

chứng tỏ rằng truyện Thạch Sanh có một kết thúc có hậu như các truyện cổ tích khác. Nêu ý nghĩa của cách kết thúc này?
Truyện Thạch Sanh cũng là một cái kết có hậu vì:chứng tỏ rằng truyện Thạch Sanh có một kết thúc có hậu như các truyện cổ tích khác. Nêu ý nghĩa của cách kết thúc này?
Trong phần kết thúc truyện, mẹ con Lí Thông phải chết, còn Thạch Sanh được kết hôn cùng công chúa và lên ngôi vua. Qua cách kết thúc này, nhân dân ta đã thể hiện khát vọng về một cuộc sống công bằng (ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác), những người hiền lành, tốt bụng, đấu tranh vì chính nghĩa sẽ được sung sướng, hạnh phúc; những kẻ ác tất yếu sẽ bị trừng trị.chứng tỏ rằng truyện Thạch Sanh có một kết thúc có hậu như các truyện cổ tích khác. Nêu ý nghĩa của cách kết thúc này?
vì tên lí thông và mẹ hắn ( người xấu ) bị tiêu diệt và thạch sanh (người tốt) đã được sống hạnh phúc bên cạnh công chúachứng tỏ rằng truyện Thạch Sanh có một kết thúc có hậu như các truyện cổ tích khác. Nêu ý nghĩa của cách kết thúc này?
chuẩn không cần chỉnh một tí nàoLí thông trái ngược vs Thạch Sanh một trời một vực...
Bài làm:cảm nghĩ về em bé trong truyện EM BÉ THÔNG MINH ?!
^-^ ^.^$.$
Theo mình nên thay từ in đậm là " tài ứng xử " hoặc " tài đối ứng"Nhờ trí thông minh, tài ứng đối , em bé đã trải qua các câu đố oái oăm của viên quan, vua và sứ thần nước láng giềng và trở thành trạng nguyên
Sao sau dấu phẩy lại viết hoa vậy ?Nhờ trí thông minh, tài ứng đối, em bé đã trải qua các câu đố oái oăm của viên quan, vua và sứ thần nước láng giềng và trở thành trạng nguyên, Em bé tượng trưng cho trí không dân gian.
"trí không dân gian" → "trí khôn dân gian... tượng trưng cho trí không dân gian
Theo mình nên viết một đoạn văn từ 8 → 10 câu sẽ là hợp lý nhất ( cô mình dạy )Bài làm:
Trong các truyện cổ tích đã học, em thích nhất là truyện "Em bé thông minh" . Nhờ trí thông minh, tài ứng đối, em bé đã trải qua các câu đố oái oăm của viên quan, vua và sứ thần nước láng giềng và trở thành trạng nguyên, Em bé tượng trưng cho trí không dân gian. Sự thông minh của em bé không phải la những kiến thức trong sách vở mà trí khôn và kinh nghiệm được tìm thấy trong đời sống lao động. Nhân tài là trụ cột của đất nước, câu chuyện đã khẳng định điều đó. Em bé thông minh đã trở thành nhân vật lí tưởng cho biết bao trẻ em Việt Nam.
Chúc bạn học tốt ^^