M
mattroitinhyeu_142


Tạy sao nhỉ? Một câu hỏi của ta mèo ạ. Ta xin lỗi mày vì tất cả những điều ta làm với mày nếu có lỗi. Tự dưng ta khóc nhưng ta sẽ không nói vì sao, không phải vì mày. Ta còn nhớ nhiều lắm mèo ạ. Hôm nọ ta đã đánh mày chỉ vì mày đã làm 1 việc không đáng với chiếc máy tính vô chi vô giác. TA nghĩ lại thì mình thật vô cảm và chỉ vì lợi ích tí mà đã hành động không đáng với mày. Đợt trước, chú chó đã phải chết rồi. TA vô cùng ân hận vì đã không đối sử tốt với nó. Chưa khi nào cả
(
Liệu lần này mày có ra đi giống micki không nhỉ! Hôm qua khi không nghe thấy tiếng mày, ta thấy buồn làm sao, mày và ta đều nhạy cảm, ta thì khóc, mày thì chỉ có thể nằm ra đất để mà chia buồn với ta thôi. Tự dưng ta đang khóc, người nào làm khi đọc sẽ biết mày ạ!
(
Còn điều ta nhìn thấy ngay bây h là ta đã xoá đi vài người bạn. Họ sẽ không còn quan trọng với Giô HAn nữa mèo ạ! Có lẽ, Giô HAn sẽ không bao h quen người như thế nữa!
Mèo ơi! ta mong mày tha thứ cho ta! Còn ta thì có lẽ sẽ không tha thứ cho họ. Vì Giô HAn và ta còn có lòng tự trọng.
(
Liệu lần này mày có ra đi giống micki không nhỉ! Hôm qua khi không nghe thấy tiếng mày, ta thấy buồn làm sao, mày và ta đều nhạy cảm, ta thì khóc, mày thì chỉ có thể nằm ra đất để mà chia buồn với ta thôi. Tự dưng ta đang khóc, người nào làm khi đọc sẽ biết mày ạ!
Còn điều ta nhìn thấy ngay bây h là ta đã xoá đi vài người bạn. Họ sẽ không còn quan trọng với Giô HAn nữa mèo ạ! Có lẽ, Giô HAn sẽ không bao h quen người như thế nữa!
Mèo ơi! ta mong mày tha thứ cho ta! Còn ta thì có lẽ sẽ không tha thứ cho họ. Vì Giô HAn và ta còn có lòng tự trọng.