Văn 8 xây dựng một đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm với các sự việc và nhân vật

Nguyễn Gia Bảo

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng mười 2020
1
0
1
16
Cà Mau
Dương Thị Cẩm Vân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hãy xây dựng một đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm với các sự việc và nhân vật sau:

a) Tôi nhìn theo cái bóng của thằng bé đang khuất dần phía cuối con đường.
b) Tôi ngước nhìn lên, thấy vòn phượng vĩ đã nở hoa tự bao giờ.
c) Nghe tiếng hò của cô lái đò trong bóng chiều tà, lòng tôi chợt buồn nhớ quê.
d) Cô bé lặng lẽ theo dõi cánh chim nhỏ.
Ai giúp em làm bt này vs. làm 1 trog các đề trên cũng đc, mai cô giáo em kt r` T_T
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hãy xây dựng một đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm với các sự việc và nhân vật sau:

a) Tôi nhìn theo cái bóng của thằng bé đang khuất dần phía cuối con đường.
b) Tôi ngước nhìn lên, thấy vòn phượng vĩ đã nở hoa tự bao giờ.
c) Nghe tiếng hò của cô lái đò trong bóng chiều tà, lòng tôi chợt buồn nhớ quê.
d) Cô bé lặng lẽ theo dõi cánh chim nhỏ.
Ai giúp em làm bt này vs. làm 1 trog các đề trên cũng đc, mai cô giáo em kt r` T_T
Mình chọn đề d và đã gạch ra một số ý sau:
- Nếu nói đến người mà tôi khâm phúc nhất, chắc chính là cô bé ấy, một cô bé luôn muốn vượt lên chính số phận của mình.
- Trong cuộc đời, ai ai cũng đều trải qua những điều khó khăn, vấp ngã mà cuộc sống mang lại nhưng đau thương ấy quá lớn, nó đã cướp đi nụ cười trong trẻo cùng đôi chân nhanh nhạy ấy của cô.
- Sau cuộc tai nạn, em không còn tin vào cuộc sống nữa nhưng dần dần, em hiểu ra mình phải sống và làm được những điều mà chỉ có em mới làm được khiến tất cả mọi người phải khâm phục, đó chính là sự lạc quan.
- Ngày ngày, cô bé lặng lẽ theo dõi cánh chim nhỏ bay trên nền trời xanh thẳm mà lòng tôi không khỏi chua xót cho số phận của cô bé ấy.
- Nhìn vào đôi mắt cô, tôi có thể hiểu được niềm ước ao được chạy nhảy xung quanh cùng cảm giác tự do khám phá muôn nơi chứ không phải ngồi trên một thứ giúp cô bé đi lại như thế này.
- Những ước mơ phía trước còn dang dở phải khép lại như một dấu chấm hết đau thương.
Bạn tham khảo ^^
 
Top Bottom