish đã trải qua mạch 6 trận thắng liên tiếp khi xa nhà, trên mọi mặt trận. Nếu hạ Fulham tại Craven Cottage vào rạng sáng mai, The Kop sẽ cân bằng kỉ lục cũ của CLB. Và mọi thứ có vẻ rất dễ xảy ra. Chính tại Craven Cottage mùa trước, Liverpool đã nhấn chìm Fulham 5-2, với một cú hattrick của Maxi. Fulham thì ngược lại, họ quá bết bát trên sân nhà và mới có 1 lần duy nhất giành trọn 3 điểm. Với Liverpool, những chiến thắng không chỉ trước các đối thủ dưới cơ mà bản lĩnh trên sân khách còn nằm ở hai lần đánh bại Chelsea (1 tại Premier League, 1 tại Carling Cup).
Ai thay Lucas?
Dalglish có thể yên tâm với phong độ trên sân khách của đội nhà nhưng hiện tại, ông lại đang khá đau đầu khi Lucas gặp chấn thương khá nghiêm trọng (ở trận gặp Chelsea ở tứ kết Carling Cup). Sau quá trình chụp chiếu, kết quả cho thấy đầu gối của Lucas bị tổn thương nặng nề và nhiều khả năng, tiền vệ người Brazil sẽ vắng mặt cho tới cuối mùa giải. Vậy tại sao Liverpool cần Lucas đến vậy? Riêng ở mùa giải năm nay, Lucas thể hiện vai trò “người hùng thầm lặng” một cách tuyệt vời. Chính tinh thần, nhiệt huyết của anh kết hợp với Adam đã tạo nên sức sống cho tuyến giữa Liverpool.
1323053859-bong-da-lucas.jpg
Không Lucas, Liverpool sẽ ra sao?
Giờ đây, người hâm mộ Liverpool đang sốt ruột chờ xem HLV Dalglish sẽ giải bài toán vắng Lucas như thế nào. Nhưng nhìn vào thực tế, có lẽ Spearing là cái tên xứng đáng bởi ít nhiều tiền vệ trẻ này đã từng được thử sức và thể hiện được năng lực. Tất nhiên những “đàn anh” Adam, Downing… sẽ phải hỗ trợ và “chỉ bảo” Spearing nhiều hơn, để dù không hay như Lucas thì cũng cần hoàn thành nhiệm vụ.
Dự đoán: 1-2
Đội hình dự kiến:
Fulham: Schwarzer - Baird, Senderos, Hangeland, Riise - Murphy, Etuhu, Dempsey - Ruiz, Zamora, Dembele.
Liverpool: Reina - Johnson, Skrtel, Agger, Enrique - Henderson, Adam, Spearing, Downing, Maxi - Suarez.
 
P

pokemon_011

Inter Milan: Tại sao Oriali không trở lại?
“Branca và Moratti đang hủy hoại Inter. Chúng tôi muốn Oriali trở lại” là một trong những chủ đề nóng bỏng nhất liên quan đến định hướng phát triển và mua sắm của Inter mà các interista trao đổi sau khi Mourinho ra đi, kéo theo việc Oriali thất sủng và cũng rời bỏ San Siro. Vị sếp chuyển nhượng của Inter đã rời khỏi đội bóng này một cách bí ẩn và trong im lặng 16 tháng trước, để rồi đến giờ mới lên tiếng, tiết lộ những gì đã xảy ra.

Theo ông, sau khi Mourinho ra đi, Moratti và Branca đã lên một kế hoạch duy trì đội bóng mà không có ông, người bị cho là quá thân Mourinho và từ lâu đã đề nghị thúc đẩy quá trình trẻ hóa trong đội mà không được Moratti ủng hộ. Theo Oriali, vào tháng 3/2010, Mourinho đã gửi một thư riêng cho Moratti nói rằng tương lai của ông với Inter là không chắc chắn, và “nếu đội bóng của ngài muốn tiếp tục có mặt trong số những tên tuổi lớn nhất châu Âu, hãy thay đổi ít nhất một nửa đội hình. Những người chúng ta đang có đều giỏi. Nhưng Inter cần những cầu thủ trẻ trung và khát khao chiến thắng”
86579_ORIALI.jpg

Oriali từ chức và rời khỏi đội bóng mà ông đã cống hiến hơn 30 năm

Vào tháng 7/2010, Oriali ủng hộ việc Moratti đưa về Benitez, nhưng phản đối việc vị chủ tịch của mình tiếp tục tin cậy một cách vô điều kiện thế hệ cựu binh. Oriali muốn đẩy đi một loạt ngôi sao đã luống tuổi của Inter, đề nghị bán cả Maicon, Milito cũng như Cordoba. Moratti, với Branca ủng hộ, không chấp nhận. Điều đó buộc Oriali từ chức và rời khỏi đội bóng mà ông đã cống hiến hơn 30 năm cuộc đời với tư cách cầu thủ và quan chức của đội. Vị giám đốc thể thao tài ba này chính là người đã tạo ra các đề án phát triển đội trẻ của Inter mà thành quả là việc đội bóng này vô địch giải trẻ Italia năm 2009.

Nhưng ông đau xót chứng kiến những cầu thủ mà mình đã dày công đào tạo và nuôi nấng thành tài không có đất dụng võ. Balotelli và Santon bị đẩy đi không thương tiếc. Những Destro và Biraghi cũng thế. Moratti và Branca tiếp tục tin cậy vào lứa cầu thủ đã ngày càng trở nên già nua, và giờ đây Ranieri chỉ miễn cưỡng sử dụng những cầu thủ trẻ trong đội hình một cách nửa vời (trừ Ranocchia đã có chỗ chính thức): những Castaignos, Alvarez chỉ được ra sân trong các hoàn cảnh chữa cháy. Việc Inter không còn nhiều tiền chi cho chuyển nhượng khiến việc sử dụng những cầu thủ như thế trở thành bắt buộc. Những ý kiến của Oriali đã không được Moratti nghe từ sau ngày Mourinho ra đi, và lẽ ra cuộc trẻ hóa Inter đã phải diễn ra từ sau trận chung kết Champions League 5/2010 ở Madrid.

Mùa đông này, Inter sẽ làm gì khi ngân sách bị cắt giảm nghiêm trọng? Eduardo Vargas đã chính thức đầu quân cho Napoli, Tevez chỉ còn là một ước mơ xa, Lucas và Casemiro không đến. 12 năm đã trôi qua kể từ ngày Moratti tặng cho các tifosi những Seedorf, Cordoba và Mutu với tổng chi phí lên đến hơn 40 triệu euro. Hồi đó, vào ngày Giáng sinh năm 1999, khi TGĐ D’Aguanno hỏi Moratti, rằng liệu ông “có cảm thấy một chút ông già Noel”, ông chủ của Inter đã cười ngất và trả lời: “À, ông già Noel năm nay đã chi ít hơn đấy nhỉ”. Năm tháng qua đi, Moratti đã già hơn và tiền của Inter không còn nhiều nữa. Còn Oriali vẫn đứng ở rất xa, thất vọng và bất lực tràn trề.
 
P

pokemon_011

Man City = Man Utd + 2: Trận chiến lớn quyết định vương miện
Với trận hòa giữa Tottenham và Chelsea ở derby London vừa qua, cục diện cuộc đua tốp đầu đã có bước ngoặt mới. Man City và M.U thực sự đã bứt lên hẳn. Chỉ có điều điên rồ xảy ra, chức vô địch mới thoát khỏi thành Manchester ở mùa này.

Tottenham đã có cơ hội. Tương tự với Chelsea. Nhưng rồi, chính họ tự kéo nhau ra khỏi cuộc đua giành chức vô địch. Tham vọng của Tottenham không hề dừng ở tốp 4 sau chuỗi trận cực kỳ ấn tượng. Không dưới 1 lần mùa này, HLV Harry Redknapp từng tuyên bố đội bóng của ông đủ sức cạnh tranh với Man City, M.U hay Chelsea để lần đầu tiên chinh phục đỉnh cao Premier League. So với những năm trước, một kết quả hòa và màn trình diễn ấn tượng trước Chelsea là đủ khiến người hâm mộ ở sân White Hart Lane hài lòng. Nhưng khi đã tự xem mình là ứng viên cho chức VĐ, Tottenham phải vượt qua cửa ải này. Đánh bại Chelsea, Tottenham sẽ chỉ còn kém Man City 7 điểm trong khi họ lại còn trong tay một trận chưa đấu. Nhưng trận hòa 1-1 ở White Hart Lane vừa qua khiến họ tụt hẳn lại phía sau.
86575_Bai-chinh_(3).jpg

Thách thức chờ đợi Mancini và Sir Alex Ferguson

Khi đánh bại Man City ở sân nhà Stamford Bridge cách đây 2 vòng, HLV Andre Villas-Boas rất tự tin về cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này. Nhưng rồi, sau hai trận hòa liên tiếp ở Wigan và Tottenham, cánh cửa gần như đã gài then với Chelsea. Giờ họ đã kém Man City 11 điểm, M.U 9 điểm. Những mùa gần đây, Premier League có những biến đổi khôn lường trong giai đoạn 2. Khoảng cách 10 điểm có thể bị san lấp chỉ sau vài vòng đấu. Nhưng nếu dựa trên tính ổn định của Man City và M.U mùa này, cơ hội dành cho Chelsea là rất mong manh.

Ở phía sau, HLV Arsene Wenger từng thừa nhận sau trận thua Man City rằng Arsenal của ông không còn cơ hội giành chức VĐ. Không biết ông có thật lòng hay không, nhưng nếu nhìn vào cuộc khủng hoảng lực lượng ở hàng thủ, cộng với sự lệ thuộc quá lớn vào Robin van Persie, Arsenal có lẽ chỉ nên tập trung vào vị trí trong tốp 4. Đó cũng là mục tiêu thực tế của Liverpool, hiện mới chỉ có 30 điểm và đang đối mặt với nguy cơ mất Suarez 8 trận.

Man City chiếm lợi thế

Khoảng cách giữa hai đội bóng thành Manchester hiện vỏn vẹn 2 điểm mà thôi. Khi mùa giải còn đến 21 vòng, khoảng cách ấy là quá bé nhỏ. Nhưng giới chuyên gia đánh giá cơ hội đăng quang của Man City cao hơn hẳn. Đơn giản vì lịch thi đấu ở lượt về, nhất là những trận đấu lớn, đứng về phía họ.

Trận chiến lớn bây giờ không chỉ là cuộc gặp mặt giữa các thành viên của nhóm tứ đại gia. Với sự vươn lên của Man City và Tottenham, Premier League gợi nhớ đến Serie A của thời "7 chị em". Thành phần đại gia của Premier League đã mở rộng lên thành 6 đội. Ở lượt đi, Man City và M.U cũng chính là 2 đội giành nhiều điểm nhất từ trận lớn. Thua tan tác Man City ở derby nhưng M.U đã thắng Tottenham, Arsenal và Chelsea trong khi hài lòng với 1 điểm ở Anfield. Tương tự với Man City khi họ cũng giành được 10 điểm (thắng Tottenham, M.U, Arsenal và hòa Liverpool) và chỉ để thua 1 trận khi gặp đối thủ mạnh (Chelsea).

Cùng giành được 10 điểm, nhưng lợi thế đang thuộc về Man City. Trong 5 trận chiến lớn đã qua, Man City chỉ mới đá 1 trận trên sân nhà (Arsenal) và 4 trận còn lại đều diễn ra ở sân khách. M.U thì ngược lại, đã đá 4 trận sân nhà và chỉ mới làm khách 1 trận (Liverpool). Điều đó đồng nghĩa, ở loạt trận chiến lớn lượt về, Man City sẽ đá 4 trận sân nhà còn M.U đá 4 trận ở sân khách.

Ở trận chiến lớn, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng rõ ràng, giành 1 điểm ở sân nhà là quá đơn giản còn kiếm được trận hòa ở sân khách trước đối thủ lớn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Mùa trước, mùa giải mà họ đã giành chức vô địch, M.U không giành được chiến thắng nào ở sân khách trong trận đấu lớn, đã thua Arsenal, Chelsea, Liverpool, hòa Tottenham và Man City. Vẫn còn chút hy vọng dành cho M.U: họ là đội đá sân khách tốt nhất ở Premier League mùa này.

Mới đây, HLV Roberto Mancini tuyên bố rằng các đối thủ tỏ ra lo sợ khi hành quân đến sân Etihad. Liverpool, Tottenham, Chelsea và Arsenal có lẽ sẽ không sợ. Nhưng đánh bại được Man City ở Etihad gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Trong năm 2011, Man City không thua trận nào trên sân nhà.

Một câu hỏi: Còn vai trò ở trận trung bình và nhỏ? Những gì diễn ra ở lượt đi cho thấy, M.U lẫn Man City tỏ ra rất mạnh khi gặp các đối thủ dưới cơ. Vì lẽ đó, chức vô địch mùa này nhiều khả năng được quyết định ở trận chiến lớn. Và Man City đang nắm lợi thế cực lớn.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 
P

pokemon_011

BXH Premier League 2011 - 2012

ST T H B Tg Th HS Điểm
1 Manchester City 17 14 2 1 53 15 +38 44
2 Manchester United 17 13 3 1 42 14 +28 42
3 Tottenham 16 11 2 3 32 19 +13 35
4 Chelsea 17 10 3 4 35 20 +15 33
5 Arsenal 17 10 2 5 33 25 +8 32
6 Liverpool 17 8 6 3 20 13 +7 30
7 Newcastle United 17 7 6 4 23 22 +1 27
8 Stoke 17 7 3 7 18 28 -10 24
9 Norwich 17 5 6 6 27 31 -4 21
10 West Brom 17 6 3 8 19 26 -7 21
11 Everton 16 6 2 8 17 19 -2 20
12 Aston Villa 17 4 7 6 19 23 -4 19
13 Swansea 17 4 6 7 16 21 -5 18
14 Fulham 17 4 6 7 18 23 -5 18
15 Sunderland 17 4 5 8 21 21 0 17
16 QPR 17 4 4 9 17 31 -14 16
17 Wolverhampton 17 4 3 10 19 32 -13 15
18 Wigan 17 3 5 9 15 30 -15 14
19 Bolton 17 4 0 13 22 39 -17 12
20 Blackburn 17 2 4 11 24 38 -14 10
ST: số trận; T: số trận thắng; H: số trận hoà; B: số trận thua; Tg: số bàn thắng; Th: Số bàn thua
 
P

pokemon_011

Những “cặp đôi hoàn hảo” của bóng đá Anh năm 2011

Gervinho và Robin van Persie

Bộ đôi tiền đạo này của Arsenal đã cùng nhau phối hợp làm nên 13 bàn thắng và kiến tạo 8 đường chuyền thành bàn ở mặt trận Ngoại Hạng Anh trong nửa đầu mùa giải năm nay, một thành tích không hề tồi chút nào. Điều đáng nói là Gervinho chỉ mới cập bến sân Emirates hồi đầu mùa nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã nhanh chóng thích nghi với lối chơi của các pháo thủ.
Persie27121101_5171f.jpg

Phong độ chói sáng của Persie có sự giúp sức không nhỏ của Gervinho

Còn riêng đối với cá nhân Van Persie mà nói thì năm 2011 quả là một năm thành công khi chân sút người Hà Lan đã có tổng cộng 34 lần lập công tại giải đấu cao nhất nước Anh (tính trong cả nửa cuối mùa 2010/2011 và nửa đầu mùa 2011/2012), và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 chính là sự tưởng thưởng xứng đáng cho phong độ thuyết phục của cầu thủ 28 tuổi.

Juan Mata và Fernando Torres

Chuyển đến Chelsea vào kì chuyển nhượng mùa hè 2011 với giá 23,5 triệu bảng, Mata đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối tấn công của The Blues bằng phẩm chất kĩ thuật đậm nét La Liga của mình. Trong khi đó Fernado Torres vẫn đang nỗ lực tìm lại phong độ ghi bàn đáng sợ như thời còn khoác áo Liverpool. Nửa cuối mùa giải 2010/2011 là một nỗi thất vọng với El Nino, tuy nhiên kể từ khi có sự xuất hiện của cựu tiền vệ Valencia, có vẻ như Torres đang dần hồi sinh và tìm lại chính mình.

Hãy thử hình dung lối chơi tinh tế và kĩ thuật của Mata cùng với khả năng di chuyển và dứt điểm của Torres, nếu được kết hợp nhuần nhuyễn với nhau thì sẽ tạo nên sự nguy hiểm đến nhường nào trước khung thành các đối thủ của Chelsea. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ đôi người Tây Ban Nha này hiện vẫn chưa thành hiện thực, tuy nhiên một tương lai gần nếu điều đó xảy ra thì đội chủ sân Stamford Bridge sẽ trở thành một đội bóng có hàng công hết sức đáng gờm.

Wayne Rooney và Ashley Young

Khả năng đương đầu với những thách thức và áp lực mới của Ashley Young đã bị đặt mội dấu hỏi khi anh vừa chuyển đến sân Old Trafford vào tháng 6/2011. Xa hơn nữa, Young luôn bị nghi ngờ về việc liệu anh có thể chơi bóng đỉnh cao kể từ hồi cựu tiền vệ Aston Villa còn là một cầu thủ trẻ ở CLB Watford. Tuy nhiên, đáp lại tất cả những ngờ vực ấy, Young dần bước ra ánh sáng và chứng tỏ đẳng cấp của mình khi trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình của đội chủ sân Villa Park, rồi sau đó gia nhập đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù Manchester United.
Persie27121102_d4d1a.jpg

Torres đang dần hồi sinh sau khi sau khi người đồng hương Mata xuất hiện tại Stamford Bridge

Tiền vệ 26 tuổi tỏ ra không hề bỡ ngỡ với môi trường mới bằng cách hòa nhập nhanh chóng với lối chơi của Quỷ đỏ, và điểm nhấn chính là việc phối hợp ăn ý của Young với Wayne Rooney trong thời gian đầu của mùa giải năm nay (trước khi R10 được kéo lùi xuống đá tiền vệ trung tâm). Tính đến thời điểm này Gã Shrek đã ghi được 13 bàn thắng tại giải Ngoại Hạng và phần lớn trong số đó là nhờ những pha kiến tạo của tiền vệ mang áo số 18. Rooney và Young chắc chắn cũng sẽ là 2 con bài quan trọng của tuyển Anh trong chiến dịch Euro 2012 vào mùa hè năm tới.

Alex Song và Mikel Arteta

Nhiệm vụ của bộ đôi Alex Song và Mikel Arteta là cung cấp bóng cho Aaron Ramsey hay bất cứ ai ở vị trí tiền vệ công. HLV Arsene Wenger đã đề cập riêng về Arteta và đồng thời mô tả công việc của những tiền vệ như sau: “Cậu ấy (Arteta) đang tỏ ra thích nghi được với lối chơi của đội bóng. Nếu nhìn vào những con số thống kê tại giải Ngoại Hạng Anh thì Arsenal là CLB ít khi chơi bóng với xu hướng lùi nhất. Điều đó có nghĩa là khi chúng tôi đang cầm bóng thì các tiền vệ không chỉ làm mỗi nhiệm triển khai bóng mà còn kiêm thêm việc kiến tạo cơ hội nữa. Vấn đề là có bao nhiêu cầu thủ ở tuyến trên, và nếu như nhiều cầu thủ đang ở phần sân nhà thì bạn buộc phải chơi theo xu hướng lùi.”

Vincent Kompany và Joleon Lescott

Kể từ khi Kompany được chuyển từ vai trò tiền vệ phòng ngự sang chơi ở vị trí trung vệ thì cầu thủ người Bỉ đã thi đấu rất xuất sắc. Lescott và Kompany là sự kết hợp hoàn hảo trước khung gỗ của thủ thành Joe Hart, và đây cũng chính là một phần nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc Man City thi đấu khởi sắc, chỉ để thủng lưới 15 bàn trong 18 trận và duy nhất 1 lần để thua trước Chelsea. Hiện đội chủ sân Etihad đang cùng MU chia sẻ ngôi đầu BXH giải Ngoại Hạng Anh.

Joe Allen và Leon Britton

CLB mới lên hạng Swansea yêu thích lối chơi ban chuyền đến nỗi HLV của họ Brendan Rodgers đã phải thốt lên rằng đội bóng của ông khá giống Barcelona. Và quả thực là những đường chuyền của Swansea có độ chính xác cực cao với tỉ lệ thành công lên đến 85% (tính trong nửa đầu mùa giải năm nay).
Persie27121104_d50f3.jpg

Rooney và Asley Young tỏ ra rất ăn ý trong những tình huống tổ chức tấn công bên cánh trái của MU

Vượt qua được con số ấn tượng này chỉ có 2 “gã nhà giàu” của bóng đá Anh là Chelsea và Manchester City. Swansea cũng sở hữu tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình rất cao (56%), và một lần nữa cũng chỉ có Chelsea và Arsenal mới qua mặt được đội chủ sân Liberty về tiêu chí này. Đội bóng này cũng luôn có thói quen chuyền ngắn (chiếm tỉ lệ 84% tổng số các đường chuyền được thực hiện).

Để tạo ra được những con số đáng ngạc nhiên như trên thì chỉ có thể là do các tiền vệ của Swansea thực hiện, và nổi bật trong số đó là 2 cái tên: Joe Allen và Leon Britton. Họ nổi bật đơn giản bởi vì họ ra sân nhiều nhất, họ chuyền nhiều nhất và dĩ nhiên là tỉ lệ thành công cũng cao nhất: Allen có 90% số đường chuyền thành công còn Britton là 94%. Tuy rằng việc thực hiện những chuyền ngắn có vẻ đơn giản hơn chuyền dài hay chuyền bổng, nhưng quả thực bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ trước sự kết hợp tuyệt vời của bộ đôi tiền vệ Swansea.

Steven Taylor và Fabricio Coloccini

Coloccini khi mới đến nước Anh chơi bóng bị coi như một “thảm họa”, trong khi Taylor vẫn quyết tâm bám trụ lại xứ sở sương mù và chật vật tìm cho mình một chỗ đứng. Dần dần bộ đôi này đã chứng tỏ được năng lực và chơi rất thuyết phục trong mùa giải năm nay, thậm chí họ còn được coi như là hình ảnh thu nhỏ của những gì mà HLV Alan Pardew đang hướng Newcastle đến: một đội bóng chơi ổn định, lấy việc phòng ngự chặt chẽ ra làm nền tảng. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc “Chích chòe” bất bại trong 11 vòng đấu đầu tiên ở giải Ngoại Hạng.

Scott Parker và Luka Modric

Không hiểu tại sao những “đại gia” ở giải Ngoại Hạng Anh như MU, Arsenal, Chelsea hay Liverpool lại chần chừ trong việc giành lấy chữ kí của Scott Parker, và rồi Tottenham đã nhanh tay đưa tiền vệ của West Ham về sân White Hart Lane. Parker nhanh chóng chứng tỏ được anh là bản hợp đồng có giá trị khi chơi rất tốt ở tuyến giữa, cung cấp bóng đều đặn cho Modric để tiền vệ người Croatia làm nhiệm vụ kiến tạo cho các chân sút ghi bàn. Vị trí thứ 3 trên BXH hiện nay của Spur có sự đóng góp rất đáng kể của bộ đôi tiền vệ này.

David Silva và Sergio Aguero

Nếu như Kompany và Lescott đóng vai trò như những “người lính cận vệ” tạo nên sự chắc chắn cho hàng thủ Man City, thì Silva và Aguero lại là những “chiến binh” tung hoành ngang dọc trên mặt trận tấn công. Phẩm chất kĩ thuật tuyệt vời của cựu cầu thủ Valencia đã giúp cho những mảng miếng phối hợp của các cầu thủ Man City trở nên cực kì lợi hại. MU có lẽ là đội hiểu rất rõ sự nguy hiểm của Silva sau trận thua kinh hoàng 1-6 ngay tại thánh địa Old Trafford.
 
S

shayneward_1997

Nhà vua trở lại cung điện
Henry chấp nhận trở lại Arsenal
Chân sút vĩ đại trong lịch sử Arsenal đồng ý lời đề nghị của câu lạc bộ cũ, và nhiều khả năng anh sẽ khoác áo số 12.
henry.jpg

Nguồn tin của Sportsmail khẳng định, Thierry Henry đã khẳng định với ban lãnh đạo Arsenal rằng anh chấp nhận đề nghị trở lại thi đấu trong thời gian hai tháng theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ New York Red Bulls.

Điều duy nhất bây giờ Arsenal phải chờ đợi là sự chấp thuận của đội bóng Mỹ. Sau đó họ sẽ tiến hành các thủ tục giấy tờ cần thiết.

Arsenal được cho là đã chấp nhận chi cho New York Red Bulls một khoản phí, cùng với việc chi trả khoản lương 70.000 bảng mỗi tuần cho Henry.

Sở dĩ Arsenal sốt sắng như vậy là bởi họ đang cần người đủ khả năng khỏa lấp chỗ trống trên hàng công, do Gervinho và Marouane Chamakh đều phải về tập trung đội tuyển quốc gia dự giải vô địch các quốc gia châu Phi CAN.

Henry là chân sút số một trong lịch sử của Arsenal, với 226 bàn sau 8 năm thi đấu. Anh đã chia tay đội chủ sân Emirates năm 2007, nhưng vẫn nhận được nhiều tình cảm từ các cổ động viên đội bóng cũ.

Mới đây, nhân kỷ niệm 125 năm thành lập, câu lạc bộ đã cho dựng tượng Henry bên ngoài sân Emirates.

Số áo cũ của Henry hiện tại thuộc về Theo Walcott, vì vậy anh quyết định chọn số 12 - nguồn tin của Sportsmail cho biết thêm.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng lộ trình, nhiều khả năng ngôi sao 34 tuổi sẽ có trận "ra mắt lần thứ hai" trong màu áo Arsenal ở trận gặp Leeds United ngày 9/1 tại vòng ba Cup FA.

Anh còn có thể sẽ góp mặt trong 7 trận đấu ở Ngoại hạng Anh - trong đó có những cuộc đại chiến với Man Utd và Tottenham, cũng như trận lượt đi vòng 16 đội Champions League trên sân của Milan.
 
P

pokemon_011

Bellamy tỏa sáng, Liverpool thắng ngược Newcastle




Sau hai trận hòa liên tiếp, trong đó có trận gặp đội bét bảng Blackburn ngay trên sân nhà hồi đầu tuần, Liverpool tưởng như lại phải hứng chịu thêm nỗi buồn khi để Newcastle vượt lên dẫn trước. Hậu vệ Daniel Agger đã đốt lưới nhà trong một tình huống bất khả kháng.

Tuy nhiên, Craig Bellamy - tiền đạo được đưa trở lại Liverpool hồi mùa hè - đã nhanh chóng lấy lại thế quân bình cho đội chủ nhà ngay trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, tên của anh lại tiếp tục xuất hiện trên bảng tỷ số sau một tình huống đá phạt trực tiếp.

Pha làm bàn chốt lại chiến thắng của Liverpool được ghi do công Steven Gerrard - khoảng 20 phút sau khi được tăng cường vào sân lúc tỷ số đang cân bằng.
bellamy.jpg

Bellamy - người hùng của Liverpool tối qua.

Đây chưa phải một trận đấu thực sự xuất sắc của Liverpool, thậm chí họ khởi đầu có phần chậm chạp. Tuy nhiên, càng thi đấu đội chủ nhà càng thể hiện được khát khao chiến thắng, trong khi Newcastle có vẻ như chỉ mong một trận hòa.

Kết quả tối qua không chỉ giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ năm với 34 điểm, nhiều hơn một điểm so với Arsenal và ngang bằng Chelsea (cả hai đội bóng thành London tối thứ bảy mới thi đấu). Ba điểm lần này còn giúp đội chủ nhà phần nào cởi bỏ nỗi ám ảnh sân nhà mùa này – nơi họ đã hòa 6 trong 9 trận.

Việc Gerrard lần thứ hai liên tiếp vào sân và thi đấu tích cực sau khi bình phục chấn thương cũng có thể xem là một tín hiệu vui khác của Liverpool.

Điều đáng lo ngại duy nhất của họ lúc này là phong độ của Andy Carroll. Tiền đạo 30 triệu bảng vào sân ngay từ đầu, nhưng một lần nữa gây thất vọng với màn trình diễn nhợt nhạt. Dấu ấn hiếm hoi cựu cầu thủ của Newcastle để lại là cú đánh đầu dội xà.

Trong khi Liverpool vừa trải qua hai trận liên tiếp chia điểm, Newcastle cũng mới chỉ tìm lại chiến thắng sau 7 vòng đấu toàn hòa hoặc thua. Chính vì vậy, hai đội nhập trận có phần thận trọng. Sự an toàn thái quá đôi khi còn khiến đội hình của Liverpool bị đẩy xuống rất thấp.

Bước đột biến của trận đấu bất ngờ xảy ra ở phút 25, khi Yohan Cabaye có đường chuyền cho đồng đội Demba Ba đang đứng trong cấm địa. Agger là người theo kèm ở phía sau đã không thể chủ động khi bóng sượt qua người anh, khiến thủ thành Pepe Reina đổ người chệch hướng.

Bàn thua khiến Liverpool phải tăng cường tấn công, và hàng thủ Newcastle chỉ cầm cự được khoảng 4 phút. Cheick Tiote đã cắt phá đường chuyền của Charlie Adam, nhưng vô tình đưa bóng đến chân Bellamy - đá chính thay Luis Suarez bị treo giò. Từ rìa cấm địa chân sút đội chủ nhà dứt điểm tầm thấp vào góc chết gỡ hòa 1-1.

Đội bóng của Kenny Dalglish từ đó chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, và liên tục gia tăng sức ép. Cơ hội đã đến không ít với Martin Skrtel, Chalie Adam… nhưng kết thúc hiệp một họ vẫn chưa có thêm bàn thắng.

Khoảng 13 phút sau giờ nghỉ HLV Dalglish quyết định tung Gerrard, sau khi nhận thấy đối thủ có dấu hiệu co về phòng ngự nhằm bảo toàn một điểm. Thủ quân đội chủ nhà nhanh chóng tạo dấu ấn bằng những đường kiến tạo tinh tế cho Carroll. Nhưng chân sút trẻ người Anh một lần đánh đầu dội xà, một lần khống chế hỏng dù không bị ai kèm trong cấm địa.
gerrard.jpg

Gerrard hứa hẹn sẽ sớm lấy lại phong độ.

May mắn cho Carroll cũng như Liverpool, khi họ vẫn còn Bellamy. Phút 67 tiền đạo người xứ Wales đá phạt trực tiếp thành bàn nâng tỷ số lên 2-1. Bóng đã qua hàng rào cũng như cú rướn người đánh đầu của Carroll, chui thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Tim Krul.

Cách biệt một bàn không bao giờ đủ an toàn, và thực tế đội chủ nhà đã được phen thót tim khi Ba có cú dứt điểm khéo léo qua người thủ thành Reina. Tuy nhiên, Skrtel đã kịp lui về đổ người cản phản trước vạch vôi.

Cảm giác chiến thắng thực sự chỉ đến với Liverpool từ phút 78 khi Gerrard có tình huống thoát xuống và dứt điểm góc hẹp thành bàn ấn định tỷ 3-1.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Reina, Johnson, Jose Enrique, Agger, Skrtel, Henderson, Downing, Spearing, Adam (Gerrard 59), Carroll, Bellamy (Kuyt 74).

Bàn thắng: Bellamy 29, 67, Gerrard 78

Newcastle: Krul, Coloccini, Simpson, Williamson, R Taylor (Santon 46), Cabaye, Gutierrez, Tiote, Obertan (Sa Ameobi 84), Vuckic (Ben Arfa 65), Ba.

Bàn thắng: Agger 25 phản lưới
 
P

pokemon_011

M.U - Blackburn: Bắt nạt kẻ khốn cùng

Đứng bét bảng và thi đấu sa sút thảm hại, Blackburn gần như không có cửa kiếm điểm trên sân Old Trafford trong trận đấu sớm hôm nay (31/12).

http://thethao.vietnamnet.vn/vn/pre...32-o-thom-premiership--dung-tin-arsenal-.html


Phong độ của M.U và Blackburn lúc này là một trời một vực. Trong khi nhà ĐKVĐ Ngoại hạng vừa thắng liên 5 trận ở sân chơi Ngoại hạng thì Rovers lại chơi bết bát, hiện đang xếp chót bảng xếp hạng với 12 điểm giành được.

20111231080900_m1.jpg
Berbatov đang có dấu hiệu tìm lại bản năng ghi bàn



Lịch thi đấu:

19h45 ngày 31/12:
Man Utd - Blackburn

22h ngày 31/12:
Arsenal - QPR
Bolton - Wolves
Chelsea - Aston Villa
Norwich - Fulham
Stoke - Wigan
Swansea - Tottenham

Nhờ chuỗi trận ấn tượng trong tháng 12, Red Devils đã san bằng khoảng cách điểm số với kình địch Man City. Gặp Blackburn, mục tiêu không chỉ đơn giản là 3 điểm mà M.U còn quyết tâm giành thắng đậm để khỏa lấp sự thua thiệt về hiệu số bàn thắng - bại.

Hơn nữa, các học trò của Sir Alex Ferguson cũng háo hức muốn tặng cho người thầy món quà thật ý nghĩa trước ngày sinh nhật thứ 70. Dù chuẩn bị bước sang tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng "ông già gân" vẫn tận tụy cống hiến và luôn giữ ngọn lửa khát khao cháy bỏng đưa Quỷ đỏ bước lên đỉnh cao.

Tài năng của chiến lược gia người Scotland đã được lưu vào sử sách, sau 25 năm thành công rực rỡ cùng bầy Quỷ đỏ. Ngay cả khi đội bóng rơi vào tình cảnh khó khăn nhất, Sir Fergie vẫn biết cách vực dậy M.U để tiếp tục cuộc chinh phạt.

Như ở thời điểm hiện tại, M.U thiếu nguyên một đội hình vì cơn bão chấn thương. Ấy thế mà Quỷ đỏ vẫn thắng đều, thậm chí là rất hoành tráng (5-0 trước Fulham - Wigan). Tất cả đều nhờ tài xoay trở và điều binh khiển tướng của ngài Ferguson.

20111231080900_m2.jpg
Rooney vẫn là chủ lực trên hàng công của M.U


Gặp Blackburn, Sir Alex chưa chắc đã có sự phục vụ của Phil Jones. Trong khi đó, 2 trung vệ khác là Evans & Smalling sẽ cần thêm 1 đến 2 tuần điều trị chấn thương.

Trong cuộc đấu với Wigan, cầu thủ trẻ Fryers đã được đưa vào sân "chữa cháy". Và không loại trừ khả năng anh sẽ tiếp tục được tin dùng bên hành lang cánh trái nếu Jones & Ferdinand chưa kịp bình phục chấn thương.

Điều đó đồng nghĩa, Carrick & Evra sẽ phải đóng vai "trung vệ bất đắc dĩ". Tuyến hậu vệ thủng lỗ chỗ, nhưng fan M.U vẫn khá an tâm về vị trí trong khung gỗ khi thủ thành Lindegaard đang bắt rất chắc tay và đã chiếm được cảm tình của "ông già gân".

Trên hàng tiền vệ, Anderson & Ashley Young vẫn đang hồi phục, còn Cleverley cùng Fletcher chưa hẹn ngày trở lại. Gánh nặng khu trung tuyến sẽ đè lên đôi vai lão tướng Ryan Giggs. Bên cạnh đó, Nani & Valencia cần tiếp tục duy trì phong độ cao 2 bên cánh để giảm tải cho các đồng đội ở giữa sân.

20111231080900_m3.jpg
Sẽ lại là một chiến thắng đậm cho Quỷ đỏ?


Về phần Blackburn, trước khi kiên cường cầm hòa Liverpool 1-1 tại Anfield, họ đã thua liền 3 trận trước Bolton, West Brom & Sunderland.

Chiếc ghế của HLV Steve Kean đang bị lung lay dữ dội. Đương đầu chủ nhà đang vào phom và đã 47 lần xé toang mành lưới đối phương mùa giải này, hàng thủ Blackburn sẽ tiếp tục đón nhận nhiều thử thách hơn so với trận gặp The Kop.

Đến lúc này, đội chủ sân Ewood Park mới thắng 2 trận từ đầu giải. Niềm hi vọng của đội khách được gửi gắm vào 2 cái tên Pedersen & Yakubu. Tiền đạo người Nigeria đã ghi được 10 bàn/12 trận, còn cầu thủ chạy cánh trái Na Uy đanng đạt phong độ tốt.

Thủ môn Robinson đã 39 lần phải vào lưới nhặt bóng kể từ đầu giải. Blackburn đang sở hữu hàng thủ tệ thứ 2 ở giải Ngoại hạng. Mặc dù vậy, với sự trở lại của đội trưởng Samba, sự chắc chắn dưới hậu tuyến có thể được tăng lên ít nhiều.

Đội hình dự kiến:

Man Utd:
Lindegaard; Valencia, Jones, Evra, Fryers; Nani, Carrick, Giggs, Park; Rooney, Hernandez.

Blackburn: Bunn; Lowe, Samba, Hanley, Olsson; Formica, Nzonzi, Dunn, Pedersen, Hoilett; Yakubu.
 
H

hoang_tu_thien_than198

M.U - Blackburn: Sinh nhật buồn


Hành quân đến "Nhà hát của những giấc mơ" với hành trang là những thành tích tệ hại từ đầu mùa giải, Đóa hồng gần như khó có khả năng kiếm điểm trước Bầy Quỷ Đỏ đang cắn xé mọi đối thủ mà họ gặp. Nhưng một lần nữa, bóng đá lại chứng minh rằng: đây là một cuộc chơi, chưa chắc kẻ mạnh đã là người chiến thắng.
Ai cũng biết Backburn chơi tệ thế nào ở mùa giải năm nay, liên tục đứng ở vị trí bét bảng, đêm nay họ lại còn phải ra sân với một thủ môn dự bị trong khung gỗ. Bên kia chiến tuyến, Ngài Sir đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của mình, để tạo áp lực lên đội đầu bảng là ManC, việc ManU phải làm chỉ có thể là chiến thắng. Có lẽ ai cũng nghĩ với đẳng cấp và phong độ hiện tại của mình, MU không khó để làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng nên nhớ, họ đang có tới 9 trụ cột bị chấn thương, và khi đứng ở bét bẳng, Blackburn cũng đã từng đánh bại được Arsenal hồi đầu mùa. Và vào một ngày cuối năm lạnh giá, nỗi buồn đã lần thứ 2 ở lại Old Trafford.
Bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và quyết tâm giành ngôi đầu dù có ngắn ngủi để làm quà cho ngài Alex, nhưng MU đã làm người hâm mộ thất vọng khá sớm. Ngay từ phút 16, Berbetov đã mắc lỗi kéo áo lộ liễu trong vòng cấm, và Yakubu đã cực kì chính xác mở tỉ số cho đội khách. Như đụng chạm tới lòng tự ái, MU tấn công mạnh mẽ, nhưng chưa kịp ghi bàn gỡ thì một lần nữa, ở phút 52, Yakubu lại khiến cho cả sân vận động như nín lặng sau một màn solo đẳng cấp, 2-0 cho Blackburn.

blak.jpg

Yakubu (giữa) ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trận đấu​

Bị dội gáo nước lạnh, người hâm mộ Quỷ Đỏ sớm mường tượng đến một kết cục bi thảm như cách đây vài tháng. Nhưng MU đã chứng minh họ không dễ dàng gục ngã, 1 phút sau bàn thắng nhân đôi tỉ số, tội đồ của bàn thua thứ nhât - B9, đã lập công thắp sáng lên chút hi vọng cho Bầy Quỷ. Gỡ được 1 bàn, tinh thần của các cầu thủ MU như dâng cao, và bàn thắng đến như một điều tất yếu. Lại một lần nữa, Berbatov chuộc tội, đây là cú đúp sau hattrick của cầu thủ người Bulgary, một kết quả không tồi, và cả sân vận động như vỡ òa trong niềm vui.
Tưởng như ManU đã chiếm lĩnh được thế trận và dễ dàng kết thúc ván đấu khi mà các cầu thủ Blackburn có dấu hiệu "chán nản", thì phút 80, Degea và Carrick đã mắc sai lầm tạo cơ hội thuận lợi cho Hanley đánh đầu tung lưới đội nhà. Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. Họ đã chơi một trận khó tin, chịu cực kì nhiều áp lực từ đối phương nhưng rất biết chắt chiu cơ hội, chiến thắng đã đến là điều xứng đáng. Còn MU, họ đã đánh mất cơ hội vươn lên ngôi đầu, đồng thời khiến cho sinh nhật cuối năm của Sir coi như đổ bể. Một lần nữa, Old Trafford lại chứng kiến thêm một kết thúc buồn, nhưng cũng là niềm vui chiến thắng cho người kia. Bóng đá là vậy, trái bóng tròn là vậy, một vòng quay rất đời. Cần thêm một sự ổn định, MU ạ!
 
P

pokemon_011

Scholes xứng đáng được dựng tượng hơn Henry?

Ở tuổi 34, Thierry Henry đã được dựng tượng. Trong lịch sử bóng đá, hiếm cầu thủ nào được tôn vinh khi còn trẻ như thế. Đó là bằng chứng cho thấy vai trò của Henry trong dòng chảy lịch sử của Arsenal. Anh là chân sút số 1 trong lịch sử của đội bóng. Anh thậm chí được xem là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Arsenal. Với Henry, Arsenal đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, trong đó có mùa giải bất bại và vô địch 2003-04.

Không có gì phải tranh cãi về vấn đề chuyên môn. Nhưng không phải người hâm mộ nào cũng hoàn toàn đồng ý với việc anh được dựng tượng, cũng như chào đón anh trở lại với đội bóng. Bằng chứng là việc Henry đã nổi cáu vì phản ứng của một CĐV đội nhà ở trận Arsenal thua 2-3 ở Swansea vừa qua. Henry sau đó đã đưa ra lời xin lỗi nhưng kèm theo thông điệp rằng "CĐV cần ủng hộ đội bóng mọi lúc, mọi hoàn cảnh".
94f1aa041b7ca0.jpg

Scholes là một trong những tâm điểm của sự chú ý ở sân Emirates vào Chủ nhật này - Ảnh Getty
Dù là tượng đài hay không, Henry không có quyền phán xét người hâm mộ. Những người theo chân cùng đội bóng đến sân khách luôn được xem là những CĐV nhiệt tình nhất, nên mới có chuyện BLĐ Arsenal quyết định trả lại tiền vé cho những CĐV chứng kiến thảm bại 2-8 ở Old Trafford. Họ buồn, phản ứng nhưng không bỏ đội bóng sau 1 trận thua tan tác hay sau 2 năm trắng tay. Henry, dù vì lý do tiền bạc hay vì ước vọng chinh phục Champions League của bản thân, đã rời bỏ Arsenal sau khi đội bóng trắng tay năm thứ hai và tìm đến Barcelona. Thời điểm quyết định ra đi, chắc chắn Henry nhìn thấy Barca tốt hơn Arsenal. Riêng ở khía cạnh trung thành và tình yêu dành cho Arsenal, Henry không thể bằng với CĐV đã phản ứng với anh ở Swansea.

Khi xét về tài năng và đóng góp, Cristiano Ronaldo với M.U chẳng kém gì Henry với Arsenal. Ronaldo được xem là 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử M.U nếu xét về chuyên môn, bên cạnh George Best. Nhưng có một điều chắc chắn, Ronaldo không bao giờ được dựng tượng trước sân Old Trafford.

So với Henry hay Ronaldo, Scholes xứng đáng được dựng tượng hơn. Tài năng và đóng góp của anh đối với M.U thì quá rõ ràng. Với Scholes, M.U đã trải qua thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử CLB và có lẽ cả trong lịch sử bóng đá Anh. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, không ai qua mặt được Scholes. Việc HLV Fabio Capello van nài Scholes trở lại với tuyển Anh năm ngoái hay sự kiện anh rời vai trò huấn luyện, đi thẳng vào trận derby Manchester rồi đá chính ở trận thắng Blackburn vừa qua đã nói lên rất nhiều điều. Scholes còn là một nhân cách lớn, cả trong sân cỏ lẫn hậu trường, là mẫu cầu thủ, mẫu người xứng đáng làm gương cho thế hệ trẻ. Anh không bỏ đội bóng để tìm đến chân trời khác như Henry. Anh không vì tiền bạc như Ronaldo. Hình ảnh của anh không bị hoen ố như Giggs. Người ta bảo rằng, cầu thủ như Scholes, vốn không có người đại diện và số lần trả lời phỏng vấn chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có thể tìm thấy ở quá khứ chứ không phải ở tương lai.

Mùa Đông thiếu người hay cách mạng thất bại?

Ở Old Trafford cuối tháng 8, khi M.U đè bẹp Arsenal 8-2, cả hai đội đưa ra đội hình rất trẻ. 6/11 cầu thủ của Arsenal hôm ấy có tuổi từ 22 trở xuống. Độ tuổi trung bình của M.U thậm chí trẻ hơn khi trên sân xuất hiện những De Gea, Evans, Jones, Smalling, Cleverly hay Welbeck. Chính từ sau thất bại ấy, HLV Arsene Wenger hiểu rằng đã đến lúc ông phải thay đổi, không thể tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ non trẻ như trước. Những vụ chuyển nhượng của Arsenal ở mùa Hè 2011 đều dành cho các cầu thủ từ 26 tuổi trở lên. Cộng thêm quyết định chào đón Henry trở lại, Wenger rõ ràng coi trọng yếu tố kinh nghiệm hơn.

Người hâm mộ Quỷ đỏ từng mơ về thế hệ trẻ và tài năng khác khi chứng kiến đội bóng đè bẹp Arsenal ở Old Trafford. Nhưng cuộc cách mạng trẻ hóa không phải bao giờ cũng diễn ra êm đẹp. Một số tài năng trẻ như Smalling, Jones hay De Gea đang có dấu hiệu sa sút phong độ, không còn thăng hoa như đầu mùa. Rồi quyết định thuyết phục Scholes trở lại hay Giggs còn đóng vai trò quan trọng cho thấy cuộc chuyển giao thế hệ là rất nhọc nhằn. Trong tương lai, những tài năng trẻ có thể hợp thành thế hệ thành công mới. Nhưng mùa này, M.U vẫn cần những cựu binh như Giggs, Scholes, Carrick hay Rio Ferdinand.

Một năm về trước, thị trường chuyển nhượng mùa Đông rất nóng bỏng với hàng loạt thương vụ lớn như Torres, Luiz, Suarez, Carroll, Darren Bent. Nhưng năm nay thì rất ảm đạm. Các vụ Henry, Scholes, Robbie Keane... cho thấy TTCN mùa Đông năm nay thực sự thiếu người hoặc không phù hợp với tiêu chí của các đội bóng.
 
P

pokemon_011

Arsenal - MU: Phục hận tại Emirates

Cái tên MU luôn là nỗi ác mộng lớn với Arsenal từ nhiều năm trở lại đây. Khi The Gunners không còn nằm trong nhóm đội cạnh tranh vô địch, họ luôn thất bại, thậm chí thê thảm mỗi khi đối diện MU. Từ Premier League, Champions League hay FA Cup, Arsenal luôn ngậm đắng nuốt cay mỗi khi giáp chiến “Quỷ đỏ” ở các trận cầu sinh tử.
Arsenal quyết tâm phục hận trận thua cay đắng 2-8 ở lượt đi

Nỗi đau đó càng được nhân lên gấp bội, khi họ mới lãnh thất bại 2-8 cách đây 5 tháng ở Old Trafford. Chính trận thua nhục nhã đó khiến Arsenal tụt dốc xuống nhóm 4 đội cuối bảng, họ trở nên tầm thường trong mắt người hâm mộ và ở thời điểm đó, Wenger đã tính nước ra đi.

Trong những khoảnh khắc u buồn và thê lương đó, không ai nghĩ Arsenal có thể gượng dậy được, khi sức ép và sự hoài nghi ngày càng dấy lên. Nhưng “Pháo thủ” đã không gục ngã, họ đã vươn mình đứng dậy đúng lúc và kết thúc lượt đi, họ đã trở lại nhóm 5 đội mạnh nhất nước Anh.

Khi chức vô địch trở thành một thứ quá xa xỉ, giờ là lúc Arsenal chỉ phấn đấu cho một suất dự Champions League. Nhưng bên cạnh tham vọng bé nhỏ, họ vẫn luôn chiến đấu hết mình ở các trận đấu lớn để khẳng định danh dự của một đội bóng lớn, đặc biệt trong trận chiến với địch thủ lớn nhất MU.

Arsenal gục ngã trước MU đang đạt đỉnh cao phong độ đầu mùa, nhưng tình thế hiện tại của hai đội đã khác. “Quỷ đỏ” dù mới đả bại Bolton 3-0 nhưng việc trắng tay liên tiếp trước Blackburn, Newcastle trước đó cho thấy thầy trò Alex Ferguson chưa vượt qua được cơn khủng hoảng tức thì, họ vẫn cần thời gian để đi tìm sự ổn định.
MU2_53bac.jpg

Van Persie từng sút hỏng quả 11m ở lượt đi

Sức mạnh tấn công của MU chủ yếu dựa trên bộ tứ Nani-Rooney-Welbeck-Valencia và đây là thử thách thực sự với hàng thủ Arsenal. Thất bại đớn đau cách đây 5 tháng có thể khiến Arsenal sôi sục ý chí phục hận, nhưng cũng có thể khiến các hậu vệ đội chủ nhà bị ảnh hưởng tâm lý. Wenger hy vọng Per Mertesacker, người không có mặt tại Old Trafford ngày 28/8 buồn đó sẽ dẫn dắt hàng thủ trong cuộc đấu cam go này.

Ngôi sao được Wenger kỳ vọng nhất, không ai khác chính là Van Persie, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League năm nay với 18 bàn. Ngôi sao người Hà Lan cũng bị coi là tội đồ ở lượt đi khi đá hỏng quả 11m, nhưng anh đã kịp chuộc lỗi với cú hattrick trong thắng lợi 5-3 trước Chelsea. Và lúc này, Wenger cần Robin tỏa sáng trước một đối thủ lớn khác là MU.

Trong 5 lần đối đầu gần đây nhất, MU thắng 4 còn Arsenal chỉ 1 lần hưởng niềm vui. Sự đuối thế đó là yếu tố giúp Arsenal sẽ chơi với tinh thần quyết tử tại Emirates, tuy nhiên ở những trận cầu đỉnh cao kiểu này, bản lĩnh, kinh nghiệm và đắng cấp đích thực mới là yếu tố quyết định ai là người chiến thắng!
MU4_a8ba8.jpg

 
P

pokemon_011

Van Persie tức giận về cách dùng người của thầy Wenger

Arsenal tiếp tục ôm hận trước MU khi nhận thất bại cay đắng 1-2 ngay tại Emirates. Sau trận đấu, tiền đạo Van Persie cảm thấy vô cùng bực tức vì cách dùng người sai lầm của HLV Arsene Wenger.


Arsenal bị dẫn trước ở cuối hiệp 1, nhưng Van Perise đã xuất sắc gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà với cú nhoài người dứt điểm cực kỳ hiểm hóc hạ Lindegaard ở phút 71. Kể từ thời điểm đó, thế trận của The Gunners đang khá tốt và họ hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ để giành chiến thắng.

Persie1_8e10f.jpg

Van Persie tỏ ra bực tức về cách thay người của HLV Wenger

Tuy nhiên, HLV Wenger lại có quyết định khó hiểu khi rút Alex Oxlade- Chamberlain rời sân chỉ 3 phút sau khi Arsenal gỡ hòa. Cầu thủ 18 tuổi người Anh đã chơi khá hay, đầy xông xáo và nhiều lần khiến hàng thủ MU điêu đứng, nhưng anh lại bị thay ra bởi một Arshavin chơi khá chậm chạp.

Chính và sự thay đổi đó mà Arsenal không còn duy trì được những miếng đánh lợi hại và mất thế trận, tạo điều kiện để MU ấn định chiến thắng 2-1 nhờ công Welbeck. Tiền đạo Van Perise tỏ ra bực tức với ông thầy mình khi thay đối tác chơi khá ăn ý cùng anh trên hàng công suốt trận đấu.

Các camera trên sân đã quay lại hình ảnh bực tức, thậm chí…chửi thề của Van Perise sau khi Arshavin vào sân. Mặc dù vậy, HLV Arsene Wenger vẫn bảo vệ quyết định sử dụng Arshavin của mình và cho rằng Arsenal thua là do quá thiếu may mắn.

“Giáo sư” người Pháp đã phản bác lại những la ó từ các CĐV nhà: “Tôi không hiểu vì sao các CĐV lại có phản ứng như vậy, tôi nghĩ đó là việc thay người bình thường trong trận đấu, là công việc của tôi. Oxlade-Chamberlain đã chơi khá hay, nhưng cậu ấy đã bị mệt trước trận đấu.
Persie2_7e613.jpg

Wenger đã sai lầm khi tung Arshavin vào sân ở cuối trận

Oxlade-Chamberlain mới 18 tuổi và đây mới là lần đầu tiên cậu ấy được ra sân chính thức ở một trận đấu tại Premier League. Tôi không muốn dồn sức ép quá nhiều lên một cầu thủ trẻ. Arshavin là thủ quân ĐT Nga, tôi nghĩ kinh nghiệm của cậu ấy cần thiết cho trận đấu này.

Tôi đã làm công tác huấn luyện được 30 năm và tôi đưa ra không dưới 50.000 quyết định thay người. Tôi luôn nghĩ mình làm đúng và chịu trách nhiệm về điều đó, không ai được phép can thiệp vào công việc của tôi”.

Hiện tại, cơ hội có mặt tại Top 4 của Arsenal khá mong manh khi họ đã kém đội thứ 4 Chelsea đến 5 điểm. HLV Wenger cho biết: “Tình thế của Arsenal lúc này là rất khó khăn, nhưng chúng tôi còn nhiều mục tiêu để phấn đấu bên cạnh Champions League. Tôi nghĩ Arsenal không được thua thêm một trận đấu nào”.
 
P

pokemon_011

Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ ANH 2011/12
1. Man City
2. MU
3. Tottenham
4.Chelsea

5.Arsenal
6.Newcastle
7.Liverpool

.....
18.Blackburn
19.Wolverhampton
20.Wigan
 
P

pokemon_011

Nhìn lại trận tử chiến tại Anfield

LivMC1_6f257.jpg

Sau cái bắt tay là cả một cuộc chiến với những toan tính, Liverpool cần một danh hiệu và Carling Cup là nơi duy nhất cứu vớt được cơn khát danh hiệu của đội bóng này. Trong khi đó Man City đang rơi rớt dần ở các giải đấu, họ sẽ làm tất cả để thắng đối thủ mới mong đi tiếp (lượt đi thua 0-1).
LivMC02_f21c8.jpg

Stevan Savic, hậu vệ mắc sai lầm dẫn đến quả Penalty lượt đi vẫn được ra sân ở trận này. Anh được dự đoán là cầu thủ... dở nhất trận đấu (ứng viên nặng ký bên Liverpool là Andy Carroll đã không được ra sân). Quả thật từ đầu trận anh đã gặp rất nhiều vất vả để theo kèm Bellamy
LivMC4_6ef97.jpg

Joe Hart đã chơi tuyệt hay ở trận này, anh từ chối các tình huống có thể dẫn đến bàn thắng của Bellamy và Jose Enrique
LivMC45_75829.jpg

Roberto Mancini thúc giục các họ trò tập trung thi đấu
LivMC6_92641.jpg

Nigel de Jong mở tỷ số trận đấu bằng cú sút từ khoảng cách phải đến 30m ở phút 31
LivMC7_2629d.jpg

Nhưng 10 phút sau, Richards đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa từ cú sút của Agger và trọng tài chỉ vào chấm phạt đền
LivMC8_f3fac.jpg

Các cầu thủ Man City phản đối quyết liệt, nhưng quyết định của trọng tài Phil Dowd không thay đổi. Xem lại tình huống quay chậm, có lẽ ông Dowd đã hơi nặng tay khi Richards cản bóng bằng chân và trái bóng vô tình bay lên đập vào tay anh.
LivMC9_55ba2.jpg

Joe Hart cố gắng gây chút áp lực lên người đồng đội tại tuyển Anh, Stenven Gerrard
LivMC10_97b2a.jpg

Nhưng bản lĩnh của đội trưởng The Reds có thừa và anh lần thứ 2 liên tiếp hạ gục Hart trong 2 trận Bán kết Carling Cup từ chấm phạt đền
LivMC11_96e2b.jpg

Liverpool vui mừng vì có được bàn thắng cân bằng tỷ số, nếu kết quả 1-1 được duy trì, họ sẽ vào Chung kết
LivMC12_7d574.jpg

Tung Sergio Aguero vào sân ngay đầu hiệp 2, Mancini muốn tăng sức mạnh cho hàng công nhằm có được chiến thắng. Man City được đền đáp bằng cú đệm bóng thành công của Dzeko sau pha căng ngang của Kolarov ở phút 67. Hy vọng lại tràn về cùng Man “Xanh”...
LivMC13_34948.jpg

... nhưng rồi Liverpool lại có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ công của Bellamy sau pha phối hợp với Johnson
LivMC14_fa5d4.jpg

Liverpool lần thứ 2 vươn lên gỡ hòa và thời gian của trận đấu không còn đủ để giúp Man City có thể “bật lại”
LivMC15_8e71c.jpg

Chiến thắng chung cuộc 3-2, Liverpool xứng đáng có mặt tại trận chung kết gặp Cardiff
 
S

soicon_boy_9x

Xấu chơi nhất Real: Không phải Pepe, là... Ramos

Vẻ ngoài điển trai không giúp Sergio Ramos thoát khỏi sự trừng phạt nặng nề từ những ông vua sân cỏ....

Có một sự thật đáng buồn: trung vệ người Tây Ban Nha vừa phá kỉ lục "ăn thẻ" của đội bóng thành Madrid. Nếu tính cả chiếc thẻ đỏ mà trọng tài chính Teixeira "kí tặng" đêm qua thì Ramos đã 13 lần bị đuổi khỏi sân, nhiều hơn 1 lần so với huyền thoại Fernando Hierro.

1ramos.jpg

Ramos kết thẻ đỏ ?

Đấy là thực tế chẳng lấy gì làm vui vẻ bởi Hierro cần đến 14 năm để thiết lập được kỉ lục đó còn Ramos mới chuyển đến Bernabeu từ năm 2005 và nhiều lần khẳng định quyết tâm kết thúc sự nghiệp trong màu áo Kền kền trắng. Cộng thêm lối đá phòng ngự đôi khi hơi tiêu cực dưới thời Mourinho, chuyện Ramos phá rất sâu thành tích của cựu đội trưởng Real là hoàn toàn có cơ sở.
 
S

soicon_boy_9x

Real lại chọn Wenger thay Mourinho?

Tờ Daily Mail đưa tin, CLB Real Madrid đã lựa chọn HLV Arsene Wenger của Arsenal là người thay thế HLV hiện tại Jose Mourinho trong trường hợp chiến lược gia người Bồ Đào Nha ra đi trước thời hạn.

Bản hợp đồng của HLV Mourinho với Real còn thời hạn tới năm 2014. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đang rất thành công trên cương vị huấn luyện khi giúp Real xếp trên đại kình địch Barca với 5 điểm cách biệt tại La Liga sau 19 vòng đấu. “Kền kền trắng” cũng là CLB duy nhất tại châu Âu toàn thắng tại vòng bảng Champions League.

Mặc dù vậy, Real và Mourinho vẫn luôn thất thế mỗi khi đối đầu với Barca của Guardiola. Ở mùa giải này, “Người đặc biệt” cùng các học trò siêu sao đã hai lần nếm trái đắng trước đại kình địch cho dù có lợi thế dẫn bàn trước. Có lẽ chính điều này khiến Mourinho chán nản. Thêm nữa, báo chí Tây Ban Nha mới đây còn đăng tin, sau trận thắng 4-1 trước Bilbao, Mourinho đã xích mích với đội trưởng Iker Casillas và đội phó Sergio Ramos.

Wenger1.jpg

Liệu Wenger có vui hơn khi tới Real? Ảnh: Daily Mail
Tờ Daily Mail đã trích lời HLV Mourinho trong cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua: “Tôi không biết liệu mình có tiếp tục ở lại Real Madrid mùa tới hay không”. Cho dù trong những lần trả lời báo giới trước đó, cựu HLV Inter từng quả quyết sẽ ở lại Real ít nhất đến khi hết hạn hợp đồng nhưng với những gì đã và đang xảy ra tình huống “Người đặc biệt” rời sân Bernabeu vào cuối mùa bóng này là hoàn toàn có thể.

Chính vì thế, ban lãnh đạo Real đã lên kế hoạch tìm người thay thế Mourinho và HLV Arsene Wenger của Arsenal tiếp tục được lựa chọn. “Giáo sư” người Pháp từng từ chối lời mời của đội chủ sân Bernabeu vào năm 2009, trước khi Mourinho đến tiếp quản.

Thời điểm hiện tại, tương lai của HLV Wenger tại Arsenal cũng không mấy tươi sáng. Sau 22 vòng đấu tại Premier League, “Pháo thủ” thành London hiện đang đứng thứ 5, kém đội xếp trên Chelsea 5 điểm. Bên cạnh đó, giới truyền thông Anh vẫn liên tục cảnh báo hàng loạt các ngôi sao của Arsenal sẽ rời sân Emirates nếu đội bóng không lọt vào Top 4 mùa bóng này.

Với những lý do trên, HLV Wenger chắc chắn sẽ cân nhắc lời mời từ Real, một đội bóng gồm toàn những ngôi sao hàng đầu thế giới và có tiềm lực kinh tế. Bên cạnh Wenger, HLV ĐT Đức, Joachim Loew cũng là cái tên đội bóng Hoàng gia dành nhiều sự quan tâm
 
P

pokemon_011

Valencia - Barcelona ai sẽ đi tiếp?

Rạng sáng 27/1, trận đấu lượt về vòng tứ kết cúp nhà vua Tây Ban Nha giữa Valencia và Levante đã không có bất ngờ nào xảy ra. Được đánh giá mạnh hơn rất nhiều nên dù phải thi đấu trên sân khách, Valencia vẫn giành chiến thắng 3-0 trước Levante.
valencia1.jpg

Valencia đã đánh bại Levante sau 2 lượt với tổng tỉ số 7-1

Aduriz mở tỉ số cho đội khách ở phút 25 từ đường chuyền của Piatti. Chỉ 5 phút sau Piatti ghi tên mình lên bảng điện tử sau pha đệm bóng bằng chân trái. Chơi hơn người từ phút 72, Valencia có bàn ấn định tỉ số 3-0 và lần này vẫn là Piatti ở phút 85. Ở lượt đi, Valencia đã đánh bại Levante với tỉ số đậm 4-1, như vậy đội bóng này đã giành quyền vào chơi trận bán kết với Barcelona qua tổng tỉ số 7-1 sau 2 lượt trận./.
 
M

mystory

chỗ nào để viết bài với chủ đề mới?????????ai trả lời giúp tôi với!!!!
Chỗ này :)
Bạn có thể viết bài trong mọi lĩnh vực bóng đá, còn nếu muốn viết bài khác không thuộc thể loại này mà vẫn thuộc TDTT thì bạn có thể tạo 1 chủ đề mới để cùng thảo luận và chia sẻ nhưng muốn được post bài trong pic này bạn phải đăng ký!
Tại đây :http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=185280
Chúc vui vẻ!
 
P

pokemon_011

Ok, mình xin tạo 1 chuyên mục mới :

Bản tin thể thao ngày 27/1​
1. Thông báo chính thức từ CLB Barcelona xác nhận tiền vệ Andres Iniesta sẽ phải ngồi ngoài 3-4 tuần vì rách gân kheo trong trận hòa Real Madrid 2-2. Tuyển thủ TBN đã phải rời sân ngay trong hiệp 1 và được thay thế bằng Pedro. Ban đầu các bác sỹ nhận định anh chỉ bị căng cơ đùi nhưng các xét nghiệm sau đó cho thấy có một vết rách nhỏ ở gân kheo.
Iniesta-270112_1ea1c.jpg

Mất Iniesta sẽ khiến Barca gặp khó

Điều đó có nghĩa là Iniesta không thể ra sân trong trận gặp Villarreal, Real Sociedad và Osasuna ở La Liga cùng với trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với Leverkusen. Đây là lần thứ tư ngôi sao của sân Nou Camp dính chấn thương mùa này.

2. Phản ứng sau khi nhận án treo giò 4 trận từ LĐBĐ Anh, tiền đạo Balotelli khẳng định anh chấp nhận án phạt vì không thể thanh minh gì thêm nhưng quả quyết rằng anh không phải một kẻ côn đồ như người ta nghĩ. “Tôi chấp nhận án phạt bởi tôi không thể chứng minh mình vô tội. Nhưng tôi không phải một kẻ côn đồ hay bạo lực. Tôi không hề cố ý đạp vào Parker”, tiền đạo người Italia phát biểu trên kênh Sky.

3. CLB Sevilla vừa chính thức xác nhận sẽ để hậu vệ Martin Caceres đầu quân cho Juventus. Theo tờ La Gazzetta dello Sport đội đang dẫn đầu Serie A sẽ trả 1,5 triệu euro phí mượn cầu thủ trong nửa còn lại của mùa giải trước khi “chồng” đủ 8 triệu euro trong mùa Hè tới. Năm nay 24 tuổi Caceres đã có 38 lần khoác áo ĐT Uruguay.
sagna-270112_88ffd.jpg

Bacary Sagna sắp trở lại sau hơn 3 tháng dưỡng thương

4. “Các pháo thủ” thành London vừa đón tin vui khi hậu vệ Bacary Sagna đã trở lại luyện tập bình thường sau khi phải ngồi ngoài từ đầu tháng 10 vì gãy chân. Trong ngày hôm qua cầu thủ người Pháp chia sẻ trên trang cá nhân Twitter rằng: “Xin chào các bạn, mong tất cả đều ổn cả. Hôm nay là một ngày thật vui bởi tôi đã trở lại luyện tập cùng toàn đội lần đầu tiên”.

Sự trở lại của Sagna rất quan trọng với Arsenal bởi từ khi anh vắng mặt đến nay vị trí hậu vệ cánh phải luôn khiến HLV Wenger đau đầu bởi cả Johan Djourou, Laurent Koscielny hay Francis Coquelin đều “đóng thế” không thành công.

5. Tờ Sun của Anh tiết lộ em trai của Rio Ferdinand là Anton Ferdinand chấp nhận chi tới 30.000 bảng để thuê thêm cảnh sát và vệ sỹ riêng bảo vệ trước trận gặp Chelsea. Trước đó cầu thủ của QPR đã có va chạm trên sân với John Terrry và bị các CĐV đối phương dọa giết hồi tháng 11 năm ngoái. Rất có thể trong lần tái ngộ này Anton sẽ không bắt tay thủ quân của The Blues.
kalou270112_3d588.jpg


6. Tin tức trên tờ Bild khẳng định tiền đạo Lucas Barrios của Borussia Dortmund đang được một vài CLB của Premier League săn đón. Sau 2 mùa đầu chơi ấn tượng, mùa này chân sút người Paraguay đã đánh mất vị trí chính thức vì chấn thương kéo dài. Dù vậy anh vẫn được Arsenal, Manchester City và Sunderland săn đón. Theo nhiều nguồn tin Dortmund sẵn sàng để Barrios ra đi với giá 10 triệu euro.

7. ĐT Bờ Biển Ngà đã chính thức giành vé vào Tứ kết CAN 2012 sau khi vượt qua Burkina Faso với tỷ số 2-0. Nhập cuộc một cách thận trọng, Bờ Biển Ngà vẫn có bàn thắng ngay phút 16 do công của Salomon Kalou trước khi được Bakary Kone “biếu” không bàn nhân đôi cách biệt ở phút 82. Trận thắng thứ hai liên tiếp là quá đủ để họ giành quyền đi tiếp mà không cần bận tâm đến lượt trận cuối với Angola.
 
Top Bottom