Văn 10 Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét

N_B_S_1/2/5

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
158
289
61
19
Bắc Ninh
THPT Thuận Thành số 3
Tôi đồng ý vì sống trên đời thì phải chân thật không được sống lừa dối. Chân lý giản đơn ấy làm nhiều người ngạc nhiên tán thưởng, bởi vì đã từ lâu con người luôn sống ngược lại với ý nghĩ của mình, không dám nói thật ý nghĩ của mình. Có khi vui mà dối lòng không cười được. Khi buồn lại nén lòng mà cười để vui lòng người khác. Sống dối lòng như thế con người dần dà bị biến thành một kẻ dối trá!Sống ngay thẳng, thật thà, không dối dá, tôn trọng sự thật.Luôn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, không chùn bước, không sợ hãi trước cái xấu, cái ác; không để vật chất và lời ngon ngọt cám dỗ. Luôn luôn nói đúng sự thật, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Sống lành mạnh, cảm xúc trong sáng, sống bản lĩnh, dũng cảm.Sống như thế mới phù hợp với chuẩn mực đạo đức
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Anh/chị có đồng tình với quan điểm trong câu thơ : Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét không? Vì sao?
Theo mình thì mình sẽ đồng tình một nửa bởi:
+ Sống thật thà là lối sống đúng đắn, mình đồng ý với cách lí giải của bạn phía trên
+ Nhưng có điều mình chưa đồng ý, đó là không phải lúc nào chúng ta cũng nói ra hết tâm tư lòng mình, khi yêu mến thì sẽ thổ lộ ngay, khi ghen ghét cũng tỏ rõ thái độ. Đôi khi, tình cảm thầm mến được giấu kín sẽ đẹp hơn khi đã thổ lộ, lời ghen ghét không được nói ra trực tiếp mà thay vào đó là lời nói ý nhị nhắc nhở, khuyên bảo, giúp người đó nhận ra khuyết điểm và sửa đổi.
 
  • Like
Reactions: Lemon candy
Top Bottom