

P/s: 1 bài hát 5-6 lần mới được đó :< chút là thằng em kêu không tiếp được @@
anh hát hay thía, chả bù cho e 1 chútLần thứ nhất: không sao cả
Lần thứ hai: lần đầu trong ngày mở giọng nên lên cao bị khàn :<
P/s: 1 bài hát 5-6 lần mới được đó :< chút là thằng em kêu không tiếp được @@
anh hát hay thía, chả bù cho e 1 chút
Âm thanh lỗi hay sao ý, lúc to lúc nhỏ, không rõ, nhưng giọng hay
nói chung là ổn ạ :33 nhưng có vài chỗ anh hát hơi bị hụt hơi, sao anh không hạ tone xuống, như vậy anh hát đỡ mệt hơn đấyLần thứ nhất: không sao cả
Lần thứ hai: lần đầu trong ngày mở giọng nên lên cao bị khàn :<
P/s: 1 bài hát 5-6 lần mới được đó :< chút là thằng em kêu không tiếp được @@
anh cố tình đó :v hạ tone thấy kì kì =)) ủa mà a lái giọng k giống bắc hả .-. (trong đó anh nói giọng Quảng Trị đónói chung là ổn ạ :33 nhưng có vài chỗ anh hát hơi bị hụt hơi, sao anh không hạ tone xuống, như vậy anh hát đỡ mệt hơn đấy
mà anh học tiếng Bắc đi :'( phát âm cho chuẩn ạ :vv
Hụ hụLần thứ nhất: không sao cả
Lần thứ hai: lần đầu trong ngày mở giọng nên lên cao bị khàn :<
P/s: 1 bài hát 5-6 lần mới được đó :< chút là thằng em kêu không tiếp được @@
hạ beat xuống hát cho đỡ mệt chứ :'( có vài chỗ chưa giống lắm ( vd: những từ có vần ''anh'' )anh cố tình đó :v hạ tone thấy kì kì =)) ủa mà a lái giọng k giống bắc hả .-. (trong đó anh nói giọng Quảng Trị đó)
Song 1Lần thứ nhất: không sao cả
Lần thứ hai: lần đầu trong ngày mở giọng nên lên cao bị khàn :<
P/s: 1 bài hát 5-6 lần mới được đó :< chút là thằng em kêu không tiếp được @@
UwU,đúng á chị....Chốt 1 câu :Giọng Bắc vẫn hayhạ beat xuống hát cho đỡ mệt chứ :'( có vài chỗ chưa giống lắm ( vd: những từ có vần ''anh'' )
ủa anh có nói hả ;-; để em nghe lại
Hay thật...Nghe phát mê luônLần thứ nhất: không sao cả
Lần thứ hai: lần đầu trong ngày mở giọng nên lên cao bị khàn :<
P/s: 1 bài hát 5-6 lần mới được đó :< chút là thằng em kêu không tiếp được @@
t k biết sao t đổi giọng từ lúc nghe bùi anh tuấn với hà anh tuấn luôn :vHụ hụ
T qua theo lời hứa nè.....
Ừm.... nghe m hát nhiều òi, nhưng lần này thấy lạ lạ nha:< có lẽ là vì.... (cái này nói riêng) hehe
Nói chung là ổn đó, điều chỉnh giọng ok:v
Ừm, còn gì nữa nhỉ? Hát theo yêu cầu nhở, lần sau có hát nhớ chừa cho t dăm ba vé đó, nghe chưa=_=
Hịi
có hai bài mới đó :v nhất là bài nơi tình yêu kết thúc anh cover chỉnh lại rùi .-.hạ beat xuống hát cho đỡ mệt chứ :'( có vài chỗ chưa giống lắm ( vd: những từ có vần ''anh'' )
ủa anh có nói hả ;-; để em nghe lại
anh thích lên cao :v chả hiểu sao anh lại vậy. Thanks em nhaSong 1oa,hay hay
Anh kéo cao quá và dễ mất hơi á <3
Giọng anh pha nhiều noi thật
Mà giọng Bắc tụi em nghe hay lắm
Song2 :UwU,hình như lúc vào hơi mất nhịp ,nhưng xong rồi là ổn
Anh nên cho nhạc to chút
Ái,bài 2 hát hay hơn nhiều đó anh...Không dễ mất hơi![]()
![]()
Wonderful!Cố gắng phát huy anh nhé
UwU,đúng á chị....Chốt 1 câu :Giọng Bắc vẫn hay![]()
Hay thật...Nghe phát mê luôn
Cover thêm anh nhé !
cảm ơn em ^^Anh hát cũng được đấy ạ!!!! Bao giờ cover thêm nha anh!!!![]()
![]()
^-^
Bốp, bốp, bốp *đau tay wá*Lần thứ nhất: không sao cả
Lần thứ hai: lần đầu trong ngày mở giọng nên lên cao bị khàn :<
P/s: 1 bài hát 5-6 lần mới được đó :< chút là thằng em kêu không tiếp được @@
Lúc hát live với tui hay hưn .... làm cả sĩ đuy ... Lời hẹn cover mãi chưa thành công T^TLần thứ nhất: không sao cả
Lần thứ hai: lần đầu trong ngày mở giọng nên lên cao bị khàn :<
P/s: 1 bài hát 5-6 lần mới được đó :< chút là thằng em kêu không tiếp được @@