Thích - Thương Yêu...

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dành cho những bạn yêu qua mạng.
[ Yêu qua mạng, cảm giác như thế nào ? ]

Tôi thích một người, một người mà tôi chưa từng gặp, mặt mũi cũng không biết, chỉ biết cậu ấy qua tin nhắn.
Kì thật, tôi chưa bao giờ nghĩ, chỉ có vài cái tin nhắn, bản thân cũng có thể thích một ai đó.
Những gì về người ấy, tôi đều không biết rõ.
Tên, không biết.
Tuổi, không biết.
Nhà, không biết.
Những thứ tôi biết, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy, mấy ngón tay cũng không đếm nổi.
Bản thân đã quá quen với việc, hàng ngày đợi tin nhắn của cậu ấy. Quá quen với việc, hàng ngày vào acc cậu ấy, xem từng cái cmt, từng cái tus, không bỏ qua cái nào.
Bởi vì chỉ biết cậu ấy qua vài cái tin nhắn, tôi cũng không dám nói tình cảm của mình cho cậu ấy biết.
Vì sao à ? Đơn giản thôi, nếu nói ra, chúng tôi vĩnh viễn không thể quay lại như ban đầu nữa.
Tôi rất sợ, một ngày nào đó, tỉnh dậy, không thấy acc cậu ấy đâu nữa. Ánh sáng xanh ấy tắt vĩnh viễn, bản thân không chịu nổi.
Tôi muốn gần cậu ấy, gần hơn nữa.
Tình yêu, có thể là ảo. Nhưng tình cảm, vĩnh viễn là thật.
 

Gia Hoàng

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười một 2018
343
433
76
Quảng Nam
THPT...
Tôi từng như cậu Từng yêu đương qua mạng từng dành tình cảm rất nhiều cho người mà tôi không biết nhiều về anh ta Nhưng cậu à CUỘC VUI NÀO RỒI CŨNG PHẢI DỪNG RỒI CŨNG PHẢI KẾT THÚC MÀ THÔI Vì vậy tôi khuyên cậu cứ hết mình đi để sau này không phải hối hận
 
  • Like
Reactions: Ác Quỷ

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Tờ thấy tình yêu qua mạng chưa hẳn là xấu đâu. Với lại nếu như cậu nói... nãy sinh tình cảm khi chưa biết tên, biết tuổi, biết nhà... thì sao lại nảy nở được tình cảm nhỉ? Con người ai cũng có trong mình một suy nghĩ dự phòng, một cái gì đó mang tên phòng vệ, bảo vệ mình... Trái tim kia cũng có. Nên chắc hẳn không thể nãy sinh qua khi không biết tên, không biết mặt cũng chả biết tuổi tác gì? Vô lý lắm á! Cứ nói một lần cho bạn ấy biết đi, dẫu sao nói thì vẫn tốt hơn, cứ nói... Thanh xuân có một lần.. làm những gì bản thân thấy ý nghĩa là được. Yêu qua mạng, hay yêu xa cũng như nhau thôi. Cứ nói cho họ, và trân trọng họ từng khoảnh khắc :>
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
| Bi thương. |
Hôm nay, có một chị gái hỏi tôi, bi thương là như thế nào ?
Tôi phì cười, trả lời rằng, bi thương, có lẽ là, nhìn thấy người mình thích bên cạnh một người khác.
Hai chúng tôi trầm mặc một lúc lâu. Vốn cả hai đều không quen biết nhau, nhưng đều có cùng một loại bi thương.
Nghiêm túc mà thích một người. Dùng mọi sức lực chạy đến bên họ, cần có bao nhiêu can đảm ?
Họ thích gì, mình biết.
Họ ghét gì, mình biết.
Họ không thích mình, mình biết.
Tại sao vẫn cố chấp đến thế ?
Nên làm gì để nói chuyện với họ một cách tự nhiên nhất ?
Họ không trả lời lâu quá, nên đi ngủ không ?
Đến lúc bản thân chọn từ bỏ, chỉ cần một câu nói của họ, nhất định sẽ quay đầu lại.
'' Em không quan tâm, mọi người nói gì cũng được, em thích anh ấy. ''
Bỏ qua mọi lời khuyên của mọi người, cố gắng chạm đến người mình thích.
Đơn phương, dày vò sự tốt đẹp của em.
Lý gì em vẫn có chấp đến thế ?
Rồi một ngày nào đó, em sẽ biết.Sự hi sinh, quan tâm, bảo vệ, chăm sóc người ấy, tất cả đều vô nghĩa.
Một ngày nào đó, em sẽ biết cảm giác đem lòng thích, yêu một người như thế nào.
Lúc đầu phấn khích yêu đời thầm đơn phương nhưng đến lúc người kia phát hiện, em sẽ biết thế nào là đau đớn tuyệt vọng khi bị từ chối, lãng quên một cách giản đơn không chút luyến tiếc.
 
Top Bottom