Nhật ký you and kiencon

K

kienconktvn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hôm nay, như mọi ngày a lại nhớ tới e...
trời Sài Gòn hôm nay có mưa, lâu lắm rồi mới lại có một cơn mưa, mưa làm trời lạnh hơn khi noen đang gần đến.. e còn nhớ hok, noen cách đây 2 năm 2 đứa đi chơi thật vui, về khuya lắc bị la quá chời :) noen năm rồi thì không được vui cho lắm, còn bây giờ.. chắc noen năm nay không có e bên cạnh a như 2 năm qua..
kontum dạo này có lạnh lắm không e, a nhớ cái lạnh của kontum, nhớ lắm.. a cũng nhớ e lắm, giữ gìn sức khỏe nha e :x
a đang tập guitar lại, hôm bữa nghe a zrethuz chơi bài tóc thề, mà a lại nhớ e ghê, thao thức đến 2h mới ngủ được...
e ak, khi a tập xong a sẽ gởi cho e nghe thử như mọi lần nha... @};-
[YOUTUBE]http://youtu.be/cthbcMYnKCc[/YOUTUBE]
 
Last edited by a moderator:
K

kienconktvn

hôm nay, tay nghề đánh nghe cũng khá hơn, chắc tuần tới là có thể đánh nghe tạm được, thật là zui, mong là chơi được trước giáng sinh, có thể đây là món quà giáng sinh dành cho e!
giờ này không bik e đã ngủ chưa, a rất muốn nt cho e nhưng mà... củng chẳng bik nữa, hơi buồn nhưng buồn nhiều củng quen, a buồn vì a vẫn luôn nhớ tới e, không biết ở kontum e có còn nhớ tới a k??? hay cuộc sống bộn bề làm e quên đi những kỉ niệm của chúng mình... nhớ e..


Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ
Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta
gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không? Hay là chẳng biết nói gì hơn,
vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi thay .
Nhưng không bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao ...
Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi,nhớ tiếng nói dịu dàng, nhớ vòng tay êm ái.
Tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng, một giấc mộng yêu
đương không trọn vẹn ... nhưng cũng đủ để anh sống mốt những ngày còn lại


Làm sao khiến được lòng phải cố quên
Làm sao bắt được tình phải chết đi
Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em
Còn đâu nữa một thời quấn quít nhau
Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay
Nhường cho chúng ta đêm ngày ....


Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết.
Đến khi nó ra khỏi lòng ta ... sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia
và để lại cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng.
Thôi thì hãy ngủ đi ... hãy ngủ yên với giấc mộng yêu không trọn vẹn, nhưng
cũng đủ để anh sống nối những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn...


Tựa giọt nước ngọt ngào rất trắng trong
Tình yêu thắm vào lòng nỗi nhớ mong
Càng mong nhớ nhiều lần thấy nhớ thêm
Niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim
Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang
Còn chăng mỗi nụ cười đã vỡ tan
Thành muôn ánh sao đêm tàn ...

[MUSIC]http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nho-em-andy-lau-luu-duc-hoa.mpgvWWdICP.html[/MUSIC]
 
S

supperdragon9510

Cho mình hỏi cái nhé , bạn lập topic này ra để làm gì vậy??? Để nhớ người tình cũ của bạn à? Nếu thế thì bạn cứ viết vào nhật kí của bạn cũng được , sao phải đăng lên HM này làm gì vậy?
 
D

dracula12

Cho mình hỏi cái nhé , bạn lập topic này ra để làm gì vậy??? Để nhớ người tình cũ của bạn à? Nếu thế thì bạn cứ viết vào nhật kí của bạn cũng được , sao phải đăng lên HM này làm gì vậy?
Bạn mod này vô duyên quá thể nhỉ :-j. Nhật ký người ta đký rồi người ta muốn viết gì thì kệ họ chứ :)). Hay là bạn chưa có ai để mà viết nên ....thế nhỉ :-?.

p/s: xin lỗi bạn chủ pic nhé, mình spam tí, tại ngứa mắt cái bạn mo-đờ-rây-tờ này quá đi!
Bạn cứ viết những gì bạn nghĩ đi nhé, nhật ký là CÁI CỦA MÌNH mà :).
 
C

conech123

Chủ thớt ở Tây Nguyên à? Người Tây Nguyên lãng mạn quá nhỉ. ;)) Thấy hầu hết đều biết đánh đàn, thổi sáo.
 
Top Bottom