Có gì mới?

Latest posts

Hãy chia sẻ ngày của bạn

Chúc mừng sinh nhật em. Bây giờ anh không biết phải nhìn em như thế nào nữa. Từ khi chuyện đó xảy ra, ngày nào anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay cũng như vậy. Anh cũng đã đấu tranh tư tưởng về việc gửi tin nhắn này cho em hay không nhưng anh nghĩ kĩ rồi, dù gì cũng nên chúc em chứ. Anh mong em sẽ khoẻ mạnh. Mọi thứ sẽ ổn với em. Anh có con đường riêng của anh, em có lối đi riêng của bản thân. Cảm ơn em.
hình như bản thân đang ỷ lại, chây lười. năm cấp 2 vì chủ quan nên tạch kfi thi tỉnh, cấp 3 khó khăn năm lớp 10, 11 cố gắng hơn, 12 bùng lổ thành tích, lên đh thì kì 1 rất khó khăn nma kì 2 cx gần như thành công nên hiện tại đnag có suy nghĩ sẽ tiếp tục thành công như hồi cấp 3??? phải thú thật bt nghĩ v sai nma thật sự có suy nghĩ ỉ lại như z thật:33. ch giỏi nma đã hư tính r
ằ nhớ r, nhận ra bớt đam mê bớt thích thú tại làm thí nghiệm toàn chậm hơn người khác, khả năng tiếp thu và thích ứng của mình chậm ghê
Top Bottom